Xem đầy đủ chức năng : Buồn !!!
trannhankim
05-01-2010, 02:23 AM
Để rồi từ đó chúng mình cách xa
Chuyện hôm qua như một giấc mơ buồn
Đôi chúng ta tựa đôi ong bướm
Hương mất rồi cũng đành lòng bay !
Bao ân tình luyến ái những ngày qua
Trao cho người làm hành trang kỷ niệm
Ngã ba đường ta đi về hai hướng
Cảm lòng đau cho trời chợt đổ mưa !
Tiếng mưa rơi như thì thầm nhắc lại
Kỷ niệm hôm nào hai đứa bên nhau
Giờ trong ta chỉ còn lại niềm đau
Để đêm về âu sầu ôm gối chiếc !!!
hamy905
06-01-2010, 08:20 AM
Buồn sao len nhẹ vào lòng
Để cho ta biết mình trông đợi ngươì
Buồn làm ta tắt nụ cười
Buồn cho ta biết nhớ người ta yêu !!!
trannhankim
08-01-2010, 08:06 PM
Buồn sao len nhẹ vào lòng
Để cho ta biết mình trông đợi ngươì
Buồn làm ta tắt nụ cười
Buồn cho ta biết nhớ người ta yêu !!!
Buồn sao cứ mãi buồn thiu
Cho lòng chợt hiểu đã yêu nàng rồi
Nên ta trông đứng trông ngồi
Nhớ chi nhớ mãi bờ môi ai hoài
Chờ chi chờ đếm từng ngày
hamy905
09-01-2010, 02:06 AM
Buồn làm ta nhớ đến ai
Buồn cho ta biết mãi hoài đợi mong
Buồn sao len nhẹ vào lòng
Để cho ta biết mình trông đợi người !!!
trannhankim
09-01-2010, 02:16 AM
Buồn không thể nở nụ cười
Nằm đây nhớ đến một người năm xưa
Nhớ ngày hai đứa bên nhau
Tay trong tay bước trao câu hẹn thề
hamy905
09-01-2010, 02:19 AM
Buồn khi nghĩ đến lối về
Con đường xa thẳm lời thề tương giao
Buồn khi nghĩ đến mai sau
Tình kia biết có còn trao ân tình???
trannhankim
09-01-2010, 02:27 AM
Người ơi chuyện của đôi mình
Nghìn trùng cách trở biết tình ra sao
Vẫn mơ được có khi nào
Cùng nhau sánh bước có nhau trong đời
hamy905
09-01-2010, 02:35 AM
Buồn khi lời lại gặp lời
Cùng nhau hẹn ước trọn đời bên nhau
Đôi khi nghĩ đến mai sau
Lòng nghe thổn thức thế nào... ai hay???
trannhankim
09-01-2010, 02:43 AM
Chắc tại ân tình đã lay
Bỏ người chốn cũ để say tình kề
Ta giờ đã tĩnh cơn mê
Nàng vui với ấy ta về với ta
hamy905
09-01-2010, 02:47 AM
Buồn sao giây phút chia xa
Chưa vui sum hợp thế mà chia tay
Buồn cho ai vội đổi thay
Để cho ta mãi cứ hoài nhớ thương !!!
trannhankim
09-01-2010, 02:51 AM
Buồn ai đã trót tơ vương
Khi lòng đã lỡ yêu thương ai rồi
Buồn chi lời nói đầu môi
Đễ cho ta phải đứng ngồi không yêu
hamy905
09-01-2010, 02:58 AM
Buồn sao cứ đến sớm chiều
Buồn cho ta hiểu ta yêu ai rồi
Buồn khi tình đã lên ngôi
Buồn vì một lẽ lối về vắng ai !!!
trannhankim
09-01-2010, 03:02 AM
Buồn cho một thoáng yêu đương
Ngày nao chung lối chung đường bên nhau
Tình kia anh đã vội trao
Giờ đây chết lặng bụi vào mắt ai
hamy905
09-01-2010, 04:53 AM
Tình giờ chẳng đổi chẳng thay
Mà sao có bụi làm ai lệ sầu
Buồn khi ta mãi vắng nhau
Giờ đây gặp mặt làm sao còn buồn???
hamy905
11-01-2010, 02:05 AM
Buồn sao cứ mãi dâng tràn
Buồn làm thổn thức hai hàng lệ rơi
Buồn giờ chẳng biết người ơi
Buồn nên gởi gió từng lời thở than!!!
trannhankim
11-01-2010, 08:59 PM
Buồn nên chán uống biến ăn
Buồn khi câu nói chẳng vang nên lời
Buồn nên trời đất tối sầm
Buồn khi tối ngủ nằm mơ thấy người !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.