Xem đầy đủ chức năng : Ấy ơi!!!Ấy là ai???
hamy905
02-01-2010, 07:40 PM
Ấy là ai vậy ấy ơi???
Mà mang đến nhỏ những lời yêu thương!!!
Cho lòng nhỏ phải vấn vương...
Ngỡ ngàng khi biết nhỏ yêu ấy rồi!!!
Ấy là ai vậy ấy ôi???
Mà cho nhỏ phải đứng ngồi đợi mong!!!
Làm cho nhỏ xót trong lòng
Mỗi khi nhỏ đợi mà không thấy người!!!
Ấy là ai vậy ấy ơi???
Mà làm cho nhỏ biếng cười kém vui!!!
Làm cho nhỏ thấy tủi buồn
Khi nhìn từng giọt mưa tuông dâng sầu!!!
Ấy là ai, ấy ở đâu???
Mà mang đến nhỏ trọn câu ân tình!!!
Để nhỏ nghĩ đến chuyện mình
Bâng khuâng nỗi nhớ khi tình đã trao!!!
Ấy là ai, ở chốn nao???
Mà làm cho nhỏ phải đau tim mình!!!
Để nhỏ biết đến chuyện tình
Lòng nghe đau xót khi mình cách ngăn!!!
Ấy là ai, ấy ở xa???
Sao làm cho nhỏ thiết tha mong chờ!!!
Ấy đến với nhỏ bao giờ
Mà làm cho nhỏ thẫn thờ nhớ thương!!!
Ấy là ai của ngàn phương???
Mà làm cho nhỏ vấn vương ấy hoài!!!
Để cho từng tháng từng ngày
Lòng nhỏ lại phải u hoài đợi trông!!!
Ấy là ai vậy ấy ơi???
Mà làm cho nhỏ trọn đời nhớ mong!!!
Ấy là ai, ấy biết không???
Ấy làm cho nhỏ biết trông biết chờ!!!
Ấy là ai vậy ấy ơi!!!
Ấy mang đến nhỏ cả trời yêu thương!!!
Ấy làm cho nhỏ tơ vương
Để cho nhỏ cứ yêu thương ấy hoài!!!
Ấy là ai vậy ấy ơi!!!
luckymiu
02-01-2010, 09:07 PM
ấy là tớ hay là ai?
mạo muội cho tớ là ấy
dù chỉ một lần thôi nhé
tớ là tớ !là ấy của bạn
người bạn thầm thương mến
và ấy này!
cho tớ gọi thế nhé
ấy bít ấy sa0 hok?
chỉ là tớ thắc mắc
sa0 ấy lại như vậy
dành tình cảm cho tớ
cũng vì một lý do
tớ viết thơ cho ấy
vì ấy đó bít ko?
và ấy này!
mình làm bạn được hok?
hãy trả lời tớ nhé!
....................oo00oo...................
hamy905
02-01-2010, 09:12 PM
Âý là tớ hả ấy ơi
Mà sao nhỏ chẳng biết lời ấy trao
Ấy là tớ của chốn nao
Mà nói với nhỏ biết bao cảm tình???
trannhankim
05-01-2010, 01:56 AM
Ấy là ai vậy ấy ơi
Trong mơ ta thấy những lời thiết tha
Trọn đời yêu mãi mình ta
Chợt bừng tĩnh giấc ấy xa ta rồi
hamy905
05-01-2010, 02:10 AM
Ấy là ai vậy ấy ơi
Mà sao ấy nói nhỏ xa ấy rồi
Vậy là ấy nói chia đôi
Nhỏ đâu có nói xa xôi hồi nào???
ChangKhoAnhKiet
07-01-2010, 01:32 AM
Nhỏ là ai vậy nhỏ ơi
Sao xui gặp gỡ để rồi nhớ mong
Con đường ta bước đi chung
Mà sao tim bỗng ngại ngùng nôn nao
Nhỏ là tiên nữ trên cao
Phải chăng số kiếp xui ta gặp nàng
Để rồi tơ sánh duyên mang
Thương rồi nên mới ngổn ngang trong lòng
Nhỏ ơi nhỏ có biết không
Nụ cười ánh mắt cướp hồn ngu ngơ
Đêm về ta nhớ ta mơ
Ta tương tư nhỏ quên giờ đã khuya...
Nhỏ thường trở giấc đêm khuya
Phải chăng nhỏ có niềm riêng một mình
Xin đừng đánh mất niềm tin
Một lời ta nói rằng tình muôn năm
Nhỏ là sao sáng đêm trăng
Nhỏ nhoi lấp lánh long lanh trên trời
Là ngàn tinh tú sáng soi
Cho ta bước tiếp cuộc đời gian nan
Nhỏ ơi mai lỡ trái ngang
Suốt đời ta sẽ mãi mang trong lòng
Bóng hình nhỏ khắc vào tâm
Dẫu cho mai có cách ngăn đôi đường
Nhỏ ơi đừng để cô đơn
Đừng để tim phải héo mòn tháng năm
Một lần xin hãy tỏ phân
Phải chăng nhỏ cũng thấy lòng xôn xao?
