Xem đầy đủ chức năng : Phục thù đám con trai ^^!
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
10-01-2010, 06:53 AM
Dạo nỳ thấy mý bác trai phục kick chị em mình ghê gớm wa, h30 phải lấy lại danh dự của girl H2T :thinking1:
Con trai là như vậy nè :3nhay:
-hotboy:tức là boy, nhưng 'hốt' chỗ nào cũng có, quét chỗ nào cũg ra.:so_funny:
-manly:con trai, lì đến mức độ lên 'men'. có thể hiểu lì bao nhiêu gồm...ít tắm,ngang bướng,trơ mặt...:guoc:
-ga-lăng:suốt ngày đi lăng quăng ngoài đường chọc gái!!!:ex8:
-hào phóng:phóng ra từng hào bạc, mỗi khi cần hào phóng.
-bản lãnh:hễ lên bảng là an zero, gậy,trứng....
Coi nè con trai
Con trai bây giờ xạo khỏi chê
Còn nhỏ bày đặt để râu dê
Tán gái miệng mồm như thoa mỡ
Nhìn em anh cảm thấy tái tê
Con trai bây giờ thấy phát ghê
Phì phà thuốc lá với cafe
Gặp gái giả vờ anh chả biết
Văn nghệ văn gừng đâu dám phê
Con trai bây giờ thích cà kê
Ba hoa chí chóe dở thói dê
Chỗ nào có gái thường bu lại
Mặt dày mấy lớp không biết quê
Bài nữa này
Thứ nhất cái tội cúp cua
Họ vốn nỗi tiếng là vua leo tường
Thứ hai rất kết nhà thương
Chạy xe lạng lách ngoài đường như bay
Thứ ba cái tật nói dai
Nhiều khi khiến cánh áo dài phát điên
Thứ tư mang tánh tề thiên
Ăn nói bóp chát không kiên cữ gì
Thứ năm rất sợ mùa thi
Bởi chẳng chịu học lấy chi làm bài
Thứ sáu diện chẳng giống ai
Một tay đeo lắc một tay đeo vòng
Thứ bảy dị ứng xà bông
Cả tuần khỏi tắm cũng không giặt dồ
Thứ tám bận rộn chạy xô
Hết vào xòng bạc lại vô đá gà
Thứ chín lười biếng việc nhà
Chuyện bé chuyện lớn toàn cha mẹ làm
Thứ mười con trai phái nam
Hổng ga lăng cũng chẳng ham giúp người
:so_funny::so_funny::so_funny:
silent tears
10-01-2010, 06:56 AM
chậc chậc,tí ngất @@!
Cơ mà mấy cái đực tính nỳ con gái lại thích đoá!hị hị
gameloft
10-01-2010, 07:45 AM
Bác này không biết có phải bị người iu bỏ nữa ko...........!!! Thiệt tình
girl xu
10-01-2010, 08:10 PM
trời hay wa , wa đúng với con trai:bicycle:
Wind Of Change
11-01-2010, 01:04 AM
té quá đi ! mấy boy đâu hết g0y sa0 mà để mấy girl trong topic này nói dễ xĩu quá đi
Jeny Q
11-01-2010, 01:18 AM
té quá đi ! mấy boy đâu hết g0y sa0 mà để mấy girl trong topic này nói dễ xĩu quá đi
Đúng roài đóa vào đj rùi mờ xỉu hội đồng:bxin::bxin::bxin:
hoavokhuyet_tieungunhi
11-01-2010, 01:45 AM
con trai như vậy thì con gái mới yêu chư..
LÃO HẠC
11-01-2010, 01:55 AM
LẤY VỢ!
Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp xương lồi ốm như ma
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân loạng quạng tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm?
Thuốc Tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
(ST)
K3langthang
11-01-2010, 03:17 AM
LẤY VỢ!
Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp xương lồi ốm như ma
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân loạng quạng tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm?
Thuốc Tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
(ST)
hay we nhuk mà như thế này thỳ lấy vợ ntn giờ nhỷ?
kết nhất kái đoạn
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào
:bxin::bxin:
Mắt ướt_31
11-01-2010, 03:30 AM
Hay wé, Heo nhà ta nói hay ghê. Nói đâu trúng đó. :so_funny: Tràng pháo tay bạn Heo nào. :sr:
Jujnhan_kasumj_kute
11-01-2010, 04:32 AM
LẤY VỢ!
Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp xương lồi ốm như ma
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân loạng quạng tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm?
Thuốc Tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
(ST)
thanks cho người phát biểu hay nhất trong ngày .......
LÃO HẠC
11-01-2010, 04:38 AM
Kén Vợ!
Tiêu chuẩn vợ ta
Xinh tươi trẻ đẹp
Nói năng lễ phép
Nết na hiền hoà
Không hay ăn quà
Ít đi siêu thị
Không được lục ví
Mỗi khi chồng về
Không được cà fê
Ngồi lê mách lẻo
Việc gì cũng khéo
Siêng năng thật thà
Tiêu chuẩn vợ ta
Đảm đang tháo vát
Đêm nằm phải quạt
Không được ham chơi
Chồng nói nghe lời
Mỗi khi có khách
Không mặc áo rách
Làm mồi nhậu ngon
Không được phấn son
Có sao dùng vậy
Nếu mà chồng thấy
Úp mặt vô tường
Mỗi khi lên giường
Tắm rửa sạch sẽ
Nói năng phải nhẹ
Có làm được không?
p/s:Đó là một nửa chặng đường,nếu em nào đáp ứng dc xin gọi số,19001080.
nhấn phím #. rùi để lại lời nhắn,(Để tối về nằm mơ)
Hận Girl
11-01-2010, 07:24 AM
Dạo nỳ thấy mý bác trai phục kick chị em mình ghê gớm wa, h30 phải lấy lại danh dự của girl H2T :thinking1:
Con trai là như vậy nè :3nhay:
-hotboy:tức là boy, nhưng 'hốt' chỗ nào cũng có, quét chỗ nào cũg ra.:so_funny:
-manly:con trai, lì đến mức độ lên 'men'. có thể hiểu lì bao nhiêu gồm...ít tắm,ngang bướng,trơ mặt...:guoc:
-ga-lăng:suốt ngày đi lăng quăng ngoài đường chọc gái!!!:ex8:
-hào phóng:phóng ra từng hào bạc, mỗi khi cần hào phóng.
-bản lãnh:hễ lên bảng là an zero, gậy,trứng....
Coi nè con trai
Con trai bây giờ xạo khỏi chê
Còn nhỏ bày đặt để râu dê
Tán gái miệng mồm như thoa mỡ
Nhìn em anh cảm thấy tái tê
Con trai bây giờ thấy phát ghê
Phì phà thuốc lá với cafe
Gặp gái giả vờ anh chả biết
Văn nghệ văn gừng đâu dám phê
Con trai bây giờ thích cà kê
Ba hoa chí chóe dở thói dê
Chỗ nào có gái thường bu lại
Mặt dày mấy lớp không biết quê
Bài nữa này
Thứ nhất cái tội cúp cua
Họ vốn nỗi tiếng là vua leo tường
Thứ hai rất kết nhà thương
Chạy xe lạng lách ngoài đường như bay
Thứ ba cái tật nói dai
Nhiều khi khiến cánh áo dài phát điên
Thứ tư mang tánh tề thiên
Ăn nói bóp chát không kiên cữ gì
Thứ năm rất sợ mùa thi
Bởi chẳng chịu học lấy chi làm bài
Thứ sáu diện chẳng giống ai
Một tay đeo lắc một tay đeo vòng
Thứ bảy dị ứng xà bông
Cả tuần khỏi tắm cũng không giặt dồ
Thứ tám bận rộn chạy xô
Hết vào xòng bạc lại vô đá gà
Thứ chín lười biếng việc nhà
Chuyện bé chuyện lớn toàn cha mẹ làm
Thứ mười con trai phái nam
Hổng ga lăng cũng chẳng ham giúp người
:so_funny::so_funny::so_funny:
Thời buổi này nam nữ bình đẳng, coi chừng bạn trai của you là người vậy đó.
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
11-01-2010, 07:40 AM
Thời buổi này nam nữ bình đẳng, coi chừng bạn trai của you là người vậy đó.
bài nỳ h30 post để nói về poy h2t thoai à:thinking1:
Mắt ướt_31
11-01-2010, 08:31 AM
Kén Vợ!
p/s:Đó là một nửa chặng đường,nếu em nào đáp ứng dc xin gọi số,19001080.
nhấn phím #. rùi để lại lời nhắn,(Để tối về nằm mơ)
:so_funny: bik ngay mình rớt từ vòng gửi xe nên khỏi gọi chi cho tốn xiền.....Ráng ngủ nhiều nhiều vậy pác Hạc nha
gameloft
11-01-2010, 11:01 AM
Dang can tuyen nguoj ju. Aj co nhu cau thj pm
ha_kute
11-01-2010, 08:38 PM
LẤY VỢ!
