Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi !!!
hamy905
02-01-2010, 09:26 PM
Xin lỗi anh, anh nhé!!!
Lời bé hứa không thành
Giờ đành ...câu xin lỗi
Dù chỉ là lời nói...
Giờ lại không giữ nổi
Bé biết mình lầm lỗi
Nên mong anh thứ tội
Mang bao nỗi niềm riêng
Bé giữ nguyên trong lòng
Giờ không trọn lời hứa
Biết là anh sẽ buồn
Cho là bé hứa suông!!!
duycanh
02-01-2010, 09:31 PM
xin lôi thật nhưng lập ít topic thôi em ơi
xin lỗi em nhé Hà My
Nếu anh có nói điều gì đó sai
Nhưng mà em cứ dai dài
lập nhiều topic chẳng ai họ vào
hamy905
02-01-2010, 09:42 PM
xin lôi thật nhưng lập ít topic thôi em ơi
xin lỗi em nhé Hà My
Nếu anh có nói điều gì đó sai
Nhưng mà em cứ dai dài
lập nhiều topic chẳng ai họ vào
Xin lỗi My chẳng hiểu sao
Có đâu topic mà anh bảo vào
Tự dưng giờ lại "dạy" nhau
Anh ơi, có biết em chào thua anh???
trannhankim
05-01-2010, 02:45 AM
Xin lỗi , người có yêu anh?
Sao giờ phơn phớt mong manh cuộc tình
Ngày xưa hai đứa chúng mình
Bên nhau thắm thiết mặn mà thủy chung
Giờ này nghĩ ngợi mong lung
Cho tình xa cách tung bay mất rồi !
hamy905
05-01-2010, 02:48 AM
Xin lỗi, người đừng chia phôi
Để lòng đau xót khóc rồi hỡi ai
Tình luôn bền chặt tháng ngày
Giờ đâu lại nói tình phai hỡi người???
MyLoveYousv
06-01-2010, 12:35 AM
Xin lỗi đã làm em bùn
bởi vì cha mẹ chẳng cho iu người
anh đã làm người sầu đau
chỉ vì hai tiếng chia tay
mà ta đành phải xa nhau mãi rồi
em ơi hãy hỉu cho anh
tại vì chữ hiếu ta đành vậy thôi
nhoknghich
06-01-2010, 04:18 AM
Xin lỗi người nơi ấy
Nhok thất hứa nữa rồi
Người nơi đó đơn côi
Thì cho nhok xin lỗi
Xin lỗi người nơi ấy
Đừng giận nhok nữa nha
Vì nhok biết người mà
Lúc nào cũng thứ tha
Thôi cho nhok xin lỗi
Vì bây giờ mãi xa
Người đừng giận nữa nha
Nhok thiết tha xin lỗi !
hamy905
06-01-2010, 07:41 AM
Xin lỗi anh anh nhé !!!
Giờ bé mãi đợi chờ
Nghe lòng sao thẫn thờ
Ngẩn ngơ vì lời hứa!!!
Tình người luôn chan chứa
Sẽ không trách bé đâu
Nhưng bé mãi lo âu
Khi nói câu xin lỗi !!!
ke_lanh_lung2500
06-01-2010, 08:57 AM
A di đà phật
Xin lỗi tất cả nha
xn mấy người tha cho
Hết người này xin lỗi
Rồi lại đến người kia
Vô đọc thấy tía lia
đọc hoài mà không hiểu
Xin lỗi post topic
Làm ơn tựa đề hay
Tự nhiên toàn xin lỗi
Tôi đọc tưởng mình say
Mô phật ! Thứ lỗi bần tăng
hamy905
06-01-2010, 09:41 AM
Xin lổi, trang thơ đối
Phải tiếp nối vần thơ
Sao người mãi thờ ơ
Không chịu chờ đọc kĩ???
ke_lanh_lung2500
06-01-2010, 09:51 AM
Đối cũng có chủ đề
Hoặc hay là hoặc dở
Nhìn vô thấy xin lỗi
Phản cảm quá đi thôi
Góp ý chút cho vui
Nếu k thì thôi vậy
xem như k nghe thấy
xin lỗi nhé pe' yêu
hamy905
06-01-2010, 03:02 PM
Xin lỗi bé hổng hiểu
Người sao kêu phản cảm
Trang thơ bé đang làm
Mang tựa đề "Xin lỗi"?
