PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi bạn cuối câp..



black_hair
02-01-2010, 11:54 PM
Hà Nôi,

Có lẽ lúc này tôi cũng đang có tâm trạng không tốt lắm, tôi cũng viết lên những dòng này cho thoải mai.

Biết bao năm qua, con người vẫn đang nỗ lực tìm cách làm cho thời gian quay trở lại, nhưng vẫn thế từng người vẫn phải nhìn thời gian trôi đi, trôi đi lặng lẽ.

Hiện giờ tôi đã là 1 sinh vên, có lẽ cái tuổi này sẽ không còn những khoảng thời gian như tuổi học trò. Tôi rất nhớ thời học cấp 3 của mình có lẽ tôi đã đánh mất đi khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian đó với tôi có lẽ dù sao vẫn là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng khi đó tôi chỉ muốn mình thật nhanh để là 1 sinh viên, thật nhanh để thoát khỏi sự kiểm tra thường xuyên của thầy cô, gia đình, đôi khi tôi đã nghĩ mình có lẽ chỉ đi học, cố gắng để khỏi thua bạn bè, đương nhiên điều đó cũng đúng nhưng liệu nó đúng để làm gì khi bạn quá cố gắng, đánh mất đi tuổi học trò, còn ý nghĩa gì khi bạn bè chỉ còn sự ganh đua.

Học sinh cũng cần những khoảng thời gian để chơi, để hcoj hỏi ngoài đời sống. Bạn cũng cần làm tốt việc học của mình. Những tưởng với nhiều người đó lại là sự khó khăn nhưng hãy đơn giản mọi chuyện đi, hãy sống thật hồn nhiên thoải mái vì thời gian sẽ không quay lại đâu.

Và những cậu bạn nào, hay cô bạn nào đó bồ kết ai đó trong lớp thì hãy nói ra trước khi quá muộn nhé, biết đâu người đó cũng đang để ý ban.

Vậy thôi, lớp cấp 3 thật vui, nhất là những ngày cuối cấp, bạn hãy sống thật tốt với mọi người