1'=>4=tenV05
13-01-2010, 06:50 AM
4/n + 8/m > 14,999(9)
đố undefinedi chứng minh dc
cái này tặng miễn phí nè ::: ( mà nói nhỏ nha ko dc cười lớn tiếng đó )
Trên 1 chuyến máy bay. Phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.
Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi: “Trong đó có cái gì?”.
Anh Mĩ trả lời: “Ðô la đó ,nước tui có đầy”.
Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mĩ hỏi: “Trong đó có cái gì?”.
Anh Nhật trả lời: “Kim cương đó nước tui có đầy”.
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống khỏi máy bay.
Anh người I Rắc hỏi: “Tại sao?”. Anh Việt Nam trả lời: “Mấy thằng ba xạo đó, nước tui có đầy”.
Hai người tâm thần đèo nhau
trên xe đạp leo lên dốc cầu,
người ngồi sau phân công:
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi
sau đạp cho có thế!
- Ok!
Sau hơn 1 giờ hì hục,
cuối cùng cũng lên đến giữa
cầu, người ngồi đằng sau thở đứt quãng:
- Ngồi sau nãy giờ đạp muốn chết mới lên...
-Tao ngồi đằng trước cằm lái cũng đâu
có sướng gì, bóp thắng thấy bà luôn....
đố undefinedi chứng minh dc
cái này tặng miễn phí nè ::: ( mà nói nhỏ nha ko dc cười lớn tiếng đó )
Trên 1 chuyến máy bay. Phi công thông báo phải bỏ tất cả các vật không cần thiết vì máy bay quá tải.
Trước tiên 1 người Mĩ thả 1 vali xuống, anh người Nhật hỏi: “Trong đó có cái gì?”.
Anh Mĩ trả lời: “Ðô la đó ,nước tui có đầy”.
Tiếp theo anh Nhật thả một cái bao xuống. Anh Mĩ hỏi: “Trong đó có cái gì?”.
Anh Nhật trả lời: “Kim cương đó nước tui có đầy”.
Anh người Việt Nam thấy thế sẵn chân đạp luôn hai anh Mĩ và Nhật xuống khỏi máy bay.
Anh người I Rắc hỏi: “Tại sao?”. Anh Việt Nam trả lời: “Mấy thằng ba xạo đó, nước tui có đầy”.
Hai người tâm thần đèo nhau
trên xe đạp leo lên dốc cầu,
người ngồi sau phân công:
- Mầy cầm lái nhé, tao ngồi
sau đạp cho có thế!
- Ok!
Sau hơn 1 giờ hì hục,
cuối cùng cũng lên đến giữa
cầu, người ngồi đằng sau thở đứt quãng:
- Ngồi sau nãy giờ đạp muốn chết mới lên...
-Tao ngồi đằng trước cằm lái cũng đâu
có sướng gì, bóp thắng thấy bà luôn....