PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chán



Gió_ấm
08-01-2010, 10:14 AM
Hôm nay thức trắng canh thâu
Buồn thương số kiếp biết đâu lối về
Lang thang khắp phố đêm về
Sương rơi buốt giá biết mà về đâu

hamy905
08-01-2010, 06:15 PM
Chạnh lòng biết tận canh thâu
Có người thức trắng nhớ câu hẹn thề
Sao mà chẳng có lối về
Khi người xưa mãi nhớ thề cùng ai???

kimvodanh
09-01-2010, 05:15 AM
đêm nay gió lạnh ngoài thềm
ngồi trong phòng vắng ,bốn bức tường lanh quanh



thơ ai mà dở thế trời???????????

hamy905
09-01-2010, 06:18 AM
Bé tên là kimvodanh
Nhưng sao bé lại loanh quanh thơ minh???

tuankhanh_tk265
09-01-2010, 07:41 AM
mình ta ngồi thức suốt canh thâu
ngồi ôn kỷ niệm mối tình đầu
người yêu giờ đã sang bên ấy
cắn môi vẫn thấy tình còn đau!!!!

tieu tuong
10-01-2010, 01:16 PM
Đêm nay ngồi trông ngọn đèn khuya
Ngẫm lại thế nhân sao ngang trái
Tình như con nước trôi đi mãi
Hoàng Hà mấy độ sầu sẽ vơi?

hamy905
11-01-2010, 02:49 AM
Ngồi buồn ngắm ngọn đèn đêm
Người thương đâu hỡi...kiếm tìm nơi nao???
Tình ta đã gởi đã trao
Nhưng người lại chẳng có chào mà đi !!!

Thủy_VânGian
28-01-2010, 08:40 PM
Đêm thâu ngước mắt hỏi trời
Vì sao người lỡ đành lòng cắt ngang
Dây hồng người đã buộc rồi
Sao đành cắt bỏ để lòng con đau

HTMD
28-01-2010, 08:50 PM
đường về xa lắm canh thâu
chìm trong nước măt chìm trong đau buồn
ngước mặt chẵng thấy trăng sao
quanh ta chỉ thấy nào là bóng đêm

Gió_ấm
03-02-2010, 08:44 AM
Chán cảnh canh thâu thiếu bạn hiền
Chán cảnh nhân thế đem tiên mua vui
Không tiền ta chán ngậm ngùi
Đêm thâu canh vắng ngậm ngùi làm sao

venhvenhcongtu
16-02-2010, 07:44 AM
Chán...Vì người buồn vô cớ
Chán...Vì cuộc sống bộn bề
Chán...Vì giả cười nhiều hơn khóc
Chán...Sống hững hờ như cơn gió thoảng qua

Điếu Thuốc Tàn
18-02-2010, 03:52 AM
Lối vắng tiễn đưa người yêu dấu,
Phố nhỏ lặng thinh tiễn bạn hiền.
Nửa đêm thức trắng buồn trống vắng
Canh dài tê tái tấm lòng anh

Gió_ấm
20-02-2010, 03:50 AM
Đóng cửa một mình chén ngẩn ngơ
Say say tỉnh tỉnh giống thằng khờ
Ngất nga ngất ngưởng ôm sầu nhớ
Mắt đẫm lệ chàn ta làm thơ......