Xem đầy đủ chức năng : Gửi tặng anh " LuKhachMuaThu "
vuaanmay
12-01-2010, 08:13 PM
Lãng tử si tình đứng làm thơ
Khách lữ váng lai đứng lại chờ
Mùa ấy xa rồi ai chẳng biết
Thu vội phai tàn, đông đến mau.
Lãng khách anh ơi hỏi có già?
Khi mùa thu úa lá tàn hoa
Phải chi đông sang là có tội
Đã vội quên người lãng khách xưa.
Bon chen em viết tự vài lời
Chẳng mang ý nghĩa, chơi bời mà thôi
Hỏi rằng mod có còn ngôi
Cho em một chỗ để ngồi buôn thơ
hamy905
13-01-2010, 05:04 AM
Ai là lukhachmuathu
Hãy mau xuất hiện cho dù ra sao
Mặc cho anh có thế nào
Mong anh xuất hiện ta chào với nhau!!!
Mấy lời nói hộ (vua)ăn mày
Mong rằng lữ khách chứ hoài để mong!!!
lukhachmuathu
13-01-2010, 08:11 AM
Ghé ngang mới thấy bạn hiền
Mang thơ ra hỏi, ta liền vào ngay
Lời rằng thơ chẳng phải hay
Nên mượn vài chữ không hay chớ cười
Xin cho gửi một đôi lời
Hai người cùng hỏi, trả lời sao đây
Thôi thì cứ giả bộ say
Để mặc tình bạn vuaaanmay buôn thơ
Sao tự dưng lại có người nhắc mình thế nhỉ, thảo nào tối này toàn hắt xì thôi, tớ là lukhachmuathu, không phải lãng khách nhé !
hamy905
13-01-2010, 03:37 PM
Đọc thơ sao thấy ngỡ ngàng
Anh là lữ khách quản hàng trang thơ
Vậy mà sao lại ngẩn ngơ
Bảo rằng một nỗi thơ mình chẳng hay???
Anh sao cứ mãi dấu tài
Để cho "thiên hạ" đợi hoài... mùa thu???
lukhachmuathu
13-01-2010, 04:50 PM
Có tài có cán gì đâu
Chẳng qua là một đôi câu thơ còm
Viết cho kỷ niệm cũ mòn
Viết cho một cõi vô hồn xa xăm
Đã qua rồi những tháng năm
Mùa thu khẽ gọi, đêm nằm tương tư
Hà Thu
13-01-2010, 08:08 PM
Đông qua xuân đã lại về
Mà sao người vẫn tái tê cõi lòng
Bưồn chi sáo đã sang sông
Mà mang nuối tiếc mãi mong một mùa !
Tôi đây xin thật chào thua
Lữ khách ông xứng là vua si tình.....
....................
thiếu hơi men nhỉ :hihi:
vuaanmay
13-01-2010, 08:44 PM
Sorry Lũ Khách một lời
Lãng kia bỏ ngỏ, Lũ thời thay ngay
Chắc kìa tại một lúc say
Tâm hồn lơ đãng, Lãng liền lên thơ.
Thôi thì kể từ giờ này
Đem ngay câu chuyện, trang thơ bạn hiền.
Lữ trang, phân són (son phấn) đầy mình
Cũng đâu che được tâm tình bên trong.
Hỏi lòng , lòng lại bâng khuâng
Thôi đành viết tam lời thơ giải buồn.
Khách thơ vẫn ghé rất đông
Đọc thơ liệu có chia buồn cùng ta.
Kết bạn giữa chốn phồn hoa
Không bằng có bạn cùng ta giải sầu
Mùa mưa dai dẳng thật lâu
Để cho tâm sự, nỗi sầu giăng theo
Đem theo vốn ít thơ nghèo
Lên đây tâm sự, ngặt nghèo cùng anh.
Thu qua cây cỏ lại xanh
Đem lời bộc bạch cùng anh ngỏ lời
Anh kia , anh ở miền nào?
Tên chi? anh trả lời nào em nghe.
hamy905
13-01-2010, 10:32 PM
Có tài có cán gì đâu
Chẳng qua là một đôi câu thơ còm
Viết cho kỷ niệm cũ mòn
Viết cho một cõi vô hồn xa xăm
Đã qua rồi những tháng năm
Mùa thu khẽ gọi, đêm nằm tương tư
Anh lukhachmuathu ư
Bộ anh già lắm...bây chừ tuổi nhiêu?
Đã qua rồi một thuở yêu
Để giờ anh phải quên chiều tương tư???
toctem_kepno
14-01-2010, 04:54 AM
Lữ khách đi ngang lữ khách cười
Em buồn đứng lại dạ chơi vơi
Bóng anh xa khuất nhìn chưa tỏ
Hổng biết rằng anh có...đẹp zai?
