PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh yêu em !



trannhankim
04-01-2010, 08:16 PM
Anh đã trót yêu em từ kiếp trước
Và kiếp này vẫn xin được yêu em
Ta trong tay đi nốt chặn đường dài
Nhờ cơn gió lưu hoài lời nguyện ước !

Chắc kiếp trước thề cùng sông với biển
Để kiếp này với vĩnh viễn kiếp sau
Tình yêu ta sẽ mãi vẫn trót trao
Cho ai đó xin cùng người chung lối !

Để đêm về môi kề môi nói nhỏ
Anh yêu em sẽ tỏ hết ân tình
Mong trời cao chứng giám cho đôi mình
Anh yêu em đến nghìn năm vạn kiếp !!!

hamy905
06-01-2010, 03:35 PM
Anh yêu em nhiều lắm hả anh???
Đọc rồi bối rối chẳng đành đi
Đêm về suy nghĩ sao lưu luyến
Mong sao thuyền tình...ta mãi chung!!!

hallohp
06-01-2010, 06:38 PM
Anh đã trót yêu em từ kiếp trước
Và kiếp này vẫn xin được yêu em
Ta trong tay đi nốt chặn đường dài
Nhờ cơn gió lưu hoài lời nguyện ước !



Lời nguyện ước nhờ cơn gió chứng giám
Sao chắc rằng sẽ đảm bảo tình yêu
Ba từ kia quan trọng với em nhiều
Nhưng ai biết rồi sẽ không thay đổi ??????????????

bui cong viet
07-01-2010, 02:50 AM
Lời nguyện ước nhờ cơn gió chứng giám
Sao chắc rằng sẽ đảm bảo tình yêu
Ba từ kia quan trọng với em nhiều
Nhưng ai biết rồi sẽ không thay đổi ??????????????

Gió thênh thang chắc gửi được nhiều điều
Gừi vào đất , vào sông và biển rộng
Để bất cứ nơi đâu khi gặp em - gió lộng
Rất nhẹ nhàng gió gửi đến tim em !
Mượn ý của ổng giải thích hộ ổng thế !:rang:

trannhankim
08-01-2010, 07:58 PM
Lời nguyện ước nhờ cơn gió chứng giám
Sao chắc rằng sẽ đảm bảo tình yêu
Ba từ kia quan trọng với em nhiều
Nhưng ai biết rồi sẽ không thay đổi ??????????????
Chỉ mong sao tình yêu không mệt mõi
Để cho tình được sống mãi cùng anh
Rồi một mai chợt bừng cơn gió mạnh
Xô tình em về bên cạnh tình anh

hamy905
09-01-2010, 02:16 AM
Anh yêu em-ba tiếng thân thương
Cho em biết vấn vương người rồi
Dù đường đời giờ muôn vạn lối
Vẫn chờ...nối tiếp một tình yêu !!!

trannhankim
09-01-2010, 02:20 AM
Tình đây sao vẫn cứ chờ
Cuộc tình kế tiếp chắc gì hơn anh
Thôi thì em hãy bước nhanh
Cho anh khỏi nhớ đành lòng biệt ly

hamy905
09-01-2010, 03:23 AM
Kỉ niệm đã khắc ghi
Phút giây nói từ ly
Sao lòng nghe đau nhói
Còn đâu là lời nói
Anh yêu em- xin hỏi :
"Lời thật hay gian dối
Để lòng nghe bối rối
Giờ nói tiếng chia ly
Còn chi lời hẹn cũ !!!"

trannhankim
09-01-2010, 03:31 AM
Yêu em nào có đủ
Đựng trong dạ trong tim
Chỉ sợ em kiếm tìm
Một bóng hình ai khác
Để tim anh tan nát
Héo úa theo từng ngày

LÃO HẠC
09-01-2010, 03:36 AM
Kỉ niệm đã khắc ghi
Phút giây nói từ ly
Sao lòng nghe đau nhói
Còn đâu là lời nói
Anh yêu em- xin hỏi :
"Lời thật hay gian dối
Để lòng nghe bối rối
Giờ nói tiếng chia ly
Còn chi lời hẹn cũ !!!"