Lấy vợ không nên lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ già
Ra đường ai biết chị hay bà
Sanh hai ba lượt mình teo nhếch
Má hóp xương lồi ốm như ma
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ lùn
Chồng cao vợ thấp khó đi chung
Giữa đường vợ muốn bàn câu chuyện
Chồng phải quỳ bên tiếp chuyện cùng
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ cao
Tay chân loạng quạng tướng quều quào
Rủi khi đau bụng đi cầu cá
Lớ ngớ quều quào lọt xuống ao
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ù
Đêm nằm ôm vợ ngỡ ôm lu
Rủi khi bà mớ đè lên bụng
Dẹp xác ông chồng khóc hu hu
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ròm
Người toàn xương xẩu làm sao ôm?
Thuốc Tàu, thuốc bắc, cao hổ cốt
Uống cả trăm ly vẫn ốm nhom
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ giàu
Ra đường thiên hạ bảo trèo cao
Về nhà bị vợ đì giặt áo
Mất mặt trượng phu đấng anh hào
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ nghèo
Ông bà cha mẹ khó ăn theo
Cày sáng cày khuya mà vẫn nợ
Tội đàn con nhỏ đói leo nheo
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ ngáy to
Đêm nào đi ngủ cũng khò khò
Tội đức lang quân nằm kế cạnh
Mất ngủ lâu ngày chắc phát ho
(ST)
con trai rửa bát quét nhà
vợ kêu phải dạ bẩm bà con đây
khi vui chị bảo lại đây
khi buồn chị chỉ guốc gậy phải ngồi
kaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
11-01-2010, 09:27 PM
con trai rửa bát quét nhà
vợ kêu phải dạ bẩm bà con đây
khi vui chị bảo lại đây
khi buồn chị chỉ guốc gậy phải ngồi
bộp...bộp...wa hay :no1:, iu ha nhắm nhắm :huglove:
LÃO HẠC
12-01-2010, 06:25 AM
Thứ con gái
Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến lại chuồn mất tiêu!
Con gái là chúa tự kiêu
Im im...bắt họ phải chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Lên trường xí muội về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ....chao ơi đủ điều
Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ vui dễ giận.....dễ liều khó ưa.
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười ngỡ ....Giao thừa pháo ran
Con gái là chúa " ăn gian"
Chuyên môn liếc trộm đó chàng ngốc ơi!
Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên
Con gái là chúa làm duyên
Môi son má phấn...mắt huyền dễ kinh!
(ST)
Con Gái thấy mờ ghét....ghét....ghet...ghét........
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
12-01-2010, 07:49 AM
Thứ con gái
Con gái là chúa hay hờn
Nhiều khi không có chi trơn cũng buồn
Con gái là chúa ừ suông
Hẹn người ta đến lại chuồn mất tiêu!
Con gái là chúa tự kiêu
Im im...bắt họ phải chiều chết cha
Con gái là chúa ăn quà
Lên trường xí muội về nhà ô mai
Con gái là chúa lôi thôi
Quần này áo nọ....chao ơi đủ điều
Con gái dễ ghét dễ yêu
Dễ vui dễ giận.....dễ liều khó ưa.
Khóc thì như gió như mưa
Đến khi cười ngỡ ....Giao thừa pháo ran
Con gái là chúa " ăn gian"
Chuyên môn liếc trộm đó chàng ngốc ơi!
Con gái là chúa dở hơi
Hở ra là có ngay lời giáo khuyên
Con gái là chúa làm duyên
Môi son má phấn...mắt huyền dễ kinh!
Con gái coi vậy mà xinh
Coi vậy mà lại thông minh nhất đời
Con trai dậm đất kêu trời!
Không có con gái.....buồn ơi là buồn!
