zyn2209
02-01-2010, 06:25 PM
Biết nói sao đây anh ? Em đã mất anh thật rồi à ? Em k tin . Em k thể tin ... Và em k muốn tin . Làm sao có thể như vậy đc ? Mới hôm nào anh còn nói anh sẽ yêu em đến khi trái tim em thay đổi , rằng anh sẽ k buông tay em ra cho đến khi em buông tay anh , rằng anh sẽ mãi mãi mãi chỉ có một mình em thôi ... ?
Mọi chuyện đã kết thúc gần một tháng nhưng em cứ ngỡ tưởng nó mới chỉ là hôm qua thôi . Em vẫn k thể hình dung nổi lí do anh ra đi , anh buông tay em , anh để em một mình đứng giữa trời đông giá rét . "Vì có người nói với anh em đã từng đi cướp người yêu !" . Em vẫn còn nhớ , khi anh nói câu đấy với em , em choáng váng đến mức nào . Em k thể tin ai có thể trơ tráo dựng đứng điều đó lên . Anh cũng biết mà , em chưa bao h muốn giành giật với ai bất kỳ thứ rỳ ... kể cả người em yêu . Anh nói chuyện đó khoảng nửa năm trước .
Anh à ! Anh k hiểu đc đâu ! Ngay trước khi gặp anh , em đã gặp một cú shock lớn . Và tim em bị một người ăn cắp chiếc chìa khóa không bao giờ trả lại . Tim em bị khóa trái suốt hai năm ròng . Trong hai năm ấy , ngoài những người bạn xã giao bên ngoài xã hội , những người bạn cùng lớp , gia đình , em chẳng còn ai . Rồi bất chợt một ngày anh đến ... Anh làm cho những tảng băng tưởng chừng k bao h có thể tan trong tim em dần ấm lại . Một lần nữa , tim em lại rung ... rung ... và rung ... đến loạn nhịp .
Anh đã quên hết những kỷ niệm rồi sao ? Những buổi trưa anh chờ em rồi đưa em đi học về trong cái ngõ bé tý tẹo nhưng ấm áp , đông đúc . Rồi những ngày em ốm , chỉ có anh là người lo lắng cho em , nhắc em ăn và uống thuốc đúng giờ . Những ngày em đi học về mệt , anh kêu em đi ngủ , đừng học bài quá khuya . Những lúc em buồn , anh tìm mọi cách , kể mọi chuyện để em cười ... mặc dù anh biết đó chỉ là nụ cười để k làm anh lo lắng . Những ngày đc nghỉ học , anh chỉ muốn kéo bằng đc em ra khỏi cái máy vi tính đi chơi cùng anh ...
H nhớ lại , thì ra anh đã làm quá nhiều cho em . Còn em , em chỉ là người biết nhận lấy những yêu thương mà k hề biết cho đi ! Em đã chẳng quan tâm anh lúc anh buồn , anh cô đơn . Em đã chẳng bao h nghe lời anh , chỉ biết cãi anh , bắt nạt anh . Em xin lỗi !
Đêm nay trời bỗng trở lạnh . Em thấy nhớ quá cái ôm từ sau lưng em của anh . Em nhớ quá những lời yêu thương anh vẫn nói ...
Em muốn khóc ... Nhưng em k thể ! Em muốn sống cuộc đời của riêng em ... Nhưng em không thể ! Em muốn chạy đến bên anh , nói cho anh biết anh là người em đã đang và sẽ mãi yêu ... Nhưng em k thể ! Em muốn đc anh chúc ngủ ngon và gọi dậy đi học mỗi sáng ... Nhưng em k thể ! ... Em thấy mình dường như đang gục ngã !
Quên anh ... Em sẽ làm đc thôi mà ! Phải k anh ? Nhưng mà là bao h ? Em k chịu nổi những ngày k anh rồi ! Em k thể !
Tối qua , anh nhắn tin bảo rằng anh muốn biết h em ntn . Em đã cố gắng , cố gắng lấy hết can đảm mình có để nói rằng em vẫn ổn và em muốn quên anh . Anh nói anh chúc em hạnh phúc . Anh à ! Anh có biết k ? Hạnh phúc của em chính là anh đấy ! Anh rời xa em thì em hạnh phúc thế nào đc ?
Trong sâu thẳm trái tim em , em vẫn thầm mong một ngày anh quay về bên em , anh hiểu đc rằng những rỳ anh nghe thấy chỉ là sự bịa đặt . Nhưng em cũng hiểu một điều rằng một sợi dây đã vô cùng mỏng manh , khi nó đã đứt một lần , thì chuyện nó đứt đến lần thứ 2 chỉ còn là vấn đề thời gian .
