PDA

Xem đầy đủ chức năng : kỹ niệm lại gõ cửa giấc mơ



Nhân..sầu
02-01-2010, 08:07 AM
Ơ sao thế này... mọi hôm mình vẫn ngủ được lắm mà...ai za...chẳng mún âu..chẳng mún âu...đã bỏ cái cửa kia yên rùi mà :(

Lại nằm mơ ùi... mơ thấy hết mọi người lun... thấy nguyên cả cái neighborhood nè...và thấy một người bạn... Ủa mà sao kì vậy... bạn bè gì nói chuyện co 4-5 câu.....nhưng lại làm mình thức giấc :(

Lại thế rồi....đã bảo qua rồi mà... hãy để cánh cửa đó yên rồi mà , sao mấy hôm nay lại cứ loay hoay chạy loạn ở đó thế >.<
Lại thế rồi.... lại nhớ
Lại thế rồi... lại để quá khứ nhấn chìm cái hiện tại
Lại thế rồi... lại đi ngủ khi mọi người... mới say giấc ngủ....thức giấc khi mọi người còn say giấc ngủ
Lại thế rồi... lại dẵm lên bước chân cũ rồi...
Lại thế rồi... lại có những dream quá hài hòa về màu sắc , quá dịu dàng và đầy ắp của âm thanh
Lại thế rồi... lại có cái gì đó đè nặng, nặng lắm...
Lại thế rồi... lại Lại

Ơ... Lại.... lại nhớ về một người khác
Ơ... lại nhớ về trường xưa

Ông ns ah.... cháu hông ngủ được... mọi người cứ phá giấc ngủ của cháu :mecry:.. cháu nằm mơ thấy cháu đang chạy nhảy cùng mọi người... cháu nằm mơ thấy 1 người bạn... cháu còn nói chuyện nữa... mà chỉ được 4-5 câu thôi, nhưng cháu vui lắm... quý lắm... rồi bạn ấy bận... rồi chạy vút đi... lại biến mất... lại Lại :mecry:

Ông nói rồi... đừng nắm cái gì chặt quá...để rồi vụt mất thì nó sẽ để lại dấu hằng....
Ông nói rồi... đừng quý cái gì quá... mất rồi thì đêm về lại luyến tiếc
Ông nói rồi... đừng quá lưu luyến kỉ niệm... vì hiện tại là thứ quý giá nhất... phải biết vun đắp thứ quý giá, cháu ah
Ông nói rồi... đừng khóc, phải mạnh mẽ lên, phải vui vẻ sống và đừng suy nghĩ nhiều
Ông nói rồi... hay biết quý tất cả mọi thứ trong cuộc sống, chứ đừng chỉ quý những thứ cháu thích thôi, vì cuộc sống là muôn màu, và mỗi màu là một cái "duyên thầm" của cuộc sống, ko phải cháu yêu tất cả các màu sao.

hông...hôm nay cháu yêu màu xanh...cháu muốn nhìn thấy một bãi cỏ xanh, với những cái cánh quạt xoay gió, dưới bầu trời thiệt là xanh, xanh như lúc...cháu còn nhỏ ý ^_^

http://fc09.deviantart.net/fs15/f/2007/104/f/4/Windmill_by_BugS22.jpg

Ơ sao chỉ có 1 cái cối xay gió thế kia ... con có cả những cái cây khô nữa. hông chịu âu :mecry:

Vậy để ông dắt cháu đi ngắm trăng nhé , cháu ngoan

http://i18.photobucket.com/albums/b135/danhmatchinhminh/desktopnow.jpg

"Xóa hết rồi"... mấy cái li nhi lít nhít trước mặt í... giờ thì tha hồ ngắm trăng... cháu còn muốn được chạy trên cánh đồng cỏ, được thấy cả đom đóm nữa... mà ông ơi, sao nhiêu ông trăng vậy mà trời vẫn tối...làm cỏ cũng hông được xanh nữa... cháu hông chịu đâu :mecry:

Ngoan...bầu trời phải có những lúc tối như vậy, thì khi ông mặt trời lên đồng, thì mọi thứ mới sáng hơn, lúc đó, mọi người mới trân trọng cái ánh sáng hơn, và mọi vật mới lúc này sẽ trở về với cuộc sống muôn màu của mình, và mọi vật lại xanh tươi thôi. Không có ban đêm thì cháu đâu có biết cỏ ko phải chỉ có màu xanh, bầu trời không phải lúc nào cũng sáng tươi như người ta muốn. Phải có màu trắng thì cháu mới biết là vẫn còn màu đen cháu ah.. hơn nữa dẫu sao vẫn có ông trăng watch over cháu lúc đêm khuya mà, cháu đừng sợ và cũng đừng buồn ^^. Bây giờ ngoan, cháu ra lượm chìa khóa kia, rồi vào lock lại cánh cửa này đi... cháu phải để màu đen vui vẻ ra đi, rồi đồng cỏ xanh mới trở lại phải hông nè

Vâng...

Ngoan...mà cháu tệ quá hà, học biến suôt mấy năm rồi mà chỉ biến được khuôn mặt và nụ cười thành đứa trẻ, còn đầu óc và chân tay của ông vẫn như một lão già. Cháu hãy cố gắng lên, học biến bản thân thành 1 đứa bé, và sống 1 cuộc sống vô tư vô lự, kô phải những lý do đó đã làm cho mỗi đứa trẻ là 1 thiên thần bé nhỏ sao. Cháu hãy cố trở về là 1 thiên thần nhỏ nhé, ông ns sẽ luôn luôn ở gần bên để watch over bé, nghe bé ns ^^.