Ý người sao nói rõ
Cho bé mãi tỏ tường
Thơ gởi đến ngươì thương
Mang tên là xin lỗi !!!
Người của bé không dỗi
Cớ sao ai mãi nói...
Lời góp ý không thành
Giờ đành câu xin lỗi !!!
Nhân..sầu
06-01-2010, 03:21 PM
Xin lỗi mây, gió đã vô tình
Xin lỗi trăng, nắng đã vội phai
xin lỗi ban mai, tôi hững hờ
Để nàng hoa rủ vội chiều tan
Xin lỗi thời gian, tôi hoang phí
Xin lỗi cuộc đời, tôi phụ vong
Xin lỗi con tim còn treo khao khác
Tôi đã vô hồn bước vội vào không.
hamy905
06-01-2010, 03:27 PM
Xin lỗi người tôi yêu
Không nghĩ người quên rồi
Giờ chẳng nhớ đến tôi
Đành nói câu chối từ !!!
NamSơn
12-01-2010, 07:46 PM
Xin lỗi đâu nở chối từ
Xin lỗi mọi chuyện cũng từ tình em
Xin lỗi anh mãi yêu em
Xin lỗi cho dù tình em chối từ
Xin lỗi nhưng không tạ từ
Vì anh biết em chối từ vì yêu
Xin lỗi em là người yêu
Và anh mãi giữ tình yêu trong lòng .
hamy905
13-01-2010, 05:21 AM
Xin lỗi lời ngươì nói
Bé hổng hiểu được gì
Giờ vắt óc nghĩ suy
Đành ghi câu xin lỗi !!!
NamSơn
13-01-2010, 05:28 AM
Xin lỗi đã làm em sầu
Xin lỗi em đã làm sầu cho anh
Xin lỗi anh vẫn là anh
Xin lỗi em nghỉ là anh giả vờ
Xin lỗi anh không giả vờ
Xin lỗi em đừng giả vờ làm ngơ
hamy905
13-01-2010, 05:32 AM
Xin lỗi anh anh nhé
Bé là người đối thơ
Nên thấy quá bất ngờ
Giờ đành xin lỗi anh!!!
NamSơn
13-01-2010, 05:44 AM
Xin lỗi làm em không rành
Xin lỗi làm em canh cánh nỗi buồn
Anh chỉ đối thơ đở buồn
Nhưng mà gặp em có luồn suy nghỉ
Cứ mãi trào tuôn lạ kỳ
Xin lỗi em và đã có khi u buồn
trannhankim
15-01-2010, 02:16 AM
Xin lỗi vì có những khi
Anh buồn anh giận chỉ vì....vu vơ
Làm ai kia phải ngẩn ngơ
Không sao hiểu nổi lòng ta nghĩ gì !
hamy905
15-01-2010, 06:52 AM
Xin lỗi anh nói cái chi
Em đây chẳng hiểu là gì hỡi anh
Lòng mình mà chẳng hiểu rành
Thì riêng người khác cũng đành bó tay!!!
NamSơn
16-01-2010, 09:44 AM
Xin lỗi sao lại bó tay
Xin lỗi sao nàng nở hay giở vờ
Tình này đã trao bao giờ
Mà sao anh mãi từng giờ mong em.
hamy905
23-01-2010, 03:08 AM
Xin lỗi anh, anh nhé
Lâu ghê bé mới vào
Lại thấy thơ anh trao
Mang bao lời trách cứ
Giờ bé biết thế nào
Thôi đành trao xin lỗi !!!
NguyenHieu1994
25-01-2010, 01:29 AM
xin lỗi mọi người nhé
thơ không bằng đứa bé
ngồi nhìn đôi mắt lé
của người thấy mắc cười
:cooll::cooll::rock2:
trannhankim
25-01-2010, 09:23 PM
Xin lỗi đừng trách đừng chê
Người vào vui vẻ chớ phê phán người
Ở đây không thích thì lùi
Văn thơ được mấy mà cười người ta ?
