Xem đầy đủ chức năng : Mời bạn ghé chơi...quán thơ "Không Tên"
Có những nỗi buồn không tên
Mang cảm giác cô đơn chiếm ngập hồn
Có những buổi chiều hoàng hôn
Thầm mong có người cùng đón trăng lên.
Gió_PhươngTây
04-01-2010, 02:42 PM
Có những lúc nghĩ mình đã sai
Nhưng nghĩ lại người đó cũng vậy
Ta đều sai nhưng không một ai biết
Sao lại để em phải bận lòng...
Đây là tâm trạng của mình lúc này, buồn quá :(
nhoknghich
06-01-2010, 05:58 AM
Có lẽ nào em sai
Hay tại anh thay đổi
Có lúc nào mong mỏi
Chỉ một lúc mà thôi
Có lẽ nào anh sai
Hay tại em lo mãi
Về ngày mai xa ấy
Ta có phải vầng mây
Để bay về bên ấy
Để không còn trông thấy
Về người ấy đã xa
Người và ta xa mãi
hamy905
06-01-2010, 08:11 AM
Ngồi buồn viết mấy vần thơ
Để rồi bối rối thẫn thờ đặt tên...
Biết người còn nhớ hay quên
Thôi thì cứ viết "không tên" cho rồi !!!
Trời ơi! Thư tình biết viết làm sao
Khi người iu dấu nơi nao đang tìm
Vườn tình xơ xác, cửa khóa then cài
Lấy đâu cảm xúc, viết bài dự thi
Ai mà tốt bụng, hãy giúp tôi đi
Làm người iu dấu, qua con trăng này
Phần thưởng xứng đáng cho người thiện tâm
Người iu lý tưởng chính là tui đây...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.