PDA

Xem đầy đủ chức năng : e đã yêu người khác



dai_hương
02-01-2010, 08:58 AM
Sao thời gian lại trôi chậm vậy nhỉ
Để em ngồi gặm nhấm cơn sầu đi
Để em nhớ một con người ích kỉ
Đừng phụ tình cất bước ra đi

Em thấy đau vì ngày xưa yêu quý
Bị anh lừa mà chẳng hề biết chi
Để hôm nay xin tha thứ anh quỳ
Em chạnh lòng lệ rơi trên mi

Em bật cười khi nghe anh thủ thỉ
Là nụ cười của nỗi khổ ngàn thi
Là nụ cười trong nước mắt chia ly
Quay mặt bước đi vì chẳng biết nói gì

Bởi xa anh tim em đa thay đổi
Đã dung động trước một người khác rồi
Dù anh ấy vô tình chẳng đáp lại
Nhưng em vẫn cứ yêu hoài không thôi