Xem đầy đủ chức năng : mình bị bệnh tâm thần?
sweetloveangel
06-01-2010, 02:23 PM
mí bạn ơi, dúp mìk đi. Mìk đang bị chừng suy tư trầm trọg, lúc nào cũng suy nghĩ vẩn vơ, buồn vu vơ ~ chuyện hok đâu. Ngồi bùn thì mìk lại tuởg tuợg hok bít sau này ng` thân mìk chết thì mìk sẽ ra sao, đi về đâu. Mìk sợ nhất là đìu đó, gần đây mìk lại nghe mí bạn trog lớp bàn về chiện thế giới sắp bị diệt vong, thế là mìk về nhà... ngồi suy nghĩ... típ. Mìk nghĩ nếu như mìk chết bây giờ thì con quá trẻ, rồi thì mìk.... khóc (bó tay mìk lun). Các bạn có cách nào dúp mìk hok? Mẹ mìk con bảo mún cho mìk đi bác sĩ vì mẹ sợ mìk bị... tâm thần nhẹ. bùn ghia gớm
Mình có trí nhớ rất kém, giống như vừa để cái này xuống thì mất cái kia y như ng` già vậy đó :(. Nhưg mình học bài thì thuộc rất mau hix :help1:
tienu
06-01-2010, 02:47 PM
Tâm thần là một từ hơi nặng so với sự bất ổn nhất thời của tâm lí @@ Bạn hiểu tâm thần là gì chứ? Là một người như tớ :D À ko, là người ko thể phân biệt thật và giả, thường mắc hoang tưởng. Nhẹ nhất là lẩm ba lẩm bẩm, mất kiểm soát, tính cách bị bóp méo; nặng là tự hại mình hay người khác. Một người khi khỏe mạnh lạc quan và tốt bụng, tâm thần rồi người đó có thể nói toàn điều gở và gây tổn thương người khác.
Bạn mấy tuổi rồi? Sống ở đâu?
Cũng như bạn và bao cô gái mới lớn (xinh đẹp, ngây thơ và ngọt ngào :D), tớ từng trải qua một thời kì như bạn. Suy nghĩ nhiều nè (cụ thể là chiến tranh ở Iraq có lan qua VN ko khi vừa nghe tháp đôi bị đánh bom, hay từ mốt ánh mắt nhìn của người khác giới cũng làm tớ lâng lâng), hay tưởng tượng (đọc sách bác sĩ xong tưởng mình mắc u não), dễ xúc động, trí nhớ kém nhưng đêm lại ngủ rất ngon và học thì vẫn đều đều. Đơn giản là con người khi trải qua giai đoạn đó, các cảm xúc trở nên vô cùng nhạy cảm => tiếp xúc nhiều thông tin => gây nhiều cảm tính, tưởng tượng. Nhờ giai đoạn này, bạn phát triển cả về tầm nhìn và trí óc mạnh hơn những người tâm lí ổn định khác :D
Lang băm tui cho bạn 1 lời khuyên: Mỗi ngày uống một ly cối sữa và ăn nhiều rau. Ngoài ra, tui kê thêm nhiều vị "sách, vở, truyện" mà cô nương đây thích. Sự hiểu biết là liều thuốc chữa tưởng tượng vô căn cứ và sợ hãi lành mạnh, đỡ tốn kém nhất.
Chúc cô nương chóng lành "bệnh" :sr:
sweetloveangel
06-01-2010, 04:35 PM
củm ơn bạn nhìu lúm, hix
nhưg cũg có đôi khi mìk hay lảm nhảm nói chiện 1 mìk lắm, giốg như tự hỏi rồi... tự trả lời ấy, ai nhìn vô cũg tưởg mìk hok đc bt :(
hihi bạn giống mìk ghia, đọc hay coi mí phim khoa học sức khỏe cái cũg tưởg mìk bị bệnh đó. Bữa mới hỏi mẹ là con thấy đau hông chắc con bị bệnh thận rùi, làm mẹ chửi 1 trận :(
Mìk đag sống ở tét xịt, năm nay 18 rùi
đặc bịt ghét ăn rau x(
tienu
06-01-2010, 04:50 PM
omg!!! Tớ đặc biệt ghét đu đủ >_< (Hồi nhỏ táo bón bị ép ăn nhưng cứ vừa nhè vừa khóc => Tớ win!! :D :D)
À, đoán bạn ở bên Mỹ từ đầu, giờ đọc mới biết bạn ở bên Texas :D :D Hic, tớ đoán bạn còn con nít lắm cơ (13-14t gì đấy) ai dè bạn còn "già" hơn tớ :( Trước kia bạn có bị tình trạng như vầy không hay mới bộc phát gần đây? Cái này tớ phải coi lại T_T
Nói chuyện một mình thường là cách lắng nghe tiếng nói của trái tim, giống như bạn đi tìm giải pháp cho câu hỏi của mình vậy đó. Con gái hay mắc chứng tự đàm thoại nì lắm, điển hình là tớ hay tự hỏi: "Hôm nay ăn gì đây?" "Ăn cái gì dễ nấu" "Dễ nấu chắc còn gà trong tủ lạnh" "À, phải nấu canh nữa" etc
Mà thôi :D Tớ nghĩ đây là vấn đề tính cách @@ Bạn đang dần khẳng định tính cách của mình. Dù gì, bạn cũng là một girl rất dễ thương, vô tư nhưng khép kín, thật lòng (đoán tầm bậy, đừng ném dép lang băm) Tránh suy nghĩ vớ vẩn, lan man => dễ tự làm khổ mình lắm.
