DanHuy
09-01-2010, 04:20 PM
tạo 1 topic giải trí giảm căng thẳng nào mỗi người chỉ trả lời 1 câu trong pic này trả lời thừa 1 câu mất 10 $
phần thưởng 1$ cho mỗi câu trả lời sai mất 50$
đúng được 1 sai mất 50 nhé đọc kỹ đi ko sau lai khíu lại rắc rối
Nghề nghiệp dưới góc nhìn hài hước cũng có chút gì đó ngồ ngộ, các bạn thử xem:
1. Hắn ăn rồi vác dao đi dọa người khác, hắn dí dao vào cổ, khi đã dí được rồi thì hắn đè đầu, xách tai, túm tóc người ta. Thật là quá lắm?.
2. Người này lại càng độc hơn nữa. Mình đã biết mình có “tội” thì mình chịu “tội” là được rồi, đằng này tự nhiên gặp phải anh ta, ú ớ là anh ta vác dao đâm liền. Người đâu mà ác thế?
3. Người này quả là kỳ cục, khi làm việc thì cứ thích ngồi trên đầu người ta, nói thế nào cũng không xong, cứ phải ngồi trên đầu người khác mới chịu?
4. Mình có việc phải nhờ đến hắn, y như rằng hắn sai đủ thứ. Hết đi tiến lại đi lui, hết sang trái lại sang phải, hết đứng lại ngồi, thậm chí hắn bắt mình cười mình cũng phải nhe răng ra mới đau chứ?
5. Mình với anh ta cũng có phần thân thiết, lại cùng “làm việc” chung một phòng. Thế mà việc dễ thì anh ta làm , việc khó thì bảo mình. Đã vậy, có những việc mình gần như mù tịt, mình cũng phải mò mẫm mà làm. Trong khi đó đối với anh ấy đó là điều đơn giản, sở trường của anh ta mà. (cô nào mà yêu phải anh ta chắc mệt mỏi lắm phải không “Đại hiệp”)?
6. Cô ta sinh ra chuyên “hóng hớt” chuyện người ta, hễ cô ta biết được chuyện gì, y như rằng hôm sau cả thế gian đều biết. Đã vậy lại còn “thêm mắm thêm muối” nữa chứ? (gặp phải hàng xóm thế này chắc phải cẩn thận lắm nhỉ)?
7. Anh này sinh ra chắc chỉ để cãi nhau hay sao ấy? Hết hỏi người này tra người kia, lại lên án cô này bảo vệ thằng kia, đen trắng lẫn lộn, mọi việc cứ lộn cả lên, thật là lắm chuyện?
8. Anh này lại khác chút, hôm nay anh ta làm ra được cái gì đó. Không biết đã rượu vào hay chưa(?) chứ hôm sau anh ta lại tìm cách phá nó. Phá của mình làm còn được đằng này còn đi phá cái của người khác tạo ra nữa chứ?
9. Anh này còn ác liệt hơn nữa, suốt ngày “cà khịa” oánh nhau? Đã gặp và phải “làm việc chung” với anh này, không cẩn thận thì toét đầu, chảy máu là chuyện thường thôi?
Dù sao đi nữa thì “Lao động là vinh quang” bạn đã dự định chọn cho mình việc gì chưa nhỉ, mọi việc nên bắt đầu, mọi việc cũng nên bắt đầu, không thì muộn mất đấy
phần thưởng 1$ cho mỗi câu trả lời sai mất 50$
đúng được 1 sai mất 50 nhé đọc kỹ đi ko sau lai khíu lại rắc rối
Nghề nghiệp dưới góc nhìn hài hước cũng có chút gì đó ngồ ngộ, các bạn thử xem:
1. Hắn ăn rồi vác dao đi dọa người khác, hắn dí dao vào cổ, khi đã dí được rồi thì hắn đè đầu, xách tai, túm tóc người ta. Thật là quá lắm?.
2. Người này lại càng độc hơn nữa. Mình đã biết mình có “tội” thì mình chịu “tội” là được rồi, đằng này tự nhiên gặp phải anh ta, ú ớ là anh ta vác dao đâm liền. Người đâu mà ác thế?
3. Người này quả là kỳ cục, khi làm việc thì cứ thích ngồi trên đầu người ta, nói thế nào cũng không xong, cứ phải ngồi trên đầu người khác mới chịu?
4. Mình có việc phải nhờ đến hắn, y như rằng hắn sai đủ thứ. Hết đi tiến lại đi lui, hết sang trái lại sang phải, hết đứng lại ngồi, thậm chí hắn bắt mình cười mình cũng phải nhe răng ra mới đau chứ?
5. Mình với anh ta cũng có phần thân thiết, lại cùng “làm việc” chung một phòng. Thế mà việc dễ thì anh ta làm , việc khó thì bảo mình. Đã vậy, có những việc mình gần như mù tịt, mình cũng phải mò mẫm mà làm. Trong khi đó đối với anh ấy đó là điều đơn giản, sở trường của anh ta mà. (cô nào mà yêu phải anh ta chắc mệt mỏi lắm phải không “Đại hiệp”)?
6. Cô ta sinh ra chuyên “hóng hớt” chuyện người ta, hễ cô ta biết được chuyện gì, y như rằng hôm sau cả thế gian đều biết. Đã vậy lại còn “thêm mắm thêm muối” nữa chứ? (gặp phải hàng xóm thế này chắc phải cẩn thận lắm nhỉ)?
7. Anh này sinh ra chắc chỉ để cãi nhau hay sao ấy? Hết hỏi người này tra người kia, lại lên án cô này bảo vệ thằng kia, đen trắng lẫn lộn, mọi việc cứ lộn cả lên, thật là lắm chuyện?
8. Anh này lại khác chút, hôm nay anh ta làm ra được cái gì đó. Không biết đã rượu vào hay chưa(?) chứ hôm sau anh ta lại tìm cách phá nó. Phá của mình làm còn được đằng này còn đi phá cái của người khác tạo ra nữa chứ?
9. Anh này còn ác liệt hơn nữa, suốt ngày “cà khịa” oánh nhau? Đã gặp và phải “làm việc chung” với anh này, không cẩn thận thì toét đầu, chảy máu là chuyện thường thôi?
Dù sao đi nữa thì “Lao động là vinh quang” bạn đã dự định chọn cho mình việc gì chưa nhỉ, mọi việc nên bắt đầu, mọi việc cũng nên bắt đầu, không thì muộn mất đấy