ÔNG ANH
26-01-2010, 03:03 AM
tôi đã đọc thư tình người viết
và lòng tôi cũng đã viết cho người
nhưng có lẽ người làm ngơ không hiểu
và cố tình níu kéo trái tim tôi
nhưng người ơi tôi nói câu xin lỗi
trái tim tôi đã có lối đi rồi
hamy905
27-01-2010, 07:22 AM
Giờ đành câu xin lỗi
Khi lối về chẳng chung
Nghìn trùng giờ xa cách
Trách người để làm gì?
yêu em tình anh mê say
thế nhưng chẵng tỏ sao em hay
để anh đợi mãi trong mưa bay
giờ em nhận biết "xin lỗi" anh ngay
VeeMumMim
28-01-2010, 03:20 PM
Xin lỗi anh, anh nhé
Mộng nhỏ bé, không thành
Đành tâm em ngoảnh mặt
Cắt đứt duyên từ đây
xưa ta sánh bước chung đường
nhớ hoa phượng nở ngôi trường ngày xưa
giờ đây ta đả chia xa
em đây xin lỗi mong ngưòi thứ tha.
VeeMumMim
31-01-2010, 12:55 AM
Xin lỗi anh, tình đầu
Phải chẳng là bể đau
Là hồ sâu than thở
Dzang dzở nhưng đậm sâu
NamSơn
01-02-2010, 02:09 AM
Tình yêu dẫu có đậm sâu
Nhưng mà đâu thể cao sâu hơn trời
Mọi việc đều theo ý trời
Dẫu sao xin đừng nói lời xin lỗi.
xin lỗi xin lỗi, lại xin lỗi
lỗi lỗi lỗi lỗi, lỗi lỗi lỗi
"xin lỗi" lần nữa, lại xin lỗi
"xin lỗi" hai chứ chán không anh?
Xin em, xin em ngàn lần
Lỗi anh nho nhỏ có cần làm to
Xin em bỏ quá một lần
Lỗi này anh sửa, hok lần thứ hai
Xin em đừng mãi nói dai
Lỗi này em cũng có sai cơ mà.
Xin em, xin thật lòng mà
Lỗi này nay tới về già chừa luôn.
NamSơn
02-02-2010, 08:06 AM
Xin lỗi mà xin lỗi luôn
Xin lỗi một tiếng biết luôn thế nào
Xin lỗi mà thấy sao sao
Cớ như hát kịch đủ sao thế này
Xin lỗi chỉ nói thế này
Xin người đừng giận mặt mày buồn so.
lỗi ơi lỗi à cho ta xin
lỗi này ta biết xin mi tin
tặng mi quả táo vừa mới chín
ăn xong mi nhớ cho ta xin
NamSơn
02-02-2010, 11:17 PM
Xin lỗi sao lại xưng mi
Xin lỗi sao thấy từ mi kỳ kỳ
Hãy xưng bạn cho hết kỳ
Xin lỗi vì đã nói kỳ nhiều quá.
mi đây ý chỉ vật gì
chứ đâu phải chỉ người đâu mà kỳ
nếu như tỏ ý xin tha
thì ta đây sẽ bỏ qua lần này
NamSơn
03-02-2010, 07:50 PM
Như thế chử mi là gì
Xin lỗi không hiểu từ mi là gì
Thôi ta phải đi nấu mì
Buổi sáng thức dậy ăn mì no ghê.
hihi. Thấy hơi căn thẳng đùa cho vui.
cớ sao trùng hợp đúng là
ngươi ăn mì gói còn ta bánh mì
thịt heo, dưa leo, với chì (cheese = bơ) hehe
thấy ngươi căn thẳng cũng vì sợ ta
:) :)
NamSơn
03-02-2010, 09:20 PM
Xin lỗi ta không sợ ai
Mà chỉ thấy như có ai căng thẳng
Có gì thì hãy nói thẳng
Để mà xin lỗi công bằng lẫn nhau.
chúa ơi hai tiếng hi hi
mắc cười ta xém phung phì thức ăn
cớ sao lại bảo là căng?
thẳng đâu không thấy nhe răng ra cười
hi hi thêm lần nữa
NamSơn
03-02-2010, 09:33 PM
Cười rồi có nghĩa là vui
Thôi thì làm hòa cùng vui bạn bè
Ra đường có bạn có bè
Xin người đừng cứ e dè thế kia
Xin lỗi cho hỏi ai kia
Người ở chốn nao cho hay nha người.
