PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tìm Dấu Xưa



nhatle20vn
01-09-2005, 03:08 AM
Diễn đàn vắng bóng mấy ngày
Hôm nay ghé lại đổi thay liên hồi:
Không tên cất bước lệ rời
Chanh chua tiếp sóng đẹp lời thế gian
Lê Thiêm lá úa hao tàn
Hương...Xưa giữ trọn chứa chan quê mùa
Đẹp Trai tôi cũng xin thua
...CI Sut vắng bóng sớm trưa nơi này
Quyền Sang cũng đã đổi thay
Lâu lâu mới ghé chốn này nghêu ngao
Thu Hiền xin hỏi vì sao?
Báo hoa vắng mặt thuở nào xôn xao
Thơ Tình lạc bước chốn nào?
dấu xưa... đọng lại khát khao lòng người
Vườn Thơ... Dựng xây tiếng cười
Caven,Nhất ngọc hỏi người ở đâu?
Saudoi mang nặng nỗi sầu
Ngẩn ngơ với những đêm thâu canh gà
Kana... Tình đã vội xa
Hàn Quốc lạc lối báo hoa thưa dần
Dấu xưa... Còn đọng nguyên vần
Lòng người đã vội xa dần bước chân.


Hic...hic...hic...Buồn quá!

sành điệu mái ngố
01-09-2005, 04:31 AM
ca ra biến kẻ khác rồi
quyền sang bị ốm tâm hồn lả lơi
thu hiền thì bận học thôi
thỉnh thoang? ra chat mấy câu xa vời
đẹp trai thì lượn mất rồi
ko biết đâu nữa chắc cũng học thôi
không tên cũng đổi nick rồi
chanh chua tên đó giống người lúc xưa
lê thiêm bận học quá nhiều
ko biết chi nữa nói liều vậy thôi
......biết đến đây thôi...hehe

nhoc_cung
01-09-2005, 04:40 AM
Có mình cô nhóc đây thui
Vẫn lun chăm chỉ lượn vòng vườn Hoa
Lâu không có kẻ dòm ngang
Nhóc đây buồn thỉu buồn thiu ngồi nhìn.

nhatle20vn
01-09-2005, 07:21 AM
Nhóc ơi! Xin đừng vội buồn
Bắt tay ta mãi là nguồn thơ vui
Quỹ thần ta sẽ đẩyy lùi
Để cho thế giới yên vui chốn này
Hôm nay nhật lệ ra tay
Mong rằng lá cải đón ngày vui hơn

nhatle20vn
01-09-2005, 09:48 PM
Kỷ niệm còn; người đã khuất bóng
Để lại nơi đây dòng lệ mong
Người ơi! lưu lạc về phương ấy
Mong rằng thắm mãi tình hôm nay.

tieuthukhocnhe
01-09-2005, 11:16 PM
dấu xưa ai mải mê tìm
tìm ai như thể tìm chim chân trời
ai cũng vui mải mê chơi
quên lời nhật lệ mời chào ghé thăm

nhatle20vn
02-09-2005, 04:01 AM
Nợ ân tình khóc nhè tôi phải trả
Những dấu xưa quên lãng thời đã xa
Người hỡi người ta cùng tay bước tới
Đem niềm vui hiến dâng cho tình đời.

tieuthukhocnhe
02-09-2005, 04:27 PM
gì mà nợ nhè ân tình
nhè nghe mà thấy rùng mình run chân
thôi thôi ta kết tình thân
tỉ tỉ muội muội quây quần nơi đây

nhatle20vn
02-09-2005, 08:19 PM
Vẫn là sư tỷ như thuở nào
Miệng cười hoa nở nét thanh cao
Em đây!Sư muội xin kính chào
Gửi lại con tim lòng khát khao.

Hic.. hic..hic.

tieuthukhocnhe
02-09-2005, 09:59 PM
đệ tử làm thơ nhử sư tỉ
tỉ ta hỉ hả cười ha ha
thi` ra đệ tử là con gái
dzậy thì ta mãi muội tỉ nha

mình lồm mờ mình hẻm bít mình lồm chi nữa

vuonthochieuhohen
02-09-2005, 10:45 PM
vườn thơ nay lại đến rồi
bấy lâu không ghé vì tôi bạn mà
nhật lệ vẫn còn tài ba
các bạn quen thuộc đi xa đâu rồi ?
ghé lại sao vắng bóng trôi
các bạn đâu cả ,! chẳng ngồi nơi đây
lặng buồn nhìn cánh hoa bay
người đi ,,, đi mãi,, chẳng quay chở về
lại một lần nữa xa quê
nơi đây vắng bóng chân đê thủa nào
buồn vui ai cũng đón chào
nay sao vắng lặng thủa nào vậy ta ?
________**********___________
các bạn thân quen đâu cả rồi , hãy vào đây cùng đáp thơ đi nào .

tieuthukhocnhe
02-09-2005, 10:52 PM
lá cải vắng lặng hồi giờ
điều đó đâu có bất ngờ đâu u

nhatle20vn
03-09-2005, 02:26 AM
Bà con đi đâu cả rồi?
Chẳng còn ai nữa để ngồi vui thơ
Bạn ơi! Lá cải đang chờ
Topic rộng mở bến bờ thơ vui.

nhatle20vn
03-09-2005, 07:07 AM
dấu xưa đọng mãi chẳng hề phai
Xót cho lòng người chẳng đoái hoài.
Hồn thơ năm trước còn lưu lại
Thưa dần ...Tiếng người vắng lai rai.