Bạn tập ăn rau đi >_< Tuy rằng tớ ko phải mami của bạn nhưng con gái ko ăn rau dễ sinh ra nhiều vấn đề sức khỏe lắm :cry:
sweetloveangel
06-01-2010, 05:02 PM
omg!!! Tớ đặc biệt ghét đu đủ >_< (Hồi nhỏ táo bón bị ép ăn nhưng cứ vừa nhè vừa khóc => Tớ win!! :D :D)
hahahaha, đúg rùi ăn đu đủ hay bị chê là.... hôi miệg nên hok dám ăn, với lại mìk thấy ăn xong còn... bí hơn thì có x(
Trước kia bạn có bị tình trạng như vầy không hay mới bộc phát gần đây? Cái này tớ phải coi lại T_T
mới qua mỹ chắc tại tâm trạng cô đơn nên mìk bị mắc cái chứng "khìn" đó. Hix
Nói chuyện một mình thường là cách lắng nghe tiếng nói của trái tim, giống như bạn đi tìm giải pháp cho câu hỏi của mình vậy đó. Con gái hay mắc chứng tự đàm thoại nì lắm, điển hình là tớ hay tự hỏi: "Hôm nay ăn gì đây?" "Ăn cái gì dễ nấu" "Dễ nấu chắc còn gà trong tủ lạnh" "À, phải nấu canh nữa" etc
hok chỉ nói chuyện vẩn vơ đơn thuần như thế này đâu. nói là nói giống ng` điên lun ấy, nói đủ thứ chuyện trên đời hết, bữa nào "thất tình" cái mìk lại giả làm 2 ng` ngồi ... đàm thoại với nhau mới ghia chứ
Mà thôi :D Tớ nghĩ đây là vấn đề tính cách @@ Bạn đang dần khẳng định tính cách của mình. Dù gì, bạn cũng là một girl rất dễ thương, vô tư nhưng khép kín, thật lòng (đoán tầm bậy, đừng ném dép lang băm) Tránh suy nghĩ vớ vẩn, lan man => dễ tự làm khổ mình lắm.
~ từ tô đỏ là sai rùi, :so_funny: hình như nó thấm vào ng` mìk lun rùi ấy, hok thay đổi đc chắc trừ lúc có... ng` iu quá
Bạn tập ăn rau đi >_< Tuy rằng tớ ko phải mami của bạn nhưng con gái ko ăn rau dễ sinh ra nhiều vấn đề sức khỏe lắm :cry:
uh, mìk sẽ cố, cảm ơn nhé ^^
tienu
06-01-2010, 05:23 PM
mới qua mỹ chắc tại tâm trạng cô đơn nên mìk bị mắc cái chứng "khìn" đó. Hix
Hồi mới qua đây, tớ bị tụi lớp ăn hiếp quá trời. Đến bây giờ tớ vẫn ko có ai làm bạn thân hết, hic T_T Mấy đứa kia chỉ thích tớ chỉ toán cho tụi nó à >_< mà thôi, tình bạn tớ thấy do duyên phận nhiều hơn :D :D Trời cho thì có bạn tốt, dzị thui :D
hok chỉ nói chuyện vẩn vơ đơn thuần như thế này đâu. nói là nói giống ng` điên lun ấy, nói đủ thứ chuyện trên đời hết, bữa nào "thất tình" cái mìk lại giả làm 2 ng` ngồi ... đàm thoại với nhau mới ghia chứ
Có giống như vầy ko?
