ekxuong12
12-01-2010, 10:31 PM
tình hình là khoảng nửa năm trc em có lỡ miệng nói người bạn thân của mình là 1 người lợi dụng và khi nghe đc,bạn ấy đã ko chơi vs em nưa.. em biết là em sai rồi,vài tháng gần đây em đã đề nghị chơi lại vs nó , nó ok,nhưng ko đối xử vs em như trc,nó lạnh vs em,em nghĩ là do t/g làm tụi em ko tự nhiên đc..nên ra sức vun đắp t/c = cach đến nói chuyện vs nó, nó cũng nói lại nhưng rồi cũng chẳng ra sao,em nghĩ tình bạn phải xuất phát từ hai phía nhưng hiện tại thì chỉ có mình em thì phải, làm ơn cho em biết em phải làm sao, em cần nó,nó tốt,chỉ có 1 điều là ko công = trong tiền bạc nhưng ko sao,em chỉ cần nó đối xử vs em như trc, coi em như 1 ng bạn thật sư...vì thật lòng thì từ lúc mẹ em mất, em ko còn gì cả