PDA

Xem đầy đủ chức năng : (¯`·.º-:¦: nỗi buồn :¦:-º.·´¯)



nhoc_nhoc
01-09-2005, 05:31 AM
Ai vô tình để đêm về ta khóc
Nhói trong lòng, cơn xoáy lốc nơi tim
Sầu lửng lơ nghe lá rụng bên thềm
Ta cúi mặt mắt buồn ươn ướt đỏ

Chẳng trách người, vốn tình ta bé nhỏ
Vẽ yêu thương, khung ân ái chửa tròn
Nên ơ thờ, tô nhạt những màu son
Ta trằm mặc ngậm ngùi soi gương vỡ

Sự ơ hờ, khiến lòng kia bở ngỡ
Muốn sẻ chia nhưng đã được những gì
Ôm hững hờ, cho lệ ứ bờ mi
Thì căm nín, cố kiềm cơn bức rức

Nổi sợ hãi, bao lo âu cùng cực
Ngày mai này, rồi sẽ biết về đâu ?
Ta nghi ngại, với bao mối u sầu
Cần người hiểu, cảm thông trong giây lát

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 05:35 AM
Đêm cuối cùng chuyến tàu đã xa tiit'
góc đèn mờ hẹn con phố ko tên
buôn ` ơi buồn sao buồn dài ra mãi
ta chờ người 1 đêm ôi mà thôi
Đêm cuối cùng ta đợi chuyến tàu cuối
góc sân ga đã vắng lặng bóng người
chỉ còn gió còn trăng và nỗi nhớ
Người đâu rồi chuyến tàu cuối kia ơi

seshi
01-09-2005, 10:58 PM
Anh! Anh là giấc mộng của từng đêm
Nhưng không phải là niềm vui cao cả
Bởi một lẽ anh xa em quá
Biết nghĩ gì khi nhớ về anh
Anh! Anh là cái gì rất mong manh
Có thể tan đi trong lúc em hạnh phúc
Nhưng người ta không vui trong mọi lúc
Nên lúc buồn em lại nhớ về anh.

nhoc_nhoc
01-09-2005, 11:10 PM
Hoàng hôn lịm bước đêm về..
Ngẩn ngơ lạc bóng bên thềm phố xưa
Tìm anh yêu dấu trong mưa...
Gọi thầm ai nhớ buốn mùa tháng ngày

Sao quên hay lãng tình thâm ... !?
Lời yêu dấu cũ ta thầm trót trao
Tình em gói nghém thanh cao...
Xuân xưa đã héo... xuần nao chớm mầm

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 01:35 AM
Chớm thu sang lại có áng mây buồn
lang thang mãi đi tìm dấu yêu xưa
như ngày mưa ngày xưa còn đâu đó
để mây tìm vơ vẩn giữa cao xanh

Cố quên anh biết điều đó là khó
nên nguyện lòng làm áng mây trôi nhanh
ngóng trông anh mỗi ngày như xưa đó
anh có tình thì xin nhìn trời xanh

tomato123
02-09-2005, 05:30 AM
Chẳng trách người khi ân ái phôi phai
Màu kỷ niệm nhạt nhòa theo năm tháng
Nè lượt nè son... em điểm tô mỗi sáng
Mái tóc êm có nhớ cánh tay gầy

Sao nụ cười chiếc răng khểnh còn đây
Mà nỗi nhớ cứ tan dần theo sương sớm

sành điệu mái ngố
02-09-2005, 06:24 AM
ngày xưa anh có cái răng khểnh
nhe ra cười làm hồn em ngất ngây
em đùa rằng răng anh thừa 1 cái
định làm duyên hay sao cứ cười hoài
giờ răng khểnh ngày xưa ko còn nữa
đã theo ai má núm môi trái hồng
bỏ lại em nhớ nhung chiếc răng khểnh
cứ cười đùa khúc khíc mà buồn sao

nhoc_nhoc
03-09-2005, 06:34 PM
Có những giọt buồn ngỡ phoi pha
Chìm theo dĩ vãng đã nhạt nhòa
Sao bõng gió xuân mang kỷ niệm
Một chút hương nào, não lòng ta..