Nhắc chuyện cũ làm chi
Đành nói lời biệt ly
Duyên tình không có nợ
Cớ sao ta phải nhớ
Sách vở lật qua trang
Năm mới sắp bước sang
Thêm vui nhiều bạn nhé
Cuộc sống luôn tươi trẻ
Sắc thắm mãi vườn Xuân.

hamy905
09-01-2010, 03:39 AM
Sao anh mãi hoài nghi
Một người tình khắc ghi
Buồn khi người hờn dỗi
Không nói tiếng yêu em!!!

trannhankim
09-01-2010, 03:43 AM
Lời ai nói ân cần
Hay là lời ly biệt
Tình yêu vốn nghiệt ngã
Sẽ xô tình bay xa
Đời người mấy lần xuân?
Sao không chịu giữ lấy
Tình đã đong tràn đầy
Sao lại còn tìm kiếm?

LÃO HẠC
09-01-2010, 03:43 AM
Sao anh mãi hoài nghi
Một người tình khắc ghi
Buồn khi người hờn dỗi
Không nói tiếng yêu em!!!

Muốn nói tiếng yêu em
Từ lúc mới làm quen
Nhưng sợ ai từ chối
Lòng một dạ không đổi
Giữ mãi một lời yêu.

hamy905
09-01-2010, 03:49 AM
Xin người đừng nói yêu tôi
Lòng nghe đau xót...xa xôi chữ tình
Tôi giờ không nhớ đến mình
Khi người nói tiếng ân tình cùng tôi !!!



Lời ai nói ân cần
Hay là lời ly biệt
Tình yêu vốn nghiệt ngã
Sẽ xô tình bay xa
Đời người mấy lần xuân?
Sao không chịu giữ lấy
Tình đã đong tràn đầy
Sao lại còn tìm kiếm?
Ai đi kiếm đi tìm
Lời của trái tim ai
Giờ người muốn đổi thay
Nên không mãi yêu em !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:52 AM
Không yêu chớ có lòng đau
Khi tình đâu có trao nhau hôm nào

LÃO HẠC
09-01-2010, 03:56 AM
Không yêu chớ có lòng đau
Khi tình đâu có trao nhau hôm nào


Tình theo tiếng gọi con tim
Một ngày xa cách ngàn kim châm mình.

hamy905
09-01-2010, 04:03 AM
Không yêu chớ có lòng đau
Khi tình đâu có trao nhau hôm nào

Bây giờ chẳng hiểu tại sao
Khi nghe ai nói lời chào không yêu
Mới rồi nói tiếng yêu nhiều
Giờ đành quên hết đìu hiu nỗi buồn !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:03 AM
Tình theo tiếng gọi con tim
Một ngày xa cách ngàn kim châm mình.
Nhớ người em gái xinh xinh
Ngày xưa chung bước ân tình sắc son
Giờ đây kỷ niệm vẫn còn
Người xưa đã khuất lối mòn mình ta

hamy905
09-01-2010, 04:06 AM
Tình theo tiếng gọi con tim
Một ngày xa cách ngàn kim châm mình.
Bây giờ ngồi nhớ chuyện tình
Vẳng nghe ai nói tiếng mình...yêu em

trannhankim
09-01-2010, 04:07 AM
Bây giờ chẳng hiểu tại sao
Khi nghe ai nói lời chào không yêu
Mới rồi nói tiếng yêu nhiều
Giờ đành quên hết đìu hiu nỗi buồn !!!
Tại vì người hiểu chưa thông
Mau mau đọc lại biết thêm ngọn ngành
Vội chi người đã trách anh
Cho lòng buồn bã mộng lành vỡ tan

LÃO HẠC
09-01-2010, 04:21 AM
Nhớ người em gái xinh xinh
Ngày xưa chung bước ân tình sắc son
Giờ đây kỷ niệm vẫn còn
Người xưa đã khuất lối mòn mình ta


Bên đây gió lộng chơi nhà
Đèn khuya in bóng chỉ ta với mình
Còn đâu những lúc tâm tình
Lênh đênh sóng vỗ lục bình trôi sông..

hamy905
09-01-2010, 04:24 AM
Còn chi để mà đợi mong
Thuyền kia rời bến mà không trở về
Còn đâu tiếng hẹn câu thề
Còn đâu lời hứa đường về chung đôi???