Anh Kiệt
01-07-10
hamy905
07-01-2010, 07:47 AM
Ấy là ai vậy ấy ơi
Mà sao ghé lại đề thơ nơi này
Ấy là người của... những ai
Mà làm cho nhỏ mãi hoài đợi trông???
Gió_ấm
08-01-2010, 10:04 AM
Hick!
Tớ là...
Là chủ của những vần thơ
Là chàng lãng tử tình cờ qua đây
Thấy người tâm trang dâng đầy
Muốn cùng đối đáp giải khuây thôi mà
hamy905
08-01-2010, 05:11 PM
Ấy là lãng từ nơi nao
Bước chân lạc lối tình cờ vào đây
Đề thơ ghi lại giải khuây
Ấy làm cho nhỏ nơi đây mãi chờ !!!
trannhankim
08-01-2010, 09:13 PM
Ấy là ai ấy biết không
Những dòng thơ ấy làm lòng ta say
Ấy có phải của tương lai
Để cho ta cứ bao ngày ngóng trông
Ấy là người của hoài mong
Bốn phương trời rộng ta tìm nơi nao?
Ấy là ai ở nơi nào
Khiến cho ta mãi lao đao đi tìm?
hamy905
09-01-2010, 05:56 AM
Ấy là ai vậy ấy ơi???
Mà sao làm nhỏ mãi tìm để yêu
Ấy làm cho nhỏ nhớ nhiều...
Để cho nhỏ biết nhỏ yêu ấy rồi !!!
tuankhanh_tk265
09-01-2010, 08:02 AM
Tình cờ ta gặp nhỏ yêu
trong hoàng hôn ánh nắng chiều ban mai
dịu dàng tóc xõa bờ vai
với nụ cười ấy làm say đắm lòng
đêm ngày chỉ nhớ với mong
.....Nhỏ ơi!...........ơi à nhỏ ơi!
hamy905
09-01-2010, 04:28 PM
Ấy là "ta" hả ấy ơi
Ấy mang đến nhỏ bao lời nhớ mong
Ấy biết mặt, tóc nhỏ không???
Mà ấy lại bảo cho lòng đắm say???
Nhỏ là người làng Vũ Đại
Cháu bà Thị Nỡ còn ai nhớ mình ???
Gương mặt nhỏ chẳng có xinh
Tóc thì cứng ngắt sao mình xoã đây
Giờ người biết có đổi thay
Khi mà hiểu được hình hài nhỏ đây???
tuankhanh_tk265
10-01-2010, 06:57 AM
Yêu như thị Nở mới là yêu
Chi Phèo quỷ dữ cũng xiêu lòng nàng
Không nhan sắc chẳng bạc vàng
Yêu thằng khố rách họ hàng cũng không
Yêu như Thị Nở mới nồng
Hồn nhiên chân thật dãi lòng dưới chăng
Yêu như thị Nở mới hăng
Yêu không cầu lợi không nhì nhằng vòng vo
Ai dám bảo Thị dại khờ
Ai cười thị đoảng ngu ngơ là xoàng
Tình thương thánh thiện là vàng tri ân
Tình yêu đã hóa mùa xuân
Thức đời lương thiện ngàn lần ươc ao
Cháo hành có phép nhiệm màu
Yêu như Thị Nơ đời sau mấy người…
hamy905
10-01-2010, 07:12 AM
Lời ấy nhỏ thấy buồn cười
Thế gian nào có mấy người như ai
Nghĩ sao mà cứ nói hoài
Ngươì như Thị Nỡ ai ngày đợi mong???
Duyên tình nhỏ mãi long đong
Bước chân cô lẽ trông mong một người !!!
Ấy nói nhỏ thấy vui cười
Khi trong lòng nhỏ chín mười nỗi đau!!!
Tình kia chẳng có ai trao
Nhỏ giờ cứ mãi nghẹn ngào tìm ai!!!