"Thất tình làm gì?"
"Nhảy lầu"
"Eww, sợ độ cao lắm!!"
"Vậy đừng yêu, hết phải thất!"
"Ko iu thì khổ"
"Khổ kiểu gì?"
"Đâu ai muốn cô đơn"
"Vậy thì thất tình ráng mà chịu chứ!"
Hihi, lâu lâu thức khuya quậy vui ghê :D :D Bạn thích người yêu bạn ra seo?
~ từ tô đỏ là sai rùi, hình như nó thấm vào ng` mìk lun rùi ấy, hok thay đổi đc chắc trừ lúc có... ng` iu quá
Hic, thôi đi bạn ơi @@ Yêu rồi thấy mình hết cười tới bến, quậy tới bến, chọc phá tới bến :D :D Riêng tớ thì vẫn thấy bạn dễ thương :D
Tớ để ý con gái đc ai khen hay phản ứng giống bạn. Lâu lâu tớ nói như dzị để người ta...khen típ. Đặc biệt là trước mặt phái nam :so_funny:
sweetloveangel
06-01-2010, 05:31 PM
Hồi mới qua đây, tớ bị tụi lớp ăn hiếp quá trời. Đến bây giờ tớ vẫn ko có ai làm bạn thân hết, hic T_T Mấy đứa kia chỉ thích tớ chỉ toán cho tụi nó à >_< mà thôi, tình bạn tớ thấy do duyên phận nhiều hơn :D :D Trời cho thì có bạn tốt, dzị thui :D
ui, té ra bạn cũg có cùg hoàn cảnh giống mìk sao? hihi, bắt tay lào. Nhưg có điều tụi nó hok nhờ mìk chỉ gì hết vì mìk cái gì cũg... dốt :so_funny: Hồi ở việt lam thì hok bít có bạn thân hok nhưg nói chug cũg khá khá hok tệ như bi chừ.:timvo:
Có giống như vầy ko?
"Thất tình làm gì?"
"Nhảy lầu"
"Eww, sợ độ cao lắm!!"
"Vậy đừng yêu, hết phải thất!"
"Ko iu thì khổ"
"Khổ kiểu gì?"
"Đâu ai muốn cô đơn"
"Vậy thì thất tình ráng mà chịu chứ!"
Hihi, lâu lâu thức khuya quậy vui ghê :D :D Bạn thích người yêu bạn ra seo?
ừ củg đại loại như dị đó, có khi còn bi đát hơn là... ngồi khóc cái tự... an ủi mìk hix (khìn nặg)
Mẫu ng` iu lý tưởg của mìk ák? hm... để xem, mập mạp, nhưg hok phải béo phì ù lì, dễ coi vì mìk thík mí anh bún ra sữa à :so_funny:, tốt bụg chung thủy, giàu giàu chút thì càng... hay :so_funny:
Hic, thôi đi bạn ơi @@ Yêu rồi thấy mình hết cười tới bến, quậy tới bến, chọc phá tới bến :D :D Riêng tớ thì vẫn thấy bạn dễ thương :D
Tớ để ý con gái đc ai khen hay phản ứng giống bạn. Lâu lâu tớ nói như dzị để người ta...khen típ. Đặc biệt là trước mặt phái nam :so_funny:
sax, chưa ai khen mìk dễ sương hết ák, có mìk bạn đếy, nhưg dù sao cũg thankiu hén ^^
Đại hiệp mỏ nhọn
06-01-2010, 05:32 PM
her her... gặp trúng người rồi
nói thật với bạn, chứ khi tớ coi tiên tri trái đấy diệt vong đó, tớ nghĩ không biết kiếp sau mình sẽ ra sao, sẽ nửa người nữa thứ hay là gì? rồi chiến tranh thế giới thứ 3 có đánh trúng boom chỗ mình hay không :so_funny:
Nhiều khi ngồi ngắm mẹ tớ, tớ sợ khi nghĩ tới ngày nào đó... tớ lại ước mình có thể chết trước mẹ tớ. :D:D Tớ cũng hay ngồi lẫm nhẫm một mình, tớ cũng nghĩ có khi nào mình bị bệnh gì đó mà mình không biết hay không? Nói chung cũng giống hai người dữ lắm :so_funny:
Bạn có lẽ thiếu tự tin với trình độ tiếng anh, không thể nói dc với những người bạn khác nên đâm ra lo xa đấy mà
Trí nhớ rất kém + hay quên = nhiều bạn khác trong tuổi này [có cả tớ! ^^!]
