cogaibathanh
11-01-2010, 08:53 PM
trả cho anh những dòng thơ thầm lặng
để lòng em hụt hẩng những niềm đau
rồi lặng im khi hai đứa xa nhau
cho mơ ước vẫn hoài trong nỗi nhớ
trả cho anh những ngày dài nức nở
để em đây còn khoảng trống vu vơ
để em đây thôi hết đợi hết chờ
lời âu yếm mặn mà ngày xa vắng
trả cho anh những dêm dài thức trắng
nỗi muộn phiền ôm ấp mãi trong tim
để cho anh ngày tháng chẳng đi tìm
hương xưa ấy một lần mình mơ ước
trả cho anh một vùng trời mây nước
thuở chúng mình còn dệt mộng bên nhau
để cho em quên hết buổi ban đầu
ngày tháng nhớ mình hẹn hò chung bước
trả cho anh một lời yêu từ khước
khi lòng em kỷ niêm đã trôi xa
và trong anh ko còn gì thiết tha
mình trả hết cho nhau rồi xa cách
để lòng em hụt hẩng những niềm đau
rồi lặng im khi hai đứa xa nhau
cho mơ ước vẫn hoài trong nỗi nhớ
trả cho anh những ngày dài nức nở
để em đây còn khoảng trống vu vơ
để em đây thôi hết đợi hết chờ
lời âu yếm mặn mà ngày xa vắng
trả cho anh những dêm dài thức trắng
nỗi muộn phiền ôm ấp mãi trong tim
để cho anh ngày tháng chẳng đi tìm
hương xưa ấy một lần mình mơ ước
trả cho anh một vùng trời mây nước
thuở chúng mình còn dệt mộng bên nhau
để cho em quên hết buổi ban đầu
ngày tháng nhớ mình hẹn hò chung bước
trả cho anh một lời yêu từ khước
khi lòng em kỷ niêm đã trôi xa
và trong anh ko còn gì thiết tha
mình trả hết cho nhau rồi xa cách