buzz_pr
12-01-2010, 07:08 AM
Tớ ngốc lắm phải khong nhỉ ??? trong khi người khác luôn múôn có đuoc người mình thích....luôn múôn người ấy thuộc về mình....
nhưng....
tớ thì ko như vậy.....
điều tớ mươn duy nhất chỉ là....
..... nụ cười của cậu khi bên tớ....
chỉ vậy thoi....
ai bảo tớ ngốc, tớ khờ tớ xin chịu....bởi vì.... đối với tớ thì đó là hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi lắm ....
tớ biết mình đã là người đến sau.... mà cho dù có đến trước đi nữa thì chắc gì to có thể có đc trái tim cậu??? đúng ko .... chắc gì cậu có thể vui vẻ thoải mái với tớ như thế này.... thôi thì thà là như vậy, tớ cũng chỉ cần có thế...
mỗi ngày đuoc thấy cậu vẫn vui sống, vẫn vui vẻ đến trường, vẫn châm chọc tớ, thậm chí khi cậu giận hay nổi cáu.... tớ vẫn thấy vui.... vì tớ biết, cậu vẫn còn nhớ đến tớ, vẫn còn nhớ rằng 1 con người đang hiện hữu bên cậu măc dù cậu vẫn mãi không bao giờ nhận ra rằng con ngốc ấy đang yêu cậu, yêu cậu nhiều biết mấy....
cậu nói với tớ rằng cậu đã có người yêu.... nhưng mà tớ biết từ lâu rồi cậu à...và còn biết cậu yêu ngươì ấy nhìêu như thế nào dù cậu không được hạnh phúc, ko đc quan tâm, vì 2 người không ở bên cạnh nhau...những khi nhớ người ấy tớ biet cậu rất bùn, cậu cũng tâm sự nhìu lần với tớ.... tớ vẫn cười, an ủi cậu, chọc cho cậu cười...
nhưng...
cậu biết ko??? tim tớ đau lắm....nó nhói đau khi thấy cậu buồn vì người khác, nhói đau vì nó đã mang trọn hình bóng cậu....nhói đau vì chủ nhân của nó quá bất lực trước cậu , và vì tớ ko bao giờ dám nói ra thật lòng mình cả....
nhưng rồi tớ cũng hiểu ra... yêu 1 người là không phải có được người ấy... mà là được trông thấy người ấy hạnh phúc trong cuộc sống dù người ấy mãi mãi sẽ không yêu mình...
Vì vậy.....
...tớ sẵn sàng là người thay thế... nếu cậu muốn hãy cho tớ là người thay thế của cậu... tớ sẽ bù đắp tất cả những khoảng trống trong tình yêu của cậu... sẽ giúp cậu có được 1 niềm vui trọn vẹn.... và dù cậu có đồng ý hay không thì tớ vẫn quyết định rồi, sẽ là như vậy cậu à.... mặc dù tớ vẫn biết... người thay thế sẽ mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế.... vì thế tớ sẽ không làm tổn thương đến tình cảm của cậu dành cho người đó đâu....
bất cứ khi nào cậu buồn, tớ sẽ chia sẽ cùng cậu, khi cậu mệt mỏi tớ sẽ làm điểm tựa cho cậu dù biết rằng người cậu muốn bên canh không phải là tớ.... tớ sẽ làm tất cả vì tình yêu của cậu mà vẫn biết rằng nó sẽ không bao giờ dành cho tớ....
cậu sẽ nói tớ ngốc....
hihi
tớ ngốc từ lâu rồi cậu à....
kể từ khi quen cậu.... và từ khi biết cậu đã có người yêu mà tớ vẫn yêu cậu...
nhưng...
biết làm sao đc hả ??? con tim có lý trí riêng của nó.... và tớ đã làm theo những gì con tim tớ mách bảo....tớ sẽ làm người thay thế.... cho đến khi cậu có được hạnh phúc thật sự trọn vẹn.... sẽ luôn là như vậy...
và lúc ấy.... tớ sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như chưa bao giờ đến.... và điều cuối cùng tớ múôn khi ấy là... cậu hãy sống vui vẻ và hạnh phúc như cậu đã từng mong muốn và hãy dành cho tớ một góc khuất nào đó dù thật nhỏ thật tối trong trái tim cua cau nhe'
nhưng....
tớ thì ko như vậy.....
