PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Thơ thẩn" cùng Hà My



hamy905
08-01-2010, 07:20 AM
Mãi chờ
Yêu người trong vấn vương
Thương mãi một bóng hình
Tình yêu đầy ngang trái
Xót xa người có hay!!!

Nhớ hoài dáng người thương
Tình yêu mãi lên hương
Dù đường đời vạn lối
Tiếp nối một tình yêu!!!

Sao luyến lưu thật nhiều
Người yêu giờ có biết
Tình ta tha thiết nhớ
Mãi đợi chờ tương lai!!!

Bên nhau tháng cùng ngày
Tình hoài như mật ngọt
Không chót lưỡi đầu môi!!!
Cùng nhau một lối về!!!

Dù ngày dài lê thê
Lối về giờ chẳng gặp
Nhưng ta mãi vẫn chờ
Từ giờ cho vạn kiếp!!!

Tiếp nối một tình yêu
Dù đêm buồn cô liêu
Để lòng thấy buồn thiu
Vẫn nhớ ai thật nhiều!!!

Người yêu giờ có biết
Tình ta tha thiết mãi
Luôn mơ ước tương lai
Chung tay lối đi về!!!

Ta cùng nhau vẹn thề
Người ơi, hiểu cho ta
Chờ mãi một người xa
Dù thời gian trôi qua
Ta vẫn mãi đợi chờ

Chờ người trong ngẩn ngơ
Lòng thẫn thờ nhung nhớ!!!
Ta mãi luôn ước mơ
Tình đẹp như vần thơ!!!

hamy905
08-01-2010, 07:27 AM
Lặng thầm !!!
Tình yêu là thế đó
Biết người mãi vô tâm
Nhưng ta vẫn âm thầm
Đợi người ở xa xăm!!!

Nếu gọi là yêu thầm
Cũng đúng với tình ta
Yêu người trong thầm lặng
Xót xa mối tình câm!!!

Người giờ chốn xa xăm
Có nhớ lại hôm nào
Tình đã vội vàng trao
Giờ sao lòng đau nhói???

Muốn nói vạn lần yêu
Cho ai hiểu lòng mình
Thầm lặng một chuyện tình
Giờ mình ta cô lẽ!!!

Lê thê bước chân buồn
Nghe như trời mưa tuôn
Lòng muộn phiền nỗi nhớ
Mãi chờ đợi người xa!!!

Bây giờ ta với ta
Xót xa một chuyện tình
Xin người ơi hãy hiểu
Một tình yêu lặng thầm!!!

Đợi chờ
Người xa càng xa mãi
Nhưng ai vẫn hoài trông
Mong chờ hình bóng cũ
Dù biết xa mịt mù???

Tình sao cứ luyến lưu
Mang bao nỗi ưu hoài
Nhớ mãi người xa xôi
Dù tình đã chia phôi!!!

Tình người nghe gian dối
Sao ai vẫn đợi trông???
Ước mơ tình mãi hồng
Để lòng thêm đau xót!!!

Ai đã trót tơ vương
Để lòng thương thật nhiều
Một tình yêu bất diệt
Nghe mãnh liệt tình ai???

Người cứ xa xa mãi
Sao ai cứ đợi chờ!!!
Trông đợi mãi từng giờ...
Cả trong những giấc mơ!!!

Người xa ai mãi chờ
Nghe thẫn thờ kẻ đợi
Hỡi người xa có biết
Mãnh liệt một tình yêu!!!

Sao ai mãi thương nhiều
Để lòng buồn cô liêu
Khi người yêu xa mãi
Nhớ hoài hình bóng cũ???

hamy905
08-01-2010, 07:36 AM
Cô đơn mình em!!!
Đêm buồn trên phố vắng
Một mình em lẻ loi
Đơn côi lối đi về...
Con đường dài lê thê!!!

hamy905
08-01-2010, 07:44 AM
Một lần yêu !!!
Một lần ta đã yêu
Sao thương nhớ thật nhiều???
Lòng chợt thấy đìu hiu
Khi người yêu vắng bóng!!!
Để ta mãi hoài mong!!!
Nghe đau nhói trong lòng...
Những đêm dài mộng tưởng
Nhớ mãi bóng người thương!!!

