Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hoàng Yến Anh - Ngọn cỏ may nâu nhạt trên đồi….



Má Lúm
06-01-2010, 06:55 PM
Về tác giả :

http://static03.myopera.com/upic/pool1/13/sHA/KO50f46jAQ_yJBNygZD_BI/1921466_l.jpg
Là thế hệ 8X, sinh ra và lớn lên ở xứ sở miền Trung đầy nắng và gió . Yêu văn chương nhưng lại chọn cho mình con đường đi làm Kinh tế, hiện Hoàng Yến Anh đang sống, học tập và làm việc tại CHLB Đức .

Đã in: Hương Tình Yêu ( NXB Thanh Niên 2008 )
Email: [email protected]
Website: www.hoangyenanh.tk





Mục Lục


A

Anh có về trong giấc mơ em (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4860726&postcount=25)
Anh nhớ nhất điều gì ở trong em? (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4893071&postcount=35)
Ảo ảnh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4814901&postcount=10)

B

Bài thơ về hạnh phúc (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4836356&postcount=23)
Bên anh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4878516&postcount=32)
Bước ngược (2) (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5045694&postcount=65)
Bước qua nhau (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4902887&postcount=41)

C

Chị gửi anh ấy lại cho em (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4809466&postcount=2)
Chiều cuối năm nhớ mẹ (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4839377&postcount=24)
Chớ bao giờ để mất nụ cười xưa (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5074069&postcount=72)
Có bao giờ anh trở lại miền Trung (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4810572&postcount=6)
Có một thời con gái rất yêu anh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4991927&postcount=60)
Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4902848&postcount=40)
Con thèm vòng tay ôm mẹ biết bao. (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4991986&postcount=62)
Cuối chân trời có mọc một bình minh ? (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5055568&postcount=71)

D

Dịu dàng ơi (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4876325&postcount=31)
Dỗ mình (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5048931&postcount=67)

Đ

Đâu rồi anh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4817457&postcount=11)
Đêm (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4832870&postcount=22)
Đoản khúc tháng mười (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4821997&postcount=14)
Đi trong mưa (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5048936&postcount=68)
Đôi khi… (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4908987&postcount=46)

E

Em vẫn mơ về ngày xưa (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4908740&postcount=45)
Em về đây (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4998102&postcount=64)

Ê


F


G

Giấu (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4871798&postcount=28)
Gọi tên kí ức (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4819802&postcount=12)

H

Hạnh phúc không phải là lời nói dối (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4910123&postcount=47)

I


K

Khi không còn yêu nhau (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4820680&postcount=13)
Khoảng trời của em (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4973901&postcount=55)
Khóc giữa ngàn thương (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4828966&postcount=18)
Không có giọt nước mắt trong ngày anh đi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5045718&postcount=66)
Kỷ niệm rơi (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4901930&postcount=38)

L

Lâu lắm rồi (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4903824&postcount=44)
Lỗi nợ tình yêu (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4973931&postcount=57)
Lời cỏ dại (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4922745&postcount=50)
Lời nguyện ước của con (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4991980&postcount=61)
Lời ru đêm (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4871816&postcount=29)

M

Màu thời gian (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4903817&postcount=43)
Một câu hỏi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5055564&postcount=70)
Mùa đông ngày anh đi (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4809516&postcount=4)

N

Nắng đầu mùa (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4884127&postcount=33)
Nếu mà... (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4831293&postcount=21)
Ngày anh đến (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4951816&postcount=52)
Ngày bình yên không anh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4901955&postcount=39)
Ngủ đi anh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4876128&postcount=30)
Người đàn ông em yêu (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4998065&postcount=63)
Nhặt (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4824065&postcount=15)
Nhân chứng thời gian (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4810937&postcount=7)
Nhuộm (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4915764&postcount=49)
Những ước mơ thời gian (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4893061&postcount=34)
Nỗi niềm tháng sáu (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4961642&postcount=53)
Nửa đêm giật mình thức tỉnh (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4987297&postcount=58)

Ô

Ô cửa khép rồi (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4900471&postcount=37)

Ơ


P

Phác thảo đêm (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4961656&postcount=54)
Phác thảo ngày (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=5048948&postcount=69)
Phố về đêm (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4830510&postcount=20)

Q

Quá khứ ấy… (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4902921&postcount=42)

R

Rạng rỡ khúc mùa thu (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4826391&postcount=16)

S

Sinh nhật anh không có em (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4925345&postcount=51)
Sinh nhật mùa đông (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4812358&postcount=8)
Sóng - Cát (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4867119&postcount=27)

T

Tháng 5 về (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4911647&postcount=48)
Tháng Chín mùa này (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4829960&postcount=19)
Thói quen (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4987303&postcount=59)
Thôi nhé, em đi... (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4813361&postcount=9)
Tình yêu chân thành đâu chứa những dối gian (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4973915&postcount=56)
Trốn chạy (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4809480&postcount=3)
Tuyết đầu mùa yêu thương (http://www.hoahoctro.com/4rum/showpost.php?p=4809990&postcount=5)

U


V

Vẫn là em (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4865868&postcount=26)
Vòng xoáy thời gian (http://66.96.217.85/4rum/showpost.php?p=4897487&postcount=36)

X


Y

50830
06-01-2010, 06:57 PM
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2009/07/1248346443dungquenem1.jpg

Chị gửi anh ấy lại cho em

Chị em mình
chưa bao giờ ta gặp nhau đâu
Nhưng thẳm sâu
lại biết về nhau đấy
Bởi mình cùng
yêu một “gã dở hơi”
Có khác chăng
chị là người đến trước
Còn em là
người hiện tại phía sau…

Qua đi rồi những ngày tháng yêu nhau
Chị và anh bây giờ thôi chung bước
Em đừng buồn, đừng lo chị là người đến trước
Sẽ ám ảnh tâm hồn trong kí ức người yêu em.

Chị gửi anh ấy lại cho em
Em hãy xem như đó là duyên là số
Em hãy cùng anh đắp xây một tổ
Ấm gia đình vang tiếng nói cười vui.

Rủi may cuộc đời đâu ai thể trốn chui
Cũng chẳng thể cứ mong là có được
Em hãy cứ hồn nhiên mà sánh bước
Đừng nghĩ ngợi nhiều mà chới với nghe em.

Chị gửi anh ấy lại cho em
Đừng hỏi chị vì sao bao dung thế
Tình yêu con người rộng dài sâu hơn bể
Chị vẫn để dành cho cuộc sống mai sau.

Chị vẫn để dành…
để dặn những người từng đã yêu nhau…..

50830
06-01-2010, 07:28 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/42-17430677.jpg

Trốn chạy

Em cứ chạy
Để trốn mớ bòng bong lòng vòng trong kí ức
Mà chẳng thể nào thoát nổi chữ „ Ngày xưa…“

Em dấu mình
Trong những giọt mặn mà giữa những cơn mưa
Không còn những ban trưa
Đem tình yêu ra phơi đầy trong nắng
Em dấu mình giữa khoảng đời bình lặng
Nhắc trái tim: thôi bớt tiếng thở dài

Em đã đúng hay sai
Khi bỏ lại phía sau những ngọt ngào tình yêu đã úa màu hoang phế
rồi cất bước lê thê
đi theo lối của mình ?

Biết bao đêm dài em thức đợi bình minh
Nghĩ về anh
Về em
Về chúng ta
Con người
Và tất cả
Giá tháng năm xưa đừng cứa đời em bằng vòng quay ảo giác
Thì có lẽ bây giờ
Em chẳng phải trốn mình trong nỗi nhớ cuồng say !!!



* PS: Bài thơ này tôi viết tặng riêng tôi, cho những ngày đã cũ và riêng tặng cả chị Lê Thùy Vân cùng một lời nhắn nhủ thân thương: „ Mong chị sớm tìm thấy bình yên bên lề cuộc sống và luôn là chính mình trong mọi hoàn cảnh. Em vẫn dõi theo những bước đi của chị“

50830
06-01-2010, 08:12 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/OnTheColdestWinterNight.jpg

Mùa đông ngày anh đi

Mùa đông - ngày anh đi
Còn lại bên em là những bông tuyết trắng
Rớt trên những cánh hồng
Lai láng giữa mùa đông…

Có biết không anh trên khung cửa trước ngôi nhà
Những chiếc lá còn vương
Hương tình yêu vẫn nồng nàn ấp ủ
Em nhú bàn tay
Nhờ gió heo may chạm môi vào lá
Lá run mình
nhớ anh!

Mùa đông - ngày anh đi
Em khoác lên mình chiếc áo nhiều ngăn
Dặn trái tim: thôi đừng nức nở
Chuyện tình yêu với bao điều vẹn nguyên - dang dở
Tiếc nữa làm chi khi đông đã qua rồi…

* ...Tôi đang khóc, những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Nhưng tôi biết, phút giây tôi yếu đuối nhất cũng là phút giây tôi nhận ra rằng mình đã thật mạnh mẽ !!!

50830
07-01-2010, 05:27 AM
http://www.vnexpress.net/Files/Subject/3B/A0/B4/D4/kiss5.jpg

Tuyết đầu mùa yêu thương

Không còn những vạt nắng vàng
ủ ấm bờ vai em
trong mùa hạ cuối

Không còn những chiếc lá úa màu
Lả tả rụng chơi vơi
Từ một mùa thu nồng nàn hương năm cũ

Không còn anh – người từng đêm ấp ủ
Bàn tay em lạnh giá giữa mùa đông
Không còn anh – người đàn ông
dang tay víu nắng
Với mặt trời hồng xua tuyết phủ lòng em…

Tuyết xuôi về phương em
Tuyết ngược dòng phương anh
Tuyết tan vào trong gió
Trong nắng chiều nghiêng nghiêng

Germany, những ngày lạnh …2009

50830
07-01-2010, 09:32 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/pes6_pro%2520%252825%2529.jpg

Có bao giờ anh trở lại miền Trung

Có bao giờ anh trở lại miền Trung
Dải đất bốn mùa bừng lên trong nắng
Rặng phi lao, gió lào cao thắt chặt
Hơn một lần anh vuốt giọt mồ hôi

Giữa miền trung anh đã từng mấp máy đôi môi
“Yêu em quá – cô gái vùng sỏi đá”
Hà thành phồn hoa bây giờ anh còn nhớ
Hẹn một lần trở lại, dải đất xứ miền Trung

Quê em đó, miền Trung dài bỏng cháy
Nắng hanh hao sỏi đá vết chân trần
Nhưng con gái miền Trung không bao giờ nhẫm lẫn
Tình yêu và say đắm những đam mê…

Có thể ngày mai anh về đây làm rể
Giữa đất nghèo ấp ủ mật tình yêu
Nếu đã yêu em thì yêu thêm anh nhé
Yêu xứ sở
Yêu người
Yêu đất vợ miền trung…

50830
08-01-2010, 05:35 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/Untitled-1.jpg

Nhân chứng thời gian

“ Ai cũng có những phút giây sống ngoài vợ ngoài chồng “
Ừ ! Thì trách làm chi….
Khi chúng mình có những phút sống…chẳng trong nhau !

Em biết,
Có rất nhiều cô gái đến với anh
Họ xinh đẹp giỏi giang. Có nhà cao cửa rộng
Có bố làm ông to, mẹ là bà lớn
Họ viết đơn xin yêu. Họ tỏ tình trắng trợn
Nhưng riêng em …thì không !

Không phải bởi vì em không biết nhớ anh đâu
Không phải vì em không biết thế nào là tình yêu cao cả
Em yêu anh nhiều ..
Nhưng chỉ có điều ...yêu khác họ mà thôi !

Bởi tình yêu không phải là vật để người ta bố thí
Bởi tình yêu không phải là thứ để kẻ bán người xin
Tình yêu trong em: Là hạnh phúc niềm tin
Dù xa hay gần, cũng phải có trong nhau.

Em chẳng bao giờ muốn hứng chịu nỗi đau
Nên vẫn trao anh một tình yêu thứ thật
Chỉ mong anh đừng bao giờ để mất
Niềm tin vô vàn…
Mình đã từng nuôi lớn suốt bao năm.

Em và anh- ta yêu nhau tự nguyện
Hãy để chúng mình có ý nghĩa ở trong nhau !

