Xem đầy đủ chức năng : Có một con đường ( KNTn )
Mr.Ngọc
02-01-2010, 09:43 AM
Có một con đường mang tên là nỗi nhớ
Vương vấn trong tim trong những ngày xa em
Cứ một phút giây nỗi nhớ lại nhiều thêm
Day dứt nhớ , nỗi niềm thành tha thiết.
Có một con đường không tên là ly biệt
Ta ở giữa chừng nhưng chẳng có cách xa
Dẫu có rất nhiều lần không về chung lối cũ
Nhưng quãng đường dài , về nơi ấy , chẳng xa.
Có một con đường mang nỗi niềm ngày qua
Tìm về chốn yên bình trong thư thái
Chợt có một ngày , khi ta quay trở lại
Lúc những nỗi niềm , cũng đã hóa không tên.
Có một con đường , nơi anh đi cần có em
Giữa vạn lối chênh vênh trong cuộc sống
Dẫu con đường rải tràn đầy hoa mộng
Chẳng có nghĩa gì khi bước ấy thiếu bóng em.
Có một con đường mang nhung nhớ dịu êm
Và mang tên em , anh tìm về phía ấy
Dẫu biết rằng xa , Nhưng khó khăn đến mấy
Cũng trọn vẹn lòng , về nơi ấy , có em.
dai_hương
08-01-2010, 09:07 AM
Có một con đường mang tên là chờ đợi
Trong sắc trắng của màu nắng khung trời
TRong tình yêu mà nơi đây em đắp
Đợi anh về trong nỗi nhớ mênh mông
Có một con đường mà em cứ ngóng trông
Cứ hi vọng trên từng trang sách nhỏ
Con đường ấy có tên anh phía trước
Nên em sẽ đi tới cùng anh ơi.
Mr.Ngọc
10-01-2010, 01:11 PM
Có một con đường ở giữa khoảng chơi vơi
Giữa lưng chừng của ngọt ngào và cay đắng
Vạn lối rẽ nào cho riêng ta thầm lặng
Mòn mỏi từng ngày trên những bước chân về
Có một con đường mang theo bao đam mê
Những vòng xoáy của lời ru cuộc sống
Có một con đường mang theo bao khát vọng
Liệu có mang tôi về nơi ấy , để bên nhau.
Kiều Nga
10-01-2010, 09:29 PM
Có một con đường mang tên là nỗi nhớ
Chỉ nhớ trong tim thôi nên đường ấy còn xa
Vì chót mang trong mình số kiếp đào hoa
Nên anh có quá nhiều con đường lựa chọn
Có một con đường mang tên lãng quên
Anh lỡ đặt bước chân mình lên đó!
Anh đã quên (vì cuộc đời sóng gió)
Vẫn còn cho anh.nơi đó một con đường....
Mr.Ngọc
11-01-2010, 12:34 AM
Chỉ cần một con đường cho riêng anh
Dẫu gian khó hay vạn trùng cách trở
Anh sẽ tìm về , nơi em , miền thương nhớ
Cho trọn tâm tình , cho trọn một tấm lòng
Anh đi về con đường tên lãng quên
Trong những ngày anh âm thầm chỉ nhớ
Bão cuộc đời anh cần một lối nhỏ
Và mong ở phía cuối đường em đợi chờ
Có một con đường tên không đẹp như thơ
Nhưng chất đầy những nỗi niềm thời trai trẻ
Không lựa chọn đâu , chỉ chờ thôi , có lẽ
Con đường kia đưa anh về phía em .
Chẳng có khi nào anh bỗng vô tình quên
Anh tập xa em , để biết mình nhung nhớ
Đợi anh về , nơi phía con đường nhỏ
Dẫu chênh vênh cũng muốn trở về.
hamy905
11-01-2010, 02:19 AM
Có một con đường sao mãi cứ xa xôi
Để ta tìm nhau và tìm hoài không gặp
Cho nhớ thương dâng ngập lối đi về
Biết tìm đâu...con đường chung lối bước???
dai_hương
12-01-2010, 06:03 AM
Có một con đường mà sao nhiều lựa chọn
Sao đắng cay và gian khổ quá đi
Một con đường mà nước mắt tràn mi
MÀ khiến em đau đớn hoài không dứt
Một con đường liệu có nhiều lối thoát
Có nhiều lối để quên được hình anh
Để quên dược những tháng ngày trong xanh
Ta yêu nhau trong cách trở xa vời
Mr.Ngọc
15-01-2010, 03:15 AM
Có một con đường chẳng bao giờ muốn quay đi
Để biết khi quay đầu chính đó là bờ bến
Qua biết bao nhiêu những thăng trầm của cuộc sống
Vẫn con đường xưa , chầm chậm bước chân về.
Em có chờ anh , nơi khắc khoải những cơn mê
Nơi dấu chấm , cho riêng chúng mình , ngày mới
Để anh biết mộng mơ và không bao giờ sống vội
Cuối con đường dài , em có chờ đợi anh.
Dẫu những nỗi niềm không đẹp như bức tranh
Những nỗi nhớ dẫu thành thơ vẫn thế
Vẫn vẹn nguyên như những ngày còn thơ trẻ
Trọn một tâm tình , dẫu có lúc phải cách xa.
Anh sẽ chờ dẫu nhung nhớ phôi pha
Dẫu lời nói chẳng luôn bên nhau ấm áp
Dẫu chặng đường xa , lối rẽ được và mất
Anh chọn cho mình , con đường ấy , tên em.
dai_hương
18-01-2010, 04:09 AM
Có một con đường mà anh đâu có biết
Em đứng lặng trong nỗi nhớ chơi vơi
Em chờ anh trong khắc khoải mong đợi
Một con đường mà anh chẳng biết đâu
Một con đường em chẳng bao giờ bước
Một con đường cào xước trái tim em
Một con đường không bao giờ êm đềm
Con đường ấy mang tên tình yêu
Con đường ấy in hình anh mỗi sớm
Gửi vào anh những tin yêu ngày ngày
Con đường ấy con đường của chúng mình
Đẹp như những ánh nắng sớm bình minh
Con đường ấy có điểm đầu đích tới
Nhưng mãi mãi chẳng có điểm cuối đâu
Chẳng bao giờ kết thúc anh nhỉ
Con đường ấy của chúng mình bước đi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.