PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nên hay Không Nên



feng
10-01-2010, 06:23 PM
Em ! Anh đã nói với em là sẽ cố quên em vậy mà bây giờ anh lại tiếp tục theo đuổi em.Anh cũng từng noí là anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản,không có hy vọng, niềm tin cũng không.Anh cảm thấy bị tổn thương trước sự lạnh lùng và hờ hững của em nhưng sao bây giờ anh lại tiếp tục theo đuổi em nữa dẫu biết bây giờ mọi chuyện rất khó khăn. Thật sự anh rầt nhơ em, có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lại không biết nói gì và bắt đầu từ đâu. Em có biết vì sao không, bởi vì anh cảm nhận được đã có điều gì đó thay đổi trong chính con người của em.Anh đang theo đuổi em nhưng trong lòng lại không có một chút hy vọng Sao em không nói thẳng với anh là em không thích anh, rằng anh không có một chút cơ hội nào.Có thể khi nghe điều đó anh sẽ cảm thấy rất đau nhưng thà rằng đau một lần rồi sẽ không phải đau nữa nhưng em lại không nói.

hi!monkey
11-01-2010, 01:48 AM
tại sao bạn ko hỏi thẳng cô ấy tại sao bạ ko yêu cầu cô ấy cho bạn một câu trả lời để rồi hãy rứt khoát
là nên tiếp tục hay ko

Mắt ướt_31
11-01-2010, 02:27 AM
Khi hành động biểu hiện lên tất cả thì lời nói là dư thừa. Sao không cố hiểu sao cứ muốn cô ấy phải nói lời làm đau lòng cả hai.

ng0cb4by
12-01-2010, 12:11 AM
Nếu biết trước là không thể thì tại sao la cừ cố làm. nẾu không thể thì buÔng tay đi a à !

YuYaoChan
13-01-2010, 04:49 AM
nhìn hơn là nghe mà! Cố lên nhé

cactushb
13-01-2010, 10:32 PM
Cậu giống mình lắm. Cứ cố níu kéo 1 tình yêu không bao giờ trở lại.

quanglien132
13-01-2010, 10:54 PM
mình cũng đã từng mình bạn , nhưng mình đã suy nghĩ rất nhiều và 1 chốc mình đã tìm ra điểm mình và cô ấy ko hợp nhau , từ đó mình đã tìm nối thoát :) giờ mình đã sống vui vẻ hơn , coi cô ấy như người bạn và mong cô ấy gặp dc hạnh phúc thực sự của mình :->
mong bạn cũng giống như mình
hãy sống tích cực lên ;)

a2k48lvt
14-01-2010, 01:32 AM
Em ! Anh đã nói với em là sẽ cố quên em vậy mà bây giờ anh lại tiếp tục theo đuổi em.Anh cũng từng noí là anh cảm thấy mệt mỏi, chán nản,không có hy vọng, niềm tin cũng không.Anh cảm thấy bị tổn thương trước sự lạnh lùng và hờ hững của em nhưng sao bây giờ anh lại tiếp tục theo đuổi em nữa dẫu biết bây giờ mọi chuyện rất khó khăn. Thật sự anh rầt nhơ em, có rất nhiều chuyện muốn nói với em nhưng lại không biết nói gì và bắt đầu từ đâu. Em có biết vì sao không, bởi vì anh cảm nhận được đã có điều gì đó thay đổi trong chính con người của em.Anh đang theo đuổi em nhưng trong lòng lại không có một chút hy vọng Sao em không nói thẳng với anh là em không thích anh, rằng anh không có một chút cơ hội nào.Có thể khi nghe điều đó anh sẽ cảm thấy rất đau nhưng thà rằng đau một lần rồi sẽ không phải đau nữa nhưng em lại không nói.
nếu e ý chưa có ai thì cứ tán đi. t cũng như b đấy nhưng mà : mọi sự chờ đợi sẽ đều có kết quả tốt đẹp...zz G0od luck 4u!

Hận Girl
14-01-2010, 05:56 AM
1. Là BB

2. Là Tiếp Tục Đến Cùng

=> Hãy Chọn Đi ! Quyết Định Là Ở Bạn Mà !