50830
09-01-2010, 06:42 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/sinhnhat.jpg

Sinh nhật mùa đông
( Tặng Quỳnh )

Ngày em sinh
Trên bậc thềm chỉ còn dư chút nắng
Nhạt cuối mùa không đủ ấm bờ vai
Con chim nhỏ cõng mùa vàng xa mãi
Con đường dài tê cóng cả bàn tay…

Ngày em sinh
Phố vẫn rộn ràng chào đón những đổi thay
Em khóc rưng rưng mừng thêm tuổi mới
Trên bầu trời một vòm sao vẫn đợi
Ánh trăng vàng rơi xuống đáy long lanh…

Ngày em sinh
Tuyết thật thà che dấu cỏ mong manh
Rồi lặng lẽ bay giữa bầu trời kiêu hãnh
Mùa đông ơi, sao cứ thèm gió lạnh
Sao không để em tìm
…giọt ấm cuối chiều xa ?

50830
10-01-2010, 07:07 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/buoc%20chan.jpg

Thôi nhé, em đi...

Ừ thôi, em đi đây…
Gửi lại anh cái gọi là tình yêu
nhưng không là mãi mãi…
Ngày mai
Bình minh rồi cũng sẽ lên
Con chim sẻ hót vang trong khu vườn đã cũ
Em cũng thôi không còn ấp ủ
Những nồng nàn in dấu vết môi thoa

Đem góp sợi yêu thương vào ngăn kéo kỉ niệm
rồi đặt tên nó là Ngày hôm qua
Em bước đi…
Bỏ lại sau lưng một tình yêu đã cũ
Anh cũng đừng buồn, đừng đau và ủ rũ
Khi bão tan rồi biển sẽ lặng nhanh thôi.

Ừ thôi nhé, em đi.
Nắng đã rớt bên thềm…


* PS: Bài thơ này hình như mình đã viết khá lâu rồi, hôm nay vô tình đọc lại, post lên chia sẻ cùng những tâm hồn đồng cảm…
Người yêu cũ của tôi, trong nhiều cuộc nói chuyện, vẫn thường trêu tôi: „ Em về Việt Nam đi“ hay „ Về với anh đi“. Tôi thường chỉ mỉm cười. Kí ức đã lùi xa, tôi đã bước đi…bước một lần và mãi mãi…

50830
11-01-2010, 08:57 PM
http://blog.ecom4vn.net/wp-content/uploads/2009/04/de1.jpg

Ảo ảnh

Cứ mãi ngẩn ngơ về một cái tên
Trong giấc mơ con
Vẫn thấp thoáng bóng hình một gã trai
từng đêm
đưa con vào giấc ngủ
ấp ủ muộn phiền trên kẽ tóc mái đầu xanh.

Sợi hạnh phúc mong manh
Con đánh thức tình yêu bằng nỗi đau...
Để nỗi nhớ vỡ tan thành trăm mảnh
Gánh về mình những nỗi buồn, những nỗi buồn hờn tủi
Rồi búi ngược bầu trời cho gió cuốn chiều bay.

Cứ mãi loay hoay
Vẫn chỉ mình con giữa nẻo đường ngược xuôi và trăm nghìn lối rẽ
Lời mẹ dặn hôm nào
Mà sao trái tim con không đong đầy đong hết
Khi thấm mệt rồi…bây giờ con mới hiểu
„ Sao cứ mãi đi tìm những hình hài hoang ảo
… phía hư vô“



* PS: Bài thơ chất chứa nhiều tâm sự mà YA dành cho mẹ

50830
14-01-2010, 07:16 AM
http://i669.photobucket.com/albums/vv51/batgjrl/3351363669_86e9530a76tyhtru.jpg

Đâu rồi anh
( Cho Nhu Thảo )

Đâu rồi anh
Người đàn ông năm xưa của em
Ánh mắt nồng nàn. Bàn tay thô ráp
Đâu rồi anh
Người đàn ông đã dìu em qua bao ngày bão táp
Đạp nỗi buỗn cuộn chảy ngược vào tim…

Đánh cược với lặng im
Dìm nỗi nhớ vỡ òa sau bao ngày khao khát
Em hát bản tình ca
Cho người đàn ông năm xưa của em
( Và giờ cũng là người đàn ông của người đàn bà khác )
Nhạc vẫn vang đều
Em chuếnh choáng
Say !!!

Em thả anh bay
Cho anh bước về chân trời - nơi tình yêu là hạnh phúc
Trái tim em giờ cũng đang thúc giục
Xa anh nào
Nhanh lên…

Dẫu đôi lần trong bóng đêm khi giật mình em vẫn hỏi
„ Đâu rồi anh…? „

50830
17-01-2010, 01:10 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/langhoa.jpg

Gọi tên kí ức

Em gọi tên kí ức bằng nỗi nhớ mong
Có tên anh và tình yêu 2 đứa
Kỉ niệm về đêm..cuộn tròn như dao cứa
Đau xé lòng kẻ ở người đi !

Em gọi tên kí ức bằng những cuộc chia ly
Có tên người đàn ông em từng rơi nước mắt
Suốt nửa cuộc đời em nâng niu góp nhặt
Dâng yêu thương xin trả những ân tình !

Em gọi tên kí ức bằng hơi thở bình mình
Những giọt mưa tí tách rơi
như xé tung niềm nhớ
Tình yêu cứ hát những khúc ca dang dở
Khắc khoải vọng về trong đáy mắt mù sương !

50830
18-01-2010, 06:10 AM
http://img359.imageshack.us/img359/1447/15710388zo6.jpg

Khi không còn yêu nhau

Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng xóa đi những tin nhắn
những email, những trang blog
từng viết về nhau…

Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng đốt đi những lá thư
những dòng chữ, những bức hình
từng gửi cho nhau…

Khi không còn yêu nhau
Người ta có thể dễ dàng rút lại những lời yêu
những câu nói nhớ thương
những nồng nàn một thời ghi dấu…

Nhưng
Khi không còn yêu nhau
Liệu người ta có thể dễ dàng thứ tha lỗi lầm
Cả những điều tưởng chừng một thời như không thể
dễ dàng quên ?

Khi không còn yêu nhau
Đừng trách hờn
Đừng làm đau người, đau ta, đau tất cả
Đừng thành lạ xa
Đừng nhìn nhau bằng cái nhìn hối hả
Cuộc đời rộng dài, tình yêu còn muôn ngả
Hãy thả lòng cho hạnh phúc trào tuôn

Khi không còn yêu nhau
Đừng buồn phiền
Đừng tiễn yêu thương đi về miền xa vắng
Hãy gửi cho nhau những khoảng trời bình lặng
Để kỉ niệm vẫn còn…khi nghĩ về nhau.

Để nụ cười vẫn đọng
trong đôi mắt hiền
từng chứa bóng hình nhau…..

50830
20-01-2010, 02:34 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/4a818bd4_1427008_l.jpg

Đoản khúc tháng mười

Tháng 10 về
Tôi cõng vầng trăng đi về phía ước mơ
Ném về phía mặt trời những tủi hờn con gái
Nỗi buồn hôm qua dường như thôi trở lại
Mắt long lanh tôi hát khúc ân tình.

Tháng 10 về trong những sớm bình minh
Hoa cúc vàng cháy rực màu lửa nhớ
Còn lại gì phía đằng sau hơi thở
Khi trái tim người đã khắc mãi trong tim

Tháng 10 về
Tôi vẽ hoàng hôn trong đôi mắt lim dim
Rồi khép bờ mi thả hồn trôi trong gió
Thèm một lần được như vạt cỏ
Xanh thắm trời cho mơn mát ngày qua

Tháng 10 về nắng ủ những thiết tha
Mà mong mây về ngủ yên trên tóc
Trong cô đơn phút chạnh lòng tôi khóc
Tháng 10 về. Thương lắm tháng 10 ơi.

PS:12h đêm, đạp xe từ công ty sau một ngày đi làm mệt mỏi về giữa phố đêm,những giọt lệ cứ lăn tròn bướng bỉnh và chảy dài trên đôi mà. Nỗi cô đơn ùa về choán đầy kí ức…Nhiều khi nỗi cô đơn còn đau hơn cả một nỗi đau !!!

50830
22-01-2010, 07:26 PM
http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/04/28378_1240403799.jpg

Nhặt

Nhặt một chiếc lá vàng
Thổi bay vào trong gió
Nhẹ nhàng hôn lên cỏ
Tôi ngỡ mình đang say.

Nhặt một nhánh heo may
Đêm về reo lên gối
Dấu những lời rất vội
“ Ngoan nào nhé, tôi ơi”

Nhặt một vì sao rơi
Vương tràn lên mái tóc
Tôi nâng niu chắt lọc
Những vẹn nguyên ban đầu

Nhặt rồi giữ thật lâu
Hay đem trao kẻ khác?
Có khi nào thất lạc
Giữa bộn bề con tim ?

50830
24-01-2010, 08:00 PM
http://www.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/dvbaogiay/20090905/cd59thu1.jpg

Rạng rỡ khúc mùa thu

Lâu lắm rồi em không còn làm thơ
Bỏ câu chữ ngổn ngang giữa bạt ngàn thương nhớ
Lâu lắm rồi em không còn lật dở
Những ghi chú buồn khép lại những ngày qua

Em không làm thơ để dấu những xót xa
Những nhọc nhằn hằn lên trên trang viết
Chuyện tình yêu cùng đôi bờ ly biệt
Em biết quá nhiều
….nên chẳng thể nào viết được nữa thành thơ

Nhưng trong những giấc mơ
Em vẫn thấy em…
Cô gái mỏng manh gieo vần thơ tha thiết
Óng mượt, dịu dàng, rạng rỡ khúc mùa thu.


PS: Bài thơ này viết sau mấy tháng không làm thơ. Nhiều lúc muốn bỏ nàng thơ, nhưng có lẽ như một anh bạn đã nói, đã yêu rồi thì khó bỏ lắm. Đôi khi tự nghĩ, sao mình bỏ người đơn giản đến vậy mà bỏ thơ thì quả thật là….không thể bỏ nổi. :-D

winkuteavi502
25-01-2010, 06:41 AM
Cho mình làm quen nhé.

50830
27-01-2010, 01:01 AM
http://anhso.net/data/48/Nanalovesu/520472/ffec11829.jpg

Khóc giữa ngàn thương

Em bật khóc
Khi nỗi nhớ trong đêm ùa về ép căng lồng ngực nhỏ
Bình minh xa không còn lấp ló
Lối cũ về gió chẳng khóc ru đêm

Em bật khóc
Trong những cuộc hành trình tìm kiếm những dịu êm
Đưa bàn tay gạt ngang dòng nước mắt
Sao nỗi buồn vẫn phủ đầy trước mặt
Mím chặt môi rồi…vẫn thấy mặn…cay cay

Em bật khóc
Trong một chiều buồn lặng lẽ với cỏ may
Đồi hoang sơ không còn anh đứng đợi
Hoàng hôn rơi mà bóng người không tới
Để suốt cuộc đời
…em khóc giữa ngàn thương.


PS: Tâm trạng…
Một ngày bất chợt ta bật khóc….nhưng không phải là khóc vì anh. Ta khóc vì ta thương ta, thương cái dáng mỏng manh gầy gò…thương quá cỏ may ơi.

50830
28-01-2010, 01:20 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/thu1.jpg

Tháng Chín mùa này

Tháng 9 mùa này quê mẹ đã thu chưa?
Mà nơi đây con nghe lòng xao xác
Đồng cỏ xanh một trời mây bát ngát
Nhớ lá thu vàng và nắng đổ chiều nao

Tháng 9 mùa này gió khẽ hát lao xao
Cùng tiếng thở của thời gian rất khẽ
Con bỗng thấy bước chân mình đơn lẻ
Ngược đường về...miền đất nhỏ xa xăm.

Tháng 9 mùa này....vậy là đủ 7 năm
Con xa quê hương, xa miền quê yêu dấu
Xa những yêu thương bình yên thời thơ ấu
Xa những ngọt ngào ! Ngày ấy đã trôi qua...

Tháng 9 mùa này trên đất lạ quê xa
Mỗi khi lá trở màu con nhớ cha da diết
Nhớ vòng tay từng ôm con cha siết
Nhớ nụ cười hiền ngày ấy tiễn con đi.

Tháng 9 mùa này...tháng 9 của chia ly
Chiếc lá vương trên bờ vai lướt nhẹ
Chợt giật mình ! Thu này sao lặng lẽ
Để con buồn...dõi mắt nhớ thu xưa !