Cố quên !!!
Người xa thì cứ đi xa
Để ta mãi nhớ xót xa trong lòng
Nhưng ta tự nhủ không mong
Nhớ gì cái kẻ đã không chung tình!!!

Để ta ở lại một mình
Lòng ta đã quyết ta xin quên người!!!
Nhìn đời ta nở nụ cười
Mắc gì ta phải vì người đớn đau!!!

Dù rằng tình cảm đã trao
Phút giây gắn bó ta nào dễ quên!!!
Có lúc ta thấy buồn tênh
Nhưng lòng tự nhủ ta nên tươi cười!!!

Ta sẽ chẳng nhớ mãi người
Kẻ cho ta phải mỉm cười ... để quên!!!
Tự ta, ta sẽ xóa tên
Và lòng tự nhủ mình quên mất rồi!!!

Còn đâu một thuở lên ngôi
Ân tình ngự trị... chia phôi hỡi người!!!
Ta buồn nhưng sẽ cố cười
Cỏ cây đau xót con người sao không???

Nhưng ta lòng cứ nhủ lòng
Sẽ quên, quên hết kẻ không chung tình!!!
Nhớ chi cái kẻ quên mình
Lòng ta tự nhủ ta xin quên người!!!

Ta sẽ mãi cất tiếng cười
Cố vui để chẳng nhớ người...phụ ta!!!
Nhớ chi một kẻ chia xa
Cố cười để mãi cho ta quên người!!!

hamy905
08-01-2010, 07:52 AM
Nhớ người thương !!!
Đông về mang lạnh giá...
Lòng bỗng nhớ người xa!!!
Giờ là ta với ta...
Bao xót xa tràn về!!!

Sao mi tràn nước mắt
Nghe đau thắt con tim,
Lặng lẽ cứ kiếm tìm
Bóng một người xa xưa

Thương biết mấy cho vừa!!!
Yêu người trong đớn đau
Lòng tự hỏi tại sao???
không tài nào giải được!!!

Biết trước là như thế
Sao ta cứ hẹn thề???
Nếu hiểu là sẽ đau...
Nhưng sao lòng vẫn nhớ???

Thẫn thờ trong nhớ thương
Lòng vấn vương thật nhiều!!!
Tình yêu của em ơi!!!
Ngàn năm em vẫn đợi!!!

Gió_ấm
08-01-2010, 09:55 AM
Nỗi lòng người con gái
Nghe sao lòng vấn vương
Phải chăng ta đa cảm
Nên vội thương vội thương

hamy905
08-01-2010, 05:00 PM
Lòng thoáng chút tơ vương
Nhớ người thương một thuở
Đôi lúc thấy dại khờ
Nhưng sao lòng vẫn nhớ???

Tình sao lắm bất ngờ
Vần thơ như lỗi nhịp
Tiếp tục mãi thẫn thờ
Khi nghe lời thương nhớ !!!

Bây giờ biết nói sao
Khi nghe ai đó bảo:
"Vội thương và vội thương"????
Lòng mang chút tơ vương!!!

Nhưng sao nghe chán chường
Khi nghe lòng vấn vương
Nếu đã gọi là thương
Nhưng sao mà lại vội???