Có nhừng giọt buồn không tuổi tên
Len vào giấc mộng gợi chập chềnh
Cho tim thêu dệt hình bóng cũ
Tìm lại khung trời, cố lãng quên....

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 04:48 AM
EM đi tìm lại kí ức hôm xưa
nhưng tìm hoài chỉ có vầng trăng trôi
phải chăng tình chỉ là bể hư ảo
em muốn tìm mà kiếm mãi ko ra

nhoc_nhoc
04-09-2005, 04:56 AM
Xưa kia mình gặp chẳng chào
Cho thời gian động trên tàu lá rơi
Anh lặng im, em không lời
Hai phương trời lạ xa vời ước mơ

Em vô tư em dại khờ
Anh vội vã anh đợi chờ tương lai
Em đến sau em còn dài
Anh đi trước anh tiếc hoài tuổi thơ

Gặp nhau chi khi nắng tà
Gặp nhau chi khi tình ta muộn màng !..

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 05:02 AM
nước mắt nào em dấu vào đêm tối
mong cho trời sáng mãi một vì sao
nước mắt nào anh đem vào thổn thức
rồi quên đi mặc cho nó tuôn trào

nhoc_nhoc
04-09-2005, 05:04 AM
Đôi khi buồn em ao ước được quên
Chuyện hai đứa- tình yêu thành dĩ vãng
Anh đứng đó- em trả về năm tháng
Thuở không yêu để giữ lấy tình yêu

"Anh yêu em và yêu em mãi mãi"
Được phút vui rồi thoáng lại nổi buồn
Bởi em biết chuyện tình không huyền thoại
Chữ "mãi mãi" là cổ tích mà thôi ...

vậy thôi nhé...... đường em em cứ bước

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 05:10 AM
Một tình yêu ai nói thôi là được
nếu thế thì còn đâu là tình yêu
đường em bước 1 mình nhưng buồn lắm
vì bóng anh cứ vấn vương trong lòng

nhoc_nhoc
04-09-2005, 05:21 AM
Đời của anh có nguồn vui sống mới
Bên vợ hiền, con trẻ với tương lai
Đời của em là những chuỗi tháng ngày
Chung tình, lỡ đoạ đày chôn thân xác

Em muộn phiền như hướng dương không sắc
Giận thân mình chiu chắt ....uổng công thôi
Anh đã đi chia ánh nắng cho người
vầng ánh sáng không còn riêng em nữa !!!

đường anh bước ..ko còn em chung lối
vậy thôi nhé luyến tiếc mãi người ơi

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 05:38 AM
đời là gì khi biết mình lầm lỡ
tình là gì khi ng` nỡ đổi thay

tomato123
04-09-2005, 06:10 AM
Cô bé ơi nói gì chua xót vậy
Ánh dương nào anh đã gửi cho ai
Đừng giận giỗi trách hờn lòng tê tái
Chỉ yêu em... đơn giản... chỉ yêu em

sành điệu mái ngố
04-09-2005, 08:35 PM
CHỉ đơn giản sao anh nỡ thay lòng
đi cùng ai cố gái nào trên phố
đơn giản thôi nhưng thực sự vô cảm
anh lphu. tình sao anh cứ làm ngơ

nhoc_nhoc
05-09-2005, 12:34 AM
thầm mong ước..anh duyên tình đẹp lối
chuyện tình cũ...nước mắt sẽ dần trôi
anh hãy đến..bên vòng tay người mới
đùng bận tâm..đến chi kẻ dại khờ

cô bé xưa giờ..đây không còn nữa
lời ai nói...xưa ấy chắc còn chi...

seshi
05-09-2005, 01:41 AM
Vậy là em sẽ đi như đã quyết?!...
Chúc bình an! Anh chẳng giữ em đâu.
Chắc quãng đời mai sau tẻ ngắt
Không thể làm anh chết bởi buồn đau.