50830
28-01-2010, 06:35 PM
http://a8.vietbao.vn/images/vn801/the-gioi/11058751-Kyoto55s.jpg

Phố về đêm

Phố ngủ rồi
Những cột đèn đã tắt
Trong bóng đêm dẫu nhìn sâu vào mắt
Ta cũng chẳng thể nào nhìn thấy nhau đâu

Phố ngủ rồi
Những con đường đã vắng
Tôi một mình thao thức giữa mùa trăng…

Chẳng có gió, có mưa
Chẳng có lửa hồng bừng lên trong đêm tối
Chỉ tôi một mình
Với phố lạnh
Mù sương

Phố vẫn ngả mình ôm trọn những yêu thương
Phố vẫn nhường chân cho người đi tới
Phía cuối chân trời tôi còn ai đứng đợi
Hay suốt cuộc đời lạc lõng giữa phố đêm?

50830
29-01-2010, 07:26 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/IMG_5152.jpg

Nếu mà...

Nếu mà gặp lại nhau
Thì thế nào anh nhỉ?
Những yêu thương nhung nhớ
Liệu có còn vẹn nguyên?

Nếu mà gặp lại nhau
Chuyện ngày xưa có kể
Hay mỉm cười lấy lệ
Rồi khẽ khàng bước qua?

Nỗi đau đã dịu xoa
Hay vẫn còn âm ỉ
Ừ thì cũng là vị
Của một thời yêu nhau

Giọt nước mắt đã lau
Để nụ cười sẽ thắp
Nếu ngày mai có gặp
Sẽ nói gì cùng nhau ?

Nếu ngày mai có gặp
Có ngẩng đầu chào nhau ?

50830
31-01-2010, 12:55 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/demden.jpg

Đêm

Đêm
triệu triệu vì sao rơi vào vũ trụ
Có một người mất ngủ
ngắm sao rơi…

Chới với giữa bầu trời
Và những giấc mơ nối hai bờ hư thực
Em dựng ngược niềm đau
để nỗi nhớ vỡ tan thành trăm mảnh
Trên đôi môi anh
hình như
cũng không còn vết son một thời em bỏ lại
Những vết đỏ dịu dàng mềm mại
Tan
Tan
Tan..

Ngày cạn
Em đan bàn tay khép cho vừa nhung nhớ
Em đan câu thơ chờ bình yên trở lại
Cỏ trắng lổ loang miền cỏ dại
Đêm căng dài
khuyết lờ
một bờ yêu…

50830
04-02-2010, 02:13 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/42-16740878.jpg

Bài thơ về hạnh phúc

Hạnh phúc
là gì hở anh ?
Sao lúc nào
em cũng đi tìm kiếm ?
Hạnh phúc sao gần
Mà ở mãi quá xa ...

***

Có người bảo em
Hạnh phúc tựa như chiếc vòng pha lê
mong manh
dễ vỡ
Nhưng cũng có đôi khi
Hạnh phúc tựa như chiếc bình thủy tinh
rơi xuống rồi
vẫn sáng mãi long lanh

***

Hạnh phúc có phải là cơn gió lập đông
Cho em gửi lại đôi bàn tay ấm nóng
Hạnh phúc có phải là biển khơi dậy sóng
Cho thuyền anh tìm đến bến bờ em ?

***

Hạnh phúc có phải là những kí ức yêu thương
Của nỗi nhớ đầu tiên và cũng là sau chót
Hay hạnh phúc chỉ đơn giản là viên kẹo ngọt
Anh giữ lại làm may ?

***

Hạnh phúc có phải là những bài thơ em viết cho anh
Bằng nhớ thương, nồng nàn, say đắm ?
Hay hạnh phúc có đôi khi cũng phải là những tháng ngày sống gặm
Để hiểu thế nào là vị đắng của thời gian ?

***

Hạnh phúc là gì hở anh?
Hạnh phúc có phải là những chiều thu ta cùng nhau dầm mưa trên phố vắng ?
Hay hạnh phúc cũng được ví như là giọt nắng cuối cùng
Còn xót lại dưới hoàng hôn ?

***

Có phải không anh khi hạnh phúc đôi khi chỉ là
tiếng cười anh…
tiếng cười em
trong vắt ?
Mình nhìn nhau
......................tan biến mọi u sầu ?

***

Ôi
Hạnh phúc thật gần
Hạnh phúc chẳng xa
Hạnh phúc dẫu mong manh
Vẫn muôn đời yêu mãi
Hạnh phúc là gì, anh ơi em chẳng rõ
Nhưng chắc chắn bắt đầu
......................................bằng những ngọt ngào nho nhỏ
.................................................. .................................................p hải không anh ?

PS: Hôm nay có một bạn hỏi mình rằng " Hạnh phúc là gì?" và bất chợt mình nhớ đến bài thơ này. Đã gần 2 năm trôi qua rồi kể từ ngày mình viết bài thơ này, khoảng thời gian đó mình đã thật sự hạnh phúc. 2 năm trôi qua, hạnh phúc với mình bây giờ không chỉ là nụ cười, là những giọt nước mắt vỡ rơi nữa, mà hạnh phúc bây giờ có lẽ là sự góp nhặt của số phận !

50830
07-02-2010, 03:11 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/18060_1252067896381_1070023329_30611549_108529_n.j pg

Chiều cuối năm nhớ mẹ

Thêm một mùa Tết xa quê
Không kịp về bên cha mẹ
Người ơi có buồn có xót
Con mình xuân lại tha phương ?

Biết bao nhiêu lần con ước
Một lần về với mẹ cha
Mà sao đường về xa ngái
Lối dài trùng bước con thơ

Mẹ ơi nhiều đêm con nhớ
Vại hành mẹ muối năm xưa
Nửa đêm chợt bừng tỉnh giấc
Mắt nhòa sống mũi mặn cay

Mẹ ơi xuân này chắc lạnh
Nhớ quàng kín cổ mẹ nha
Đừng để gió lùa tê buốt
Xót lòng nơi ấy con xa

Mẹ ơi trước thềm năm cũ
Con gửi về chút yêu thương
Ước mong mùa xuân ở mãi
Bên đời mẹ với bình yên.


PS: Lâu lắm rồi mình mới lại làm thơ, những cảm xúc yêu thương tưởng chừng đã ngủ yên. Chiều nay nhớ mẹ, viết đôi dòng gửi tới mẹ thân yêu. Ước mong một mùa xuân có mẹ và vòng tay ấm của cha...

50830
03-03-2010, 08:26 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/dandelion_big.jpg

Anh có về trong giấc mơ em

Anh có về trong giấc mơ em
Để biết rằng có một người đang nhớ
Hương hạnh phúc nhẹ nhàng như hơi thở
Con đường chiều ngược gió những yêu thương !

***

Anh có về trong giấc ngủ những làn hương
Đong gói nhớ thương còn vương trên màu mắt
Những vì sao băng lóe lên rồi vụt tắt
Phía cuối chân trời vạt nắng nhuộm vàng phai.

***

Anh có về trong những sớm ban mai
Đánh thức dậy bằng lời yêu năm cũ?
Vạt sương rơi...mắt người sao ủ rũ
Cỏ tê lòng nghe nhói trái tim đau

***

Anh hãy chớ về cho giấc ngủ qua mau
Để đêm nay
Em không giật mình bởi những gì đã mất
Để chẳng phải tin những lời anh là thật
Để được yên bình trong giấc ngủ ngàn sâu.

*PS: Bài thơ này mình viết cách đây đã hai năm và cũng là bài thơ duy nhất không nằm trong tập thơ " Hương Tình Yêu", hình như NXB quên không đưa vào. Giờ post lên cho mọi người cùng đọc. Đã lâu lắm rồi mình không còn làm thơ nữa và cũng đã lâu lắm rồi mình chẳng mơ về một bóng hình đã cũ...

50830
10-03-2010, 08:41 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/lamay123.jpg

Vẫn là em

Không lao vào vòng tay của những gã trai để tìm niềm an ủi
Không cúi đầu quay đi che dấu những tủi hờn
Em búi niềm tin
Vịn vào chính em để tự mình đứng dậy
Bỏ lại đằng sau nỗi đau thời con gái
Và mối tình vụng dại tuổi hai mươi

Sự kiêu hãnh trong em ngang với những nụ cười
Nên chẳng thể mượn bờ vai anh để làm thành điểm tựa
Dẫu nhiều đếm vật vờ trong giấc mơ sấp – ngửa
Vẫn tự hứa với lòng: “ Phải tự mình thắp đuốc mà đi lên”

Bởi thế nên
Em vẫn tự dỗ mình khi em buồn , em khóc
Vẫn tự bước đi trên con đường mênh mông không vòng tay sâu rộng
Vẫn sống
Vẫn mơ
Vẫn chở con thuyền chứa niềm tin, hy vọng
Dẫu sóng đôi lần
quá mạnh
giữa màn đêm…

50830
12-03-2010, 08:23 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/bien.jpg

Sóng - Cát

Anh là con sóng
Em bờ cát êm
Sóng vỗ dưới trăng
Cát chìm biển cả

Thủy triều hối hả
Xuống rồi lại lên
Như sóng mỗi đêm
Ghì ôm thân cát

Biển chiều vẫn hát
Khúc nhạc đồng giao
Ơi sóng dạt dào
Chớ đừng tan nhé

Bình yên lướt nhẹ
Dưới miền cát êm
Trong giấc mơ đêm
Niềm đau xa lắm…

Con sóng ngàn năm
Vỗ về triền cát
Ào ạt dâng tràn
Những khúc yêu thương.

( Viết tặng một người )

PS: Anh à, em biết giữa chúng ta sẽ chẳng bao giờ hòa thành một như chuyện tình của sóng và cát .Có lẽ không phải chuyện tình yêu, hay những chuyện tương tự khác. Nhưng giữa em và anh vẫn là một dòng chảy mà chúng ta dẫu luyến tiếc vẫn phải đứng ở hai bên bờ...Đâu phải chỉ mới là tình yêu, chúng ta mới có thể có nhau trong đời, phải không anh ?

50830
18-03-2010, 01:39 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/valentine-heart.jpg

Giấu

Em giấu giọt nước mắt
Sau nụ cười trinh nguyên
Em giấu những lời nguyền
Sau lời ru rất khẽ

Giấu bóng mình đơn lẻ
Trong biển người mênh mông
Em giấu nỗi chông chênh
Trong tận cùng hơi thở

Giấu cả những ước mơ
Trong tim mềm con gái
Em giấu những dại khờ
Trên bóng dáng vai anh

Em giấu giọt nắng hanh
Giữa mùa rơi đầy lá
Giấu những ngày vội vã
Giữa những đợi-chờ-mong.

Em giấu đoạn song song
Cho em –Người không ngược
Cược với cả cuộc đời
Em giấu mình trong anh.

Cược với cả cuộc đời
Ta giấu mình trong nhau.

( Viết tặng một người )


PS: Anh nói rằng em hãy cứ giấu anh đi, nhưng không được giấu ánh mắt em trong anh đâu nhé. Em cười và bảo em có thể giấu anh được cả cuộc đời bởi những điều em muốn giấu, nhưng anh thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu em được đến hết cuộc đời đâu. Và anh đã nói người ta có thể không là của nhau, nhưng người ta có quyền yêu và không ai cấm được điều đó cả...

Mãi mãi, ta phải giấu mình trong nhau thôi anh à...Bởi có những điều nếu mình không giấu, mọi thứ sẽ tan vào hư không. Ta phải giấu để thấy mình còn được tồn tại mãi trong nhau, phải không anh ?

50830
18-03-2010, 01:58 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/dem.png

Lời ru đêm

Khẽ chạm tay vào bóng đêm
Em mơ thấy anh
Cùng lời ru nồng nàn mỗi tối
„ Ngủ ngoan nào ! Anh yêu „

Đêm…
Tiếng côn trùng rỉ tai nhau chạy vòng quanh tìm nơi phá đám
Gió bám bình yên. Trăng hiền thao thức
Em dựng ngược những vì sao
Gửi nỗi nhớ vào đêm, dịu dàng siết chặt
Nhặt những nồng nàn vừa in dấu trên môi…

Em
Người con gái đang yêu trong mơ
Thân thể nhẹ tênh chờ bờ môi khao khát
Ngoài kia, ơ kìa cỏ hát
Khúc dịu dàng ướt đẫm một trời yêu.


PS: Thank for your comming in my life and sharing with me ...

50830
24-03-2010, 08:22 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/18060_1252067896381_1070023329_30611549_108529_n.j pg

Ngủ đi anh

Ngủ đi anh
Em đang đặt tay mình vào tay anh đấy
Trong bóng đêm có bao giờ anh thấy
Dịu dàng vòng tay em?