nơi ta cư ngụ sáng ngời
có bong bóng nhỏ vập vời trên mây
nơi ta có một cái cây
ngày ngày là cũng trèo dây lên trời
NamSơn
03-02-2010, 10:03 PM
Nói vậy thì chỉ có trời
Có trời mới biết là lời nói thôi
Xin lỗi đừng có xa xôi
Người ơi người hỡi đừng chối làm chi
Người ơi người chớ khinh khi
Ta đây chẳng phải trồng si theo nàng
Anh đây chỉ chút mơ màng
Chỉ mong được kết giao nàng mà thôi.
trồng si tự ngươi nhận đại
mê ta rồi đừng ngần ngại nói ra
lát đây ngươi đừng hồng la
nói thật ta biết ta tha cho liền
nếu không đừng hồng đứt xiền
ta đây cương quyết trói liền chân ngươi
ngoài kia giá bán còn tươi
ta đâu có dại mua ngươi về nhà
ta đây còn phải nuôi gà
nuôi con heo mập cả nhà nhờ ta
ta đây chỉ nói chơi nha
đừng cho là sock ta liền so-ri
NamSơn
03-02-2010, 10:20 PM
Xin lỗi chẳng biết nàng đâu
Mà nàng chẳng nói biết đâu mà mò
Xin lỗi hay đành thăm dò
Không lẻ nàng đã có bồ rồi sao
Mà nàng có phải vì sao
Đã làm ta phải ước ao bóng nàng.
Định ở giá hả nói giá còn tươi.:phu:
nàng đây đâu tính ở giá
chỉ sống như thế nuôi gà mà thôi
nàng đây cũng chẵng bán xôi
nhưng trời sắp đặt xa xôi duyên tình
nàng đây sống có một mình
nhưng lòng thắt chặt mối tình đơn phương
nàng đây cũng chẵng biết thương
biết lưu biết luyến đơn phương mối tình
ôi sao thật bất thình lình
tự mình tâm sự thật tình đó nha
VeeMumMim
05-02-2010, 09:54 PM
Trai tài, gái sắc vẹn toàn
Xin lỗi nhiều chuyện, kết giao đi nào
Biết đâu là mối dzuyên hồng
Ông Tơ, Bà Nguyệt dzẫn đường đến nhau
cớ sao ta thấy u sầu?
cớ sao ta mãi buồn rầu quanh năm?
tình ta ôi thật xa xăm
hoài mong ta nhớ ngày rằm quen nhau
hamy905
09-02-2010, 07:58 PM
Xin lỗi chẳng biết thế nào
Mấy ngày vắng bóng chẳng vào trang thơ
Bây giờ lại thấy bất ngờ
Trang thơ xin lỗi thẫn thờ...xe duyên?
mơ ơi ta bảo mơ rằng
cho ta mộng đẹp ánh trăng bên nàng
mơ êm mơ mộng mơ màng
ta đây xin lỗi lỡ làng ánh trăng
hamy905
22-02-2010, 01:04 PM
Xin lỗi vì thấy bất ngờ
Ai mà sao lại tên mơ hỡi ngươi?
Bây giờ chẳng biết khóc cười
Vì đâu lại có một người là mơ?
hamy905
02-03-2010, 04:02 PM
Trang thơ góp ý rồi
Nói bao lời xin lỗi
Sao ai còn gian dối
Riêng ta vướng nỗi sầu
Nhớ lại phút ban đầu
Trang thơ vừa gặp mặt
Cho "nhau" vần không bắt
Giờ hiểu rõ lòng ai!
hamy905
20-04-2010, 02:05 PM
Trang thơ sao cứ im lìm
Lời thơ xin lỗi chìm vào hư không !
trannhankim
22-04-2010, 08:05 PM
Người ở phương nào giờ có hay
Anh đây ngóng đợi biết bao ngày
Xin lỗi em nhiều anh đã biết
Tình nghĩa bây giờ ngập đắng cay !
hamy905
22-04-2010, 09:15 PM
Xin lỗi người ơi biết có hay
Trang thơ em cứ đợi từng ngày
Bây giờ mới thấy người nhắn gởi
Lời thơ trao cả đắng với cay!
trannhankim
27-04-2010, 01:22 AM
Tình nghĩa đôi mình thật đắm say
Nghe tim thổn thức biết bao ngày
Mai này ta sẽ dìu em bước
Hương tỏa thơm nồng đượm ngất ngây.
hamy905
07-05-2010, 04:39 PM
Tình nghĩa đôi mình thật đắm say
Nghe tim thổn thức biết bao ngày
Mai này ta sẽ dìu em bước
Hương tỏa thơm nồng đượm ngất ngây.
