dai_hương
07-01-2010, 04:17 AM
Áo trắng yêu âm thầm không dám ngỏ
Để phượng hồng ôm mãi một màu mơ
MÀu thời gian làm in hằn kỉ niệm
Áo trắng tiếc hoài một mối tình thơ
XA nhau rồi phượng hồng thấy xao xuyến
Chạnh lòng nhớ một người nhỏ thầm thương
Chẳng ai biết mối tình đầu của phượng
Âm thầm không nói là áo trắng ngày xưa
Áo trắng và phượng xưa giấu kín tâm tư
Để giờ xa thấy lưu luyến tiếc hoài
Giá ngày đó cả hai đừng ngượng ngùng
Đừng e ấp và cũng đừng lúng túng
Nắng sân trường cũng tiếc ngẩn ngơ
Tự trách mình sao quá thờ ơ
Chúng nó yêu nhau 3 năm chẳng dám ngỏ
Nắng chỉ đứng nhìn mà chẳng giúp được chi
---------------Tiếc cho ai yêu không dám ngỏ-----------
---------------Mộng mơ hoài trang sách vỡ mùi hương
Để phượng hồng ôm mãi một màu mơ
MÀu thời gian làm in hằn kỉ niệm
Áo trắng tiếc hoài một mối tình thơ
XA nhau rồi phượng hồng thấy xao xuyến
Chạnh lòng nhớ một người nhỏ thầm thương
Chẳng ai biết mối tình đầu của phượng
Âm thầm không nói là áo trắng ngày xưa
Áo trắng và phượng xưa giấu kín tâm tư
Để giờ xa thấy lưu luyến tiếc hoài
Giá ngày đó cả hai đừng ngượng ngùng
Đừng e ấp và cũng đừng lúng túng
Nắng sân trường cũng tiếc ngẩn ngơ
Tự trách mình sao quá thờ ơ
Chúng nó yêu nhau 3 năm chẳng dám ngỏ
Nắng chỉ đứng nhìn mà chẳng giúp được chi
---------------Tiếc cho ai yêu không dám ngỏ-----------
---------------Mộng mơ hoài trang sách vỡ mùi hương