PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mừng Xuân Canh Dần



mây mơ êm
06-01-2010, 10:33 AM
Mừng Xuân năm mới Mây tôi chúc ,
Xuân đến năm nay nhiều hạnh phúc .
Canh suốt năm canh đạt chỉ tiêu ,
Dần đến năm nay thắng lợi nhiều .

hamy905
06-01-2010, 03:09 PM
Mừng xuân lời tiếp nối lời
Xuân mang hạnh phúc trọn đời bên nhau
Canh trường ân nghĩa cùng trao
Dần dà tình cảm không đời nào phai !!!

duycanh
06-01-2010, 08:08 PM
Canh Dần khắp chốn mừng xuân
Đất trời đổi mới lòng dân vui mừng
Đất nước rộn rã tưng bừng
Bạn ơi hãy đến vui cùng với tôi
Nụ cười xin giữ trên môi
Cho nhau tình bạn này rồi bạn nha
Trái tim tôi mãi thật thà
Chúc cho tất cả một nhà an vui
Hạnh phúc xuân mang đến rùi
Có thêm sức khoẻ cùng vui cuộc đời
Thành công may mắn khắp nơi
An khang thịnh vượng thảnh thơi cả đời
Bây gìơ xin chúc đôi lời
Bạn bè thơ hữu của tôi nơi này
Tình thơ tôi bạn thêm say
Yêu thơ yêu mãi đời này mãi yêu
Ta cùng nổi gió cho diều
Cùng nhau phấn đấu tình yêu trường tồn

duycanh
06-01-2010, 08:37 PM
Mừng xuân tôi chúc một người
Một người bạn mới của tôi nơi này
Làm thơ ngày một thêm hay
Tình thơ xin chớ đổi thay tấm lòng
Chúc em những gì em mong
Trong tầm tay với - vui trong cuộc đời
Chúc em thêm đẹp thêm tươi
Xin hãy giữ mãi nụ cười trên môi
Chúc em là bạn của tôi
Là bạn mãi mãi trong đời cùng thơ
Tôi mong tôi muốn từng giờ
Một ngày gặp mặt bạn thơ mới này

hamy905
06-01-2010, 10:29 PM
Mừng xuân gởi đến xa gần
Vui xuân hạnh phúc Canh dần cùng nhau
Tươi cười ta sẽ gởi trao
Lời thương lời nhớ dạt dào tình thơ !!!

NamSơn
12-01-2010, 07:34 PM
Mừng mừng tủi tủi thương thương
Xuân ơi nàng đến cùng sương giao thừa
Canh khuya mừng đón giao thừa
Dần đến hạnh phúc có thừa muôn nơi

mây mơ êm
18-01-2010, 05:02 PM
Chúc bạn năm nay tấn phát tài ,
Mừng Xuân Canh Dần gặp vận may.
Năm Cọp cho ta thắng lợi tốt ,
Mới mẽ sửa sang như ý thay.

3Duy
18-01-2010, 06:49 PM
Chúc ông bà, dồi dào sức khoẻ
Mừng tuổi mẹ, đón trọn mùa xuân
Năm cọp sang, ngàn lần chúc bố
Mới con người, mới sức khoẻ bố yêu

Xuân đã sang họ hàng sung túc
Canh giao thừa khúc nhạc yên vui
Dần hung dữ, hóa cọp nhỏ đáng yêu

2 giới ta (nam - nữ) hòa đồng vui năm mới
0 tủi hờn, trách giận vu vơ.
1 năm mới , mong hoàn toàn đổi mới
0 người già,không trẻ nhỏ cô đơn.

mây mơ êm
19-01-2010, 12:10 PM
Chúc năm mới vạn sự như ý ,
Mừng Xuân về , ta cùng nâng ly.
Năm Cọp đến mọi điều thay đổi
Mới vui vẻ , không còn phân ly.

Mừng Xuân mới ... Mây Êm thân chúc ,
Xuân năm này , Hoa ... Trò sung túc.
Canh tân hữu ích , tạo dựng trang
Dần đến đề thi chúc mấy hàng .

