Xem đầy đủ chức năng : Sinh Viên Miền Tây
NamSơn
10-01-2010, 09:26 PM
Ngày nào cách bóng làng quê
Tạ từ đất mẹ đến nơi đô thành,
Giảng đường còn chửa quen anh
Phố phường còn chửa biết rành nơi nao,
Chỉ mong ngày tháng trôi mau
Hừng đông xứ lạ xuyến xao quê nhà.
Năm tròn thấm thóat đã qua
Khoảng sân đại học chốc đà nên quen,
Bạn bè vui vẻ lắm phen
Cùng nhau tô điểm cánh sen cuộc đời.
Đi nào tuổi trẻ ta ơi!
Chắp tay chung sức chung lời nước non.
Cho tròn bổn phận làm con
Đền ơn cha mẹ mỏi mòn chờ trông.
Ngoài kia con sóng Cửu Long,
Trào dâng hi vọng của dòng quê hương.
NNM
hamy905
11-01-2010, 02:27 AM
Đọc thơ của người tha hương
Lòng sao thấy nhớ thấy thương quê mình
Quê hương thắm đượm nghĩa tình
Ru ta giấc ngủ bình yên thuở nào !!!
NamSơn
11-01-2010, 03:13 AM
Người ơi người ở phương nao
Mà sao thấu hiểu phần nào xa quê
Xa quê dẫu có buồn phiền
Nhưng lòng vẫn giữ nỗi niềm quê hương
Xa nhà lòng những vấn vương
Mái tranh chốn củ nhớ thương vô ngàn.
hamy905
11-01-2010, 03:23 AM
Ta người của chốn ngàn phương
Chạnh lòng nỗi nhớ quê hương của người
Vần thơ thiếu hẳn nụ cười
Nhớ thương chất ngất từng người quê hương !!!
NamSơn
11-01-2010, 03:28 AM
Trời cao muôn vạn ánh dương
Ngàn năm mãi sáng soi con đường ta đi
Cỏ cây non nước nhu mì
Giang sang phong cảnh uy nghi hửu tình
Ngàn phương mà vẫn có tình
Thế thì chỉ mình lộ trình làm quen.
hamy905
11-01-2010, 03:38 AM
Quê hương vốn rất thân quen
Vùng sâu khuất nẽo không chen chúc người
Tây Ninh ấm áp nụ cười
Vui lòng đón tiếp những người đến thăm !!!
NamSơn
11-01-2010, 04:40 AM
Tây Ninh ta sẽ đến thăm
Nhưng lòng vẫn giữ lăm lăm nỗi buồn
Xa quê dẫu có đau buồn
Nhưng lòng vẫn mãi nỗi buồn khôn nguôi
hamy905
11-01-2010, 04:48 AM
Lắng nghe bao nỗi ngậm ngùi
Của người xa xứ lòng vui sao đành???
Bây giờ đã hiểu lòng anh
Tình người viễn xứ mong manh nỗi buồn !!!
NamSơn
11-01-2010, 05:01 AM
Lòng ta vẫn đậm nổi buồn
Có người chia sẻ nổi buồn vơi đi
Nếu như ta đây muốn đi
Tìm người để có thể đi chung đường.
hamy905
11-01-2010, 05:08 AM
Lắng nghe người chốn tha phương
Để rồi tự hỏi "chung đường" là sao???
Tình kia chưa gởi chưa trao
Làm gì có chuyện mai sau chung đường???
NamSơn
11-01-2010, 05:19 AM
Bạn bè ta ở tứ phương
Nhưng ta vẫn tìm người thương của mình
Dẫu có xa quê của mình
Có bạn đường cùng tâm tình với ta
Nỗi buồn kia sẽ phôi pha
Tình kia đã trao từ lâu hỡi người
NamSơn
12-01-2010, 12:21 AM
Anh sao cứ mãi tìm người
Chưa từng họp mặt chớ sao chia lìa
Anh đây vẫn giữ tình kia
Cho dù nàng có chia lìa khỏi anh
Nổi buồn xuyên thấu trời xanh
Anh mong em lại cùng anh chung đường.
thailong
13-01-2010, 03:21 AM
Đường xa chân bước phiêu bồng
An Giang lãng tử nỗi lòng nhớ mong
Dòng sông bến nước con đò
Bao năm còn đó hẹn hò ngày xưa
Ngày xưa dưới mái trường làng
Hàng cây ghế đá nắng vàng chứa chan
Ngày nay góc phố lạ xa
Buâng khuâng nhung nhớ ngày ta chia lìa
NamSơn
13-01-2010, 03:45 AM
Anh đây lại nhớ ngày xưa
Cùng nhau đi học đội mưa chung đường
Thế sự thật là khó lường
Nàng đâu nàng hỡi phố phường vắng em.
Mỹ Duyên
05-03-2010, 08:44 PM
Anh đây lại nhớ ngày xưa
Cùng nhau đi học đội mưa chung đường
Thế sự thật là khó lường
Nàng đâu nàng hỡi phố phường vắng em.
Phố xưa in dấu nụ cười
Trăm năm biết gặp lại người hay không?
Bước chân vò võ chiều đông
Chiếc khăn gió ấm, mây hồng về đâu…
NamSơn
26-04-2010, 09:55 AM
Bình minh khắp sáng tương lai
Hôm nay học tập ngày mai giúp đời
Cùng nhau vững bước người ơi
Về đâu cũng sẻ về nơi thuở nào....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.