sành điệu mái ngố
05-09-2005, 02:07 AM
ok đời thật sự **** sao dog
chẳng là j` khi anh nói bye bye
uh` thì thôi don't never love nữa
anh là anh còn em vẫn là em

seshi
05-09-2005, 05:23 AM
Ngày hôm qua tôi biết đợi, biết chờ
Biết trông, biết ngóng đến giờ gặp nhau
Đẹp sao cái thuở khi yêu ban đầu
Nhớ nhung, nhung nhớ nhưng màu chóng phai

sành điệu mái ngố
06-09-2005, 01:20 AM
love you and love me
người về cùng ai chiều hôm ấy
cho hồn băng lạnh xót xa thêm
cho tình trên cát vẽ sóng gió
cho bờ môi ngọt đắng thêm cay

love you and love me
chỉ biết nói riêng thôi 1 câu đó
cho dù chẳng biết nghĩa là chi
chỉ biêt chờ đợi ng` mãi mãi
mà giờ đành nghe "say goodbye"

seshi
06-09-2005, 04:30 AM
Ước gì bầu trời không xanh
Ước gì mặt nước không ướt
Ước gì tôi ko bít yêu
...

Cảnh đẹp ngày vui có cũng như không
Cho dù có bao nhiêu mối phong tình
Cũng chẳng biết cùng ai bày tỏ ...

nhoc_nhoc
14-09-2005, 03:53 AM
thời gian hằn in dấu....
trong tim em thời gian hằn in dấu
kỉ niệm đầu thuở hai đứa quen nhau
dù thời gian có trôi mãi theo mau
em vẫn nhớ không hề quên ..anh hỡi

em vẫn nhớ ..những hôm nao ngóng đợi
bóng chìu qua ..vời vợi những nhớ thương
giọt lệ tình rơi rớt..cứ vấn vương
nghe chua xót bờ môi..luôn thấm mặn

ngày tháng trôi sao lòng vẫn đậm
nét ưu tư mòn mỏi chẳng đổi thay
nhớ về anh với thân xác héo gầy...
đang hong nóng chút hương đời lạnh lẽo...

để một mai trên đường đời vạn nẽo
mình tìm nhau trong kí ức vu vơ
mà tiếc thương ..cho kỉ niệm nhạt mờ
lời dấu ái chưa ..trao còn vương vãi

để trong tim ..những gì còn sót lại
được ấm nồng..dù một chút thoáng qua
cho dư âm ngày tháng sẽ không nhòa..
cho nỗi nhớ năm xưa còn lưu dấu....

.....vắng vườn thơ mí bữa ni..nhớ ghê..óa :D

nguoiyeuem100lan
14-09-2005, 09:31 PM
Nửa đêm tỉnh giấc bởi hồi chuông
Ríu rích ngân nga phá mộng lành
À ra, tin nhắn em gửi đến
Bảo với anh rằng: hết yêu anh!

Chỉ bấy nhiêu thôi đã vấn vương
Khiến anh thao thức suốt đêm trường
Mong sao cho trời mau mau sáng
Để đến bên người hỏi thực hư
Thôi thế thực hư nay đã rõ
Em có trai rồi bỏ quên tôi

Ngày mai lòng sẽ lại dặn lòng
Người về bên ấy có vui không
Tôi - người ở lại - hồn như đá
Ngỡ chút mưa đêm sưởi ấm lòng

Ngày mai lòng sẽ lại dặn lòng
Tiếc làm chi kẻ đã sang sông
Ngắm mình thơ thẩn – ròng con nước
Ngỡ mãi lênh đênh chuyến đò hồng

Ngày mai lòng sẽ lại dặn lòng
Chờ làm chi nữa - những hư không
Trăng tàn lụi cuối ghềnh sông
Chắc màn đêm muốn giấu lòng cho anh…

Cục Kẹo Cô Nương
14-09-2005, 10:24 PM
nửa đêm chợt giật mình thức giấc
anh ở đâu sao không còn bên cạnh
còn lại đây bên mái lều tranh
em yên giấc một mình hiu quạnh

nhoc_nhoc
14-09-2005, 10:26 PM
Đường ta đi cách ngăn không cùng hướng
Giữ làm chi thêm vương vấn lòng nhau
Thà chia tay mình chỉ một lần đau
Thời gian sẽ thuốc tiên mà bôi xóa

Hãy xem em như người xa kẻ lạ
Đừng để lòng sống mãi chút tình ngâu
Đừng vì em để chuốc lấy ngày sầu
Đời không trọn giữ chi tình tha thiết