điều tớ mươn duy nhất chỉ là....
..... nụ cười của cậu khi bên tớ....
chỉ vậy thoi....
ai bảo tớ ngốc, tớ khờ tớ xin chịu....bởi vì.... đối với tớ thì đó là hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ nhoi lắm ....
tớ biết mình đã là người đến sau.... mà cho dù có đến trước đi nữa thì chắc gì to có thể có đc trái tim cậu??? đúng ko .... chắc gì cậu có thể vui vẻ thoải mái với tớ như thế này.... thôi thì thà là như vậy, tớ cũng chỉ cần có thế...
mỗi ngày đuoc thấy cậu vẫn vui sống, vẫn vui vẻ đến trường, vẫn châm chọc tớ, thậm chí khi cậu giận hay nổi cáu.... tớ vẫn thấy vui.... vì tớ biết, cậu vẫn còn nhớ đến tớ, vẫn còn nhớ rằng 1 con người đang hiện hữu bên cậu măc dù cậu vẫn mãi không bao giờ nhận ra rằng con ngốc ấy đang yêu cậu, yêu cậu nhiều biết mấy....
cậu nói với tớ rằng cậu đã có người yêu.... nhưng mà tớ biết từ lâu rồi cậu à...và còn biết cậu yêu ngươì ấy nhìêu như thế nào dù cậu không được hạnh phúc, ko đc quan tâm, vì 2 người không ở bên cạnh nhau...những khi nhớ người ấy tớ biet cậu rất bùn, cậu cũng tâm sự nhìu lần với tớ.... tớ vẫn cười, an ủi cậu, chọc cho cậu cười...
nhưng...
cậu biết ko??? tim tớ đau lắm....nó nhói đau khi thấy cậu buồn vì người khác, nhói đau vì nó đã mang trọn hình bóng cậu....nhói đau vì chủ nhân của nó quá bất lực trước cậu , và vì tớ ko bao giờ dám nói ra thật lòng mình cả....
nhưng rồi tớ cũng hiểu ra... yêu 1 người là không phải có được người ấy... mà là được trông thấy người ấy hạnh phúc trong cuộc sống dù người ấy mãi mãi sẽ không yêu mình...
Vì vậy.....
...tớ sẵn sàng là người thay thế... nếu cậu muốn hãy cho tớ là người thay thế của cậu... tớ sẽ bù đắp tất cả những khoảng trống trong tình yêu của cậu... sẽ giúp cậu có được 1 niềm vui trọn vẹn.... và dù cậu có đồng ý hay không thì tớ vẫn quyết định rồi, sẽ là như vậy cậu à.... mặc dù tớ vẫn biết... người thay thế sẽ mãi mãi vẫn chỉ là người thay thế.... vì thế tớ sẽ không làm tổn thương đến tình cảm của cậu dành cho người đó đâu....
bất cứ khi nào cậu buồn, tớ sẽ chia sẽ cùng cậu, khi cậu mệt mỏi tớ sẽ làm điểm tựa cho cậu dù biết rằng người cậu muốn bên canh không phải là tớ.... tớ sẽ làm tất cả vì tình yêu của cậu mà vẫn biết rằng nó sẽ không bao giờ dành cho tớ....
cậu sẽ nói tớ ngốc....
hihi
tớ ngốc từ lâu rồi cậu à....
kể từ khi quen cậu.... và từ khi biết cậu đã có người yêu mà tớ vẫn yêu cậu...
nhưng...
biết làm sao đc hả ??? con tim có lý trí riêng của nó.... và tớ đã làm theo những gì con tim tớ mách bảo....tớ sẽ làm người thay thế.... cho đến khi cậu có được hạnh phúc thật sự trọn vẹn.... sẽ luôn là như vậy...
và lúc ấy.... tớ sẽ bước ra khỏi cuộc đời cậu như chưa bao giờ đến.... và điều cuối cùng tớ múôn khi ấy là... cậu hãy sống vui vẻ và hạnh phúc như cậu đã từng mong muốn và hãy dành cho tớ một góc khuất nào đó dù thật nhỏ thật tối trong trái tim cua cau nhe'