PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu-ai giải được ?



trannhankim
04-01-2010, 08:12 PM
Bắt thang lên hỏi ông trời
Tình yêu khó hiểu ông ơi giải giùm
Ông trời ổng nói tùm lum:
"Tao đây cũng thế phát khùng luôn đây
Con đi mà hỏi ông tơ !"

Mệt nhoài hơi sức cứng đơ cả người
Tôi đành quay bước thục lùi
Cuối cùng cũng đến được nhà ông tơ
Hỏi ông ông cứ ợm ờ:
"Tình yêu như những bài thơ mượt mà "
Hóa ra ông cũng thật "gà"
Cứ mà suy diễn đoán già đoán non
"Thôi con hãy đến Nguyệt nha
Bà ta kha khá về trong chuyện tình!"

Quay về lủi thủi một mình
Nhưng mà vẫn cứ đinh ninh trong lòng
Không hỏi thì giải không xong
Thôi thì đành chịu mất công chút mà!

Bà Nguyệt bả ở cuối sông
Đi thật lòng vòng cũng đến được nơi
Nguyệt vui vẻ mời vào chơi
Đôi lời muốn hỏi được phơi tỏ tường
Bà nguyệt nói trong chán chường :
"Ông trời giao việc thì bà phải tuân
Con muốn thì hãy nhanh chân
Đi lên hỏi ổng chứ bà bó tay!!!"

Lưỡng lự không biết hỏi ai
Thôi thì đành chịu - ai tài giải đi !!!
__________________

hamy905
08-01-2010, 06:29 AM
Tình yêu ai giải được đây
Để cho ta phải từng ngày nhớ mong
Người ơi, người có biết không
Nơi đây em vẫn cứ trông đợi người !!!

trannhankim
08-01-2010, 07:52 PM
Em ơi hãy cứ vui cười
Vì em khi ấy - tươi như hoa hồng
Cho vơi nỗi nhớ hằng mong
Tình như thắm lại đong đầy yêu thương

hamy905
09-01-2010, 03:06 AM
Làm sao hiểu được tơ vương???
Làm sao biết được ta thương một người???
Tình yêu ai giải được đây
Để ta tìm đến hỏi ngay bây giờ???

trannhankim
09-01-2010, 03:10 AM
Sao em mãi cứ đa nghi
Khi tình anh đó chỉ vì em thôi
Anh không trót lưỡi đầu môi
Cớ sao lại phải đứng ngồi không yên ?

hamy905
09-01-2010, 03:18 AM
Biết rằng tình người vẹn nguyên
Hiểu rằng ta đã thề nguyền cùng nhau
Tình yêu- ai giải được sao???
Nên ta cứ mãi lo vào lo ra !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:20 AM
Sợ rằng tình sẽ phôi pha
Ta buồn ta khóc đã xa người rồi
Thương cho chiếc bóng đơn côi
Bên lề ủ rũ đứng ngồi không yên

LÃO HẠC
09-01-2010, 03:22 AM
Sao em mãi cứ đa nghi
Khi tình anh đó chỉ vì em thôi
Anh không trót lưỡi đầu môi
Cớ sao lại phải đứng ngồi không yên ?

Chỉ vì túi rỗng nhãn tiền
Đưa không đều đặn em liền rời ta
Thân côi lặn lội không nhà
Cuộc đời bão tố phong ba dập vùi.

trannhankim
09-01-2010, 03:34 AM
Để cho kẻ khóc người cười
Tình kia chĩ có túi tiền nặng đô
Lắm đô thì sẽ nhiều bồ
Ít đô ta sẽ thế cô suốt đời

hamy905
09-01-2010, 03:54 AM
Sợ rằng tình sẽ phôi pha
Ta buồn ta khóc đã xa người rồi
Thương cho chiếc bóng đơn côi
Bên lề ủ rũ đứng ngồi không yên
Tình yêu em vẫn vẹn nguyên
Mà sao người lại sợ thuyền ra đi
Tình yêu ai giải được gì
Hiểu rằng một lẽ tim ghi bóng người !!!


Để cho kẻ khóc người cười
Tình kia chĩ có túi tiền nặng đô
Lắm đô thì sẽ nhiều bồ
Ít đô ta sẽ thế cô suốt đời

Tình yêu nào phải cuộc chơi
Mà người lại nói mấy lời bướm ong
Tình yêu ai giải được không
Xin đừng có lấy đồng tiền để đo !!!

trannhankim
09-01-2010, 03:58 AM
Người ơi hãy nói một lời
Đừng nên vội vã xa tôi hỡi người
Tình tôi vẫn trọn mươi mười
Yêu người mãi mãi suốt đời không phai

hamy905
09-01-2010, 03:59 AM
Chỉ vì túi rỗng nhãn tiền
Đưa không đều đặn em liền rời ta
Thân côi lặn lội không nhà
Cuộc đời bão tố phong ba dập vùi.
Nghe sao lòng thấy ngậm ngùi
Tình yêu là thế xin lùi ra xa
Tình yêu ai giải cho ra
Dùng tiền để nói xót xa cho lòng !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:10 AM
Chuyện tình hai đứa chung lòng
Sông sâu vẫn tát gầu sòng cho xong
Cho dù nước vẫn mênh mông
Bền tâm vững chí tát không còn gì

hamy905
09-01-2010, 04:14 AM
Tình người ta vẫn khắc ghi
Nhưng sao người mãi hoài nghi ta hoài???
Tình yêu ai giải được không
Để cho ta phải lòng vòng giận ai???

trannhankim
09-01-2010, 04:17 AM
Trách chi lời nói ai hoài
Đã trao hẹn ước ngày mai chung đường
Ta giờ chỉ biết người thương
Ngày sau vẫn vậy vấn vương mối tình

hamy905
09-01-2010, 04:21 AM
Ngước lên ông trời cầu xin
Mong rằng ta mãi nặng tình cùng nhau
Tình yêu ta sẽ cứ trao
Dù rằng chẳng có người nào giải ra !!!

trannhankim
09-01-2010, 04:33 AM
Trời ơi xin hãy cho ta
Được về chốn ấy xây nhà mộng mơ
Tình yêu viết thành dòng thơ
Tặng em tất cả nhớ thương trong đời
Đèn đêm soi mãi sáng ngời
Đêm nay tâm sự ngàn lời dấu yêu

hamy905
09-01-2010, 04:45 AM
Yêu ai ta yêu thật nhiều
Yêu luôn cả những sớm chiều đối thơ
Tình sao lại lắm bất ngờ
Cho ta gặp ấy bây giờ... luyến lưu !!!

trannhankim
11-01-2010, 09:11 PM
Mai sao dù có ra sao
Tình ta vẫn vậy trót trao về người
Tình yêu đem đến bất ngờ
Phương trời cách biệt bây giờ quen nhau !

hamy905
24-02-2016, 09:35 AM
Ân tình một thuở đã trao
Nhớ ngày xưa ấy gởi vào trang thơ,
Kỉ niệm giữ mãi đến giờ
Hỡi người viễn xứ ước mơ có còn?