PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tại sao anh lại reo rắc yêu thương cho nó...



Meobong13
02-01-2010, 03:54 PM
Ngày mà anh đau khổ nhất,cũng là ngày con bạn của em đau khổ nhât......Cuộc tình của anh và con bạn nó đã không thể hàn gắn lại được dù có gượng ép dù cả 2 đều còn raats yêu rất yêu...Nó chỉ biết đừng nhìn mọi chuyên....rồi đến một ngày nó sin số phone của chàng...rồi tình cờ biết được lí do mà chàng và nhỏ bạn của mình chia tay nó thấy bàng hoàng..........nó hoang mang thất vọng quá,thương nhỏ bạn quá.Dẫu biết h anh đến vs nó cũng chỉ là vùi lấp khoảng trống là để tìm chốn cho những câu nói bay bổng của anh mà thôi..........mà nó thì yếu lòng lắm bi h nó mún chạy đến bên ạnhAnh đã đặt tên nó là vì sao hi vọng của anh vì trong lúc này anh chỉ có nó là người a muốn tâm sự muốn rãi bạyVaanx biết những lời nói đó không thật lòng nhưng sao nó lại yêu đến vậy nó cũng là con gái mà......................:dien:

hallohp
02-01-2010, 07:49 PM
"Hỏi thế gian tình ái là chi
Mà đôi lứa thề nguyền sống chết
Đến một ngày tình yêu đã hết
Vậy mà lòng cứ để trôi đi ".
............Giờ chỉ còn cách khuyên bạn của MB đừng theo đuổi cái bóng hình vô cảm ấy nữa thôi. Gã con trai kia đâu còn xứng đáng với tình cảm mà cô ấy dành cho nữa. Hay giới thiệu cô ấy biết forum HHT này nè ,cùng chia sẻ với mọi người ,một khoảng lặng để nhìn nhận lại chính mình .

smile.ilusm
05-01-2010, 04:55 AM
trường hợp 0f tớ cũng gần như 0f kậu.................. tớ đã phải nghe rất nh điều ko hay................nhưng r tất cả sẽ qua th0y....................th0i jan la phương thuốc nhiệm màu xóa đi mọi vết thương mak....................lam theo nhung dieu cau nghi la dung thi se ko ai noi cau sai...................cu yeu di cau ạ :)

...:*Vô*:...
05-01-2010, 05:05 AM
tình yêu ko bao h có lỗi :)
( ji nữa nhỉ , mình ko có khiếu trong mấy vụ yêu đượng này :chayle:)

Meobong13
05-01-2010, 08:20 AM
:((.....................buồn quạVuwaf sáng nay tớ đã gọi điện và bảo vs người đó là coi như 2 đưa chưa tưng quen nhau rộiLamf sao h................

aveterit
05-01-2010, 08:36 AM
chuyện đã thế thì bạn cứ để nó như thế rồi khi nào có vấn đề thì lại vào đây nhé