Tình đầu mình đã đắp xây
Cớ sao ai để tháng ngày nhớ nhung
Ai làm ta ngỡ chẳng chung
Vầng trăng xẻ nửa lòng chùng nỗi đảu
MeLjn_Khjn
08-05-2010, 07:41 AM
Tình đầu mình đã đắm xây
Cớ sao ai để tháng ngày nhớ nhung
Ai làm ta ngỡ chẳng chung
Vầng trăng xẻ nửa lòng chùng nỗi đảu
Thức khuya mới biết đêm thâu
Yêu sâu mới biết tình đầu khó phai
Đã cách xa , vẫn nhớ hoài
Ngôi sao riêng lẽ lạc loài, xa xôi
Ngôi sao hay chính là tôi???
trannhankim
13-05-2010, 08:44 PM
Thức khuya mới biết đêm thâu
Yêu sâu mới biết tình đầu khó phai
Đã cách xa , vẫn nhớ hoài
Ngôi sao riêng lẽ lạc loài, xa xôi
Ngôi sao hay chính là tôi???
Sao nghe vị đắng trên môi đượm sầu
Người ơi giờ ở nơi đâu
Sao không chụm lại mái đầu bên nhau
Ngắm nhìn lên phía trời cao
Lòng hoài lưu luyến đượm bao ân tình.
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 04:17 AM
Tiếng đêm ,con dế lặng thinh
Bẽ bàng hoa lá một mình riêng em
Con ong, cánh bướm bên thềm
Thấy em buông giọt yếu mềm tuôn rơi
Buồn chi một nỗi tơi bời???
trannhankim
14-05-2010, 05:53 AM
Xin em hãy để thảnh thơi trong lòng
Con đò cũng đậu bến sông
Tình yêu tha thiết sẽ hồng như mơ
Trao nhau khúc nhạc tình thơ
Gãy đàn ngân vọng tiếng tơ cõi trần
Sáo diều hát điệu tình nhân
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 07:21 AM
Chim xanh réo khúc nhạc vần thân quen
Nắng vàng soi sáng đêm đen
Em hồn nhiên: để hờn ghen tan dần
Cõi lòng: một nụ tầm xuân
Bâng khuâng, chớm nỡ trong ngần, ngát hương
trannhankim
14-05-2010, 07:35 AM
Mây về đem chút yêu thương
Suối mòn róc rách , hạt sương ngát trời
Nàng xuân ngâm khúc ru hời
À ơi thương nhớ trọn đời thủy chung
Mai đào nhụy hé cánh tung
MeLjn_Khjn
14-05-2010, 08:00 AM
Dăm con bướm thắm thẹn thùng bay sang
Đám cưới ai? Pháo đùng đoàng
Lộng vàng, kiệu đỏ đưa nàng về dinh
Cô dâu xinh đến là xinh!
Người ta vui thế riêng mình ngẩn ngơ
Chợt lòng suy nghĩ vẫn vơ...
trannhankim
17-05-2010, 02:20 AM
Tình yêu anh hỡi bao giờ bên anh
Cho đời nhuộm mãi màu xanh
Đàn theo phím nhạc góp thành lời thơ
Cây không trụi lá bơ vơ
Thuyền kia có bến mộng mơ ngày về.
MeLjn_Khjn
17-05-2010, 05:13 AM
Ta cùng bước hết lối đê
Lòng vòng xe đạp ngô nghê duyên nghèo
Anh chăn vịt, em nuôi heo
Thuận chồng đồng vợ, trèo đèo vượt sông!
kaly_love
19-05-2010, 03:42 PM
Cùng nhau đi đến thành công
Chung tay gắng sức duyên hồng ta xây
Bàn tay ta nắm bàn tay
Một căn nhà nhỏ cùng xây duyên nồng
pentylovely
19-05-2010, 07:23 PM
Cùng nhau nắm chặt bàn tay
Cùng nhau xây đắp tương lai sau này
Biết đời khốn khó ngày mai
Miễn ta bền chí ngày dài cũng qua
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 02:18 AM
Em bán gần, anh buôn xa
Lều tranh vách lá đã là thảo thơm
Duyên nghèo rày cháo mai cơm
Vậy là hạnh phúc đó đơm đủ đầy!
kelly_kelly_ngoc
20-05-2010, 02:57 AM
đủ đầy như vậy mà hay
em ơi ta giữ lòng son vững bền
mai này con cái lớn lên
ngoan, hiền, thảo, hiếu vẹn nguyên gia đình !!! >_<
MeLjn_Khjn
20-05-2010, 03:57 AM
Đình làng,bến nước đến xinh (Nghe hơi vô duyên nhĩ!)
