PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một góc quê hương



trannhankim
04-01-2010, 08:26 PM
Liêu xiêu tơ liễu buông mành
Trên cành hoa trắng lá xanh mượt mà
Trời xanh trong vắt xa xăm
Dưới đầm cá lội tung tăng mặt hồ

Phố nhỏ một góc ngoại ô
Đàn chim vỗ cánh tung bay khắp trời
Mây trôi sao cứ lững lờ
Kìa cô thôn nữ giặt đồ bên sông

Từng đàn trâu gặm cỏ non
Cùng nhau chạy nhảy nghé con vui đùa
Ruộng ta hôm nay được mùa
Dưới đồng đầy nước lúa vàng nặng cây

Thương sao một áng mây bay
Quê hương thắm đượm mê say trong lòng !!!

uknow
14-01-2010, 04:56 AM
mây về dặm núi xa xa
có người mãi ngắm quên chân bước về
hoa trôi dòng nước lững lờ
hoa buồn hoa héo thả hồn trên sông

em tôi tuổi mới mười lăm ?
còn ngây thơ , dai hay vương lưới tình ?
cuộc đời như thể mây trôi
em tôi có biết gió này hay chăng
gió buồn gió chẳng thổi xuôi
thổi lên phố núi mây kia có buồn ?

Emmerald
31-01-2010, 10:25 PM
Nắng chiều rọi kẽ lá xanh
Đồng kia ai trải xanh xanh một màu
Nắng chiều rọi đỏ ngọn cau
Đồng kia ai vẽ vườn lau nhuốm hồng
Sông trời biển rộng mênh mông
Dừng chân non nước gió lộng hai vai

Emmerald
07-02-2010, 07:41 PM
CHIỀU

Sao chiều nay gió lặng ko lên tiếng
Để nắng chiều rọi mái lá ngiêng ngiêng
Nghe xa xa trâu khua mõ chiềng chiều
Đồng xanh xanh bạt ngàn chút tình riêng

...Meme...
06-04-2010, 12:23 AM
Quê tình bạt ngàn một biển nước
Sóng vỗ chiều sa ta khóc trời
Biển xanh mây trắng trời như ráng
Ráng một chiều hôm đất quê nhà