Lắm khi nhỏ cứ thở dài
Ấy ơi, ấy hỡi nhỏ hoài đợi mong!!!
nhoknghich
11-01-2010, 12:26 AM
Ấy à, ấy có biết không
Có người nhớ ấy, người mong ấy kìa
Ấy sao ấy nỡ chia lìa
Nhẫn tâm sao để, người kia đứng chờ
Ấy ơi, đừng mãi yêu mơ
Có người đứng mãi, ngẩn ngơ ấy kìa
hamy905
11-01-2010, 02:41 AM
Ấy là ai của chốn kia
Mà sao ấy cứ mãi chia nỗi buồn
Ấy làm cho nhỏ lệ tuôn
Ấy ơi có biết nhỏ buồn lắm không???
trannhankim
11-01-2010, 04:07 AM
Xin ấy chớ có buồn lòng
Bởi ta đã trót sẽ không đổi dời
Yêu ấy yêu trọn cuộc đời
Nghìn năm vạn kiếp muôn đời vẫn yêu !
hamy905
11-01-2010, 04:11 AM
Ấy là "ta" hả ấy ơi
Ấy mang đến nhỏ bao lời nhớ thương
Ấy làm cho nhỏ tơ vương
Ấy ơi, ấy có chán chường nhỏ không???
trannhankim
11-01-2010, 04:18 AM
Ấy là tất cả tình yêu
Ấy ơi đã rỏ bao điều về ta
Mơ sao chung sống một nhà
Ấy ơi hãy đến cùng ta xum vầy !
hamy905
11-01-2010, 04:21 AM
Ấy là anh hả ấy ơi
Ấy mang đến nhỏ bao lời dấu yêu
Ấy làm cho nhỏ nhớ nhiều
Ấy cho nhỏ biết nhỏ yêu ấy rồi !!!
trannhankim
11-01-2010, 04:24 AM
Ấy ơi ấy có biết không
Lòng ta giờ đã nhớ mong một người
Muốn nghe vọng tiếng ai cười
Cùng nhau chung sống suốt đời ấy ơi !
hamy905
11-01-2010, 05:17 AM
Ấy người của chốn ngàn khơi
Ấy mang đến nhỏ bao lời dấu yêu
Ấy làm cho lòng nhỏ xiêu
Ấy ơi ấy hỡi nhỏ yêu ấy hoài !!!
NamSơn
12-01-2010, 08:58 AM
Ấy ơi ấy có nhớ hoài
Hay là ấy làm anh hoài ngóng trong
Ấy ơi ấy đã từng mong
Ấy ơi ấy hỡi một lòng nhớ anh.
hamy905
13-01-2010, 05:26 AM
Ấy là anh của những ai
Mà tìm đến nhỏ để hoài đối thơ
Ấy làm nhỏ thấy bất ngờ
Vì sao cứ mãi đối thơ nhỏ hoài???
NamSơn
13-01-2010, 05:33 AM
Ấy ơi đã làm ta say
Anh đây cứ mãi cứ say bóng nàng
Ấy ơi có phải là nàng
Làm anh cứ mãi bàng hoàng nhớ thương
hamy905
13-01-2010, 06:01 AM
Âý là người chốn ngàn phương
Ấy tìm đến nhỏ yêu thương trao lời
Ấy ơi, xin chớ nói chơi
Ấy làm cho nhỏ nghẹn lời xót xa!!!
vuaanmay
13-01-2010, 06:12 AM
Ấy kia người lạ nơi nào?
Ấy kia sao mãi hok chào một câu?
Ấy kia ấy đến từ đâu ?
Ấy cho tôi biết bắc cầu làm quen.
NamSơn
13-01-2010, 07:02 AM
Ấy ơi sao muốn làm quen
Ấy ơi ta đã làm quen rồi mà
Ấy ơi ấy chớ la cà
Bây giờ ta cũng đã là bạn rồi
trannhankim
15-01-2010, 02:02 AM
Ấy ơi từng nói bao lời
Đi về chung lối một đời cùng ta
Ấy nói ấy chẳng phôi pha
Những lời tha thiết vậy mà ấy quên
Khiến cho ta phải buồn tênh
Ngồi đây ngẫm nghĩ buồn thêm nỗi buồn !
hamy905
15-01-2010, 06:56 AM
Ấy buồn làm lệ nhỏ tuôn
Ấy đâu có biết nhỏ buồn nhiều hơn
Ấy ơi, ấy chớ dỗi hờn
Để cho lòng nhỏ chập chờn nỗi đau
trannhankim
15-01-2010, 08:11 PM
Ấy ơi có biết tại sao
Bầu trời chấm điểm vì sao thật nhiều
Hãy xem đó là tình yêu
Anh dành tặng ấy bấy nhiêu cho vừa !
hamy905
16-01-2010, 06:49 AM
Ấy sao cứ mãi đón đưa
Để cho nhỏ hiểu ấy chưa thật lòng
Ấy làm cho nhỏ mãi trông
Làm sao ấy lại lấy không sao trời???
