PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lãng quên



hailinh
03-01-2010, 04:38 AM
LÃNG QUÊN

Một mùa đông ấy đã qua đi
Nhin cánh chim bay mãi cuối trời
Cô bé ngày nào mang hoa tím
Chiều về tím cả bến sông xưa

Tháng giêng cô bé đi lấy chồng
Chẳng còn nhớ nũa buổi chiều đông
Buổi ấy mưa dăng trời sâu hận
Chẳng hiểu lòng em có hận không

Có phải dòng sông đã lãng quên
Mà sao đông giá buốt vô cùng
Đời anh phiêu lãng từ thơ trẻ
Không biết rằng em có biết không

Tạm biệt mùa đông giá buốt lòng
Chẳng biết đời anh xa mấy đông
Ngựa về sông nhớ mênh mang hận
Mây hững hờ trôi trong lãng quên

Chiều nay hồn hiện về bên sông
Tiễn bóng người yêu đi lấy chồng
Thấy dáng em buồn như dáng liễu
Hòn chết trong chiều bên bến sông

Em vẫy tay chào họ tưởng điên
Đá vẫn bên sông lặng lẽ buồn
Áo tím trăng chiều rơi bát ngát
Chỉ mình em thấy bóng trăng thôi

Mai hải Linh