PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ gửi bạn sắp chuyển trường



dai_hương
07-01-2010, 04:30 AM
BẠn vui không khi sắp chuyển trường
Khi gì trong tiếng gió khẽ đưa hương
Hơn một mùa ve hai mùa lá rụng
Có đọng trong ai chút mộng dài?

BẠn đi rồi gió vẫn sẽ đưa hương
Chim vẫn hót và hoa kia vẫn nở
Chỉ có ta thấy thiếu một nhịp thở
Thiếu tiếng ai khe khẽ gọi nắng về?

Ta thấy tiếc cho tháng ngày bên bạn
Sao quá nhanh sao đi quá vội vàng
Chưa kịp giữ một sắc màu áo trắng
Ép trong hồn những giây phút bên nhau

SAo không đi khi sắc phượng đỏ rực
Mà lại đi khi nắng thu sắp tàn
Đông sắp tới để nghe lòng tê tái
Lệ ai rơi trên từng bậc cung đàn?