whyh2o
09-01-2010, 12:44 PM
Mình điên, đang điên, lúc này mà ai khác ngoài ai đó chọc mình chắc là có án mạng rồi!
Mình ghét, ghét lắm cái cảm xúc này, ghét ai đó đang cố làm cho người mình yêu rời xa mình, ghét phải về nhà để rồi cãi nhau với ai đó, ghét người ta buộc mình phải làm điều mình không muốn, mình ghét ai đó ...(cái này không nên nói ra)!
Mình muốn, muốn ở cạnh bên người mình yêu, luôn luôn muốn như vậy. Bên người đó mình kô cần phải quan tâm đến cái gì nữa. Khi yêu rồi,trong mắt, trong đầu, trong tim, trong mọi thứ chỉ duy nhất người đó.
AAAA cái cảm xúc hỗn tạp đang diễn ra mong cho nó mau chóng qua đi, nhức đầu quá!!!
Mình ghét, ghét lắm cái cảm xúc này, ghét ai đó đang cố làm cho người mình yêu rời xa mình, ghét phải về nhà để rồi cãi nhau với ai đó, ghét người ta buộc mình phải làm điều mình không muốn, mình ghét ai đó ...(cái này không nên nói ra)!
Mình muốn, muốn ở cạnh bên người mình yêu, luôn luôn muốn như vậy. Bên người đó mình kô cần phải quan tâm đến cái gì nữa. Khi yêu rồi,trong mắt, trong đầu, trong tim, trong mọi thứ chỉ duy nhất người đó.
AAAA cái cảm xúc hỗn tạp đang diễn ra mong cho nó mau chóng qua đi, nhức đầu quá!!!