2 tay dang rộng đón xuân sang .
0 nhớ năm xưa mới ngỡ ngàng ,
1 thoáng bâng khuâng lòng dậy sóng
0 nợ Xuân Tình sao vấn vương !

hamy905
20-01-2010, 07:55 AM
Chúc cho khắp cả bốn phương
Mừng xuân Canh Dần tình thương tràn đầy
Năm mới ta cứ giãy bày
Mới nhà, mới cửa, tình say với tình
2 ta thắm mãi chuyện mình
0 hề xa cách chúng mình khắc ghi
1 lời chẳng tiếng từ li
0 hề cách biệt mãi ghi tình nồng!!!

tuankhanh_tk265
21-01-2010, 09:23 PM
Xuân về trời đất thật vui tươi
Này em ơi xin hãy nở nụ cười
Không còn phiền muộn qua xuân mới
Em ơi! đừng khóc nơi xứ người

mình gà hok bít tô đậm chữ cái đầu

mây mơ êm
26-01-2010, 08:39 AM
Mừng Xuân Canh Dần của năm nay ,
Buồn quá người ơi ở xứ này !
Không khí ngày tết , đâu có thấy
Chợ búa , không người ôi chán thay.

thailong
26-01-2010, 08:38 PM
Xuân đến hoa đua khoe sắc thắm
Canh dần năm mới mọi người vui
Đào - mai nam - bắc tranh nhau nở
Hoa thắm vườn hoa...rạng mặt người

hamy905
27-01-2010, 05:46 AM
Mừng Xuân Canh Dần vui thật vui
Cớ sao người...lại thấy bùi ngùi
Rộn ràng khắp chốn niềm vui Tết
Bao nỗi buồn xưa như đẩy lùi!!!

HTMD
28-01-2010, 02:17 PM
mừng xuân canh dần vui đó đây
có anh bên cạnh thấy hay hay
mai hoa khắp phố tràng tung bay
người người cùng chúc nam này mắn may ( may mắn ).

VeeMumMim
28-01-2010, 03:25 PM
Mừng xuân canh dzần thấy nao nao
Bùi ngùi nhớ lại tết năm nào
Người đây, tình đó không xa cách
Canh dzần trước ngõ, chẳng còn anh

HTMD
28-01-2010, 08:22 PM
vui thay xuân canh dần
đào mai nổ rộ nhà nhà vui tươi
trai tài gái sắc chung đôi
cùng chung sánh bước mừng vui tình hồng.

VeeMumMim
31-01-2010, 12:59 AM
Canh Dzần, ông Hổ đến chúc xuân
Biểu tượng quyền quy bộ Tứ Linh
Long, Lân, Quy, Phụng, Quy là Hổ
Vua Hổ về rừng, đón mừng xuân

mây mơ êm
02-02-2010, 09:47 AM
Mừng xuân mới Mây chúc mọi nhà ,
Xuân này mạnh khoẻ , vui chan hòa .
Canh tân thay đổi nhiều thắng lợi ,
Dần đến năm này phát tài nha !

hamy905
02-02-2010, 04:30 PM
Mừng xuân rộn rã khắp xa gần
Xuân mang lơì chúc thật ân cần
Canh tác được mùa vui ca hát
Dần dần sung túc đời sống dân!

NamSơn
02-02-2010, 05:22 PM
Mừng xuân xưa lại trở về
Xuân ra đi nay lại về phải không
Canh khuya ta vẫn ngóng trong
Dần lòng không đặng cứ mong xuân về.

HTMD
02-02-2010, 10:00 PM
Mừng đón xuân sang em thêm tuổi
Xuân nay lãng mạng nhớ đêm nào
Canh 2 canh 3 dạo quanh phố
Dần dần ta quen đêm vui xuân

NamSơn
02-02-2010, 11:31 PM
Mừng vui đón nụ tầm xuân
Xuân kia vừa đến tầm xuân sao tàn
Canh khuya lại lắm phủ phàng
Dần mong hạnh phúc bên nàng mà thôi.