Ngủ đi anh
Hãy để nỗi buồn cho nỗi buồn trốn chạy
Cho đắng cay say thành dây hạnh phúc
Cho những khúc yêu thương
.......không tan biến bao giờ.

Ngủ đi anh
Mình gặp nhau trong giấc mơ anh nhé
Em sẽ hôn lên trán anh nhè nhẹ
Và thì thầm bằng câu chúc ngọt ban mai.

50830
25-03-2010, 01:59 AM
http://phamtung.net/uploads/News/pic/small_1257568561.nv.jpg

Dịu dàng ơi

Em thiếp ngủ trong vòng tay êm
Cùng lời thì thầm trong đêm sâu thẳm
Dịu dàng lắng nghe những lời anh đằm thắm
“ Ngoan nào, anh thương…”

Trong căn phòng tỏa những mùi hương
Anh ngắm nhìn em khi bình minh vừa ló
“ Trong giấc mơ đêm qua có bao giờ em thấy
Nồng nàn làn môi anh?”

Hạnh phúc trên môi em hóa những ngọt lành
Ôm trọn bờ vai anh, nghe tim mình đập rõ
Bình yên rớt đong đầy khung cửa nhỏ
Có nơi nào cho nỗi nhớ chứa đôi ta ?

50830
28-03-2010, 06:48 AM
http://files.myopera.com/nhoctrasua/blog/55.jpg

Bên anh

Anh là người đàn ông
Khơi nguồn thơ em viết
Sau những ngày ly biệt
Giữa biển trời khổ đau

Là anh người đã lau
Những giọt mềm em rót
Bên anh em líu lót
Như lần đầu mới yêu

Là anh người đã hiểu
Những nỗi niềm em thơ
Những khi em bơ vơ
Bàn tay anh luôn nắm

Tình yêu anh đằm thắm
Ngọt ngào và trong veo
Tình yêu anh đã gieo
Những lời em tha thiết

Bên anh em đã biết
Thế nào là tình yêu
Bên anh em đã hiểu
Nỗi đau xưa không còn…

50830
05-04-2010, 01:12 AM
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200706/original/images1341315_NangHa.jpg

Nắng đầu mùa

Gió lùa qua khung cửa
Nhẹ nhàng và dịu êm
Tháng 4 đến êm đềm
Tô mùa xuân khoe sắc

Rắc một chút yên bình
Tôi đưa tay ra hứng
Nằng đầu mùa lững thững
Quẹt vàng bờ vai xanh

Tí tách giọt long lanh
Trong sương chiều ướt vội
Tháng 4 về tạ lỗi
Với rét mùa tháng 3

Tháng 4 về tạ lỗi
Với ngọt ngào hương xa.

50830
15-04-2010, 07:55 PM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/21773/images1256755_time.jpg

Những ước mơ thời gian

Em cắt mỏng những ước mơ thời con gái
Và đặt vào tay anh…
Những ước mơ thời gian chứa bao niềm hy vọng
Mùa gọi mùa cõng lối em đi

Trên đôi cánh thiên di…
Em thả những mộng mơ
Gửi vào gió mùi hương của nhớ
Sợi nắng buồn không chờ bên bậu cửa
Mưa âm thầm thánh thót khúc tình ca

Em góp nhặt niềm tin giữa năm tháng phôi pha
Ôm nhớ thương gửi vào dòng thơ cũ
Hạnh phúc ơi nhớ mỉm cười nở nụ
Cho tiếng lòng lay mãi trái tim ai…

50830
15-04-2010, 08:03 PM
http://www.xahoimang.com/images/articles/2009_04/5839/u33_em.jpg

Anh nhớ nhất điều gì ở trong em?

Anh nhớ điều gì nhất ở trong em?
Một vòng tay
Một cái ôm
hay triệu triệu nụ hôn từng làm anh tan chảy
Trong bấy nhiêu điều anh ơi có thấy
nỗi nhớ nào cho em?

Anh nhớ nhất điều gì ở trong em?
Một mái tóc dài
Một bờ vai thon
hay những dỗi hờn trẻ con em từng niu từng nũng
Chúng cũng thật thà như là bởi chính em…

Anh nhớ điều gì nhất ở trong em?
Một nụ cười giòn tan
hay làn môi ngọt nắng
Em chẳng bằng lòng đâu nếu như anh chỉ nhớ
Hơi thở nồng nàn thoáng nhẹ trong nhau….

50830
21-04-2010, 01:50 AM
http://farm4.static.flickr.com/3178/2483304614_f6d729eafb.jpg

Vòng xoáy thời gian

Sáng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại
Lịch làm việc một tuần nhấp nháy hiện lên
Trên bàn phím, những chữ số ưỡn mình
chờ đợi
ngón tay em...

Em xoay mình bên điện thoại, email và laptop
Lịch cá nhân chằng chịt những cái tên, những cuộc họp
Nhiều lúc tự hỏi cuộc đời là những gì gom góp
Bận rộn nhiều rồi có được gì không?

Em ví ngày của em như con én nhỏ lượn bay giữa cơn dông
Tìm một nơi bình yên rồi ẩn trú
Khi đêm về cuộn tròn trong giấc ngủ
Chẳng phải vội vàng, tất tưởi những vòng quay.

Người ta dễ bị xoáy vào đời bởi những điều
mà họ cho là làm nên hạnh phúc
Tiền bạc, tài danh, công thành, chức tước
Nhưng lại bỏ quên thứ hạnh phúc
ngọt ngào giản đơn mà rất thực
Cuộc sống đời người đâu thể tính bằng công thức mãi được đâu...

Em thèm một ngày được áp mình trên vạt cỏ đã úa thành nâu
Nằm giữa thiên nhiên bình yên nghe gió hát
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đắm say dào dạt
Ngày chưa bắt đầu, điện thoại đã chợt reo...

50830
24-04-2010, 12:06 AM
http://farm3.static.flickr.com/2364/2029426464_f713b51273.jpg

Ô cửa khép rồi

Khi Người bước những nhịp cuối cùng ra khỏi chiếc cửa màu còn bám những vệt rêu
Ta cài nốt then, đôi bàn chân lân dài lê lết
Ngỡ trái tim từ nay đã chết
Hết thật rồi, sợi hạnh phúc rơi sao ?

Người đi rồi có bao giờ ngoái đầu quay trở lại
Ô cửa ngày xưa giờ không còn rêu phong đeo bám
Ta cũng đã tạm quên những bước chân Người lúc buồn xa vắng
Nắng trải dài bẻ vụn những ngày xưa..

Cánh cửa vẫn hé mở đợi chờ bước chân Người về trong những ngày mưa
Nhưng trái tim ta đã cài then chốt
Sợi hoàng hôn cuối cùng ta đong nốt
Nhốt nỗi buồn ngoài song cửa. Mưa rơi…

Cửa khóa rồi, tạm biệt nhé…..Người ơi.

50830
25-04-2010, 01:20 AM
http://www.clicknhanh.com/uploads_article/1000/81/0_2454.jpg

Kỷ niệm rơi

Sáng chủ nhật
Em bóc tờ lịch…
Ngày rơi
Em phơi mình trong nắng
Nắng dịu dàng e ấp chở che.

Trên vỉa hè
Kẻ ngược, người xuôi duỗi mình thong thả
Lá cũng reo
gẹo với bước chân mềm…

Đêm
Em bóc một nụ cười
Chợt nhớ lại căn phòng xưa và mùi hương năm cũ
Đôi giày anh còn bỏ quên trong tủ
Chú chuột già
đã bao lần ngơ ngác….chạy vòng quanh.

Ngoảnh lại chặng đường tưởng nhớ những khát khao
Trao nhau lời yêu rồi kiêu kì chia lối
Anh bước đi cùng bao điều thay đổi
Em lội ngược dòng trong gió xoáy triền miên

Kỉ niệm rơi vương vãi khắp trăm miền…
Nhắc chúng mình một thủa…đã yêu nhau“

50830
25-04-2010, 02:22 AM
http://blog.muctim.com.vn/images/users/845/fed0.jpg

Ngày bình yên không anh

Em tập viết cho mình những vần thơ không chứa những nỗi đau
Như em từng viết khi em còn mười sáu
Sau giấc mơ, em bình yên đốt lửa
Thắp những nồng nàn, nhung nhớ…dịu êm.

Em tập ngăn cho mình những dòng nước mắt chảy trong đêm
Không muốn thêm một lần nhìn cỏ mềm bật khóc
Ngày anh đi sương lăn tròn long lóc
Tóc em dài quấn cả một bờ vai…

Em đã đi qua cái thời bé dại
Mà ngồi gấp những ước mơ thả bằng conn thuyền giấy
rồi đem thả xuống sông…
cho rộng dài thương nhớ…
Em bây giờ…
Cũng chẳng còn những ngày đi hoang
Lội mình trên cánh đồng đầy hoa cỏ dại
Trên bờ vai….mái đầu ai hờ hững
Dựng ngược mặt trời tơi tả nắng vàng tan.

Em chan tình yêu bằng những điều thiết tha mà cuộc đời để lại
Em tái bản những nồng nàn được góp nhặt từ tim
Chim trời vẫn bay dẫu ngàn năm mỏi cánh
Em đánh thức ngày bằng…
…dịu dàng, tinh khiết sớm ban mai….

50830
26-04-2010, 01:22 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/em6.jpg

Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu

Có những nỗi buồn chẳng biết bỏ vào đâu
Nên cứ chạy bên em suốt chiều dài năm tháng
Sáng
Trưa
Chiều
Bấy nhiêu rồi….hình như còn chưa đủ
Nỗi buồn vẫn liều mình ấp ủ
Trong đêm dày
….buốt lạnh thấu bàn tay.

Không buộc nổi gió heo may
Không biết chạy về đâu cho quên ngày quên tháng
Em như kẻ bộ hành
Cứ mãi đi trên con đường không mặt trời chiếu rạng
Khao khát một lần
….đừng gặp bão và giông.

Bởi em vẫn tin vào một thế giới màu hồng
Nơi không có dối gian
Nơi không có những xảo quyền lừa lọc
Để em
Để anh
Để không ai trên đời này phải buồn , phải khóc
Bởi những điều vô nghĩa giữa nhân gian.

50830
26-04-2010, 01:37 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/buoc%20chan.jpg

Bước qua nhau

Mình bước đi qua nhau
Bỏ lại phía sau một giấc mơ và niềm tin đã cũ
Tình yêu mơ màng trong giấc ngủ
Ánh mắt cười cũng chẳng còn trong…

Mình bước đi qua nhau
Khi cả hai tự hiểu rằng con đường chung từ nay đã bắt đầu chia lối
Sẽ không còn những cái tên
Những kí tự V, C ta vô tư gọi nhau như thủa đầu mới gặp
Sẽ có những lựa chọn khác nhau
Sẽ tô cho tình yêu đến sau bằng một gam màu mới
Sẽ không còn những ngày mỏi mòn đợi
….ngóng chờ nhau.

Mình bước đi qua nhau
Em cất dấu nỗi buồn
Xâu vào đôi môi nụ cười kiêu hãnh
Anh dành niềm vui
…bên những nấc thang đời.

Lời cay đắng cho nhau ta không đành, không nói
Bởi kết thúc của yêu thương đâu phải những trách hờn
Kỉ niệm là giấc mơ nuôi đời em khôn lớn
Dẫu nơi ấy bây giờ
….nắng đã chẳng còn trong.

Dẫu chúng mình bây giờ
….đã bước đoạn song song.

50830
26-04-2010, 01:56 AM
http://images.yume.vn/blog/200902/21/10675451235231589.jpg

Quá khứ ấy…

Em biết quá khứ ấy rồi mình sẽ phải quên
Bởi đó là những ngày xưa đã cũ
Không thể nối đôi bờ số phận
Không thể song hành cùng em trong tương lai

Quá khứ ấy dẫu đã là những ngày rực nắng ban mai
Em được sống
Được yêu
Được là mình…rất thật
Những dịu dàng, hồn nhiên chân chất
Ừ thì cuối cùng… cũng sẽ lãng quên thôi.

Biết vậy rồi mà
Chẳng thể nào hiểu nổi lý trái tim
Em vẫn đắm chìm mình giữa hai bờ thương nhớ
Có phải không anh khi tình yêu còn thở
Quá khứ chẳng bao giờ…quá khứ ngủ yên đâu ?

Cuộc sống con người có lúc rộng , nông, sâu
Ừ thì trách làm chi khi sóng lòng em có lúc cồn cào bởi những điều đã cũ
Hiện tại là những giấc mơ chứa bao điều ấp ủ
Em biết rồi….mình sẽ phải quên thôi.