Cảm ơn người xa xôi
Cùng thơ thẩn với tôi !!!

trannhankim
08-01-2010, 06:34 PM
Tình em như biển lớn
Đã dập dìu tình anh
Một tình yêu màu xanh
Mang bao niềm hy vọng...!!!

hamy905
08-01-2010, 06:59 PM
Nhưng sao người vắng bóng
Cho nhỏ mãi mong chờ
Trang thơ luôn nhung nhớ
Đợi mãi một người xa!!!

hamy905
08-01-2010, 07:07 PM
Vẩn vơ
Nếu một mai đường đời hai lối rẻ,
Nhỏ sẽ buồn khi mỗi kẻ một nơi.
Người đó, nhỏ đây xa cách phương trời?
Bao nhung nhớ nói lời nào cho cạn?
Ai khiến chi nhỏ gặp người trên mạng!
Chiều lang thang thơ thẩn bước chân vào...
Đã bao lần nhỏ hỏi…tại làm sao??
Nhưng đành chịu …ko tài nào giải nổỉ
Đành chấp nhận cho tim mình lạc lối…
Nghĩ về ai sao bối rối thẩn thờ??
Gặp nhau chi để rồi mang luyến nhớ???
Cho đêm mơ nhỏ mãi gặp lại người!!
Giây phút vui cười sao lòng hối tiếc???
Bao luyến lưu kể làm sao cho xiết?
Phương xa ấy, người ơi, người có biết???
Nỗi niềm này nhỏ quyết mãi khắc ghi!!
Lòng nhủ lòng…thôi đừng có nghĩ suy!!!
Nhỏ cố quên sao mi tràn nước mắt???
Tuổi mười lăm nhỏ hồn nhiên lí lắc,
Chưa biết buồn, chưa liếc mắt cùng ai.
Giờ bỗng dưng sao lại có một ngày…
Tim lỗi nhịp như đang hoài mãi nhớ…
Đã đôi lần nhỏ giận người vô cớ
Rồi thẩn thờ như đang ghét bỏ ai
Tận đáy lòng nhỏ cũng biết mình sai…
Không hiểu sao nhỏ vẫn hoài như thế?
Người gì đâu nhiều chuyện thấy mà ghê…!
Nhỏ cũng vậy, ta cùng huề người nhé!
Tuổi mười lăm nhỏ hãy còn thơ bé…
Sao yêu thương nhè nhẹ bước vào tim…
Để cho nhỏ dõi mắt mãi kiếm tìm…
Người ơi …nỗi niềm này người có thấu???

trannhankim
09-01-2010, 02:38 AM
Anh đã biết nỗi niềm em từ trước
Và bây giờ vẫn muốn được bên em
Yêu em lắm yêu người không thể tả
Chỉ mong chờ người sẽ ngã về anh

hamy905
09-01-2010, 02:44 AM
Nỗi niềm riêng sợ mơ ước không thành
Nên đành một mình em giờ cô lẻ
Ôm cô đơn trong đêm dài quạnh quẽ
Nhớ về ai nghe thổn thức từng ngày!!!

trannhankim
09-01-2010, 02:48 AM
Bởi vì những ngày qua
Anh không giờ rảnh rỗi
Trách chi mang thêm tội
Buồn trên lối đi về

hamy905
09-01-2010, 02:55 AM
Nỗi niềm dài lê thê
Lẻ loi bước chân về
Con đường sao dài ghê
Người hẹn thề không thấy !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:05 AM
Người bên em hằng ngày
Mà sao lại không thấy?
Hay tại vì ai đó
Cướp mấy hồn em anh?

hamy905
09-01-2010, 03:09 AM
Người sao đành nói thế
Để em phải đau lòng
Nỗi niềm riêng đợi mong
Giờ người đâu không thấy???

trannhankim
09-01-2010, 03:13 AM
Tại sao lại không thấy
Khi anh đây trước mặt
Khi lời yêu đã nói
Khi đi về chung đôi ???

