Xem đầy đủ chức năng : Thách đấu nhoknghich
Cô bé
02-01-2010, 10:24 PM
Hôm rồi đang làm dang dở, thấy bạn ấy cũng hay hay, làm chung thì các bạn khác vào làm nhanh quá, đâm ra rối rắm, khó nắm bắt và nối tiếp
Vậy thì mở topic thách đấu với bạn nhoknghich chút nào :D. Các bạn khác vui lòng cổ vũ chứ không tham gia nha.
Luật chơi:
1- Mình sẽ làm trước 1 đoạn hoặc 1 bài, bạn sẽ đối lại 1 đoạn hoặc 1 bài tuỳ ý
2- Thể thơ sử dụng: lục bát hoặc tự do, hoặc thể thơ bất kỳ bạn muốn
3- Ít nhất phải có từ 4 câu trở lên cho một lần đối đáp
Chủ đề: Giao mùa
Ai làm lạc chủ đề hoặc xa chủ đề quá là thua nha :D
Mình làm trước nha :D
Em đi về phố
Tìm chút vấn vương
Nơi cuối con đường,
Còn không nỗi nhớ?!
Mùa qua vụn vỡ
Em lạc vần thơ
Mùa còn vu vơ
Đông qua xuân đến
Em còn lời hẹn
Ở phía mùa sang
Bước chân lỡ làng
Giao mùa rồi đấy
nhoknghich
02-01-2010, 11:09 PM
hjhj, hôm nay lạ quá, tự nhiên có người thách đấu với mình, ok luôn, đối lại bài thơ của bạn nè :D
Giao mùa rồi đấy
Chút vấn vương gì
Sao em nhớ mãi
Mùa đông năm ấy
Xuân sang lại đến
Hoa nở khắp trời
Khúc nhạc đầy vơi
Thảnh thơi dạo phố
Lời hẹn khi nao
Em về bên ấy
Giao mùa rồi đấy
Đông ấy còn chăng
Cô bé
02-01-2010, 11:32 PM
Bạn có thể làm bất kỳ thể thơ nào bạn muốn nhưng chú ý vần luật nhé
Đông vẫn còn dài
Nhưng xuân đang đến
Thắp lên ngọn nến
Ấm áp mùa đông
Xuân có sang không
Cho mùa dài mãi
Đông còn hoang hoải
Một mảnh tình riêng
Đông sẽ bình yên
Mùa sang thật khẽ
Bước xuân nhè nhẹ
Ừ đấy giao mùa
nhoknghich
02-01-2010, 11:42 PM
Thu qua đông đến
Thắp lên ngọn nến
Nỗi nhớ chênh vênh
Ngày ấy buồn tênh
Rôì mùa xuân đến
Hoa làm khung nền
Kỉ niệm không quên
Giao mùa ngày ấy
Hương hoa làm say
Lòng người ngất ngay
Qua mau những ngày
Xuân đi hè đến
Cô bé
02-01-2010, 11:52 PM
Gọi chút nắng cho mắt xanh
Gọi chút gió thổi hao hanh xa ngái
Anh đã qua, mùa ở lại
Nhớ điều gì cho mãi mãi không anh
Này anh, mùa sẽ qua nhanh
Phút lặng bên nhau sẽ thành quá khứ
Mùa sẽ qua, ai sẽ giữ
Một mảnh tình buồn quá khứ mặn môi
nhoknghich
03-01-2010, 12:39 AM
Thêm yêu nhé, phút giao mùa cũ
Nắm tay nhau, thủ thỉ lời yêu
Hè đã qua, Thu đến nói bao điều
Lá vàng rơi, thu về rồi đấy!
Rồi đông sang, thu ra đi lặng lẽ
Để lá vàng thôi rơi một ngày đông
Để tiếng yêu và giây phút chờ trông
Không còn nữa, giao mùa năm đó
Cô bé
03-01-2010, 03:39 AM
Anh ơi còn nhớ hay không
Mùa cũ xa quá còn trông làm gì
Giận mình giây phút chia ly
Mong manh chi lắm còn gì cho nhau
Mùa về qua những nỗi đau
Vệt sầu nào cắt thắm màu yêu thương
Anh ơi, còn chút vấn vương
Mùa đang khẽ gọi tên đường tình yêu
nhoknghich
06-01-2010, 12:23 AM
Sang thu lá đã rơi nhiều
Mà sao lòng vẫn bao điều nhớ nhung
Lá rơi lá có yêu cùng
Gió kia đã thổi, chờ chung con đường
Gió ơi, lá hãy còn vương
Chờ thu lại đến, cùng đường gió nha
Bây giờ thu ấy đã qua
Cho đông lại đến, lá xa gió rồi
Lá kia vẫn mãi bồi hồi
Bên cây lá ấy thôi không muốn rời
Cô bé
06-01-2010, 06:19 AM
Lá nào lặng lẽ buông lơi
Tình nào không có nụ cười đâu anh
Vậy mà mộng ước chẳng thành
Giấc xưa mộng cũ chẳng lành vệt đau
Em cứa vào tim thật sâu
Đau nào cho hết, bạc đầu thế thôi
Cuộc vui rồi cũng phai phôi
Anh đi mùa đến, phải rồi - sang đông
nhoknghich
09-01-2010, 05:51 AM
Xuân về ấm áp hơn đông
Nhưng sao băng giá tấm lòng em tôi
Khóc thương tình đã phai phôi
Nhỏ buồn giọt lệ bồi hồi tim đau
Hè sang nhỏ vẫn ưu sầu
Mặc cho cảnh sắc một màu xanh tươi
Nhỏ thương và nhỏ nhớ người
Người vô tâm quá, nhỏ rơi lệ buồn
Thu sang chiếc lá đã buông
Mà sao nhỏ vẫn, màu buồn không phai
Ngày xưa mật ngọt đắm say
Đông nay đã đến, nhạt phai ân tình
Bốn mùa người mãi lặng thinh
Thôi thì nhỏ hãy một mình bước đi
Cô bé
27-02-2010, 09:19 PM
Em đi, ừ, em sẽ đi
Bỏ phố ở lại với miền thương đau
Anh nhé đừng vội lên sầu
Để chân em bước quảnh đầu lệ mang
Đông tàn rồi xuân sẽ sang
Xuân tàn biết đến khẽ khàng mà thôi
...
nhoknghich
02-03-2010, 07:04 AM
Hè sang, cái nắng ỉ oi
Qua rồi ngày nhớ, qua rồi ngày thương
Thu về lá trải khắp đường
Thương nhau càng nhớ mùi hương tóc thề
Thu ơi, ngày ấy mải mê
Mà quên đi mất, thu về phố quen
Nay xa thu mãi, đông sang
Gió đưa giá lạnh, người sang ngang rồi
Câu hò, câu hát à ơi
Bốn mùa thay lá, người rời người đi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.