Chính vì vậy , em mong anh hãy sống cho chính hạnh phúc của cuộc đời anh ! Em luôn đứng về phía anh ! Chúc anh hạnh phúc ! Em sẽ mãi nhớ đến một người con trai đã từng yêu em và giúp em tìm lại chiếc chìa khóa của trái tim em .
Cảm ơn anh đã đưa mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó , my darling !
Mọi chuyện đã kết thúc gần một tháng nhưng em cứ ngỡ tưởng nó mới chỉ là hôm qua thôi . Em vẫn k thể hình dung nổi lí do anh ra đi , anh buông tay em , anh để em một mình đứng giữa trời đông giá rét . "Vì có người nói với anh em đã từng đi cướp người yêu !" . Em vẫn còn nhớ , khi anh nói câu đấy với em , em choáng váng đến mức nào . Em k thể tin ai có thể trơ tráo dựng đứng điều đó lên . Anh cũng biết mà , em chưa bao h muốn giành giật với ai bất kỳ thứ rỳ ... kể cả người em yêu . Anh nói chuyện đó khoảng nửa năm trước .
Anh à ! Anh k hiểu đc đâu ! Ngay trước khi gặp anh , em đã gặp một cú shock lớn . Và tim em bị một người ăn cắp chiếc chìa khóa không bao giờ trả lại . Tim em bị khóa trái suốt hai năm ròng . Trong hai năm ấy , ngoài những người bạn xã giao bên ngoài xã hội , những người bạn cùng lớp , gia đình , em chẳng còn ai . Rồi bất chợt một ngày anh đến ... Anh làm cho những tảng băng tưởng chừng k bao h có thể tan trong tim em dần ấm lại . Một lần nữa , tim em lại rung ... rung ... và rung ... đến loạn nhịp .
Anh đã quên hết những kỷ niệm rồi sao ? Những buổi trưa anh chờ em rồi đưa em đi học về trong cái ngõ bé tý tẹo nhưng ấm áp , đông đúc . Rồi những ngày em ốm , chỉ có anh là người lo lắng cho em , nhắc em ăn và uống thuốc đúng giờ . Những ngày em đi học về mệt , anh kêu em đi ngủ , đừng học bài quá khuya . Những lúc em buồn , anh tìm mọi cách , kể mọi chuyện để em cười ... mặc dù anh biết đó chỉ là nụ cười để k làm anh lo lắng . Những ngày đc nghỉ học , anh chỉ muốn kéo bằng đc em ra khỏi cái máy vi tính đi chơi cùng anh ...
H nhớ lại , thì ra anh đã làm quá nhiều cho em . Còn em , em chỉ là người biết nhận lấy những yêu thương mà k hề biết cho đi ! Em đã chẳng quan tâm anh lúc anh buồn , anh cô đơn . Em đã chẳng bao h nghe lời anh , chỉ biết cãi anh , bắt nạt anh . Em xin lỗi !
Đêm nay trời bỗng trở lạnh . Em thấy nhớ quá cái ôm từ sau lưng em của anh . Em nhớ quá những lời yêu thương anh vẫn nói ...
Em muốn khóc ... Nhưng em k thể ! Em muốn sống cuộc đời của riêng em ... Nhưng em không thể ! Em muốn chạy đến bên anh , nói cho anh biết anh là người em đã đang và sẽ mãi yêu ... Nhưng em k thể ! Em muốn đc anh chúc ngủ ngon và gọi dậy đi học mỗi sáng ... Nhưng em k thể ! ... Em thấy mình dường như đang gục ngã !
Quên anh ... Em sẽ làm đc thôi mà ! Phải k anh ? Nhưng mà là bao h ? Em k chịu nổi những ngày k anh rồi ! Em k thể !
Tối qua , anh nhắn tin bảo rằng anh muốn biết h em ntn . Em đã cố gắng , cố gắng lấy hết can đảm mình có để nói rằng em vẫn ổn và em muốn quên anh . Anh nói anh chúc em hạnh phúc . Anh à ! Anh có biết k ? Hạnh phúc của em chính là anh đấy ! Anh rời xa em thì em hạnh phúc thế nào đc ?
Trong sâu thẳm trái tim em , em vẫn thầm mong một ngày anh quay về bên em , anh hiểu đc rằng những rỳ anh nghe thấy chỉ là sự bịa đặt . Nhưng em cũng hiểu một điều rằng một sợi dây đã vô cùng mỏng manh , khi nó đã đứt một lần , thì chuyện nó đứt đến lần thứ 2 chỉ còn là vấn đề thời gian .
Chính vì vậy , em mong anh hãy sống cho chính hạnh phúc của cuộc đời anh ! Em luôn đứng về phía anh ! Chúc anh hạnh phúc ! Em sẽ mãi nhớ đến một người con trai đã từng yêu em và giúp em tìm lại chiếc chìa khóa của trái tim em .
Cảm ơn anh đã đưa mọi thứ về đúng vị trí vốn có của nó , my darling !