trannhankim
09-01-2010, 04:25 AM
Bên đây gió lộng chơi nhà
Đèn khuya in bóng chỉ ta với mình
Còn đâu những lúc tâm tình
Lênh đênh sóng vỗ lục bình trôi sông..
Còn đâu chờ đợi ngóng trông
Mỗi khi xa cách cho lòng nhớ ai
Còn đâu hẹn ước bao ngày
Bên nhau mãi mãi đắm say cuộc tình

hamy905
09-01-2010, 04:26 AM
Tại vì người hiểu chưa thông
Mau mau đọc lại biết thêm ngọn ngành
Vội chi người đã trách anh
Cho lòng buồn bã mộng lành vỡ tan



Đọc rồi lòng bỗng ngỡ ngàng
Chưa chi em đã vội vàng trách ai
Giờ em biết mình đã sai
Người ơi xin hãy đừng hoài trách em !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:48 AM
Không sao chỉ bởi hiều lầm
Giờ đây người hiểu khiến lòng anh vui
Đôi môi đang hé nụ cười
Làm sao anh nỡ trách người anh yêu

hamy905
09-01-2010, 04:59 AM
Cảm ơn lời của người yêu
Giờ người đã biết không điều trách ai
Tình giờ sao vẫn càng say
Để cho ta mãi tháng ngày trao thơ !!!

Jeny Q
11-01-2010, 01:07 AM
Gió vẫn thổi ngàn năm vẫn thổi
Sóng vẫn trôi dù biển chẳng ồn ào
Nhớ người nào chẳng nguôi ngoai
Ngàn năm vẫn mãi chẳng phai bóng hình

hamy905
11-01-2010, 02:00 AM
Thẫn thờ nhớ chuyện chúng mình
Biết bao kỉ niệm nghĩa tình trao nhau
Anh yêu em nhiều biết bao
Nhưng tình em lại gởi trao chốn nào???

Jeny Q
11-01-2010, 07:57 PM
Ngày xưa anh nói em rằng
Lòng anh đẹp nhất một mình em thôi
Ngỡ ngàng giờ mới nhận ra
Lời ong tiếng bướm đã qua một thời

trannhankim
11-01-2010, 08:41 PM
Xin ai chớ nói đôi lời
Tình ong với bướm một đời cách xa
Tình yêu đâu có mặn mà
Mà sao đẹp nhất lòng anh hỡi người?

Jeny Q
13-01-2010, 01:27 AM
Hỡi người ghẹo gió trêu trăng
Đi đêm cho lắm cũng có ngày gặp ma
Tình xưa nghĩa cũ mặm mà
Thế nhưng ai đó bạc tình quên ngay

hamy905
13-01-2010, 05:39 AM
Anh yêu em tháng cùng ngày
Mà sao em bảo anh hoài trêu trăng
Em ơi xin hiểu cho rằng
Anh đây đâu có lăng nhăng cùng người !!!

Jeny Q
13-01-2010, 03:04 PM
Phải rồi người hỡi tình chung
Yêu nhau anh bảo chúng mình đừng xa
Thế mà ngày tháng đã qua
Anh về một lối hay trăm lẻo đường ?!!

NamSơn
14-01-2010, 08:28 AM
Ta đây đi khắp nẻo đường
Chỉ mong có thể chung đường thế thôi
Anh thì chẳng muốn lôi thôi
Anh yêu nàng ở mắt môi nụ cười

Nàng ơi nàng chớ có cười
Vì anh say đắm nụ cười của em
Tình anh chỉ mãi trao em
Anh đây sẽ mãi yêu em trọn đời

trannhankim
15-01-2010, 12:02 AM
Nguyện xin chỉ nói một lời
Anh yêu em mãi một đời thiết tha
Mai xây mộng đẹp dưới hoa
Ngàn câu yêu dấu mặn mà sắc son !

hamy905
23-01-2010, 03:27 AM
Tình yêu ta mãi vẫn còn
Anh yêu em mãi sắc son hoài hoài
Nhưng em lại sợ đổi thay
Khi anh cứ mãi tung bay cùng người

trannhankim
23-01-2010, 06:59 AM
anh yêu em cả cuộc đời
Để anh xin hứa một lời yêu em !

Jeny Q
24-01-2010, 12:27 AM
Sao khi yêu nhau người ta hay hứa
Hứa thật nhiều rồi lại dỗi gian nhau

trannhankim
25-01-2010, 09:05 PM
Tình anh đem đến gởi trao
Em ơi giữ lấy ngày sau thắm nồng
Tương lai nên nghĩa vợ chồng
Sống bên nhau mãi và không xa rời