50830
27-04-2010, 12:45 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/duongdi.jpg

Màu thời gian

Bánh xe thời gian vẫn quay
Vẫn là con đường xưa đưa em về lối cũ
Vẫn lời mẹ ru
Và bàn tay cha nồng nàn ấp ủ
Nhưng anh chẳng về
đêm cuối
lạnh tê xương….

Em buộc nhớ thương
Thắt nút những nỗi buồn
Con chuồn chuồn cõng tình yêu gãy cánh
Hành trang em mang theo
Không còn là ước mơ về một chàng hoàng tử
Nhặt chiếc hài công chúa bỏ sau lưng.

Em đứng thẳng người
…bước về phía bình minh.
Khẽ lật ngược màn đêm
…cho bầu trời rực sáng
Tháng ngày còn em,tháng ngày còn tất cả
Dẫu đôi khi môi mềm
có lúc
mặn cay cay….

50830
27-04-2010, 12:51 AM
Lâu lắm rồi

http://i486.photobucket.com/albums/rr226/byonls/1676896-Walking-in-the-Rain-0.jpg

Lâu lắm rồi
Chiếc điện thoại của em không còn hiện lên một cái tên
Bài nhạc Pháp trữ tình cũng không còn vang nữa
Dẫu ngoài kia song cửa
Giọt nhớ vẫn đều rơi…

Lâu lắm rồi
Hình như trên con đường em đi không còn ai đứng đợi
Những lời yêu
Những khát khao
Những tháng ngày lao vào nhau vội vã
Mặt nạ dày không dấu nổi đam mê

Lời hẹn thề..
Dường như cũng đã ngủ yên trên từng chân tóc
Những đớn đau, khó nhọc
Không còn ai đủ bao dung đem vòng tay ra bóc
Lâu lắm rồi
Em cũng đã bắt đầu quên
gọi tên
một gã trai….

50830
02-05-2010, 06:26 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/65871239594537.jpg

Em vẫn mơ về ngày xưa

Em vẫn mơ về ngày xưa
Cái ngày anh nắm bàn tay em tung tăng cười trong nắng
Cỏ hát dưới chân giày
Ta tan trong yêu thương…

Em vẫn mơ về ngày xưa
Cái ngày anh hôn mái tóc em
Rồi thì thầm bên gối
„ Anh yêu em, yêu em !“

Em vẫn mơ về ngày xưa
Nhưng có một điều hôm nay đã khác
Không còn những nụ hôn làm em tan chảy
Không còn những vòng tay luồn khẽ qua vai trong những lần anh đèo em xuống phố
Không còn những mùa yêu mấy độ
Nhật kí mỏng dần đong không nổi dấu yêu xưa.

Em vẫn mơ về ngày xưa
Nơi giấc mơ giờ nằm vương nơi chân trời xa lắc
Chẳng ai trong ta cúi đầu xuống nhặt
Kỉ niệm ùa về sẽ thắt
Tình yêu vỡ rồi…
Nhặt lại làm gì cho xước nữa bàn tay !

50830
02-05-2010, 07:00 PM
http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/w642h/2008/05/28/3121195387913.jpg

Đôi khi…

Đôi khi
Chỉ một chiếc lá vừa rụng xuống dưới sân
Cũng có thể làm tôi bật khóc
Đôi khi
Nhìn những chú gà tranh giành nhau từng miếng thóc
Tôi cũng chạnh lòng vì một nỗi xót xa

Đôi khi
Tôi cố thắp niềm tin cho đời bằng những câu ca
Bằng những điều mà từ lâu hằng chắt chiu…níu giữ
Đôi khi
Tôi muốn đốt nỗi buồn trong từng câu chữ
Để khi tro tàn, xót lại….những lời thương.

Đôi khi
Nhìn lại một kiếp người của kẻ sống tha phương
Tôi thấy một tôi yếu mềm khao khát
Đằng sau ngọt ngào là đắng-cay-mặn-chát
Có bao giờ tất cả chỉ “ đôi khi” ?

…Đôi khi
Vâng! Chỉ là đôi ba lần thôi nhé
Tôi bỗng thấy mình già
Ra, vào rồi tự hỏi
Có khi nào…
Tôi phải trả lại cho đời những dịu dàng sâu thẳm
tuổi xuân không ?

50830
04-05-2010, 12:44 AM
http://us.images.timnhanh.com/blog/200907/16/12425671247732016.jpg

Hạnh phúc không phải là lời nói dối

Người ta nói hạnh phúc chỉ là lời nói dối
Em không tin !!!

Hạnh phúc không phải là lời nói dối
Mà chỉ có con người không xứng đáng với nhau thôi
Họ làm tổn thương nhau. Họ gây nên lầm lỗi
Rồi đổ tội cho trời
Rằng hạnh phúc chỉ là lời nói dối ngọt đầu môi.

Em vẫn tự hỏi lòng trong những lúc đơn côi
Hạnh phúc là mấy mươi phần trăm do tay ta xây đắp
Là mấy mươi vận may trong đời ta sẽ gặp
Là mấy mươi phần lặp lại mãi trong ta ?

Hạnh phúc chẳng phải là lời nói dối thiết tha
Như người ta vẫn thường bảo nhau như thế
Em vẫn tin hạnh phúc là những điều em và anh có thể
Nhận về và cho đi…

50830
05-05-2010, 08:27 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/hoa-phc6b0e1bba3ng-1.jpg

Tháng 5 về

Tháng 5 về…
Cánh phượng hồng rơi sắc đỏ trên tay
Đưa em trở về sau bao mùa gió bấc
Trong tấc gang, ngỡ ngày xưa tưởng chừng như gần lắm
Ánh mắt hiện về đau đáu phía xa xăm

Tháng 5 về cho năm tháng vội qua mau
Cánh cửa phòng thi hình như còn để hở
Trên mặt bàn, trang giấy nhớ thương bỗng thành dang dở
Hòa vào cùng giọt nắng phía trời cao

Tháng 5 về trong nỗi nhớ xôn xao
Mang bao yêu thương những điều chưa kịp trả
Để năm tháng giờ đây vội vàng hối hả
Thúc em về miền ấy chẳng còn trăng.

Tháng 5 về tím đẫm sắc bằng lăng
Hoa loa kèn thôi không còn trắng nữa
Phố cũng trở mình, lặng im và bớt cựa
Tháng năm mưa…
….ta xóa bóng nhau rồi.

50830
11-05-2010, 12:46 AM
http://www.mevabe.net/Images/2008/85/9-2008/medep/nhuomtoc.jpg

Nhuộm

Em nhuộm màu tình yêu
Có hồng xanh tím đỏ
Em nhuộm những cánh cò
Cho đôi lứa đừng xa

Em nhuộm những bôn ba
Cho bình yên đừng tắt
Em nhuộm những nhọc nhằn
Cho vết cắn đừng sâu

Em nhuộm những lo âu
Cho niềm vui ở lại
Em nhuộm tiếng thở dài
Cho nỗi nhớ đừng bay

Em nhuộm những vòng tay
Cho vai gầy không lạnh
Em nhuộm những chân thành
Cho anh luôn bên em

Em nhuộm những chân thành
Cho ta luôn bên nhau

50830
17-05-2010, 07:43 PM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/2c80.jpg

Lời cỏ dại

Anh chạy trốn điều gì
…mà sao không trở lại ?
Để sau lưng hoang phế tháng năm tàn.

Giữa bạt ngàn hoa thơm và bao nhiêu cô gái
Em chỉ là bông cỏ may khờ dại
Lặng lẽ một đời
Nuôi mơ ước:
SỐNG VÀ YÊU.

Em- cô gái nhỏ liêu xiêu
Chẳng còn dại khờ..
….đếm những nỗi buồn anh đã trót đánh rơi
Miền kí ức tả tơi
Lời yêu giờ xa lắm…

Em bây giờ …
em đã khác tháng năm
Chẳng còn nằm gói những ước mơ nguyện cầu anh trở lại
Nhưng sẽ mãi còn em
…cô gái tuổi hai mươi
Vẫn sống , vẫn yêu, vẫn ngẩng đầu cao kiêu hãnh.
Ôi cỏ dại mong manh. Ôi cỏ dại một đời yêu khó nhọc
Dẫu khóc hay cười, cỏ vẫn thế mà thôi….

50830
19-05-2010, 08:10 PM
http://files.myopera.com/whoruu/blog/Sinh-nhat.jpg

Sinh nhật anh không có em

Tháng sáu ! Sinh nhật anh...
Không có em !
Không nến
Không hoa
Chỉ một lời chúc qua email…ngắn ngủi
Từ sáu múi giờ cách trở….xa xôi

@

Tháng sáu vẫn hồng trên đôi mắt đôi môi
Tháng sáu vẫn trôi trong chiếc nôi tình yêu đã úa màu hoang phế
Cơn mưa chiều nay bỗng thì thầm nhỏ lệ
Em chợt chạnh lòng trong những phút bâng khuâng

@

Tháng sáu! Sinh nhật anh...
Không có em!
Anh vẫn chờ một lời yêu
Nhưng em không nói !
Anh vẫn chờ một cuộc gọi
Em không bấm số quay !
Dẫu chiếc điện thoại vẫn nín thở lặng im như chờ đợi
…ngón tay em…

@

Ngày sắp tàn rồi
Và có thể nơi anh ở nến vẫn chảy trong đêm
Được thắp lên từ người con gái khác
Bài hát birthday pha cùng điệu nhạc
Em vẫn giữ cho mình..
…và chẳng bao giờ sẽ hát tặng riêng anh !

50830
04-06-2010, 06:46 PM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2010/03/21/1269226422.img.jpg

Ngày anh đến

Đôi mắt em long lanh
Đôi môi run mấp máy
Suối tóc dài tuôn chảy
Quấn cả trời đam mê

Cỏ khóc ướt lê thê
Vì niềm vui hạnh phúc
Em đưa tay ra múc
Những giọt mềm yêu thương

Căn phòng tỏa mùi hương
Vạn nhớ thương chờ đợi
Nhắc em tình yêu tới
Hơi thở nồng nàn anh.

50830
10-06-2010, 08:03 PM
Nỗi niềm tháng sáu

http://i299.photobucket.com/albums/mm291/violeteyre/zzz6.jpg

Mẹ sinh anh ra giữa mùa mưa tháng sáu
Một tháng sáu buồn gói gọn cả hè thương…

Tháng sáu…
Ngày anh ra đời cất tiếng khóc đầu tiên
Mẹ chắt chiu nâng niu từng giọt sữa
Giọt mồ hôi rơi giữa trưa hè khát lửa
Chợt hòa vào tiếng khóc mẹ trào tuôn…

Tháng sáu…
Mưa vẫn rơi trên từng mái phố
Xóa giùm em giọt nước mắt khóc bơ vơ
Có phải tháng sáu xen lẫn chút thờ ơ
Mà vô tình làm…ướt nhòe ai đôi má !?

Tháng sáu lại về như nhắc nhở cùng ta
Hãy giữ mãi những hồn nhiên chân chất
Em nguyện sẽ là người đàn bà duy nhất
Yêu trọn cuộc đời
yêu tháng sáu
và anh.

50830
10-06-2010, 08:20 PM
http://ngoisao.net/news/poster/2009/07/3b9cadf1/b7.jpg

Phác thảo đêm

Đêm
Em lặng lẽ trước nền trang giấy trắng
cầm bút viết
tên anh!

Đêm
em òa khóc gọi trong từng nỗi nhớ
lời thì thầm
cho anh !

Đêm
là ước mơ ngoan hiền trong vòng tay siết chặt
đợi chờ
nụ hôn anh!

Đêm
là gió rít ngoài hiên mang theo từng hơi thở
Là cơn mưa chiều với nôi nhớ ngu ngơ
Là tiếng trái tim em gọi thầm khao khát
Đêm xuống rồi..anh đến với em đi !

50830
18-06-2010, 06:32 AM
http://myvietnam.vn/albums/userpics/12851/normal_DSC05027.JPG

Khoảng trời của em

Nơi ấy là khoảng trời em ở
Có nắng hồng nhẹ sớm những bình minh
Có mùi hương nồng nàn trong hoa cỏ
Có ngọt ngào trong câu hát mẹ ầu ơ

Nơi ấy là khoảng trời em ở
Có bàn chân anh rón rén bước nhẹ sau
Đường vương nắng gót hồng em bé nhỏ
Anh ngập ngừng...thỏ thẻ những lời thơ

Nơi ấy là khoảng trời em ở
Có bàn tay anh níu kéo bàn tay em
Để không xa bước mà đi mãi
Cô đơn lạc lối...biết tìm đâu ?