(ST)
Con Gái thấy mờ ghét....ghét....ghet...ghét........
xí thía mừ có khổi poy mún thương mừ hổng được à nghen :hihi:
LÃO HẠC
12-01-2010, 07:58 AM
xí thía mừ có khổi poy mún thương mừ hổng được à nghen :hihi:
hịc.....đúng là con gái.....thử nghĩ lại coi ra đường toàn thấy con gái ôm cứng ngắc con trai...còn con trai thì ko thèm ôm lại mà ôm Ghi đông xe ko à.....vậy?????????????Đúng là Con Gái......Ghét dễ sợ.....soi gương đê khà...khà...kha..khà...........:seehaha::seehah a::seehaha::seehaha::seehaha::seehaha::seehaha::ha ha::haha::haha::haha::haha::haha:
Doibung
12-01-2010, 10:20 AM
New member xin ra mắt mọi người. Pm pm mình với nha. Doibung thích ăn nhưng được nói chuyện là quên ăn luôn (thích vui vẻ). À quên, còn một thứ nữa mà đói bụng rất thích là mấy bạn gái có khuôn mặt xinh xinh,thân hình nhỏ nhắn, tính tình vui vẻ, và tất nhiên là phải ít tuổi hơn mình, mình sinh năm 1990 (đừng hiểu lầm là mình tuyển người yêu nha. Thú thật là mình cũng chưa có)
==> có một vấn đề nữa là...................... Giờ mình lại thấy đói bụng nữa rồi.. !!! ......... Đi ăn đã
kirknero
12-01-2010, 09:46 PM
Dạo nỳ thấy mý bác trai phục kick chị em mình ghê gớm wa, h30 phải lấy lại danh dự của girl H2T :thinking1:
Con trai là như vậy nè :3nhay:
-hotboy:tức là boy, nhưng 'hốt' chỗ nào cũng có, quét chỗ nào cũg ra.:so_funny:
-manly:con trai, lì đến mức độ lên 'men'. có thể hiểu lì bao nhiêu gồm...ít tắm,ngang bướng,trơ mặt...:guoc:
-ga-lăng:suốt ngày đi lăng quăng ngoài đường chọc gái!!!:ex8:
-hào phóng:phóng ra từng hào bạc, mỗi khi cần hào phóng.
-bản lãnh:hễ lên bảng là an zero, gậy,trứng....
Coi nè con trai
Con trai bây giờ xạo khỏi chê
Còn nhỏ bày đặt để râu dê
Tán gái miệng mồm như thoa mỡ
Nhìn em anh cảm thấy tái tê
Con trai bây giờ thấy phát ghê
Phì phà thuốc lá với cafe
Gặp gái giả vờ anh chả biết
Văn nghệ văn gừng đâu dám phê
Con trai bây giờ thích cà kê
Ba hoa chí chóe dở thói dê
Chỗ nào có gái thường bu lại
Mặt dày mấy lớp không biết quê
Bài nữa này
Thứ nhất cái tội cúp cua
Họ vốn nỗi tiếng là vua leo tường
Thứ hai rất kết nhà thương
Chạy xe lạng lách ngoài đường như bay
Thứ ba cái tật nói dai
Nhiều khi khiến cánh áo dài phát điên
Thứ tư mang tánh tề thiên
Ăn nói bóp chát không kiên cữ gì
Thứ năm rất sợ mùa thi
Bởi chẳng chịu học lấy chi làm bài
Thứ sáu diện chẳng giống ai
Một tay đeo lắc một tay đeo vòng
Thứ bảy dị ứng xà bông
Cả tuần khỏi tắm cũng không giặt dồ
Thứ tám bận rộn chạy xô
Hết vào xòng bạc lại vô đá gà
Thứ chín lười biếng việc nhà
Chuyện bé chuyện lớn toàn cha mẹ làm
Thứ mười con trai phái nam
Hổng ga lăng cũng chẳng ham giúp người
:so_funny::so_funny::so_funny:
shock :wish::wish: nhưng mà như vậy mí là con trai. và như vậy con gái mới yêu ^0^:so_funny::))
Doibung
12-01-2010, 10:11 PM
New member xin ra mắt mọi người. Doibung thích ăn nhưng được nói chuyện là quên ăn luôn (thích vui vẻ). À quên, còn một thứ nữa mà đói bụng rất thích là mấy bạn gái có khuôn mặt xinh xinh,thân hình nhỏ nhắn, tính tình vui vẻ, và tất nhiên là phải ít tuổi hơn mình, mình sinh năm 1990 (đừng hiểu lầm là mình tuyển người yêu nha. Thú thật là mình cũng chưa có)
==> có một vấn đề nữa là...................... Giờ mình lại thấy đói bụng nữa rồi.. !!! ......... Đi ăn đã
dai_hương
13-01-2010, 12:19 AM
con trai như miếng vải
NHƯ mảnh khăn vắt vai
Em thích thì em dùng
CHÁn rồi lại bỏ đi
Con trai chẳng biết chi
NGoài rượu chè hút hít
Và người nào cũng chít
Vì gái xinh à nha
Không có boy girl sống
Nhưng không girl boy chết
Vì không biết nấu nướng
Chẳng có chỗ nương thân
KAka Đời khổ thật
Cho những gã đàn ông
Gì cũng thua cánh hồng
Chỉ biết chơi mà thôi.