Vậy giống như tâm thần hàng loạt hết mất! [chỉ là quá vô tư! = ="]
tienu
06-01-2010, 05:52 PM
Mẫu ng` iu lý tưởg của mìk ák? hm... để xem, mập mạp, nhưg hok phải béo phì ù lì, dễ coi vì mìk thík mí anh bún ra sữa à , tốt bụg chung thủy, giàu giàu chút thì càng... hay
Omg, sao giống tớ thía? >_< Con trai đứa nào càng giống bby, ăn mặc áo shirt thắt nút tận cổ, thêm cái nơ Come to mama >_< :D Cái này nghe hơi bệnh hoạn nhưng, e hèm, tớ ko thể quyết định việc tại sao mình thích toàn nerd
Nhiều khi ngồi ngắm mẹ tớ, tớ sợ khi nghĩ tới ngày nào đó... tớ lại ước mình có thể chết trước mẹ tớ. Tớ cũng hay ngồi lẫm nhẫm một mình, tớ cũng nghĩ có khi nào mình bị bệnh gì đó mà mình không biết hay không? Nói chung cũng giống hai người dữ lắm
Ko khủng khiếp bằng việc Tiên tưởng tượng ra mình sẽ có khuôn mătj y đúc mẹ khi lên 40, và y đúc bà ngoại khi lên 68 T_T
@Ozhi: Chúng ta cùng lập "Phòng điều trị chứng Vô Tư". Bắt đầu từ việc mọi người cởi tất ra! :D :D
sweetloveangel
06-01-2010, 05:54 PM
rồi chiến tranh thế giới thứ 3 có đánh trúng boom chỗ mình hay không :so_funny:
ui mọi cái kia đều hok có giải thík rõ từ khoa học nên mìk hok tin mấy, nhưg cái này hình như mai mốt nó có nguy cơ xảy ra lắm. Nga bắn 1 quả atomic thôi là cả thế giới này thành... bình địa. Ôi, hok dám nghĩ tới hix hix:timvo:
Nhiều khi ngồi ngắm mẹ tớ, tớ sợ khi nghĩ tới ngày nào đó... tớ lại ước mình có thể chết trước mẹ tớ. :D:D
Ừ thà chết trc' còn hơn nhìn ng` thân mìk từ từ ra đi
Tớ cũng hay ngồi lẫm nhẫm một mình, tớ cũng nghĩ có khi nào mình bị bệnh gì đó mà mình không biết hay không? Nói chung cũng giống hai người dữ lắm :so_funny:
hihi riết rồi giờ mìk .. nhìu "thứ bệnh lạ" trog ng` lắm
Bạn có lẽ thiếu tự tin với trình độ tiếng anh, không thể nói dc với những người bạn khác nên đâm ra lo xa đấy mà
chắc là vậy đấy T_T
To Ozhi: mìk hok có vô tư đâu hix. Mìk suy nghĩ lo xa còn hơn bà già ấy chứ vô tư đc cũg tốt rùi huhuhu
sweetloveangel
06-01-2010, 05:56 PM
Omg, sao giống tớ thía? >_< Con trai đứa nào càng giống bby, ăn mặc áo shirt thắt nút tận cổ, thêm cái nơ Come to mama >_< :D Cái này nghe hơi bệnh hoạn nhưng, e hèm, tớ ko thể quyết định việc tại sao mình thích toàn nerd
no, đừg nerd như mấy thằg đeo mắt kiếng dày cộp, tối ngày chỉ vùi đầu vào sách vở là đc rùi :so_funny:
tienu
06-01-2010, 06:00 PM
no, đừg nerd như mấy thằg đeo mắt kiếng dày cộp, tối ngày chỉ vùi đầu vào sách vở là đc rùi :so_funny:
why nottttt???????????????????
Tớ thấy mấy thèng như dzậy ngây thơ đến hút hồn >_< Và đặc biệt, ngắm bao nhiêu tụi nó cũng ko biết mình ngía nó, é hé hé, tán bao nhiêu tụi nó cũng ko hiểu mình đang tám :D
Chỗ này thành chợ vịt rùi :so_funny:
sweetloveangel
06-01-2010, 06:07 PM
thui mí thèng í iu hok vô đâu bạn ui, iu nó nhạt nhẽo như chocolate nhún nước, chán chít, tối ngày học học học... hix... nhưg miễn nó giàu là đc rùi nhểy :D
ps:nãy h spam nhìu sợ mod ghé thăm quá xD
Đại hiệp mỏ nhọn
06-01-2010, 06:08 PM
Ko khủng khiếp bằng việc Tiên tưởng tượng ra mình sẽ có khuôn mătj y đúc mẹ khi lên 40, và y đúc bà ngoại khi lên 68 T_T
:so_funny: :so_funny:
Tiên ơi là Tiên ,:haha: nhưng cũng thực khủng khiếp khi nghĩ tới mình già, nhỉ?