Là nơi minh chứng mối tình hai ta
Mai sau chớp bể, mưa sa
Tình ta vẫn mãi đậm đà, thủy chung!
kaly_love
20-05-2010, 03:19 PM
Em thì tiết hạnh công dung
Anh thì chí lớn anh hùng một phương
Từ nay hai đứa chung đường
Cho dù nghèo khó tình thương vững bền
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 02:43 AM
Mai này hai đứa lỡ quên
Nơi cây đa ấy khắc tên chúng mình
Khi xa càng nhớ bóng hình
Càng gần khắng khít mối tình đậm sâu
kaly_love
21-05-2010, 02:49 AM
Cho dù đời có bể dâu
Đồng lòng chung sức anh đâu ngại gì !
Đường đời có lúc hiểm nguy
Vì người chung ý sá chi thân này
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 04:17 AM
Chân tình ta gắng đắp xây
Tim em dành trọn tình này trao anh
Duyên nghèo mà đẹp như tranh
Người sang còn chúc duyên lành đẹp đôi!
kaly_love
21-05-2010, 04:24 AM
Nghe em anh thấy bồi hồi
Vui mừng khôn xiết đứng ngồi không yên
Tình nghèo mà đẹp như tiên
Trời cao chứng giám cho duyên chúng mình
NamSơn
21-05-2010, 04:27 AM
Bao lời xin lỗi hôm này
Là lời nhắn nhũ mai này chớ quên
Ơn em chưa thể đáp đền
Cớ sao lại đã cố quên ân tình
Anh đây chỉ nghỉ có mình
CHẳng thèm xót dạ vì tình của em
Bây giờ anh lại xin em
Mong em tha lỗi vì em anh thề!
MeLjn_Khjn
21-05-2010, 05:16 AM
Anh thề yêu chỉ mỗi em
Chỉ riêng dáng nhỏ yếu mềm trong anh
Anh đang mơ giấc mộng lành
Anh - em cùng bước, tình xanh thắm màu!
hamy905
10-06-2010, 05:43 AM
Trang thơ xin lỗi còn đây
Người giờ khuất nẻo có hay em sầu?
Còn gì lời hứa bền lâu
Giờ sao gió thổi qua cầu người ơi!
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 08:44 AM
Bao ngày xa cách người em
Anh đà lạc bước bên thềm gió trăng
Phương trời xa cách, mưa giăng
Lối về đã khép, biết chăng em chờ....
hamy905
10-06-2010, 03:36 PM
Trang thơ đợi đến thẫn thờ
Lời mang xin lỗi bây giờ đã quên
Nỗi buồn sao cứ chênh vênh
Cho ta lặng lẽ gọi tên một người!
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 06:59 PM
Người đi héo hắt nụ cười
Một lời xin lỗi bằng mười chờ mong
Đề con tim nhỏ ngóng trong
Để rồi quặng thắt, lòng bồi hồi đau
hamy905
10-06-2010, 07:02 PM
Trang thơ xin lỗi gởi trao
Người giờ khuất nẻo nhạt màu nhớ thương
Tình ai sao cứ vấn vương
Để ta cứ mãi đêm trường ngẩn ngơ!
MeLjn_Khjn
10-06-2010, 07:46 PM
Trang thơ xin lỗi đợi chờ
Gởi người tri kĩ, mộng mơ lạ kì
Nhạt nhòa dòng chữ phai đi
Lòng vẫn chờ đợi, nghĩ suy dại khờ
hamy905
10-06-2010, 09:43 PM
Trang thơ xin lỗi thẫn thờ
Người xa xưa ấy bây giờ nơi nao
Nhớ hoài lời hẹn ai trao
Giờ nghe gió thổi lao xao giọt buồn
MeLjn_Khjn
11-06-2010, 08:09 PM
Trang thơ xin lỗi trào tuôn
Muôn dòng cảm xúc như ùn vào tim
Ngỡ ngàng đôi giọt yếu mềm
Phập phồng khoé mắt một đêm lặng thầm...
socnau767
14-06-2010, 06:45 PM
Xin lỗi anh, anh nhé!!!