NamSơn
16-01-2010, 10:15 AM
Ấy ơi ấy có những lời
Làm như anh đã buôn lời bướm ong
Sao kia đâu có biếu không
Mà anh chỉ đổi được trong thấy nàng.
trannhankim
23-01-2010, 01:35 AM
Ấy ơi sao lại nói lời
Hoài nghi chua xót rối bời lòng anh ?
hamy905
23-01-2010, 03:02 AM
Ấy ơi sao ấy nỡ đành
Trách là nhỏ đã loanh quanh cùng người?
Tình cảm đâu để vui cười
Mà sao ấy lại trách người...cợt vui!!!
trannhankim
25-01-2010, 09:29 PM
Anh buồn nên trách vậy thôi
Đôi khi giận lẫy mắc cười hen em
Ấy ơi có biết bao đêm
Anh nằm ngẫm nghĩ lại thêm nhớ người
NamSơn
01-02-2010, 01:58 AM
Ấy ơi xin hãy vui cười
Anh đây muốn thấy nụ cười của em
Lòng anh chỉ mỗi mình em
Dẫu là tình bạn cùng em cũng đành.
NamSơn
02-02-2010, 08:27 AM
Ấy ơi có nhớ đến anh
Có thể làm "Em" của anh không nào
Anh đây cứ ngắm mưa rào
Ngồi buồn lại nhớ thao thao nhửng ngày
Nhớ về những ngày thơ dại
Ấy ơi ấy chớ có ngại làm chi
"Em" đây không phải là "ai" yêu em
Anh chỉ xem em là "Em"
Tình cảm trong sáng mong "Em" chớ buồn
Nói ra dẫu biết "Em" buồn
Nhưng bao lâu nay anh buồn cô đơn
Một mình lủi thủi cô đơn
Bấy lâu nỗi buồn cô đơn thấm sâu
Thấy "Em" giống chú chim sâu
Ngây thơ dể mến lâu lâu lại cười
Anh đây thì lại rất lười
Nói nhiều như thế rất lười tâm sự
Nhưng gặp "Em" thì hết lười
Ngây thơ trong sáng chia lời cô đơn
Anh không muốn mãi cô đơn
"Em" ơi có hiểu cô đơn sẻ buồn.
"Em"=Một cô em gái.
hamy905
02-02-2010, 04:34 PM
Ấy làm cho lệ em tuôn
Khi em chợt nghĩ lúc buồn có ai
Giờ em nhận ấy anh trai
Ấy ơi, em hết u hoài rồi nha!
NamSơn
02-02-2010, 05:16 PM
Ấy ơi ấy có biết không
Nhưng lời ấy nói làm lòng anh vui
Hôm nay quả là ngày vui
Bây giờ sao thấy lòng vui thế này.
LÃO HẠC
17-02-2010, 11:48 PM
Ấy ơi xuân bước qua thềm
Vui nhiều ấy nhé,tuổi thêm sức tràn
Tình duyên tươi thắm nồng nàn
Vần thơ bay bổng như ngàn ánh sao...
:*Tím_1234*:
18-02-2010, 03:34 AM
Ấy ơi muốn nói một lời
tôi đã yêu ấy,ấy nào biết chăng
ánh mắt đẹp tựa trăng rằm
nỗi nhớ đã đến như dằm trong tim.........
nothingfree
18-02-2010, 01:58 PM
Ấy ơi.. giờ này ở đâu
Có biết rằng anh vẫn trông chờ
Chờ đến 1 ngày em nói
Rằng..!em đã yêu anh rồi.
hamy905
22-02-2010, 12:14 AM
Ấy là ai vậy ấy ôi?
Mà làm cho nhỏ đứng ngồi không yên?
Ấy là người của nợ duyên
Ông Tơ Bà Nguyệt kết nguyên chữ tỉnh
Ấy trao cho nhỏ duyên mình
Để cho nhỏ thấy sao mình thương ghê!
Ấy cùng nhỏ đã hẹn thề?
Để cho nhỏ hiểu lối về cùng ai?
Ấy cho nhỏ biết tương lai
Nhỏ sẽ cùng ấy tháng ngày bên nhau!
Bây giờ tình đã gởi trao
Mong sao ta mãi giữ bao nghĩa tình
Mong sao hai đứa tụi mình
Lối về chung bước ân tình bền lâu !
NamSơn
24-02-2010, 10:35 PM
Ấy ơi người chốn phương xa
Ấy ơi ấy có biết ta ngóng chờ
Sáng sớm cho tới tối mờ
Để được cùng ấy nói lời sẻ chia
Ấy ơi em gái của anh
Có biết rằng có người anh ngóng chờ.
hamy905
02-03-2010, 03:52 PM
Ấy ơi, ai biết ấy chờ
Vần thơ tiếp nối bất ngờ vào đây!
Ấy giờ có ở chốn này?
Vào cùng với nhỏ tháng ngày đối thơ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.