@Tiên: sau việc cởi tất ra đó rồi thì mọi người lại ngồi tụ lại hỏi xem: tất của chúng ta nó ở đâu rồi! :D
@Sweet: vô tư làm dẫn tới căn bệnh hay quên của thời đại! Là triệu chứng liên hoàn của nhiều người trẻ hiện nay [trong đó có mình] vì quá vô tư nên đâm ra hay suy nghĩ vớ vẩn mỗi lần hết cơn, và lại quá vô tâm đến nỗi quên 1 số thứ lặt vặt! Không thể coi nó là nghiệm số được! *cười*
@hani: em có tin chúng ta đang bị dòm ngó? ^^
Đại hiệp mỏ nhọn
06-01-2010, 06:28 PM
Ozhi: xong cái này em chuồn, dạo này spam nhiều quá
sweet: chiến tranh thế giới thì hình như cưối năm nay này , tớ hơi bị sợ áh
con trái tớ thích đứa nào nó chăm chăm học, nhưng đừng có cận, lỡ sau này lấy nó, tớ bị cận, con tớ nó cận thì khổ :haha:
sweetloveangel
06-01-2010, 07:48 PM
to Ozhi: vạy là mìk vô tư hả ta????:thatall:
to hani: bạn đừg làm mìk sợ chung nha. Bạn có bít là bạn phán 1 câu, mìk ám ảnh 1 tháng hok :(((((((((((((((((
Mà bạn lấy nguồn tin đó từ đâu vậy?
ÔNG ANH
07-01-2010, 01:54 AM
sao bi quan thế
không thể để tình trạng này kéo dài được
này không biết con người đã mua được đất trên một số nơi khác ngoài trái đất hả
bi quan kiểu này già sớm đấy
tienu
07-01-2010, 03:12 AM
sweet: chiến tranh thế giới thì hình như cưối năm nay này , tớ hơi bị sợ áh
Hani nghe ở đâu ra vậy? @@
- mèn ! tụi nhỏ dạo này bị khùng hết rồi hay sao ấy ! :D :D :D ... nhất là nhỏ ù :so_funny:
- dô đây tâm sự sao mà giống spam quá !!! kiểu này là đi coi phim 2012, kẻ hủy diệt 3 ... ngày tận thế ... đủ kiểu rồi đây :D :D :D ...
.... bệnh này là bệnh nan y ... để y vậy thì tự nhiên nó hết ... chứ tìm cách trị ... không khéo có ngày điên luôn :so_funny:
- Spam vừa thôi nghen ... nhiều quá del hết giờ !!!! :D :D :D.
sweetloveangel
07-01-2010, 02:16 PM
to Ông Anh (nick con chai sao lại là nữ nhỉ): "mua đất" ở 1 planet khác ngoài trái đất? Bạn có lầm hok vậy? Nói thế thì ngoài vũ trụ ng` ta giao dịch với ng` ngoài hành tinh sao? hì, mìk hok sợ chết già đâu, chết già là cái chết rất đậm đà mà :D
to GRTL: ui cái phim 2012 mìk đi xem rạp rùi, hay phải bít í. "Bệnh nan y" chắc là hok có thuốc chữa cũg hok tự hết đc rùi :(
ps: "đừg" spam nữa nhé bà coan :D
Đại hiệp mỏ nhọn
07-01-2010, 03:23 PM
thấy trên báo hay sao áh, tien với sweet cứ lên google search chiến tranh thế giới thứ 3, nó ra liền
sweet: bạn bị ám ảnh một tháng còn đỡ, tớ nghĩ tới nó hoài :khocnhe:
sweetloveangel
08-01-2010, 04:48 PM
hìk như là có pà tiên tri nào đó tiên đoán thôi chứ chưa có chắc đâu. Mìk vào mí trag cnn có thấy nhắc gì đâu bợn hờ hờ, nên cứ vui tưi mừ sốg nák :D Mà côg nhận là ám ảnh dữ dội thịt đếy xD
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.