P.chi
02-02-2010, 11:46 PM
Mừng thêm một tuổi tăng trường thọ
Xuân cảnh hoa đào lộ Đông sang
Canh cánh vờn bay dường bóng nhạn
Dần dật sóng thu lạnh cuối chiều.

NamSơn
02-02-2010, 11:56 PM
Mừng em thêm được tuổi mới
Xuân nay khiến cho em mới đẹp sao
Canh khuya anh vẫn ước ao
Dần mong anh khỏi lao đau vì tình.

P.chi
03-02-2010, 12:05 AM
Mừng cho non nước vẹn toàn
Xuân sang thỏa chí tan bồng đó đây
Canh dùm:welcome2: pháo nổ bay bay
Dần chừng dây lạt khéo mà đứt tay.

NamSơn
03-02-2010, 12:08 AM
Mừng cho cuộc sống ấm no
Xuân kia trở lại âu lo tan rồi
Canh khuya khỏi thức nửa rồi
Dần sâu giấc ngủ bồi hồi yên vui.

P.chi
03-02-2010, 12:27 AM
Canh nồi bánh tét đêm khuay khoắc
Dần dặt sương rơi thấm ướt thềm
Mừng bên bếp lửa nồng sáng tỏ
Xuân diễm xưa chờ hạnh ngộ ngày mai.

HTMD
03-02-2010, 06:46 PM
Mừng ta vẫn mãi giàu to
Xuân dần lại đến ấm no nhà nhà
Canh ngon, cơm ngọt, trứng gà
Dần rồi ta lại tà tà vui xuân

NamSơn
03-02-2010, 08:02 PM
Mừng xuân yêm ấm bình yên
Xuân kia lại đem bình yên cho đời
Canh cánh lo âu cả đời
Dần về cung chúc cả đời ấm no.

HTMD
03-02-2010, 09:15 PM
Mừng vui gặp lại bạn hiền
Xuân nay đến sớm không tiền để cho ( cho lì xì )
Canh thơm cơm bạc cũng no
Dần dần ta cũng giàu to nhất làng

NamSơn
03-02-2010, 09:23 PM
Mừng vui tưởng có lì xì
Xuân đến mà không lì xì buồn ghê
Canh khuya vẫn cứ đê mê
Dần vào giấc ngủ mãi mê lì xì.

HTMD
03-02-2010, 09:37 PM
Mừng không? không mừng thì thôi
Xuân nay đến sớm đành thôi lì xì
Canh khuya vổ giấc li bì
Dần dần ta cũng có xì (lì xì ) cho ngươi

NamSơn
03-02-2010, 09:40 PM
Mừng vì lời hứa của người
Xuân kia đến sớm làm người chối quanh
Canh khuya thức đủ 5 canh
Dần dần nhớ đến món canh của nàng.

HTMD
03-02-2010, 09:49 PM
Mừng vì người đã tha ta
Xuân kia đến sớm ở nhà ta canh
Canh khuya thức trọn 5 canh
Dần dần ta cũng ngã lăng cái đùng

NamSơn
03-02-2010, 09:53 PM
Mừng gì đến nỗi cái đùng
Xuân vừa đến là vô mùng thế sao
Canh khuya thức dậy ngắm sao
Dần dần trông thấy vì sao là nàng.

HTMD
03-02-2010, 10:27 PM
Mừng xuân để người ta vui
Xuân về ta cũng không vui chút nào
Canh thâu thức trắng thế nào
Dần dần nhớ đên làm sao không buồn

ÔNG ANH
12-02-2010, 06:01 AM
mừng nhau ta cùng mừng năm mới
năm nay chúc thắng lợi to
canh bánh ai ơi canh cho tốt
dần dần cũng có bánh ngon (này đừng để bánh sống đấy nhé )

Sắc Thu Phong
16-02-2010, 07:35 PM
Mừng xuân năm mới vui mừng
Xuân sang hoa thắm tưng bừng đón xuân
Canh khuya tiếng pháo xa gần
Dần dần tửu ngấm xỉu dần vì say...!