Lời bé hứa không thành
Giờ đành ...câu xin lỗi
Dù chỉ là lời nói...
Giờ lại không giữ nổi
Bé biết mình lầm lỗi
Nên mong anh thứ tội
Mang bao nỗi niềm riêng
Bé giữ nguyên trong lòng
Giờ không trọn lời hứa
Biết là anh sẽ buồn
Cho là bé hứa suông!!!
Sao thế em?tình yêu nào cần xin lỗi,
Đã yêu rồi chấp nhận thế mà thôi.
Tình yêu xưa anh coi như mình nông nổi,
Yêu em rồi anh nào (có) thể đổi thây.
Thôi em cứ đi..theo đường em đã chọn
Anh dọn lòng mình về với nỗi quạnh hiu,
Để anh nhớ một lần em xin lỗi,
Cũng đủ rồi anh không dám yêu ai!!!!
MeLjn_Khjn
18-06-2010, 04:40 AM
Đường đời ta hãy còn dài
Nếu không gặp lại xin hoài nhớ nhau
Một lời xin lỗi lòng đau
Để rồi suốt kiếp muộn sầu bồng đeo
hamy905
19-06-2010, 04:24 AM
Trang thơ xin lỗi vắng teo
Người xưa đi mất em gieo nỗi sầu
Tình mình cứ ngỡ bền lâu
Mà nay gió thổi qua cầu hỡi ai?
MeLjn_Khjn
19-06-2010, 07:34 AM
Trang thơ xin lỗi cứ dài
Bao lời xin lỗi mà hoài chưa vơi
Mong chờ nặng gánh, buồn ơi!
Tình xưa giờ đã rong chơi quên về!
hamy905
24-06-2010, 06:49 PM
"Xin lỗi" nào cách sơn khê
Mà người sao lại chẳng về hồi âm
Trang thơ chờ đợi âm thầm
Hỏi người còn nhớ trăm năm thề nguyền?
tuệ90
24-06-2010, 06:55 PM
Xin lỗi ư? Sao phải vậy?
Lỗi không do em cũng chẳng tại anh.
Sao em cứ xin lỗi hoài,
Mà có những việc đâu cần xin lỗi.
Suốt ngày chỉ biết xin lỗi,
Bao giờ mới có hai chữ "bình an".
MeLjn_Khjn
25-06-2010, 11:36 AM
Đôi lời xin lỗi xĩnh xoàng
Làm sao bù đắp lệ tràn bấy lâu
Mắt môi giờ đã hoen sầu
Còn đâu một thuở bên nhau vui đùa!
socnau767
27-06-2010, 03:42 AM
"Xin lỗi" nào cách sơn khê
Mà người sao lại chẳng về hồi âm
Trang thơ chờ đợi âm thầm
Hỏi người còn nhớ trăm năm thề nguyền?
Nhớ lời thề ấy nây đâu?
Tình anh mong mãi héo gày ngày đêm.
Xưa kia bao phút em đềm,
Chỉ vì nông nổi nên em hửng hờ.
Anh về rót lệ thành thơ,
Mong em tha lỗi em giờ làm thinh.
Bao nhiêu giấc mộng chung tình,
Người giờ quên hết chúng mình lìa xa.
Một lần mong được thứ tha,
Mong em hãy nhớ ta là của nhau !!!!!
MeLjn_Khjn
28-06-2010, 07:41 AM
Hững hờ bóng dáng người đâu
Trang thơ xin lỗi nặng sầu.Tình ơi!
Hỏi tình tình cũng lả lơi
Hỏi người người cũng muôn nơi chưa về....
socnau767
28-06-2010, 08:39 PM
Ta về trong nhưng cơn mê
Ta về tìm lại lời thề năm xưa.
Ai ngờ trời đổ cơn mưa,
Anh đành xin lỗi thề xưa không còn!
0oArjeso0
17-07-2010, 11:26 AM
Nói " không còn " sao ngon, sao ngọt?
Nói " không còn " sao trót thành câu?
Trang thơ Xjn Lỗi thêm sầu
Lần sau Xjn Lỗi từ đầu nghe chưa >"<
socnau767
19-07-2010, 09:03 PM
Nói " không còn " sao ngon, sao ngọt?
