PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thật phũ phàng.....!



hoangtieuthu
10-01-2010, 12:11 AM
Tôi là một học sinh trung học,tôi học khá ổn. Và rồi cậu ấy đến đã làm thay đổi góc nhìn của một cô bé cứng rắn, cá tính như tôi.Ngày khai giảng cậu ấy bước vào lớp và đã làm xáo động biết bao trái tim. Chỉ vì đẹp trai phong độ lại học giỏi , nhất là chiều cao của cậu ấy.Thời gian trôi qua khoảng một tháng,chúng tôi đã có cách nhìn thật khác đối với tình bạn.Rất nhiều cô gái để ý và nhẹ nhàng với cậu ấy nhưng còn tôi thì có phần nam tính(chỉ là cá tính thôi)nhưng cậu ấy đã chọn tôi. Những lúc ra chơi tôi thường thấy cậu ấy nhìn tôi say đắm tôi cũng khẽ liếc nhìn cậu ấy nhưng không ngờ cậu ấy bắt đựơc rồi cười....Tôi vẫn bình thường nhưng hình như cậu ấy muốn đẩy nhanh tiến độ, cậu ấy đã lập một ních rất man và trò chuyện với tôi qua mạng. Tôi đánh hơi được cậu ấy và từ đó hai người bắt đầu liên lạc với nhau...Rồi một hôm tôi mở tin nhắn thấy cậu ấy nói lời yêu. Thật vội vàng tôi cười trên mạng. Ngày mai tôi đến lớp mới ngỡ ra rằng thằng bạn giả cậu ấy nhắn với tôi. Tôi tức điếng người, từ đó chuyện của chúng tôi bị loang ra khắp trường....Từ đấy chúng tôi không liên lạc với nhau nữa...
Mãi cho đến khi tôi đi học võ, khoảng 2 ngày tự dưng thấy cậu ấy xuất hiện làm ''đệ'' tôi, tôi bất ngờ nhưng rất vui. Tôi cảm nhận được cậu ấy vẫn còn tình cảm với tôi, lâu lâu tôi lại liên lạc với cậu ấy bằng tin nhắn. Rồi 1 ngày tôi đến nhà bạn tôi chơi cô ấy không xinh lắm nhưng rất dẻo miệng. Và rồi tôi nhận được từ cô ấy 1 tin thật ngạc nhiên'' đã có người yêu tôi từ 2 năm nay rồi '' là người trong lớp tôi. Tôi bán tín bán nghi nhưng lên lớp tôi đã để ý xem cậu ý có thật thế không. Chính xác là cậu ấy (là 1 người khác, chứ không phải người làm thay đổi đời tui đâu) tôi không quan tâm đến cậu ấy nữa....Một thời gian sau, khi ở trên lớp tôi bắt gặp người thay đổi cuộc đời tôi nhìn cô bạn đã cho tôi cái tin bất ngờ ấy và cười thật dễ thương như với tôi lủc trước vậy. Tôi đã nhận ra mình thật ngốc nghếch khi tin cô ấy, bởi chính tôi đã bị cô ta cướp trái tim của người tôi thích....anh ấy bắt đầu đối xử với cô ta thật ngọt ngào, làm với cô ấy những điều chưa từng làm cho tôi như viết thiệp chúc mừng viết lời xin lỗi....Tỗi nghĩ mình nhìn nhầm thôi...Cho đến một ngày, thằng bạn tôi ốm nặng ở bệnh viện về, cả lớp đi thăm nó cậu ấy lại nhìn tôi say đắm và cười với nụ cười ấy.... Tôi đã bắt gặp được và 1 lần nữa cậu ấy đã tạo niềm tin nơi tôi và tôi quyết tâm dành lại cậu ấy....Nhưng càng ngày càng xa lánh tôi và gần gũi với cô ấy, tôi bắt đầu nhận ra cậu ấy là kẻ hào hoa....Tôi thất vọng nhưng vẫn giữ tình cảm với cậu ấy, nhớ lại những ngày vui vẻ giữa chúng tôi, những tình cảm thật ngây thơ và trong sáng...Một buổi sáng tôi lên mạng cậu ấy đã ép ních tôi... thấy cậu ấy tôi kích ngay và ghi ''e'' cậu ấy offline ngay lập tức tôi như bị ném đá :guoc: và tôi biết cậu ấy đã không thích tôi nữa rồi...... :timvo:

hoangtieuthu
10-01-2010, 03:21 AM
mọi người cho em ý kiến với em buồn quá

...:*Vô*:...
10-01-2010, 05:46 AM
thằng bạn yêu sao giông thằng bạn lớp mình , tăng hoa vô đối :haha:

nếu là mình thì mình sẽ chôn chặt cảm xúc , và sẽ cố gắng quên tên đó đi ><'
bởi vì , h chỉ mới là rung động của tuổi mới lớn thui :)

phonglinh709
11-01-2010, 09:18 AM
biết thế rồi thì quên đi còn nhớ làm gì nữa?!