Nơi ấy là khoảng trời em ở
Có Lọ Lem và Bạch Mã trong mơ
Có tình yêu anh sưởi ấm những ngày thơ
Có anh là....nơi ấy khoảng trời em !!!

50830
18-06-2010, 06:42 AM
http://files.myopera.com/SunForever/blog/8595xn3.jpg

Tình yêu chân thành đâu chứa những dối gian

Có bao giờ thật lòng yêu em không anh?
Hay đó chỉ là lời yêu
giữa trăm nghìn dối trá?
Hay đó chỉ la nụ cười
lầm lỡ gửi trao em?

Anh vẫn nói
tình yêu nào phải những trò chơi
Sao vẫn lấy em ra...làm viên xúc xắc
Khoảng trời sâu tiếng em cười trong vắt
Chợt vỡ òa..theo biển cuốn về xa.

Anh quá khéo trong trò chơi tình ái
Giăng mảng mây hồng cho em tới trời xanh
Khờ dại vu vơ em đâu nào hay biết
Đấm mây hồng giăng bởi những dối gian

Anh!
Nếu chẳng thật lòng yêu em xin hãy nói
Có khó gì đâu 2 chữ chia tay
Thà anh nói một lần rồi khuất bóng
Còn hơn là dối mãi với tình em

Xin hãy nói với em những lời chân thật
Tình yêu chân thành đâu chứa những dối gian.

50830
18-06-2010, 06:55 AM
http://chaobacsy.vnweblogs.com/gallery/8364/214978-images1572672_Don__t_wanna_lose_this_love_thumb.jp g

Lỗi nợ tình yêu

"Nước mắt đàn ông không rơi từng giọt
Nước mắt đàn ông chôn sâu trong lòng"...
Nước mắt đàn ông trôi về đâu anh hở ?

Nắng mùa này thôi không còn rực rỡ
Gió không trôi theo mái tóc buông thề
Mây lãng đãng đi về miền cuối hạ
Mưa không đành....thánh thót bản tình ca.

Bởi chúng mình bây giờ xa lắm....đã thật xa
Những đêm gió trở mùa em nhớ anh da diết
Vậy mà anh để em phải nói lời vĩnh biệt
Xóa vội những nồng nàn vừa in dấu trên môi.

Mong ước có nhau...giờ đã tan rồi
Miền nhớ ta qua giờ bỗng thành kí ưc
Em mỏng manh giữa cuộc đời rất thực
Không giữ nổi cho mình trọn vẹn trái tim anh.

Gió dịu dàng xoa những giọt nắng hanh
Vừa đổ xuống trên triền đê thương nhớ
Trong cuộc tình này ...ai là người mắc nợ ?
Ai là người...xóa hết những đau thương ?

50830
30-06-2010, 01:38 AM
http://files.myopera.com/hoangyenanh/blog/mua-deviantart-comok.jpg

Nửa đêm giật mình thức tỉnh

Nửa đêm
Giật mình tỉnh giấc
Lần tìm đôi môi
Hình như có chút gì mằn mặn
Đôi mắt buồn chợt ướt, chợt cay…

Nửa đêm
Bất chợt gọi khẽ tên ai
Mím chặt môi. Ngăn từng tiếng nấc
Giấc mơ ơi, xin đừng về quá vội
Tội nghiệp nỗi buồn tê buốt lạnh căm.

Nửa đêm
Nằm đếm những mũi kim thời gian
Nằm nghe gió lùa qua ô cửa
Giật mình
Lòng run run bật thốt
„Đêm sắp tàn rồi
Anh đến với em đi…“

( Viết cho một đêm trở mình trong nỗi nhớ & niềm đau )

50830
30-06-2010, 01:44 AM
http://www.look.yeah1.com/albums/userpics/100600/silent_solitude___by_thresca.jpg

Thói quen

Em có thói quen đợi anh mỗi tối
Dù chỉ để nói đôi ba câu…
Hoặc kể anh nghe đôi ba điều mà hôm nay em nhìn – nghe- được- thấy.

Em có thói quen mỗi ngày khi thức dậy
Vớ lấy chiếc điện thoại
Đọc lời chúc ban mai bằng niềm vui ngày mới
Sợi hạnh phúc ngọt ngào.
Cứ thế.
Bay.

Em có thói quen mỗi ngày được lắng nghe những lời anh răn dạy
Phải bình tĩnh. Phải tự tin
Phải nhìn trước, ngó sau. Phải biết mình biết ta mà ứng xử
Lạt mềm buộc chặt…
Nhớ nghe em.

Em có thói quen mỗi lúc buồn lại lấy ảnh ra xem
À đây rồi! Nụ cười anh, nụ cười em thủa ấy
Hạnh phúc đơn sơ và tình yêu vẫn vậy
Thói quen này mình sẽ cùng giữ lấy
Phải không anh?

50830
03-07-2010, 07:14 PM
http://i743.photobucket.com/albums/xx79/nhocquay2009/212383589_5bc432bcf1.jpg

Có một thời con gái rất yêu anh

Ơi vòng tay êm
Ơi bờ môi ngọt lịm
Thời gian rơi , ơi cái nhìn đắm đuối
Có một thời con gái sống cho anh.

Em đã yêu anh tất cả chân thành
Bằng mắt, bằng môi, bằng nồng nàn da diết
Bằng trái tim đam mê, bằng niềm tin thứ thiệt
Bằng những kiệt cùng vun vén đắp yêu thương.

Nếu ngày mai khụy gối bước trên đường
Không có anh và tình yêu ở đó
Em vẫn tin anh không bao giờ bỏ
Thời dịu dàng mình từng đã cho nhau.

50830
03-07-2010, 08:16 PM
http://magissvhn.com/uploads/News/pic/small_1262023529.nv.jpg

Lời nguyện ước của con

( Viết cho tôi, cho nỗi lòng những người con có mẹ bệnh và riêng tặng bạn Minh )

Con bước vào lớp 2
Hai bàn tay còn thơm mùi sữa mẹ
Nhưng đã biết đan vào nhau lặng lẽ
Khi bất chợt đêm về…nghe tiếng mẹ đau.

Nếu hạnh phúc cuộc đời đôi khi chỉ cần một cái nắm tay nhau
Thì mẹ ơi,
Con mãi nguyện cầu xin…
…được đặt bàn tay con trong bàn tay của mẹ
Con không muốn một ngày mười ngón tay thon tròn vo vào nhau lặng lẽ
Khi mẹ rẽ dòng đời
….con một mình chới với bơ vơ.

Con đã đi qua một thời hạnh phúc ấu thơ
Dẫu có lúc thấy môi mình mặn chát
Nhưng trước mẹ con vẫn cười vẫn hát
Gạt nỗi buồn cuộn chảy ngược vào tim.

Biết bao lần trong những phút lặng im
Con cố tìm lại mình sau hàng nước mắt
Muốn thắt nỗi buồn, để nỗi buồn đừng phủ
Cho giấc ngủ mẹ đêm này không còn những cơn đau.

Mẹ ơi,
Đằng sau nỗi đau
Và bao ước mơ một thời con ấp dấu
Dẫu chẳng nói nên lời
Con vẫn nguyện cầu về một ngày….cho sức mẹ hồi sinh.

Con vẫn nguyện cầu về một ngày
trên khuôn mặt mẹ cười
rạng rỡ ánh bình minh….

50830
03-07-2010, 08:23 PM
http://i229.photobucket.com/albums/ee314/loansamb/catdonsa8.jpg

Con thèm vòng tay ôm mẹ biết bao.

Mẹ ơi,
Đêm nay mưa
Từng giọt buồn thi nhau rơi trên mái
Con trải tấm thân mình
Mà thèm vòng tay ôm mẹ biết bao….

Mẹ ơi,
Hình như đêm nay
Có một cơn gió nào vừa hát lao xao
…khẽ khàng bên khung cửa
Con ngửa bàn tay
Đếm ngày
Đếm tháng
Đếm rạng bình minh
Đếm tình thương nhớ
Đếm hơi thở lan đều
…vừa tan trong hư không…

Mẹ ơi,
Xứ người rộng mênh mông
Mùa đông không mong mà sao trời vẫn rét
Con mắc kẹt trong tận cùng hơi thở
Thèm bàn tay mẹ nâng đỡ biết bao nhiêu !

50830
10-07-2010, 05:50 AM
Người đàn ông em yêu

http://i178.photobucket.com/albums/w268/_LiL_bI_/Offline/1107.jpg

Người đàn ông em yêu
Đâu cần là Hoàng tử
Cũng không cần đủ thứ
Tiền bạc và tài danh

Người đàn ông em yêu
Xin anh đừng quá lạnh
Tâm hồn em vốn mảnh
Sợ những điều vô tâm

Người đàn ông em yêu
Phải là người có hiếu
Biết yêu thương thấu hiểu
Những điều thuộc về Nhân

Người đàn ông em yêu
Có thể bằng một phần
Của người yêu kẻ khác
Với riêng em thì không

Em cần người đàn ông
Đủ mạnh mẽ chở che
Để khi em vấp té
Người dìu bước em lên

Em cần người đàn ông
Không phân chia trên – thấp
Không xét quyền cấp bậc
Ai là người hơn ai

Em cần người đàn ông
Chỉ cho em điều sai
Dạy em điều lẽ phải
Mai em hoàn thiện hơn

Lớn hơn là tất cả
Tình yêu dành cho em
Lớn hơn là tất cả
Tình yêu mình trao nhau…

( Viết cho người đàn ông tôi yêu trong tương lai )

50830
10-07-2010, 06:05 AM
http://img88.imageshack.us/img88/9539/waitingforyoubyhystericua9.jpg

Em về đây

Em về đây...
Gửi trả lại anh- nụ cười em kiêu hãnh
Đã hong anh hạnh phúc bấy nhiêu mùa…

@

Em khép lại rồi kí ức những đam mê
Khuôn mặt ấy rồi ngày mai sẽ cũ
Cả nụ hôn và vòng tay xưa nồng nàn ấp ủ
Rồi cũng sẽ tan thôi…

@

Em về đây
Thả nỗi buồn cho sóng biển cuốn trôi
Để bờ đêm nay thôi không còn lặng lẽ
Đường về bình yên có trăm nghìn lối rẽ
Em sẽ chọn cho mình một lối…chẳng còn anh.

@

Em gửi anh về nơi ấy phía trời xanh
Cho anh được bay trong tình yêu mới
Hoàng hôn ơi, giữ hộ ta lời hứa
Hạnh phúc vẫn ngọt ngào
dẫu phía ấy…
chẳng còn anh…

---@---

50830
17-08-2010, 01:06 AM
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1420004_wrongway.jpg

Bước ngược (2)

“ Em ngược dòng, ngược gió để yêu anh
Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi “

Người ta bước ngược để yêu
Còn em bước ngược nhớ thương nồng nàn…

Em bước ngược dòng đời để xóa trọn dấu chân anh
Cho ngày xưa đã cũ
Cho tình yêu đã cũ
Trả lại anh đóa hồng một thời ghi chặt nỗi nhớ nhau
Em đã trút cạn những cơn đau
Và vực mình đứng dậy qua bao điều bất trắc
Bình thản trở về
Không nuối tiếc, xót xa cho ngày xưa còn trẻ
Tình đời mà
Có ai dại khôn đâu
Chỉ có trái tim
Luôn lỗi nhịp quanh mìnhh

Chiều nay
Có một điều gì dường như bất chợt
Xa lắm những ngày xưa
Không còn dấu vết của bàn chân một thời ai bỏ lại
Em đã có thể mặc kệ với nỗi buồn
Và thờ ơ với những điều không còn trong em nữa
Vết tích ngày xưa ủ reo trong lồng ngực cũ
Chờ đợi mùa về
Thanh thản
Bình yên….

