sasa
06-01-2010, 03:07 AM
http://www.fileden.com/files/2007/11/10/1574974/HoaHongTinhYeu_BaoThy.mp3
Nụ hồng mong manh, em trao cho người
Ngàn lời yêu thương tận sâu đáy tim, mãi trao hết về anh
Xin hãy ở lại, cho em mãi luôn tình yêu
Còn vài phút nữa, ta xa nhau rồi
Mùa đông giá rét ngày dài vắng anh, nước mắt chảy vào tim
Vì sao em bật khóc, tình yêu giờ vụt mất
Còn đâu tiếng nói ấm áp khi xưa ta còn nhau
Đừng xa em người nhé, đừng
Đừng quên em người nhé, đừng
Đừng cho bao nỗi nhớ quây kính trong tâm hồn em
Sao anh lại ra đi, nước mắt rơi lòng vỡ tan
Nhìn bóng dáng ấy khuất lấp sau màn mưa
Kỷ niệm xưa còn đó, bóng dáng ấy mãi xa tận cuối trời
Mùa đông đêm lạnh giá, em vẫn đứng trông chờ mong
Từng đêm em thầm ước, mong anh sẽ về đây
Và ta sẽ mãi mãi thấm thiết như ngày xưa
Trao hoa hồng tình yêu
Nụ hồng mong manh, em trao cho người
Ngàn lời yêu thương tận sâu đáy tim, mãi trao hết về anh
Xin hãy ở lại, cho em mãi luôn tình yêu
Còn vài phút nữa, ta xa nhau rồi
Mùa đông giá rét ngày dài vắng anh, nước mắt chảy vào tim
Vì sao em bật khóc, tình yêu giờ vụt mất
Còn đâu tiếng nói ấm áp khi xưa ta còn nhau
Đừng xa em người nhé, đừng
Đừng quên em người nhé, đừng
Đừng cho bao nỗi nhớ quây kính trong tâm hồn em
Sao anh lại ra đi, nước mắt rơi lòng vỡ tan
Nhìn bóng dáng ấy khuất lấp sau màn mưa
Kỷ niệm xưa còn đó, bóng dáng ấy mãi xa tận cuối trời
Mùa đông đêm lạnh giá, em vẫn đứng trông chờ mong
Từng đêm em thầm ước, mong anh sẽ về đây
Và ta sẽ mãi mãi thấm thiết như ngày xưa
Trao hoa hồng tình yêu