dai_hương
02-01-2010, 08:10 AM
Ước gì lốc xoáy của thời gian
Đưa em về cái ngày xưa đó nhé
Em sẽ không hư,không làm anh buồn nữa
Để chẳng vắng anh những ngày mưa.
Ước gì anh chẳng thi người đẹp
Để chẳng ai biết Hoàng Kì Khôi
Chẳng khiến bao cô gái hâm mộ
Chẳng khoảng cách với em như giờ
Không viết về anh như thần tượng
Cũng chẳng biết mối tình đầu xưa
Chẳng gì hết,sẽ chẳng còn gì hết
Nếu trên đời không có những ngày mưa
Em cố cười khi tim đang muốn khóc
Với hạnh phúc khi đau khổ muôn phần
Anh khong biêt và mãi mãi chẳng biết
Ngay cả khi em nhón bước thoát trần
Đưa em về cái ngày xưa đó nhé
Em sẽ không hư,không làm anh buồn nữa
Để chẳng vắng anh những ngày mưa.
Ước gì anh chẳng thi người đẹp
Để chẳng ai biết Hoàng Kì Khôi
Chẳng khiến bao cô gái hâm mộ
Chẳng khoảng cách với em như giờ
Không viết về anh như thần tượng
Cũng chẳng biết mối tình đầu xưa
Chẳng gì hết,sẽ chẳng còn gì hết
Nếu trên đời không có những ngày mưa
Em cố cười khi tim đang muốn khóc
Với hạnh phúc khi đau khổ muôn phần
Anh khong biêt và mãi mãi chẳng biết
Ngay cả khi em nhón bước thoát trần