Nói ra thật là ngại wa, nhưng từ ngày đầu tiên chân ướt chân ráo đến với vườn thơ, dù chẳng biết anh lukhachmuathu mặt ngang mũi dọc thế nào, nhưng nghe tên anh, đọc thơ của anh và cả những dòng nhắn rất đỗi bình thường của anh cũng đã làm em cảm thấy rất....., và tò mò muốn biết: thật sự anh là ai?
Jeny Q
14-01-2010, 05:38 AM
Có người say ' nắng ' với say thơ
Người đứng người trông dạ ngẩn ngơ
Mong anh lukhachmuathu lại
Có chút gì cho kẻ mộng mơ ???????
hamy905
14-01-2010, 06:19 AM
Vào đọc sao thấy quá bất ngờ
Lukhachmuathu quản lí thơ
Bây giờ người đâu sao không thấy
Để người chờ đợi mãi ngẩn ngơ!!!
lukhachmuathu
14-01-2010, 08:27 AM
Đâu nào say nắng với chả thơ
Đôi câu thơ cũ, mộng với mơ
Gửi cho ký ức ngày xưa cũ
Ngày đã qua rồi những vu vơ
Thật ra thì cũng chẳng đẹp trai
Chỉ không đến nổi quá bi ai
Xấu thì không xấu nhưng chẳng đẹp
Để một cõi tình dạ phôi phai
Xin thưa rằng tôi chẳng phải tôi
Chỉ là một kẻ mãi đơn côi
Đi tìm một giấc mơ xưa cũ
Một giấc mơ ngày đã phai phôi
Nếu tôi vẫn còn là chính tôi
Vẫn tìm ngày cũ, đã phai phôi
Ai có đem theo ngày mới đến
Xin gói vào lòng với đơn côi
Xin thưa rằng cũ những mắt môi
Vẫn còn đâu đó, còn rất vội
Ta tìm ngày xưa, tìm xa vắng
Tìm những ngọt ngào đã xa xôi
Thật tình thì rất vui khi được mọi người quan tâm, nếu muốn biết thêm về cá nhân lukhach, xin xem qua topic này (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=312095)
Mọi câu hỏi về cá nhân xin miễn trả lời nhé :D
Jeny Q
14-01-2010, 10:40 PM
Vu vơ ngày ấy còn chi nữa
Tìm kiếm gì khi lỡ bươc sang ngang
Đường tình vốn rộng thênh thang
Lẻ loi chiếc bóng trên đương xa xăm ?
trannhankim
15-01-2010, 01:24 AM
Buồn chi một thoảng anh nằm
Nhớ ngày xưa tuổi trăng rằm mộng mơ
Yêu người học cách làm thơ
Thơ tình mới viết - em đi mất rồi !
hamy905
15-01-2010, 07:21 AM
Vì anh chẳng bảo chung đôi
Nên em cứ mãi đơn côi lối về
Vì anh chẳng có hẹn thề
Nên em đành phải đi về mình em
hamy905
15-01-2010, 07:28 AM
Đâu nào say nắng với chả thơ
Đôi câu thơ cũ, mộng với mơ
Gửi cho ký ức ngày xưa cũ
Ngày đã qua rồi những vu vơ
Thật ra thì cũng chẳng đẹp trai
Chỉ không đến nổi quá bi ai
Xấu thì không xấu nhưng chẳng đẹp
Để một cõi tình dạ phôi phai
Xin thưa rằng tôi chẳng phải tôi
Chỉ là một kẻ mãi đơn côi
Đi tìm một giấc mơ xưa cũ
Một giấc mơ ngày đã phai phôi
Nếu tôi vẫn còn là chính tôi
Vẫn tìm ngày cũ, đã phai phôi
Ai có đem theo ngày mới đến
Xin gói vào lòng với đơn côi
Xin thưa rằng cũ những mắt môi
Vẫn còn đâu đó, còn rất vội
Ta tìm ngày xưa, tìm xa vắng
Tìm những ngọt ngào đã xa xôi
Thật tình thì rất vui khi được mọi người quan tâm, nếu muốn biết thêm về cá nhân lukhach, xin xem qua topic này (http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=312095)
Mọi câu hỏi về cá nhân xin miễn trả lời nhé :D
Lữ khách bảo rằng chẳng phải tôi
Chẳng hay giờ bị "quản thúc" rồi???
Ngỡ ngàng câu nói tìm dĩ dãng
Chuyện ngày xưa ấy... quá xa xôi !!!
hamy905
16-01-2010, 06:36 AM
Xa rồi một thuở, thuở xa xôi
Yêu người yêu cả mắt lẫn môi
Tình đã xa rồi đành cô lẽ
Giờ chỉ riêng mình chỉ thế thôi !!!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.