PDA

Xem đầy đủ chức năng : người đã khiến em say



dai_hương
02-01-2010, 08:20 AM
Biết làm chi khi anh chẳng là anh
Chẳng yêu thương,chẳng như ngày nào
Chẳng cho em những giây phút hạnh phúc
Anh đã xa,đã đi về phương nao?

Em cứ tưởng tình ta la vĩnh cửu
Và anh mãi chỉ thuộc về em thôi
Ai ngờ duyên số đũa chẳng được tròn đôi
Anh đã bước đi,mang tình em đi mãi

Em đã sai để giờ chẳng còn anh
Quá khứ kia chẳng khi nao lịm tắt
Theo em hoài con đường tình hôm nay
Nhớ về anh-người đã khiến em say

Gió vẫn hát lời yêu thầm cháy bỏng
Chim vẫn ca những khúc tình bất tử
Em vẫn sống nhưng đau chẳng ai hiểu
Thầm gọi tên anh mỗi sớm chiều