50830
17-08-2010, 01:31 AM
http://happy-medicine.com/wp-content/uploads/2010/01/cry_3939.jpg

Không có giọt nước mắt trong ngày anh đi

Không có giọt nước mắt trong ngày anh đi
Không có vòng tay ôm cho ngày tiễn biệt
Trái tim em lâu rồi hình như không còn biết
Nỗi buồn
Niềm đau…

Em chẳng thể nào đếm ngược thời gian cho kí ức qua mau
Chỉ biết lau những ước mơ
Chờ mặt trời chở bình yên hiện về trong đáy mắt
Rồi vắt trọn dại khờ
Vỡ điệp khúc ngày thơ…

Không có những đợi chờ
Và những lời hứa, lời thề về ngày anh trở lại
Em rải yêu thương…
Đem gửi vào trong nắng
Dành tặng anh nụ cười
Dành tặng anh tuổi hai mươi em tràn đầy sinh lực sống
Em sẽ không khóc đâu
Nếu một mai anh đi về phía ấy
Em vẫn sẽ là em. Nguyên vẹn thủa ban đầu…

50830
21-08-2010, 12:54 AM
http://img.news.zing.vn/img/330/t330244.jpg

Dỗ mình

Em dỗ mình bằng những trang thơ
Bằng những ước mơ uớt cả thời con gái…
Em tự dỗ mình bằng những điều khờ dại
“ Mai lớn rồi
ắt hẳn phải khôn hơn “

Em tự dỗ mình…
Phải biết đứng dậy từ những đớn đau
Lấy nụ cười xoa tan dòng nước mắt
Lấy yêu thương lắp đầy khoảng trời không thắt chặt
Lượm lặt nhẹ nhàng, vỗ nhẹ cánh tình bay.

Em dỗ mình bằng những ngọt ngào
anh bỏ lại từ những phút đắng cay
Đem kết thành yêu thương cho đời tươi đẹp
Khép nỗi buồn bằng niềm vui vỡ căng tròn trong túi
Rồi mỉm cười…tiếp nối chặng yêu thương.

50830
21-08-2010, 01:00 AM
http://images.yume.vn/blog/201006/10/1276166963_taochu_com_rain43.gif

Đi trong mưa

Em vẫn thích những chiều đông vời vợi
Được thả hồn mình trong tiếng khóc mưa reo
Tí tách giọt trong veo
Mưa theo em suốt khắp nẻo đường
Khi buồn. Khi vui. Mưa chia đều em cả
Những bâng khuâng sâu lắng quện quanh mình.

@

Mưa ùa về uống cả một bình minh
Em òa khóc trong tận cùng nỗi nhớ
Những câu thơ ướt tận cùng hơi thở
Lơ lả lướt rồi tan…

@

Đi trong mưa niềm hạnh phúc chứa chan
Mặc tóc rối, mưa tê…
Mặc gió thề, tê buốt…
Em vẫn thích đắm chìm mình….trong mỗi lúc mưa rơi.

50830
21-08-2010, 01:18 AM
http://www.xaluan.com/images/news/Image/2009/10/31/1256973631.img.jpg

Phác thảo ngày

Sáng
Em thức dậy
Với ý nghĩ đầu tiên và duy nhất:
Thèm một nụ hôn anh…

@

Trưa
Em khẽ khép bờ mi
Dỗ mình lặng yên vào giấc ngủ
Nụ cười trong giấc mơ ủ rũ
Em nhớ anh nhiều…
…nhiều lắm đi thôi.

@

Chiều
Em phác thảo hình anh bằng đôi mắt, đôi môi
Giữa thảo nguyên mênh mông
Hoàng hôn
Ngày lộng gió
Có một người mắt đỏ….khóc vì ai.

@

Ngày hết rồi
Và bình minh đã tắt
Đêm nay
Sẽ có kẻ cựa mình trong niềm đau quay quắt
Ngày khép lại rồi
…anh có ghép tim em?


Germany 26.05.2009

50830
29-08-2010, 07:58 PM
http://trungtam.hocmai.vn/nguyenchithanh/file.php/1/Anh/Tin_tuc/Nam_2010/Cau_chuyen_giao_duc/ba_cau_hoi.JPG

Một câu hỏi

Mỗi ngày…
Trong hàng chục email và hàng trăm tin nhắn
Người ta đặt em vài ba câu hỏi
A hỏi em bí quyết làm thơ
B hỏi em sao biết nhiều ngoại ngữ
T hỏi em làm thế nào mà tài đủ thứ
Học kinh doanh mà…viết báo vẫn rất hay.

Mỗi ngày
Em vẫn bỏ chút thời gian
Để trả lời những khúc mắc riêng tư mà người ta hay hỏi
Nhưng chẳng khi nào một lần em được nói
“ Hôm nay đi làm mình mệt quá bạn ơi”

Bởi chẳng ai hỏi em..
Những điều bình thường,giản đơn và chân thật
Chỉ duy anh mà thôi
Dẫu vội vã giữa đời
Nhưng chưa một ngày anh quên hỏi:
“ Hôm nay đi làm có mệt lắm không em?”

50830
29-08-2010, 08:05 PM
http://caravanvn.net/forum/imagehosting/275486a44b0dbe23.jpg

Cuối chân trời có mọc một bình minh ?

Đã bao lần em cầm bút viết
“ Vì sao mình xa nhau”
Đã bao lần em gửi nỗi nhớ kiệt cùng vào những trang thơ
Vắt yêu thương còn vương xót lại
Cứ ngỡ những chai sạn sẽ làm em vững chãi
Nhưng đâu phải lúc nào tất cả cũng thế đâu…

Em không dám lật lại những trang Nhật kí của mối tình đầu
đã viết từ lâu…
Không dám đọc vì sợ mình sẽ khóc
Giọt nước mắt cứ gồng mình lăn long lóc
Đôi mắt buồn ướt cả một hành tinh

Cuối chân trời có mọc một bình minh?
Cho em đặt ánh cười lên trong nắng
Cho phố vắng bừng lên và gió mùa thức tỉnh
Cho gót chân buồn thôi không đi lang thang.

Có bao giờ yếu đuối là hành trang
Có niềm tin nào không soi bằng năm tháng
Có phải không anh sau đêm dài giá lạnh
Ánh mắt trời sẽ sáng khắp muôn nơi

Ánh mặt trời sẽ sáng với…riêng em ???

***

Tôi tin, nơi đó phía đằng chân trời, bình minh sẽ lên….và hạnh phúc sẽ mỉm cười cùng tôi. Bởi hạnh phúc là điều có thật, nó sẽ đến với ai biết chờ đợi dù có hơi muộn màng…

Và từng ngày, tôi vẫn để nụ cười hong ấm trái tim tôi.

50830
23-09-2010, 01:10 AM
http://www.webthuky.com/forum/uploads/5/Nu_cuoi_1.jpg

Chớ bao giờ để mất nụ cười xưa

Em có thể tự lừa phỉnh mình trong những trang thơ
rằng: em hôm nay đã khác
chẳng còn là cô bé của hôm qua
mà yêu Người tha thiết...
Nhưng em không thể tự lừa dối mình
rằng: tình yêu dành cho người đàn ông trong em không còn nữa
kể từ ngày Người bỏ em đi
Vì em tin không phải nỗi đau nào cũng làm cho người ta gục ngã
Không có nỗi đau nào buốt giá mãi trái tim
Có thể trong những lúc lặng im
là phút giây em nhớ tới Người
Những nỗi nhớ vu vơ, hiền hòa, bất chợt...
rồi cũng tan thôi...
Người ta vẫn hỏi em rằng sao có thể viết nhiều đến thế
những vần thơ ấp ủ trao Người
dẫu Người đã từng vung tay đẩy niềm tin em về chân trời xa lắc
nếu cứ để cho cuộc đời phó mặc
Liệu có bao giờ
Em và Người trút bỏ những phong ba ???
Người ta vẫn nói rằng tình yêu em cao thượng vị tha
có thể lắm chứ
Vì em chỉ muốn nhìn thấy nụ cười Người thắp nở trên môi
( như ngày xưa có lần Người từng cười với em như thế )
Vì em muốn nhìn thấy đôi mắt Người sẽ ánh màu hạnh phúc
( như thủa nào mình còn ở bên nhau )
Nếu trên đời này chiếc lá cũng biết đau
Thì cũng có lúc sóng lòng em cồn cào xô bờ biển rộng
Chiều cuối đông...
những chiếc lá bơ vơ cuối cùng còn xót lại
cũng bon chen nhau kiếm tìm hơi ấm
Riêng em
tại sao không?
Người bước đi và mang theo một tình yêu một thời em ấp ủ
Người buông tay chấp nhận những đớn đau
Dấu vẫn biết phía cuối con đường em và Người chẳng thể hợp giao nhau
Thì Người ơi , hãy nhớ
Chớ bao giờ để mất nụ cười xưa.....

50830
26-09-2010, 03:11 AM
http://images.yume.vn/blog/201006/28/1277720569_2.jpg

Nắng

Những giọt nắng cuối mùa rón rén những bước chân
Chạm vào môi em
Hôn cuồng quay
Rất vội…
Những giọt nắng cuối mùa run run bối rối
Thôi nào! Đừng khóc nữa
Nắng đau…

Em vuốt những sợi nắng mềm cho kí ức ngủ qua mau
Dặn vành môi thời gian sau này không được ướt
Ôi những đam mê sau những trò đuổi rượt
Thèm một lần cõng nắng trên vai…

Ủ mái tóc dài em lái những ước mơ
Đem niềm tin yêu gieo vào trong nắng
Có phải không anh sau những ngày bình lặng
Là hạnh phúc ngọt ngào lắng đọng mãi trong nhau ?

50830
02-10-2010, 06:43 AM
http://farm3.static.flickr.com/2138/2543952065_cdd18ff748_o.jpg

Thương lắm dại khờ ơi

Chị gọi em là khờ ơi
Khi thấy em vẫn mơ về người xưa ấy
Dù xung quanh em là bao chàng vệ sĩ
theo đuổi
đón đưa…

Chị gọi em là khờ ơi
Khi biết em trong những ngày mưa
Vẫn thường đi hoang trong những chiều đơn độc
Dẫu đường cao nhiều dốc
Em mặc kệ. Và đi…

Chị gọi em là khờ ơi
Khi đã khóc quá nhiều cho cái buổi chia ly
Dẫu người ta chưa lần rơi nước mắt
Chỉ riêng em mà thôi…

Chị bảo em còn dại lắm khờ ơi
Nhưng em biết
Đó là lời mắng yêu đầy yêu thương nhất
Bởi em gái chị đã từng sống , từng yêu….và từng khờ rất thật
Dẫu cuộc đời này không thật như mơ

Chị ơi,
qua dại khờ rồi em sẽ lớn khôn thôi.

50830
06-10-2010, 09:18 PM
http://i306.photobucket.com/albums/nn266/boy4224/1209707743tho.jpg

Thơ em

Anh bảo rằng anh thích đọc thơ em
Dù thơ em buồn
Dù thơ em căng đầy nước mắt
Đọc một lần ắt kẻ nhớ, người quên…


Anh bảo rằng anh thích đọc thơ em
Vì sau nỗi buồn em khôn , em lớn
Tình yêu ! cũng giống như bao ngàn con sóng gợn
Dữ dội một lần rồi sẽ hóa dịu êm…


Thơ em đôi khi là nỗi nhớ chẳng thành đêm
Là những giọt mềm vắt lên trên trang giấy
Vậy mà anh vẫn yêu, vẫn đọc
Dọc suốt cuộc đời…
Anh đợi mãi…thơ em !

50830
13-10-2010, 12:10 AM
http://images.yume.vn/blog/201001/14/12795221263446981.jpg

Kỉ niệm rơi vương vãi khắp trăm miền

Sáng chủ nhật
Em bóc tờ lịch…
Ngày rơi
Em phơi mình trong nắng
Nắng dịu dàng e ấp chở che.

Trên vỉa hè
Kẻ ngược, người xuôi duỗi mình thong thả
Lá cũng reo
gẹo với bước chân mềm…

Đêm
Em bóc một nụ cười
Chợt nhớ lại căn phòng xưa và mùi hương năm cũ
Đôi giày anh còn bỏ quên trong tủ
Chú chuột già
đã bao lần ngơ ngác….chạy vòng quanh.

