Ammpu
09-01-2010, 09:22 PM
Này... trước khi đọc truyện này thì mọi người hãy chuẩn bị tinh thần nha...
Vì, sẽ có ai đó cho là các bạn không bình thường đó...hắc hắc.
Bắt đầu thôi...
Tôi, cũng như các bạn, các Phím pro lang thang trên khắp các web...
Thấy bài nào nóng thì chém gió vài câu...
Thấy cô bé nào có avatar baby thì..."helllo, anh xin chào, em có facebook k? "
Còn thấy Mod, admin thì...vâng, vâng, em sẽ cố gắng...không SPAM T-T
Nói tóm lại là đủ kiểu...
Nhưng để làm được điều đó, thì bạn cần có 1 Ờ Khao - Account, hay hiểu nôm na là tài khoản trong tiếng Việt...
Bạn cần có 1 password và quan trọng là nó dễ nhớ và...khó quên.
Tôi thì chọn 8754 800...dù có chúa mới biết tại sao tôi làm thế TT"
7 con số này là cả cuộc đời của tôi, nó bao gồm Gmail, facebook, Net Bank và thậm chí là thẻ hội viên CLB cà phê...vỉa hè của tôi nữa !!!
Vào 1 ngày đẹp trời nào đó...
Sau khi ở nhà thì bị Papa chửi vì chat linh tinh với đám bạn...trên laptop của Đại nhân.
Bị con em gái "đang yêu, ngây thơ" - Nguyên văn nó nói ! , trấn lột 20 k ăn sáng...huhu.
Lên lớp thì bị Mít tờ Pro Fes sờ...cho trực nhật cái giảng đường nguyên tuần vì đến trể...
Lấy cái Mop quơ qua quơ lại thì...Bộp.
Cùi bắp bị...đo đường , không, đo lecture thì đúng hơn...
Pe yêu của tôi bị rớt... ôi cái điện thoại đáng thương, tôi lẩm bẩm
"Trời đã sinh tôi sao còn sinh Ổng, hic hic, hành tôi chi để rôi em yêu nó đã bị chấn thương cấp độ 3, giờ còn bị súc vỏ nữa..." Đồ của Hồ Đại hiệp vời Giang Lão Gia chứ có phải Phần Lan đâu mà...
Shit - Nó mà Hư là mai tôi ôm bom đánh sập trường, đòi tiền chuộc DT. - Dòng máu Osama trong tôi sôi sùng sục 100 độ celcius.
Bấm bấm làm sao, nó vào nhầm mục Password thân yêu
8..7...5..4...8...0..0 và GỌI...
Shit, shit...Tắt, nhanh lên, muốn ăn CÃI xào tỏi buổi sáng hả.
Ring......Ring.... cái con bé yêu này, nó không chịu tắt, chắc bị chấn thương rôi...huhu
Ring....Ring....Alo - Giọng 1 ai đó bắt máy.
- Àh...Àh...hello - Tui cười mếu trả lời...
- Xin hỏi em có thể giúp gì cho anh ạ - Giọng dễ thương của 1 cô bé.
(sorry anh gọi lộn số, nhờ em tắt giùm, chả lẻ nói thế)
lắc đầu nguầy nguậy, Thượng viện vs Hạ Viện của tôi biểu quyết kịch liệt, Nói thế em nó sẽ buồn, mất hình ảnh nam nhi...N LÝ DO để không nói câu đó
.....
PS: trời nóng quá, tg đi tắm...sông tí, rồi xin hạ hồi phân giải sao....
Vì, sẽ có ai đó cho là các bạn không bình thường đó...hắc hắc.
Bắt đầu thôi...
Tôi, cũng như các bạn, các Phím pro lang thang trên khắp các web...
Thấy bài nào nóng thì chém gió vài câu...
Thấy cô bé nào có avatar baby thì..."helllo, anh xin chào, em có facebook k? "
Còn thấy Mod, admin thì...vâng, vâng, em sẽ cố gắng...không SPAM T-T
Nói tóm lại là đủ kiểu...
Nhưng để làm được điều đó, thì bạn cần có 1 Ờ Khao - Account, hay hiểu nôm na là tài khoản trong tiếng Việt...
Bạn cần có 1 password và quan trọng là nó dễ nhớ và...khó quên.
Tôi thì chọn 8754 800...dù có chúa mới biết tại sao tôi làm thế TT"
7 con số này là cả cuộc đời của tôi, nó bao gồm Gmail, facebook, Net Bank và thậm chí là thẻ hội viên CLB cà phê...vỉa hè của tôi nữa !!!
Vào 1 ngày đẹp trời nào đó...
Sau khi ở nhà thì bị Papa chửi vì chat linh tinh với đám bạn...trên laptop của Đại nhân.
Bị con em gái "đang yêu, ngây thơ" - Nguyên văn nó nói ! , trấn lột 20 k ăn sáng...huhu.
Lên lớp thì bị Mít tờ Pro Fes sờ...cho trực nhật cái giảng đường nguyên tuần vì đến trể...
Lấy cái Mop quơ qua quơ lại thì...Bộp.
Cùi bắp bị...đo đường , không, đo lecture thì đúng hơn...
Pe yêu của tôi bị rớt... ôi cái điện thoại đáng thương, tôi lẩm bẩm
"Trời đã sinh tôi sao còn sinh Ổng, hic hic, hành tôi chi để rôi em yêu nó đã bị chấn thương cấp độ 3, giờ còn bị súc vỏ nữa..." Đồ của Hồ Đại hiệp vời Giang Lão Gia chứ có phải Phần Lan đâu mà...
Shit - Nó mà Hư là mai tôi ôm bom đánh sập trường, đòi tiền chuộc DT. - Dòng máu Osama trong tôi sôi sùng sục 100 độ celcius.
Bấm bấm làm sao, nó vào nhầm mục Password thân yêu
8..7...5..4...8...0..0 và GỌI...
Shit, shit...Tắt, nhanh lên, muốn ăn CÃI xào tỏi buổi sáng hả.
Ring......Ring.... cái con bé yêu này, nó không chịu tắt, chắc bị chấn thương rôi...huhu
Ring....Ring....Alo - Giọng 1 ai đó bắt máy.
- Àh...Àh...hello - Tui cười mếu trả lời...
- Xin hỏi em có thể giúp gì cho anh ạ - Giọng dễ thương của 1 cô bé.
(sorry anh gọi lộn số, nhờ em tắt giùm, chả lẻ nói thế)
lắc đầu nguầy nguậy, Thượng viện vs Hạ Viện của tôi biểu quyết kịch liệt, Nói thế em nó sẽ buồn, mất hình ảnh nam nhi...N LÝ DO để không nói câu đó
.....
PS: trời nóng quá, tg đi tắm...sông tí, rồi xin hạ hồi phân giải sao....