Xem đầy đủ chức năng : Ai giúp mình với
Tekachi
06-01-2010, 06:51 PM
Con bạn thân của mình ngày 11 tới là sinh nhật rồi. Mình muốn tặng nó một bài thơ. bạn nào có thể giup minh đc ko
hamy905
06-01-2010, 10:33 PM
Nó là ai vậy bạn ơi??
Sao không nói rõ từng lời cho thông
Nếu mà mãi cứ lòng vòng
Biết sao mà giúp nói không cho rồi !!!
Tekachi
08-01-2010, 10:33 AM
Híc. Mình nói rồi mà. Dứa bạn thân của mình, sinh vào 11-1, tên là Trương Thảo. Giúp mình đi
hamy905
08-01-2010, 05:23 PM
Thân là thân như thế nào???
Nếu không nói rõ My nào biết đây
Có phải như lá với cây
Bên nhau mãi mãi không ngày nào xa???
hamy905
08-01-2010, 05:33 PM
Mười một tháng một đến rồi
Thảo ơi, vui nhé khi tôi chúc mừng
Chúc cho Thảo mãi như xuân
Tâm hồn vui vẻ tưng bừng khúc ca
Chúc cho tình bạn chúng ta
Cùng nhau thắm thiết như là....trúc mai !!!
Chúc cho cùng đến tương lai
Chúng ta sẽ mãi ngày ngày bên nhau!!!
Tình cảm chỉ biết là bao
Nên My góp ý gởi trao đôi lời
Mong rằng bạn chớ kêu trời
Khi My chẳng biết góp lời làm sao
Thôi thì cứ gởi cứ trao
Nếu không đồng ý bạn vào đừng xem !!!
trannhankim
08-01-2010, 09:37 PM
Mười một tháng một đến rồi
Mình xin chúc Thảo bao lời thiết tha
Chúc cho Thảo được nhiều quà
Chúc cho Thảo cứ như hoa không tàn
Mùa xuân vừa mới bước sang
Mong sao Thảo cứ như nàng xuân xanh
Gia đình hạnh phúc an lành
Ấm no sung túc và nhanh phát tài
dai_hương
09-01-2010, 07:08 AM
Sinh nhật Thảo mình chẳng biết nối gì
Chỉ chúc THảo bằng mấy vần thơ yêu
MẤy vần thơ trong ánh nắng ngày hiền
Trong tâm hồn của áo trắng ngày thơ
Chúc cho THảo ở quãng ngày mộng mơ
Thêm sức khoẻ thêm niềm tin hi vọng
THêm yêu thương một thuỏ tuổi hồng
VÀ nhớ mãi người bạn này nhé
tuankhanh_tk265
09-01-2010, 07:54 AM
mười một tháng một Thảo oe oe! ;))
hôm nay nhà nó chắc vui ghê
vội vàng tắm rửa qua nhà nó
đánh chén 1 trận say mới về:thatall:
bạn thân chắc dc mày tao
Tuấn Khanh chẳng có ý nào đâu nha
góp vui mấy chữ thôi mà
bài Hamy đó rất là đáng xem.:wish:
hamy905
09-01-2010, 04:50 PM
Mười một tháng một là ngày
Thảo ơi có biết mình hoài đợi trông
Ngày mà Thảo mới lọt lòng
Thảo ơi có biết mình trông để mừng
Sinh nhật sao thật tưng bừng
Lòng mình cũng thế như xuân đã về
Mong sao tình bạn hẹn thề
Khắc ghi trong dạ lối về bên nhau
Tình cảm mình đã gởi trao
Mong rằng Thảo hiểu mà giao ân tình
Mong cho hai đứa tụi mình
Ngày càng thắm thiết nghĩa tình với nhau
Bây giờ cho đến ngàn sau
Chúng ta sẽ chẳng không sao xa rời
Hai ta gắn bó trọn đời
Khắc ghi tình ái trao lời dấu yêu
Tình mình Thảo đã hiểu nhiều
Mong rằng Thảo mãi cùng yêu với mình !!!
Đôi lời chúc Thảo mãi xinh
Mong sao ta mãi trao tình cùng nhau !!!
Tekachi
09-01-2010, 08:20 PM
cảm ơn mọi người đã giúp mình. vui quá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.