PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu !



ne_emquayqua
09-01-2010, 01:20 AM
Đôi lúc anh thử tưởng tượng nếu anh có được em và anh không quen em thì sẽ như thế nào?

Có được em…buổi sáng lạnh lẽo nhất cũng trở thành ấm áp nhất, được đèo em đi ăn sáng, được em vòng tay sang lưng, được cảm nhận hơi ấm từ em, phia sau lưng anh là “bình yên” và “thật ấm áp”. Rồi những buổi chiều nắng chói, anh sẽ cùng em đi ăn kem, uống những món em và anh cùng thích, được ngồi đối diện và ngắm em, nhìn em cười nói, anh cảm thấy cơn gió mát vừa ngang qua lòng thật nhẹ nhàng và dễ chịu.

Buổi tối, anh đưa em đi dạo phố, vào những quán màh em quen, ăn những món màh em thích, cùng em vòng qua những con đường màh em muốn ngắm, ngồi ngắm những dòng xe, cái se lạnh của buổi tối tan biến mất vì đã có em kề bên, khoảng thời gian được nhìn em gần nhất, thấy nụ cười và đôi mắt em rõ nhất, điều vô giá màh anh muốn là của anh mãi mãi.
Ngay cả những khi vào giấc ngủ, nhắn tin chúc em ngủ ngon và chờ đợi tin nhắn trả lời từ em, dù chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi nhưng tràn đầy yêu thương, đó cũng là một niềm vui nhỏ để kết thúc trọn vẹn một ngày anh có em, những điều hạnh phúc lớn nhất với anh có lẽ chỉ đơn giản như vậy !

Ko quen em, chắc giờ này anh ko phải đang ở nơi này màh là 1 nơi khác, anh ko dám chắc nơi ấy sẽ là 1 nơi bình yên nhưng anh tin chắc sẽ không có nhiều niềm đau. Nỗi buồn, nỗi nhớ, nỗi thất vọng về 1 tình yêu đơn phương sẽ là 1 điều gì đó xa xỉ đối với anh, anh s4 sống với những gì anh nghĩ và anh thích màh không bị chi phối bởi bát cứ điều gì. Ko cần phải chờ đợi 1 tin nhắn, 1 giọng nói. Cuuộc sống của anh sẽ chỉ là nơi làm việc, vui cùng bạn bè và gia đình. Ko quen em, có nghãi là anh sẽ sống với cuộc sống được đợi chờ chứ không phải chờ đợi, có lẽ chỉ giản đơn như vậy, chẳng có nụ cười em, giọng nói em.

Nhưng tại sao lại phải như vậy ? Dẫu biết rằng đã buồn đau thật nhiều nhưng anh vẫn cám ơn em vì đã cho anh biết thế nào là mối tình đầu, cho anh biết thế nào là thật lòng yêu 1 người thật nhiều, cho anh biết tất cả cảm giác hy vọng và thất vọng trong tình yêu là như thế nào, cho anh tất cả những cảm nhận về nỗi nhớ, nỗi buồn…

Anh có thể nhẹ lòng nếu quên được em

Anh có thể vui nếu kho gặp và quen em

Nhưng anh vẫn không muốn những điều đó trở thành hiện thực, bởi với anh, yêu cũng chính là đã nhận, bởi anh hạnh phúc vì anh được yêu em, dẫu biết rằng tình yêu đó là chỉ mãi là một đường thẳng.