abba_172
02-01-2010, 10:09 AM
Sóng vẫn ôm ấp bên bờ cát trắng
Vẫn đôi khi, lặng lẽ lê bước dài
Bởi sóng vốn dồn dập chẳng như ai
Bên dãi cát vốn vô tư lặng lẽ
Chẳng có ai hiểu cho rằng một lẽ
Dù cạnh nhau chưa thể hiểu được nhau
Nên vẫn còn nhiều điều muốn trao nhau
Nhưng mãi là những điều ta muốn nói
Có phải ai cũng dũng cảm dám nói
Nên muôn đời sóng vồn vã không thôi
Bên bờ cát vẫn muôn đời trắng toát
Chút thơ ngây thủa trong trắng đầu đời
Vẫn đôi khi, lặng lẽ lê bước dài
Bởi sóng vốn dồn dập chẳng như ai
Bên dãi cát vốn vô tư lặng lẽ
Chẳng có ai hiểu cho rằng một lẽ
Dù cạnh nhau chưa thể hiểu được nhau
Nên vẫn còn nhiều điều muốn trao nhau
Nhưng mãi là những điều ta muốn nói
Có phải ai cũng dũng cảm dám nói
Nên muôn đời sóng vồn vã không thôi
Bên bờ cát vẫn muôn đời trắng toát
Chút thơ ngây thủa trong trắng đầu đời