PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết vội.



Ammpu
13-01-2010, 05:44 AM
Có ai đó nói rằng, cuộc sống là sự đan xen giữa giấc mơ và hiện thực...

Hiện thực đôi khi khác biệt và lắm buồn đau...

vì thế Nhật ký là nơi để lột trần, chìm đắm trong những cơn mơ...

Ngày 13/01/2010

Hôm nay khi học statistic, mình không thể kiềm chế được cảm xúc khi ngồi cạnh cô ấy... mỗi khi cô ấy cười, mình lại thấy ấy Ngốc nghếch va đáng yêu đến lạ... nhưng mới gặp nhau được vài lần, mình thật sự yêu nhanh vậy sao?

Ammpu
13-01-2010, 11:55 PM
Ngày 14/01/2010

Sáng dậy sớm 6:00, thấy còn sớm, lại lăn ra ngủ tiếp...7h30 thức dậy, đọc được vài trang toán thống kê...lại thấy thương cái giường làm sao...uể oải , đói bụng và buồn ngủ, đó là những cảm giác cực kỳ bi thống...Nhưng phải gượng đi làm...ôi GJ'S store thân yêu của mình... her her buồn ngủ quá TT"...

Làm về, cày 5 tiếng,đáng nhẽ theo lịch trình là phải ngủ rồi còn ôn bài...nhưng lại điên cuồng bắn modern warfare 2 , khi tới dòng washington bị đánh chiếm...thì tự tưởng tưởng mình là chỉ huy của NORAD và buông 1 câu cực chuối, ÔI ĐỜI

" Wars come and go, but our soldiers stay external......when the last doric column of our capitol falls down, the fate of the nation has not been locked-on...but revenge begin. " - General Ammpu, NORAD commander "