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 04:28 PM
lá cải giờ hát khúc bi ai
vì bao nhiêu người đi mãi ko về
người ở lại hồn sầu chán chê
những vần thơ bị giọt lệ nhuốm ướt

nhatle20vn
03-09-2005, 07:42 PM
Lá cải...Khóc nhè cô bé ơi!
KHóc cho số kiếp của bao đời
Người đi,đi mãi đường không tới
Ở lại nơi đây hồn chơi vơi

Có lẽ tui cũng xa rời
Từ nay vắng bóng sân chơi chốn này
Tình đời người chẳng có hay?
MÌnh tôi lẻo đẻo đắng cay theo hoài.


Hic...hic... Bà con ơi! Chờ tui với!

tieuthukhocnhe
03-09-2005, 08:49 PM
gì mà ai ai cũng bỏ đi
đời nhè ôi thôi sắp vô vị
chẳng ai cùng làm thơ đối nữa
dzậy thì nhè nầy ngồi đây chi???????hì...giỡn thui....giờ có ai nói chi làm chi nhè cũng ở lá cải hà ...hì hì

nhatle20vn
04-09-2005, 03:09 AM
Ý tôi chỉ thử bà thôi
Để xem bà sẽ trả lời ra sao
Tình thâm lá cải thuở nào
Từ nay tôi sẽ dấn vào nơi đây.

Hic..hic... Đùa đó mà! Hi...hi..hi...Bắt tay nào!

vuonthochieuhohen
08-09-2005, 07:27 AM
đệ tử làm thơ nhử sư tỉ
tỉ ta hỉ hả cười ha ha
thi` ra đệ tử là con gái
dzậy thì ta mãi muội tỉ nha

mình lồm mờ mình hẻm bít mình lồm chi nữa

ý anh ý bạn là sao
thành thật ko hiểu nhiều sao trên trời
đường tình trống vắng đầy vơi
hôm nay vắng bóng sân chơi thế này ?
***** bạn luc nay đi đâu mà ko ra mạng chơi vậy bạn ? ***)

vuonthochieuhohen
17-09-2005, 10:56 PM
Nhân tài lũ lượt kéo nhau đi
Dấu xưa đọng mãi còn nguyên bì
Bơ vơ Lá Cải ngày còn lại
Mây mù che khuất ánh tương lai.

sành điệu mái ngố
18-09-2005, 01:19 AM
trời mưa thương nổi thiên thai
1 màu áo trắng ai về vườn xưa

nhatle20vn
18-09-2005, 06:45 AM
Mây mù che ánh dương tà
Người đi bỏ mặc Báo Hoa
Bao ân tình một thời xa
Dấu xưa đọng mãi một nhà.

Narcisus
18-09-2005, 08:06 AM
Rồi đêm tận trăng nửa vầng cũng tằt
Con dế mèn ôm mặt khóc rưng rưng
Vài gịot sương mệt mã ngủ lưng chừng
Sương rụng xuống như từng câu trách móc

boyag
18-09-2005, 08:08 PM
tình cờ vẫn lại tình cờ
tình cờ nhiều vậy ai mà dám tin
tình cờ ở tận bốn phương
tình cờ kết lại thành một nhóm thơ



tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm
cầu em được người tình như tôi đã yêu em

Lột Xác
20-09-2006, 04:27 AM
Hết rồi cái thuở vàng son
Bạn xưa đi vắng đâu còn một ai
Vườn hoang cỏ dại vươn dài
Cho mờ lối cũ nhạt phai tình buồn
Nghĩ đời mà lệ sầu tuôn
Tình như cái đít chuồn chuồn vội bay

móc lên lần cuối để hủy bỏ tất cả

văn bờm tiên sinh
30-09-2006, 07:43 PM
Chia tay nhau không nói nổi một lời.
Giọt nước mát rơi trên dòng thương nhớ.
Em có nghe trong từng hơi thở.
Hương tình yêu theo gió gọi em về.

vivo_000
30-10-2006, 08:54 AM
thơ hay wa'
mình mong dc học hỏi nhiều

vuonthochieuhohen
01-11-2006, 04:26 AM
Bài thơ tình bạn lúc nào
Hôm nay chẳng thấy bạn vào vườn chơi?
Người xưa vắng bóng chân trời
Còn đây nguyên vẹn những lời mến thương

thotinh_online
02-11-2006, 05:29 AM
Vẫn còn đó đôi ba dòng thơ cũ
Người bỏ quên sao níu kéo làm gì
Tình thơ xưa giờ viết lại làm chi
Bao luyến tiếc như ùa về một phía.

Stand_up
02-11-2006, 08:27 PM
Vẫn còn đó đôi ba dòng thơ cũ
Người bỏ quên sao níu kéo làm gì
Tình thơ xưa giờ viết lại làm chi
Bao luyến tiếc như ùa về một phía.



Vẫn còn đó dôi ba dòng thơ cũ
Sao người đi mà chẳng luyến tiếc gì
Chuyện ngày xưa ai ép vào trang sách
Để bồi hồi nỗi nhớ không tên