PDA

Xem đầy đủ chức năng : trạm dừng cuộc đời !!!



hoa_băng@****XX****@
03-01-2010, 07:16 AM
cuộc sống là j khi xung wanh wa nhìu cạm bẫy.đi lanh wanh rùi đến cuối ai sẽ là người mãi mãi bên ta.t/y này có là cuối cùng khi trạm dừng cuộc đời còn rất xa.hoài nghi cho cuộc tình đẹp hay là lo lắng cho cuộc tình xa???yêu a rất nhìu nhưng trong e rất nhìu lo lắng ,e sợ rằng rùi mình sẽ cách xa ,sợ t/y này sẽ gặp nhìu trờ ngại ,sợ a sẽ tìm đc người con gái tốt hơn ,sợ với những hoài nghi hok cách kiềm chế sẽ làm a mệt mỏi nhưng hok cách nào dừng lại nỗi lo sợ vì hok hỉu sao nó cứ đến mỗi khi vắng bóng a.a lun trách e sao cứ hay suy nghĩ vẩn vơ nhưng có ai chắc rằng nó hok thành hiện thực???a nói chuyện chia cách chỉ thường là trong fim tình cảm ,chắc e xem fim nhìu quá thui ,nhưng nhìu fim cũng là hiện thực ngoài đời thì làm sao hok lo đây???cuộc sống là vậy mà !!!quá nhìu điều làm e lo lắng a àh !e yêu a rất nhìu ,e lun mong rằng trạm dừng cuối cùng của cuộc đời e là a ,mãi là a mà thui.dẫu bao khó khăn thì e vẫn yêu a,e mong rằng a sẽ là người lun bên cạnh wan tâm che chở e vì...e cần a!!!"khi giông tố đi wa ta còn j ở lại???bao bão giông wa cũng mãi mãi còn lại trạm dừng cuối đời mỗi người "và với e trạm dừng cuộc đời_là a mà thui !!!

ke_lanh_lung2500
03-01-2010, 07:21 AM
tôi đã lắng nghe. Cười lên cho đẹp cái koi. hehe

whyh2o
03-01-2010, 08:19 AM
khi giông tố đi wa ta còn j ở lại???bao bão giông wa cũng mãi mãi còn lại trạm dừng cuối đời mỗi người "và với e trạm dừng cuộc đời_là a mà thui !!!

Mình chúc bạn sẽ có một trạm dừng như mình mong đợi. Mình cũng mong cho mình sẽ cũng có... :)