Cục Kẹo Cô Nương
14-09-2005, 10:34 PM
anh đi rồi em không níu kéo
níu kéo làm chi , giữ làm gì
khi mà trong con tim anh đó
chẳng còn vương bóng hình em

anh đi rồi em không nuối tiếc
nuối tiếc mà chi, vương vấn gì
anh đã không còn như ngày trước
ngày mà anh - chỉ riêng của em thôi

nhoc_nhoc
17-09-2005, 06:03 PM
Bến nhớ ngàn năm vẫn đợi chờ
Người về dệt nốt trọn vần thơ
Bao năm dang dỡ lòng lưu luyến
Trọn giấc mơ tình thuở mộng mơ

Bến nhớ chiều nay vẫn một mình
Tìm trăng trăng lặn đá chênh vênh
Chim bay xa thẳm buồn mây gió
Cây cỏ u sầu dáng lặng thinh

Nhớ thuở dìu nhau dệt mộng vàng
Tình mình ngỡ mãi sẽ thênh thang
Ngờ đâu lạc mất niềm mơ ước
Để mãi tim ta những lỡ làng

Bến nhớ làm sao khỏi ngậm ngùi
Người về khơi lại chút niềm vui
Bao năm hoài mộng ngoài tay với
Nên những u sầu cũng đã vơi

sành điệu mái ngố
17-09-2005, 06:05 PM
Nỗi nhớ đậm sâu anh có hay
mưa rơi ngạp lối mưa bay bay
hàng đêm gió thổi mỏng chiếc lá
gió đìu hiu lạ lòng em đau

Narcisus
17-09-2005, 09:30 PM
Chân lý chẳng đâu xa
Do ở trong lòng ta
Biết bỏ ngã, mạn, sân, si
Thì chuyện gì cũng qua
Hạnh phúc là do ta
Cuộc đời cũng do ta
Tạo ác gặp ác
Tạo lành gặp lành
Tất cả điều về một chổ
Không nhất định
Không sắc
Cũng chẳng không không
Chung quanh rừng hoang dại
Vẫn hoa cỏ xanh tươi
Ý chí của con người
Là chân lý viên mãn.

Sự sống còn trên thế gian đều có thể mất, hạnh phúc ở thế gian cũng có thể mất nhưng lý trí, và chân lý con người lúc nào cũng tồn tại vì đó là con đường dẫn mình vào cái hạnh phúc của chính mình ... yêu thật, thương thật, tình thật thì mình sẽ không sợ mình mất tất cả đâu em. Người ta phũ rẩy mình được, người ta lừa dối mình được, người ta hại mình được nhưng bản thân mình không bao giờ hại mình, dối bản thân mình hay phủ rẫy lấy mình hết, đúng ko? Mình có làm và điều suy nếu có chẳng qua là do mình trốn tránh chớ không phải là mình không thương mình. Nhìn lại con người mình thì mình sẽ thấy rằng hoa cỏ rừng hoang vẫn mọc đẹp tươi ... thì nên nhớ, khóc rồi thì phải biết vui ... ngã rồi thì phải biết tự mà đứng dậy ... người ta có thể chà đạp mình nhưng bản thân mình đừng phải chà đạp mình thêm ...

Thế gian muôn lối sắc màu
Chẳng qua là sắc của Trời ban cho
Vạn vật sắc sắc nhỏ, to
Do mình nhìn thấy ai cho mà tường???

Huống chi thế gian này đâu phải chỉ có tình yêu trai gái không thôi mà cứ lau đầu vào ủ rủ đế giết chết tâm linh mình ... buồn thì làm thơ nhưng xong rồi thì xếp qua một bên để mà tìm cái hạnh phúc tới, còn gia đình, người thân và bao nhiêu bạn bè quanh ta, gục ngã là nhu nhược và trốn tránh cái mà minh phải đương đầu ... Không ai khổ hoài mà cũng chẳng ai sướng hoài, nên nhớ rằng ... không ai biết được ngày mai và cũng không ai biết rằng đời mình không thay đổi, có khi hiện tại đang sáng lạng như tương lai u tối, có khi khốn cùng nhưng mai mốt sẽ vinh quang.. Kẻ đắc thời chưa hẳn là giàu sang mà người thất vọng không phải hoàn toàn đói khổ.
Sắc kia sắc xảo

to : người bạn hỏi tui "vì sao nhân thế ?"

