Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lời ong bướm



NamSơn
10-01-2010, 09:21 PM
Tình yêu giọt mật của đời
Đôi ta hò hẹn nên lời bướm ong.
Dù cho nắng hạ mưa đông
Tim anh cháy bổng mãi mong hình nàng.
Chiêm bao những giấc mơ màng
Đáng yêu kiều diểm muôn vàng tinh khôi
Trọn đời yêu chỉ em thôi
Đại dương dẫu cạn chẳng phai câu thề.

NNM

Gió Bụi
11-01-2010, 01:26 AM
Biết rằng lời của bướm ong
Mà sao vẫn thấy trong lòng xuyến xao
Thẩn thờ cứ hỏi tại sao
Tâm tư bối rối lẻ nào lại thương

Đêm ngày chuốc mối tơ vương
Ông tơ bà nguyệt chỉ đường lứa đôi
Tiếng yêu đâu thốt bằng lời
Chỉ là ánh mắt nụ cười đã yêu

hamy905
11-01-2010, 01:56 AM
Lắng nghe lời của bướm ong
Lời thương tiếng nhớ biết không chung tình
Nhưng sao ta vẫn cứ tin
Dù rằng "đó" chẳng cùng mình trao duyên !!!

Làm sao có chuyện thề nguyền
Khi lời "ai đó" là lời bướm ong???
Thôi thì đành giữ trong lòng
Chút gì kỉ niệm kẻ không chung tình !!!

NamSơn
11-01-2010, 03:40 AM
Ong bướm có kẻ chung tình
Cớ sao lại nói vô tình thế kia
Tình này vẫn nhớ ai kia
Yêu em cho dù hồn lìa khỏi thân
Nhưng anh vẫn mãi ân cần
Bên em anh mãi ân cần yêu em.

hamy905
11-01-2010, 04:18 AM
Lời ong tiếng bướm cứ tuôn
Nhưng ta sao vẫn chẳng buồn trách ai
Dù cho người đã đổi thay
Nhưng ta vẫn cứ mãi hoài đợi mong!!!

NamSơn
11-01-2010, 04:25 AM
Lời nói làm nhói đau lòng
Tình này chân thật không lòng đổi thay
Lòng chỉ sợ người đổi thay
Dẫu trời đất có đổi thay càn khôn
Lòng nãy vẫn giữ tâm hồn
Vượt qua thử thách giữ hồn nhớ em.

hamy905
11-01-2010, 04:35 AM
Lời ong tiếng bướm mang xem
Ai mà không biết chẳng thèm hỏi đâu
Biết người tình cảm không sâu
Nhưng sao ta lại thích câu dối lừa !!!

NamSơn
11-01-2010, 04:52 AM
Hic hic nở đâu dối lừa
Tình này chỉ một dám lừa ai đâu
Hồ kia dẫu được bao sâu
Không bằng tình anh sâu nặng trao em.

NamSơn
12-01-2010, 12:27 AM
Tình anh không giống cà rem
Mưa nắng thì đã cà rem tan rồi
Anh đây không phải lửa rồi
Gặp nước thì tắt bồi hồi lặng im
Mà anh chỉ có trái tim
Đã trao em cả trái tim này rồi.

hamy905
23-01-2010, 03:36 AM
Lời ong tiếng bướm thế thôi
Giờ đành cất bước lẻ loi một đời
Cảm xúc nào phải cuộc chơi
Mà ai cứ mãi dùng lơì bướm ong!

trannhankim
23-01-2010, 06:28 AM
Anh thì chẳng phải bướm ong
vì anh đã trót đem lòng yêu em
Yêu em anh yêu thật nhiều
Những điều em chọn là chiều của anh !

NamSơn
26-04-2010, 10:00 AM
Lời ong tiếng bướm tuôn trào
Mong người hãy giữ biết bao nghĩa tình
Xin đừng bạc nghĩa vô tình
Đừng trao bạc nghĩa vào tình nghĩa xưa.