Nói " không còn " sao trót thành câu?
Trang thơ Xjn Lỗi thêm sầu
Lần sau Xjn Lỗi từ đầu nghe chưa >"<
Lòng này nào muốn nói không,
Chẳng qua tình đã không còn trong nhau.
Lời thơ xin lỗi thêm sầu
Nên đành xin lỗi để cho nặng lòng!
Để lòng thôi khỏi trông mong
Để lòng thôi khỏi chờ mong người về.
Người xưa đã quên lời thề
Vậy tôi xin lỗi tình mê tình sầu !
Dù sao cũng đấng mài râu,
Đâu cần xin lỗi nhiều lần phải không?
hamy905
20-07-2010, 04:52 AM
Cứ coi như thế là xong
Người ra đi mãi mà không trở về
Trang thơ xin lỗi chán chê
Lòng nghe sầu nhớ lời thề hôm nao!
con vịt
20-07-2010, 04:58 AM
rãnh rổi sinh nông nỗi.....:so_funny:
xin lỗi chịu ko nỗi :cr:
~*ẢO ẢNH*~
20-07-2010, 07:13 AM
Đành thôi xin lỗi người ơi
Tôi nay không biết nhất thời vô tâm
Không hay người vẫn âm thầm
Đường khuya ngõ vắng một mình chờ tôi
0oArjeso0
20-07-2010, 09:43 PM
Ai nói đêm khuya em ngồi
Một mình ngõ vắng là chờ đợi anh
Em ngồi chờ mấy thằng ranh
Rủ đi PS để tranh " Cúp làng "
Biết đâu có dịp ngỡ ngàng
Anh đi qua đó ... nên làm anh nghj :dien:
Giờ này đã biết rồi thì...
Không nghi nữa nhé ! Đi Xjn lỗi nào :flower:
khỉ khờ
21-07-2010, 02:53 AM
Một câu xin lỗi tưởng xong sao
Ngàn câu cũng vậy ai nào thứ tha
Cớ sao có kẻ thứ ba
Vẫn tham vẫn muốn giữ ta bên mình
Phải chăng em quá đa tình
Mình anh ko đủ cho em thỏa lòng
_thachthao_
23-07-2010, 03:48 AM
1 lời xin lỗi
không thể nói ra
khi tình đã xa
ta chợt tiếc nuối
khỉ khờ
23-07-2010, 04:22 AM
Thật dễ dàng câu xin lỗi
Nói tình mình có thế thôi
Em sẽ yêu người khác
Và mình sẽ phai phôi
Thật hài hước lúc nghe
Dù anh dễ tính thấy ghê tởm người
Bạc tình bạc nghĩa ở đời
1 câu xin lỗi thế rồi xong sao???????????????????
socnau767
23-07-2010, 07:01 AM
Có đôi khi nặng lòng câu xin lỗi
Để ai về lệ vương mãi trên mi
Lời xin lỗi phải chăng là nếu kéo
Dù cho lòng đã không còn tình thương,
Nhưng chỉ vì một chút tình đố kỵ
Nên xin lỗi để tim ai vừa lòng.
.:oo0wjndy0oo:.
23-07-2010, 09:22 PM
một lời xin lỗi
ko dành cho anh
cuộc tình mỏng manh
chia đôi hai ngả
socnau767
24-07-2010, 04:47 AM
Giờ này đây hai phương trời cách biệt
Lời yêu thương ai có hiểu cho lòng
Lời xin lỗi giãi bày ai thấu tỏ
Chỉ mình tôi xin lỗi với hư vô.
sky_151
26-07-2010, 04:17 AM
Xin lỗi My, My nhé
Đành lòng xin lỗi vậy
Bài thơ tôi thấy được
Nhưng mà hơi... vớ vẩn
Câu chuyện đọc không hiểu
.:oo0wjndy0oo:.
26-07-2010, 07:09 AM
gió đây mạo muộ sửa bài thơ của bạn hà my 1 chút nha
mong bạn đừng giận
Xin lỗi anh, anh nhé!!!
Lời bé hứa không thành
giờ đây đành xin lỗi
Dù chỉ là lời nói...
giữ không được người ơi
Bé biết mình lầm lỗi
Nên mong anh thứ tội
bao nỗi niềm của bé
giữ sâu chặt trong tim
lời hứa không trọn vẹn
mong anh sẽ không buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.