NamSơn
13-01-2010, 03:20 AM
:so_funny:
Cớ sao người nở nói thế
Con trai vẫn giữ lời thề thủy chung
Cớ sao gôm lại nói chung
Nam nhi chân thật thủy chung lắm người
Ga lăng là tính con người
Cớ sao lại nói nam lười thế kia
Nam nhi chăm lắm kia kìa
Chăm làm mới có em xài em tiêu
Từ tốn đã làm em siêu
Cớ sao lại nói anh siêu trùm sò
Nam nhi đâu phải trùm sò
Mà rộng rải cho cả họ cả hàng
Nam nhi thì khỏi phải bàn
Nói ra chỉ một chứ làm gấp đôi.
Mỗi phái đều có đức tính riêng có yêu có ghét có hờn có tuổi nhưng họ vẫn cần nhau nên không nên vạch lá tìm sâu như thế. Thân chào.(Bài này có thể post lần 2 lần đầu là ở Công Viên "Nam Nhi" nhưng thấy thích hợp ở đây nên lại post nên mod đừng trách:thatall:)
Đính chính: Hồi nào con trai không biết nấu nướng. Ví dụ là mình tự nấu ăn nè có bạn nữ nào nấu cho ăn đâu. Trên đời có nhiều đầu bếp là nam lắm nghe.
babylove17
13-01-2010, 03:41 AM
- Đàn ông rất giống cà phê bởi nếu là loại ngon sẽ làm bạn mất ngủ.
- Giống bãi đậu xe bởi: chỗ tốt thường đã có người giành mất rồi.
- Giống phim truyền hình nhiều tập bởi: thú vị đấy, nhưng chớ dại tin đó là sự thật.
- Giống máy tính bởi: làm việc nhanh nhưng thường thiếu bộ nhớ.
- Và giống sôcôla bởi: ngọt ngào nhưng dễ tích đường và làm bạn... to bụng.
heo tôi con gái dê hơn vì:
Ăn mặc thiếu vải hơn con trai
Thích ăn nhiều rau cỏ hơn con trai
Ra đường toàn thấy con gái ôm con trai, còn con trai phải ôm ....xe máy.
Giả vờ lạnh để ôm con trai ( con trai mà thế là ... ăn tát).
Giả vờ sợ ma để ôm con trai ( cho dù bản thân còn đáng sợ hơn cả ma).
Có " sừng" dài hơn để "xiên" con trai dễ hơn.
Nanh vuốt dài hơn để "xơi" con trai chắc hơn.
Theo tôi con gái ác hơn vì:
Mặc nhiều áo lông thú hơn con trai.
Xài mĩ nhân kế gây tai nạn trên đường nhiều hơn con trai
Sẵn sàng phi guốc vào con mèo vì ..... "nó liếc em kia`".
Giúp đỡ tiêu thụ gỗ cho bọn lâm tặc thông qua giày, dép, guốc vvv.vv
Đánh đập con trai thả cửa mà chẳng mảy may thương xót
Theo tôi con gái ngốc hơn vì:
" Anh ơi sao đĩa mềm nó vẫn cứng"
" Anh ơi cái guốc (20 cm) của em nó thấp anh nhỉ"
" Anh ơi cái vòng eo (80cm) của em có đẹp ko"
" Anh ơi gương mặt "của em" ( sau khi vẽ đủ thứ lên) xinh anh nhỉ"
" Anh ơi em mua kháng sinh rồi, anh chữa cái máy tính bị virus của anh đi"
Theo tôi con gái xấu hơn vì:
Phải tô vẽ, chỉnh sửa, căn lề, kẻ dòng mãi mới dám ra đường kẻo ....xấu.
