PDA

Xem đầy đủ chức năng : câu trả lời nào cho tớ???



my memory
13-01-2010, 06:41 AM
''khong,chưa từng lừa, chỉ là không chắc,cần thời gian để xem xét lại thôi..'' Cũng khá lâu rồi,kể từ hôm cậu nói câu ấy với tớ,cậu có biết rằng tớ vẫn luôn chờ đợi câu trả lời không? Vì tớ nhận ra rằng tớ thích cậu,rất thích.cậu không trả lời,vì cậu chưa có câu trả lời,hay cậu không muốn làm tớ đau lòng?tớ muốn quên cậu,rất muốn quên,mà sao khó quá?cậu chỉ nhắn tin thôi mà sao cũng làm tớ hi vọng,hi vọng cậu cũng thích tớ,như tớ đang thích cậu.tớ thật ngốc,phải không? Tớ phải quên cậu thôi,nhưng làm thế nào để quên cậu bây giơ??? Quên được cậu,tớ sẽ khóa chặt trái tim mình lại,để không bao giờ phải buồn nữa.Tôi ơi,quên đi thôi..... Dù lòng vẫn còn rất nhớ.:ow

vuaanmay
13-01-2010, 07:04 AM
Nhớ làm sao mà quên làm sao
Cố nhớ , hok quên có được nào
Nhớ chi nhớ vậy nhều hơn nữa
Cũng đâu chắc được đó là yêu.

love is a things miraculously , it doesn't point instance via spoken word ^^