PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bồi hồi...nhớ thương!!!



hamy905
02-01-2010, 08:47 PM
Lâu rồi trở lại yahoo
Lòng nghe bao nỗi luyến lưu hỡi người!!!
Nhớ ngày mưa gió thật lười...
Tình cờ lạc bước gặp người phương xa!!!
Nick sao mà thật lạ đời:
"Ông già thích chát" tuổi thời tám mươi!!!
Mỗi ngày ông cháu gặp nhau
Người già , trẻ nít mà sao chuyện nhiều!!!
Mỗi khi bị nhỏ nít trêu
"Ông già thích chát" buồn thiu khóc nhè!!!
Khóc rồi lại cười he he
Nhỏ nít thấy vậy cũng nghe buồn cười!!!
Bên nhau tháng ngày vui tươi
Để rồi lòng thấy nhớ người hôm nao!!!
Chiều mưa lạc lối gặp nhau
Để giờ quên mất mình là"cháu-ông"!!!
Tình sao len nhẹ vào lòng
Để cho ta biết mình trông đợi người!!!
Kỉ niệm sao mãi thắm tươi...
Để mình và ấy hai người thương nhau!!!
Yahoo gặp gỡ hôm nào
Giờ thì lười biếng ít vào ghê đi!!!
Hôm rồi lại nhớ làm sao
Hai đứa hò hẹn cùng nhau lại vào!!!
Để rồi nhớ lại ngày nào
Lòng nghe gợi nhớ biết bao bồi hồi!!!
Tình yêu giờ đã lên ngôi
Thế nhưng lòng vẫn bồi hồi nhớ thương!!!

trannhankim
11-01-2010, 09:19 PM
Nhớ em biết nhớ dường nào
Vấn vương nên chẳng bao giờ phôi pha
Mong cho mộng đẹp tình ta
Cùng nhau chung sống mái nhà dấu yêu
Ngày xưa trên chốn ya hu
Gặp người em nhỏ mộng mơ đêm ngày !

NamSơn
12-01-2010, 12:13 AM
Đời sao có chuyện lạ kỳ
Sao lại có chuyện ly kỳ thế kia
Nếu như không gặp người kia
Thì vào cứ chat tía lia với mình
Cuộc đời là của chính mình
Cớ sao lại để cho mình buồn thương
Thôi thì đừng có nhớ thương
Tám mươi thì cũng đã nhường hai mươi

trannhankim
15-01-2010, 12:24 AM
Em ơi có hiểu lòng anh
Ngày thương đêm nhớ cũng đành xa nhau
Những gì người đã trót trao
Anh thì vẫn khắc sâu vào trong tim
Mong sao một thoáng êm đềm
Ngày mai gặp gỡ cho thêm nặng tình !

hamy905
15-01-2010, 07:45 AM
Bây giờ nhớ chưyện đôi mình
Bâng khuâng trao gởi ân tình cùng nhau
Mai này đời có ra sao
Chúng ta sẽ mãi nhớ nhau suốt đời !!!

trannhankim
23-01-2010, 01:30 AM
Mong sao tình vẫn rạng ngời
Lòng anh không đổi không dời người ơi !

hamy905
23-01-2010, 02:15 AM
Tình ai ghi khắc trọn đời
Làm sao quên được bao lời dâú yêu???

trannhankim
25-01-2010, 09:15 PM
Tình yêu như chén rượu cay
Cho anh thưởng thức hương say men nồng
Mai về thỏa những hoài mong
Tình yêu chất chứa trong lòng mãi thôi

bien_nho
26-01-2010, 07:54 PM
Tình yêu hai chữ thanh cao
Đêm về thao thức ngồi ngấm vì sao
Sáng ra lại thấy bồi hồi
Ngóng chờ ngoài ngõ người ơi đâu rồi!

hamy905
27-01-2010, 10:00 PM
Người giờ ở chốn xa xôi
Cho ta nhung nhờ đứng ngồi đợi mong
Tình thơ ấp ủ trong lòng
Gởi về nơi ấy nỗi mong nỗi chờ!

trannhankim
29-01-2010, 01:15 AM
Tình em đẹp tựa bài thơ
Cho anh xúc cảm vu vơ câu hò
hò......ơ .... Mai này anh có được nàng
Bên người xây mộng bằng ngàn dấu yêu....
hò..... ơ.... Yêu em anh yêu rất nhiều
Bên em anh sẽ yêu chiều mãi thôi..... !!!!

hamy905
20-04-2010, 02:09 PM
Bồi hồi trở lại yahoo
Bây giờ vắng bóng lòng ưu tư sầu
Người xưa giờ ở tận đâu
Để cho em phải nói câu đợi chờ?

nhoknghich
21-04-2010, 01:39 AM
Ngày xưa em mãi thẫn thờ
Để giờ em cứ ngóng chờ bóng ai
Ngày xưa người ấy đã say
Giờ đây đến lượt em say vì người.

trannhankim
22-04-2010, 08:04 AM
Tình em đã trót trao người
anh đây giữ lấy... miệng cười thế gian
Khi về trót lỡ vươn mang
Tình yêu lắm lúc ai sang cho người
hò ơ..ơi...
Nhiều khi cũng lắm miệng cười...
Anh đây chỉ giữ cho người anh yêu......