Thiên Phong
07-01-2010, 05:44 AM
Buồn ngủ, buồn nhìu thứ, mệt mỏi, căng thẳng phiền phức. Sắp hết tháng rùi, dồn dập quá cơ...:( Ngày mai có vẻ khả quan nhưng vẫn tồn tại 1 vài chướng ngại..haizz
Khi buồn tôi nghịch với thơ
Cho vơi cảm xúc vu vơ hàng ngày
Rồi nghịch cả với lúc say
Cho hiểu cảm giác bay vào cõi mê
Khi trống vắng trên đường về
Thơ cùng làm bạn say mê đoạn đường
Đêm buồn lạnh ngắm gió sương
Chơi vơi vần điệu ta thường nhớ ai
Cuộc đời lạc bước trần ai
Vẫn luôn xúc cảm gieo vài câu thơ
Còn xa lắm những bến bờ
Nhưng luôn hy vọng mong chờ ngày mai ...
Viết vớ vẩn thui, đừng tin , mềnh đâu có thế nhở :(
Khi buồn tôi nghịch với thơ
Cho vơi cảm xúc vu vơ hàng ngày
Rồi nghịch cả với lúc say
Cho hiểu cảm giác bay vào cõi mê
Khi trống vắng trên đường về
Thơ cùng làm bạn say mê đoạn đường
Đêm buồn lạnh ngắm gió sương
Chơi vơi vần điệu ta thường nhớ ai
Cuộc đời lạc bước trần ai
Vẫn luôn xúc cảm gieo vài câu thơ
Còn xa lắm những bến bờ
Nhưng luôn hy vọng mong chờ ngày mai ...
Viết vớ vẩn thui, đừng tin , mềnh đâu có thế nhở :(