hamy905
09-01-2010, 03:30 AM
Nỗi niềm riêng đã nói
Sao chối từ không nghe
Cho lòng thêm se buồn
Không mưa mà lệ tuôn !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:38 AM
Tại em cứ lạc đường
Đi về không chung lối
Sợ lòng em thay đổi
Khi ai nói vài lời
Tình em sẽ đổi dời
Bước chân theo người mới
Cho anh đây cứ đợi
Suốt cuộc đời nhớ mong

hamy905
09-01-2010, 03:42 AM
Nỗi niềm đã nói xong
Sao người mãi không thông
Cho lòng em đau xót
Khi trót yêu ai rồi !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:54 AM
Bây giờ anh đã hiểu
Chân tình của người yêu
Chỉ mơ tới một điều
Đi về cùng chung bước

hamy905
09-01-2010, 04:10 AM
Nỗi buồn giờ lướt nhẹ
Cho em mãi lắng nghe
Lời người sao khe khẽ
Thổn thức tiếng yêu em !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:14 AM
Yêu em anh vẫn yêu nhiều
Bởi anh đã gói lời yêu trao người
Ước gì trên bước đường đời
Cùng nhau sánh bước trao lời thiết tha

hamy905
09-01-2010, 04:17 AM
Giờ đây người đã hiểu ra
Không còn lời nói xót xa nữa rồi
Tình mình sẽ chẳng chia phôi
Mong rằng ta mãi chung đôi lối về !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:22 AM
Cùng nhau ta nói câu thề
Bên nhau mãi mãi suốt đời chẳng xa
Bên nhau cho hết ngày qua
Thương nhau suốt kiếp đời sau vẫn còn
Cho dù biển cạn đá mòn
Tình ta thắm đươm luôn còn sắc son

hamy905
09-01-2010, 04:30 AM
Dù cho biển cạn non mòn
Thì em sẽ mãi vẫn còn yêu anh
Cho dù biển có kém xanh
Thì em cũng sẽ chẳng đành xa ai!!!

trannhankim
09-01-2010, 04:37 AM
Yêu em mãi đến ngày mai
Ngày xa xưa đến chẳng phai mối tình
Muốn yêu em cả nghìn đời
Muốn bên em cả một trời thiên niên

hamy905
09-01-2010, 04:41 AM
Lắng nghe lời ai thề nguyền
Lòng nghe nhung nhớ ưu phiền bay đi
Tình người em mãi vẫn ghi
Yêu người em sẽ quên đi nỗi buồn !!!

trannhankim
15-01-2010, 12:27 AM
Hẹn mai chung bước trên đường
Bên nhau mãi tựa một vườn thơ yêu
Yêu em yêu biết bao nhiêu
Ân tình thắm đượm muôn điều về em !

hamy905
15-01-2010, 07:42 AM
Đã xem lời người nói
Lối về ta bên nhau
Cùng trao bao hẹn ước
Chung bước lối đi về

uknow
16-01-2010, 04:45 AM
lời anh nói mãi là gió
em đừng đợi gió tình si
lời anh hứa tựa như nắng
nắng đừng chờ nắng phôi phai

hamy905
20-01-2010, 04:29 PM
Lời nói gió thoảng bay
Để ta hoài đợi mãi
Lòng người giờ thay đổi
Ôi, đau xót lòng ta!!!

trannhankim
23-01-2010, 12:45 AM
Nỗi buồn rồi sẽ qua
Niềm vui kia lại đến
Hạnh phúc thật đậm đà
Yêu nhau không bờ bến

hamy905
23-01-2010, 02:18 AM
Thuyền tình cứ lênh đênh
Để người quên kẻ nhớ
Thẫn thờ người chờ đợi
Bao lời yêu còn nhớ???

trannhankim
25-01-2010, 09:10 PM
Bao bông hoa đua nỡ
Trải thảm dưới chân người
Môi em hé nụ cười
Mùa xuân về khoe sắc !

hamy905
20-04-2010, 02:12 PM
Tình yêu giờ kết chặt
Nghe sâu sắc từng ngày
Hình như người đổi thay
Để ta hoài thương nhớ !

nhoknghich
21-04-2010, 01:36 AM
Gửi người những dòng thơ
Sao người thôi mơ vội
Tình ấy vẫn vậy thôi
Người ơi ta giữ lấy.

trannhankim
22-04-2010, 08:07 AM
Tình sao cứ ngất ngây
Cho hồn không lây động
Ước sao tình là mộng
Cứ quanh ta từng ngày.