Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều mưa gợi nhớ!!!



hamy905
08-01-2010, 08:20 AM
Cuộc sống không thể tách rời kỉ niệm nhất là kỉ niệm với người mà mình yêu thương. Dù vui hay buồn, kỉ niệm luôn là người bạn đồng hành trong suốt cuộc đời của một con người. Riêng tôi, tôi có rất nhiều kỉ niệm nhưng sâu sắc nhất là kỉ niệm với một người "ham làm lớn" trong chiều mưa buồn cô đơn, tôi lạc bước vào thế giới ảo để tìm quên!!! Những tưởng là thế giới ảo con người sẽ hư ảo...Thế nhưng trong hàng ngàn người ảo lại có một người thật - rất thật - đang hiện hữu bên tôi!!! Đối với tôi tình cảm của "ai đó" dành cho tôi là tình cảm thân thương của một người thân trong gia đình. Chính vì thế khi nghĩ về "ai đó" lòng tôi chợt dâng lên bao kỉ niệm khó quên trong đời... Kỉ niệm về một chiều mưa gợi nhớ!!! Giờ đây, mỗi khi trời mưa ...tôi lại nhớ "người ta" để nghe như..."Bao yêu thương tràn về...một thoáng trường xưa nghe thời gian thoi đưa, nghe bâng khuâng trong ta một thời...". Mong thời gian cứ mãi trôi để tôi được gặp lại "người ta"!!!

hamy905
08-01-2010, 08:53 AM
Bối rối !!!
Tình yêu mang đến cho ta bao niềm vui, thế nhưng sau đó là sao nhỉ??? Vui giây lát để rồi sau đó nỗi buồn giăng ngập lối ư???
Có lúc tôi tự hỏi...tình yêu ơi, sao cứ đến bất ngờ cho tôi bao hạnh phúc để rồi sau đó tôi sẽ thế nào ...??? Vui trong hạnh phúc mãi hay một ngày nào đó sẽ đau khổ??? Thế nhưng, câu hỏi mãi không có lời đáp, thôi thì đành chờ thời gian vậy???
Người yêu của em ơi, nếu anh đọc những lời này sẽ trách... em sao không tin anh...Nhưng biết làm sao được hỡi anh!!! Cuộc sống có những chuyện mà mình không ngờ trước được...Hiện tại em đang vui và hạnh phúc trước tình yêu mà anh dành cho em ...nhưng em sợ một ngày nào đó..."đường đời hai lối rẻ..." thì chắc em sẽ khổ lắm anh à!!!

Bồi hồi !!!
Chiều nay vô tình đọc lại những dòng thư cũ anh viết cho Nhỏ...Nhỏ cảm thấy lòng bồi hồi...xao động!!!
Tình anh dành cho Nhỏ - Nhỏ khắc ghi trong hồn...Nhưng cớ sao anh vội rời xa Nhỏ??? ( Hay Nhỏ rời xa anh- Nhỏ cũng chẳng biết nữa!???) ... để lòng Nhỏ mãi nhớ đến ai kia...
"Quen nhau mà chi???
Cho đau thương rồi đó...!!!
Chấp nhận từ đây...
Tình trôi theo tháng ngày..."