nhoc_nhoc
17-09-2005, 11:49 PM
Vắng xa anh...hồn em nghe tím lịm
Giọt muộn phiền rơi rụng cả hồn đơn
Tìm đâu anh ?...những giây phút dỗi hờn
Để nghe mãi giọt tình hoài vang vọng

Vắng anh rồi...không gian như lắng đọng
Cả niềm đau...và u tối mênh mông
Đóa hoa tim phai nhạt nét tươi hồng
Toàn vũ trụ tuyết băng về lấp kín

Vắng anh rồi...em đây đành chôn kín
Tận hồn sâu...kỷ niệm một lần yêu
Trong nhớ mong em hiểu được một điều
Ôi nguyên lý tình yêu là khổ lụy ..........

sành điệu mái ngố
18-09-2005, 12:52 AM
cơn mưa buồn chiều chúa nhật nhớ ai
gió đìu hiu khe khẽ lá rơi nhìu
cho hồn lạnh bâng khuâng cùng chiều tím
1 chút buồn sao ai mãi dửng dưng

seshi
19-09-2005, 06:18 PM
Bình minh lên không bừng sáng mùa đông
Anh lang thang tìm lại một tấm lòng
Tim thổn thức giữa ngày dài tê buốt
Gọi tên em trong khúc nhạc dạo buồn .

sành điệu mái ngố
19-09-2005, 08:11 PM
sáng sớm ra vườn hái đóa bông
mới hay trong lòng nhớ về ai
thưở xưa chung lối giờ xa cacjh'
mãi mãi trong lòng nhớ nhớ nhung

nhoc_nhoc
19-09-2005, 10:59 PM
con suối buồn đã khơi nguồn cảm hứng
mang vào đời những hương vị nồng say
và lắm khi cũng chát đắng chua cay
đời phiền muộn đa mang hoài vương vấn...

sành điệu mái ngố
20-09-2005, 01:28 AM
trái cấm kia anh lỡ hái mất rồi
để 1 thời tan tác cánh hoa rơi
bao phiền muộn giờ theo lời anh nói
bước mình em con phố lạ bóng người

seshi
21-09-2005, 05:31 PM
"Gió ơi ! xin hãy qua đây cho tôi hỏi
Chỉ chỉ một điều duy nhất
Hoa ơi ! xin đừng rơi vì tàn phai
Thân gầy sẽ héo hoan đi
Tôi chỉ xin một cành hoa nhỏ thôi
Xin hãy cho tôi một lời
Để tâm tình với làng thơ tao nhã .."

gabriel
21-09-2005, 08:36 PM
vườn hồng em để lối cho ai
bao người đến để rồi lại đi
bỏ lại vườn kia hoang vắng quá
yêu em nhưng em nào có hay

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:40 PM
vườn hồng em để lối cho trăng
khe khẽ nhìn mây vờn hoa trắng

gabriel
21-09-2005, 08:49 PM
ánh trăng xưa và nay vẫn thế
dịu dàng ấm áp bao yêu thương
nhưng cỏ xanh gửi mình theo gió
bỏ trăng mà lạc bước chân hoang

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:55 PM
bước trên đường nơi đại lộ ảo mộng
1 chút buồn 1 chút nỗi dư hương
anh còn đó của em hay người khác
mà bóng trăng ko soi lối anh về

gabriel
21-09-2005, 08:58 PM
em đến và đi trong vội vàng
chẳng khác gì mây trôi gió thổi
để lại mình anh đành lạc bước
suốt đường về thầm gọi tên em

hoaiphuong
21-09-2005, 09:17 PM
Nếu yêu nhau dù trăng còn sáng tỏ
Hay khuất mây, tình vẫn đỏ màu hồng
Đêm tối mênh mông đường vẫn rõ
Là đường tình mang đuốc sáng trong tim

gabriel
21-09-2005, 09:23 PM
trăng sáng tỏ bùi ngùi trong dạ
nỗi lo này biết ngỏ cùng ai?
chuyện trò kể lể xa xôi,
nhớ người nghĩa cũ cười vui đề huề.