PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câm nín



trannhankim
05-01-2010, 02:26 AM
Xuân đã về trên đôi má em
Nắng làm hồng thêm cho môi chín mộng
Mái tóc phiêu bồng cùng gió lộng
Nụ cười xinh trong dáng vẻ em xinh !

Đôi mắt ưa nhìn hay liên liếc
Mỗi khi chợt buồn biết được khi nào ?
Cho bao kẻ đắm say từ đó
Muốn nhờ cơn gió gởi tình trao em !

Rồi một sớm mai khi thức dậy
Bỗng thấy lòng ngây ngất một tình yêu
Muốn nói nhiều nhưng biết nói sao
Đành câm nín như gã khờ ngốc nghếch !
...
Và...một ngày em tôi chợt đến
Với nụ cười tươi như đóa hoa hồng....!!!

hamy905
06-01-2010, 08:17 AM
Câm nín trong lòng ai hỡi ai
Tình đầu chưa thắm đã vội phai
Còn đâu lối cũ ai dìu bước
Một mối tình câm ai có hay???

trannhankim
08-01-2010, 08:12 PM
Câm nín trong lòng ai hỡi ai
Tình đầu chưa thắm đã vội phai
Còn đâu lối cũ ai dìu bước
Một mối tình câm ai có hay???
Câm nín đi tìm bóng dáng ai
Một người con gái trong mộng say
Đêm đêm mơ đến nàng tiên nhỏ
Chợt bừng tĩnh giấc phải đi tìm

hamy905
09-01-2010, 02:00 AM
Câm nín trong lòng mãi vẫn im
Tình thơ sao cứ như kiếm tìm
Chim bằng tung cánh chốn xa xăm
Ngàn năm da diết...mãi lặng im!!!

trannhankim
09-01-2010, 02:24 AM
Cố nói sao lòng chỉ lặng im
Để tình tắt nghĩm tựa màn đêm
Chỉ cò tiếng côn trùng trong gió
Để rồi từ đó ta cách xa

hamy905
09-01-2010, 02:29 AM
Câm nín nên đành ta với ta
Nhớ mãi trong lòng một người xa
Ngày qua thương nhớ thiết tha trông
Biết người phương ấy nhớ ta không???

trannhankim
09-01-2010, 02:33 AM
Nhớ em lắm nên lòng đau quặn
Biết người ta có nặng tình không
Anh bây giờ chỉ biết ngóng trông
Thương ai quá lòng thêm thổn thức

hamy905
09-01-2010, 02:40 AM
Câm nín nên lòng nghe buồn bực
Ai hiểu nỗi thổn thức riêng ta
Trót vấn vương người chốn xa xôi
Đành câm nín...nỗi sầu da diết !!!

trannhankim
09-01-2010, 02:45 AM
Ta đã biết về câu ly biệt
Chắc không nói đành viết thành lời
Tình giờ chấp cánh xa xôi
Đễ ta ở lại cứ ngồi ngóng trông

hamy905
09-01-2010, 02:52 AM
Câm nín sao lòng mãi cứ mong
Biết ai không tha thiết... đợi chờ
Lời thơ mang khúc...sầu ly biệt
Nuối tiếc cũng đành thôi hỡi ai !!!

trannhankim
09-01-2010, 02:59 AM
Câm nín nên đành không trách ai
Ngày xưa nàng nói tình chẳng phai
Giờ đây lại nói lời ly biệt
Ôi những lời khắc nghiệt trái ngăn

hamy905
09-01-2010, 05:08 AM
Câm nín người nào có hiểu chăng
Tình ơi xin mãi nhớ cho rằng
Yêu người sao đắng cay ngập lối
Đơn côi lẻ bước nỗi buồn riêng !!!

trannhankim
11-01-2010, 09:05 PM
Câm nín khi nhìn em tôi khóc
Nhiêu khê khó nhọc để vổ về
Cõi lòng khi đó thật tái tê...
Em cười tôi vui cùng xao xuyến !