Ngoảnh lại chặng đường tưởng nhớ những khát khao
Trao nhau lời yêu rồi kiêu kì chia lối
Anh bước đi cùng bao điều thay đổi
Em lội ngược dòng trong gió xoáy triền miên

„Kỉ niệm rơi vương vãi khắp trăm miền…
Nhắc chúng mình một thủa…đã yêu nhau“

50830
16-10-2010, 10:11 PM
http://files.myopera.com/truongdonggiang45nam/blog/Binhminh1017810.jpg

Dồn nắng vàng xót lại

Ướp những ước mơ vào lòng bàn tay
Xay nỗi buồn tan thành trăm miếng nhỏ
Em bó lại thành đôi
Đem thả trôi theo dòng
Chờ một ngày nhờ gió cõng lên mây…

Vây bủa những khát khao
Xung quanh em là những mảnh yêu thương căng tròn nỗi nhớ
Nắng vẫn vu vơ
Mặc kệ buổi chiều rơi đầy trên vai áo
Bình yên xôn xao chở bao điều chưa nói
Gọi mùa về đang ngấp nghé phía sau lưng

Em khóc những giọt buồn trong đáy mắt rưng rưng
Mặc cho thời gian hững hờ bên khe cửa
Rửa chậu hoàng hôn. Dồn nắng vàng xót lại
Em hái trăng về…trộn nỗi nhớ vào anh.

6/2010

50830
25-10-2010, 03:05 AM
http://www.ymoi.com/wp-content/uploads/2010/09/aaa.jpg

Anh đi rồi em biết sống chậm hơn

Anh đi rồi nắng tắt chiều nay
Chỉ còn em và màn mưa chung bước
Nỗi nhớ như chiếc gương vỡ òa trong ngực
Gieo vào lòng gánh nặng những đam mê

Anh đi rồi em lại bước lê thê
Ấp ủ nhọc nhằn trên bờ môi con gái
Lầm lũi đi về nơi bình yên ở lại
Ru lòng mình
….bằng tiếng khóc lặng câm.

Anh đi rồi em biết sống chậm hơn
Biết chấp nhận những điều không vẹn nguyên, dang dở
Biết giấu nỗi đau vào trong miền nhớ
Biết hóa cuộc đời mình….vào những trang thơ.

22/10/2010!

Má Lúm
02-01-2011, 03:16 AM
http://ttvh.vcmedia.vn/Images/Uploaded/Share/2009/01/20090102104841189/tien%20ve.jpg

Lâu lắm rồi em không còn làm thơ

Lâu lắm rồi em không còn làm thơ
Cho ngày xưa đã cũ
Cho tình yêu đã cũ
Đóa ngọc lan đã nồng say trong giấc ngủ
Chỉ còn mình em
Lặng lẽ
Thắt lòng…


Lâu lắm rồi em chẳng dám làm thơ
Sợ nước mắt rơi
Sợ bờ môi mặn đắng
Sợ sẽ chẳng còn những ngày bình lặng
Sợ bão lòng sẽ lại hóa cuồng phong


Rất nhiều lần em đã ước, đã mong
“Giá mà mình….không biết làm thơ nữa”
Nhưng câu chữ vẫn rơi
Lời thơ em vẫn viết
Dẫu biết rằng anh đi….không trở lại bao giờ


Nhưng em vẫn mượn thơ
….để viết chuyện chúng mình…

Má Lúm
04-01-2011, 11:25 PM
http://images.yume.vn/blog/200905/07/12130501241691982.jpg

Ta chia tay để biết

Ta chia tay để biết
Thế nào là tình yêu
Ta chia tay để biết
Nỗi nhớ nhau không còn

Con đường xưa đã mòn
In dấu vết người đi
Con đường giờ chia ly
Không còn giao nhau nữa

Cuộc đời như khói lửa
Lúc thì vàng, thì xanh
Hạnh phúc dẫu mong manh
Vẫn muôn đời yêu mãi.

Cài vào nhau nỗi nhớ
Tự nguyện mà không yên
Chia tay rồi mới biết
Những ngày không có nhau

Ta chia tay để biết
Thế nào là tình yêu
Ta chia tay để biết
Nỗi nhớ nhau không còn.

Má Lúm
18-03-2011, 03:21 AM
http://image.tin247.com/kenh14/080916183642-321-451.jpg

Nói với em dâu tương lai

Mẹ chị bây giờ....sắp là mẹ của em
Là của chung...không còn riêng chị nữa
Mẹ sẽ yêu em như là người con mẹ
Sẽ dặn dò, nâng đỡ bước em đi


Làm dâu mẹ chị...em có thấy điều chi ?
Có sợ ? Có mong ? Có thấy lòng lo lắng ?
Có thấy yêu thương hay thấy lòng trĩu nặng ?
Có thấy ngọt ngào bên hạnh phúc mẹ không em?


Mẹ chị bây giờ...sắp là mẹ của em
Là của chung....không còn riêng chị nữa.
Mẹ sẽ thương em như là con gái mẹ
Như một khúc ruột mềm....mà mẹ đã sinh ra.


Bởi số phận duyên trời nên chị ở quá xa
Những khi mẹ bệnh Chị chẳng thể tự tay đút thìa cơm muỗng cháo
Cũng chẳng thể tự tay cài từng khuy áo
Khi gió lạnh về. Mẹ thèm chiếc áo bông.


Chị gửi mẹ cho em với tất cả những chờ trông
Mong em sẽ là con dâu hiền ngoan thảo
Sẽ không tránh những phút giây em thấy lòng giông bão
Nhưng hãy nhớ rằng:
" Sau mưa về là rạng sớm những bình minh!"


Mẹ chồng- nàng dâu, lỡ có giận nhau đó là chuyện thường tình
Mẹ có mắng, có làm em tủi giận
Sao để mãi trong lòng những nỗi buồn vô tận
Hãy biết bỏ qua ...cho mẹ của chúng mình.


Mẹ chị bây giờ...sắp là mẹ của em
Là của chung....không còn riêng chị nữa
Em thương mẹ chị là thương chồng em đấy
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe em!

nắng
02-04-2011, 03:31 AM
Chào chị, chắc hẳn em là người ít tuổi hơn chi. nhưng tự cảm thấy vui vì thấy mình đồng cảm với những vần thơ của 1 người cùng thế hệ 8x như mình, là 1 con người khá hài hước và yêu thơ nhưng dường như em sinh ra để yêu thơ văn chứ không theo nghiệp đó đc. em rất vui khi được đọc những vần thơ của chị, xin chúc chị nơi xa xôi đất khách quê người có nhiều sức khoẻ và niềm vui...cho em mạn phép đc hi vọng 1 lần nào đấy chị post bài với dòng đề tặng ( chàng kĩ sư trẻ tên Thành :D )

Má Lúm
15-04-2011, 03:51 AM
http://xedapdoi.vn/xddms/upload/news/5/1252893188-viet-cho-ngay-xa-nhau2.jpg

Em vẫn là em. Nguyên vẹn thủa ban đầu...


Không lao vào vòng tay của những gã trai để tìm niềm an ủi
Không cúi đầu quay đi che dấu những tủi hờn
Em búi niềm tin
Vịn vào chính em để tự mình đứng dậy
Bỏ lại đằng sau nỗi đau thời con gái
Và mối tình vụng dại tuổi hai mươi

Sự kiêu hãnh trong em ngang với những nụ cười
Nên chẳng thể mượn bờ vai anh để làm thành điểm tựa
Dẫu nhiều đếm vật vờ trong giấc mơ sấp – ngửa
Vẫn tự hứa với lòng: “ Phải tự mình thắp đuốc mà đi lên”

Bởi thế nên
Em vẫn tự dỗ mình khi em buồn , em khóc
Vẫn tự bước đi trên con đường mênh mông không vòng tay sâu rộng
Vẫn sống
Vẫn mơ
Vẫn chở con thuyền chứa niềm tin, hy vọng
Dẫu sóng đôi lần
quá mạnh
giữa màn đêm…

50830
28-04-2011, 09:14 AM
http://www.diendan.eva.vn/imagehosting2/605804a0106bb582c4.jpg

Bình yên ơi về đi

“ Xin đất trời tháng ba và tháng bảy
Lối em về đừng bão táp, mưa Ngâu” ( LTV )

Bao đêm ngày thức trắng canh thâu
Mãi ôm ấp nỗi buồn chiều cuối hạ
Nước mắt rơi ướt nhòe đôi má
Lá cũng trở mình khóc tiếng mưa rơi..

Chới với những nụ cười, chới với những ước mơ
Chới với vòng tay giữa đôi bờ hư – thực
Em chờ đợi điều gì như thao thức
Bình yên ơi, về đi.

Đừng để mặn mà làm ướt cả bờ mi
Đừng để xót xa ủ đầy trên mái tóc
Bế yêu thương từ những điều khó nhọc
Em thấy lòng thanh thản đến nôn nao.

50830
28-04-2011, 09:16 AM
http://images.yume.vn/blog/200904/03/12557821238757718.jpg

Sinh đôi

(Thương yêu gửi tặng Ngọc Anh )

Bởi sinh đôi nên phải chịu thiệt thòi
Một bào thai hai sinh linh bé nhỏ
Chị - dịu HIỀN như ngọn cỏ
Em - lấp lánh những NGỌC trai ...

Ba mẹ sinh ta, chẳng phải một mà hai
Mình bên nhau từ bào thai của mẹ
Không phân chia rạch ròi, chẵn lẻ
Bởi chúng mình cùng từ dòng máu mẹ...sinh ra .

Chị. Cô gái mảnh mai, yếu đuối , kiêu sa
Đã từng khóc cho nỗi lòng cha mẹ
Em. Người đàn ông âm thầm lặng lẽ
Tỏa những nồng nàn. Sưởi ấm những mùa đông

HIỀN như một dòng sông...
Xanh như màu NGỌC biếc
Là chị em mình ....2 đứa trẻ sinh đôi !

50830
28-04-2011, 09:20 AM
http://hoangyenanh.com/Thuongkoi/bantay.jpg

Xòe đôi bàn tay

Xòe đôi bàn tay
Em đếm nỗi buồn in trên từng nốt
Lại ước gì mình có thể cột
Trái tim mình bên cạnh trái tim anh

Xòe đôi bàn tay
Em nhìn thấy sợi hạnh phúc mong manh
Loang đầy, lại láng.
Tình yêu anh là mặt trời chiếu rạng
Sao chẳng sáng trọn đời, trọn kiếp giấc mơ em.

Xòe đôi bàn tay
Em ngẫm. Nghĩ. Xem
Thèm một cái ôm
Thèm một cái siết tay giữa những ngày giá lạnh
Anh đi rồi…
Ai sẽ nắm tay em ?

50830
02-05-2011, 12:01 AM
http://images.yume.vn/blog/20101221/image/Hoang_hon_ben_nhau.jpg

Nắng tháng tư

Gió lùa qua khung cửa
Nhẹ nhàng và dịu êm
Tháng 4 đến êm đềm
Tô mùa xuân khoe sắc

Rắc một chút yên bình
Tôi đưa tay ra hứng
Nằng đầu mùa lững thững
Quẹt vàng bờ vai xanh

Tí tách giọt long lanh
Trong sương chiều ướt vội
Tháng 4 về tạ lỗi
Với rét mùa tháng 3

Tháng 4 về tạ lỗi
Với ngọt ngào hương xa.



4/2010
Hoàng Yến Anh

50830
04-05-2011, 08:00 AM
http://i10.tinypic.com/29ohid5.jpg

Anh gọi em là Ngốc

Anh gọi em là Ngốc
Bởi vì em không khôn
Hai mươi bốn năm tròn
Còn ngu ngơ khờ khạo

Đã nhiều lần anh bảo
Phải trưởng thành lên đi
Em vẫn chỉ cười khì
Ừ thì…mai em lớn.

Anh đâu muốn nhiều hơn
Là nhìn em hạnh phúc
Nên suốt ngày thúc giục
Đừng ngốc nữa Ngốc ơi

Em vẫn cứ thảnh thơi
Liếc nhìn anh hóm hỉnh
Nếu thật là em ngốc
Sao anh lại còn yêu ?

50830
04-05-2011, 08:06 AM
http://hoangyenanh.com/Thuongkoi/y1.jpg

Cầu nối tình yêu

Tôi nối tình yêu bằng chiếc cầu in dấu những khát khao
Bao yêu thương hằn sâu trên từng vết bước
Tôi rước nắng, rước mây, rước nụ hôn của mặt trời trên cao nồng nàn bỏng cháy
Rước dãy ngân hà xa tít phía mù sương.


Tôi hướng về tình yêu bằng tất cả nỗi đam mê
Được chắp nhặt từ suốt thời con gái
Tôi cài lên tình yêu những bông cỏ may khờ dại
Lai láng loang đầy giữa thảo nguyên xanh.

Tôi dệt tình yêu từ những ngọt ngào hạnh phúc mỏng manh
Dành tặng những ai đang khát thèm say đắm
Tôi gửi gắm tình yêu giữa biển người mênh mông và sâu rộng
Để tất cả được nhận về khi họ đã cho đi.