Phải hở chút ko người ta ko thấy nét đẹp của mình ( con trai có cần đâu).
Phải đi đứng uốn éo để tạo dáng ( con trai có cần đâu)
Phải xài đủ thứ phụ tùng ( kẹp tóc, dây buộc, vòng ...) để xinh hơn. ( CTCCĐ)
Phải đứng trước gương làm liệu pháp tinh thần mới dám ra đường (CTCCĐ).
Theo tôi con gái "bon chen" hơn vì:
Chuẩn bị phản kích bài này ko thương tiếc. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, làm sao chối bỏ được phải ko các bạn
NamSơn
13-01-2010, 04:00 AM
:hiepsi:hic tôi đã hòa giải rồi sao cứ chiến tranh hoài thế này:buctoc::high_five:
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
13-01-2010, 04:06 AM
:hiepsi:hic tôi đã hòa giải rồi sao cứ chiến tranh hoài thế này:buctoc::high_five:
phải có chiến tranh giữa 2 phe thì mới zui chứ te:laugh1:
NamSơn
13-01-2010, 04:53 AM
Con gái gì mà ham chiến tranh quá jị trời!
thaika
13-01-2010, 07:28 PM
cuộc chiến 2 phái vĩnh viễn ko thể dập tắt, khổ nỗi chiến binh 2 bên cứ....tử trận từng đôi mới chết chứ lị :so_funny:
babybaby_kute92
13-01-2010, 10:36 PM
cuộc chiến 2 phái vĩnh viễn ko thể dập tắt, khổ nỗi chiến binh 2 bên cứ....tử trận từng đôi mới chết chứ lị :so_funny:
chí lí!hok có j để nói!
thaika
13-01-2010, 10:56 PM
chí lí!hok có j để nói!
baby tử trận chưa chứ ka thì đã gục ngã rồi đấy :cr:
quanglien132
13-01-2010, 11:01 PM
iu nhắm lắm cắm nhau đau mừ ;)) cứ chạnh choẹ nhau đi ;)
†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
13-01-2010, 11:53 PM
Con gái gì mà ham chiến tranh quá jị trời!
hum phải h30 thik nhưng nghĩ thử koi H2T mừ k có ct giữa 2 phe thì bùn tẻ lém :bxin:
NamSơn
14-01-2010, 09:06 AM
ok vậy cứ chiến tranh mình cổ vũ luôn. Nhưng mình đứng ngoài thôi nha chứ vào trong thì ăn đạn thì sao kaka.
Eò mấy ông kja jám xông vào đây ăn nói hỗn xược vs mấy chị em mình kjà.
Mất dạy nói wen. =]]
dai_hương
21-01-2010, 02:12 AM
boy là cái j?
Là hat cát dưới chân girl
Girl dẫm girl đạp girl thổi
mà không.Chẳng là gì hết mới đúng chứ.khakha
SwainZ
21-01-2010, 02:33 AM
hýc.... vậy theo heo lấy zk. nào mới được có bao nhiu nói hết trơn rầu
hallohp
24-01-2010, 08:36 PM
Vươn vai một cái đi vào
Thấy rằng con gái đang "chào" con trai
Nghe xong tôi thấy ngứa tai
Chị em phụ nữ lai dai pha trò
Mang thân liễu yếu trời cho
Sao không biết phận cứ hoài so đo
Cuộc đời cho - nhận công bằng
Làm sao cho đáng đồng hành cùng " trai "!
winkuteavi502
25-01-2010, 06:43 AM
thơ ni thì xưa quá rồi thay bà khác đi
winkuteavi502
25-01-2010, 06:51 AM
Em nói gì mà nghe chói tai thế
hallohp
25-01-2010, 08:05 PM
thơ ni thì xưa quá rồi thay bà khác đi
Xưa nhưng nếu có giá trị nó vẫn tốt hơn những người dỗi hơi đi chỉ trích người khác !
nhoc ken
26-01-2010, 05:05 AM
con trai như vậy thì con gái mới yêu chư..
chu choa nói phát ghê. hok bít là iu hay ghét nữa????????????????
pegabong
28-01-2010, 06:47 AM
con trai là như vây đó
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.